sách :Bói Dịch
sách :Bói Dịch
NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ
Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
Đây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1
Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1
mình cho xem 1 trang trong 1 sách dịch mà mình đã mua nhé:
KHÔNG HỎI MÀ NÓI
Vào khoảng năm 1963-1964, ông hiệu trưởng trường trung học Thái Hòa có thường hay lui tới nhà ta để mở rộng sự hiểu biết của ông về Kinh Dịch.
Được biết rằng: ông này đã khá làu thông về khoa quả lắc, tử vi, bói bài, chữ ký, chỉ tay cùng các khoa Bốc Phệ Chánh Tông, Mai Hoa Dịch Số, Chiêm Tinh Ai Cập, Lục Nhâm Tiểu Độn. Ông giao thiệp với ta đã hơn hai năm rồi. Ta có trao cho ông ấy một ít về sở học Dịch Lý Việt Nam.
Một hôm nọ, ông mời ta đến trường chơi, trên đường đi dọc đường ta nói: xưa nay anh chưa thấy có cái gì là huyền bí cả phải không? Vậy, anh nghe tôi nói đây: ở đàng sau trường học của anh có cái bóng đèn không còn cháy nữa.
Ông liền trả lời: đâu có vậy, tôi vừa mới cho thợ điện lại sửa chữa, họ làm cháy hết các bóng đèn cả trên lầu lẫn dưới đất, cả đàng trước lẫn đàng sau kia mà! Tất cả đều được kiểm cháy sáng hết rồi.
Ta nói tiếp với ông: hiện giờ tôi cũng chưa hề biết trường anh ở đâu, vì đây là lần đầu tiên tôi theo anh mà khoa Dịch Lý của tôi nó bảo rằng: cái bóng còn ở đằng sau nhà trường của anh không còn cháy nữa, anh mới cho sửa hay không cũng mặc.
Ông ấy nói: vậy để tới nơi mình vặn đèn lên kiểm soát xem hư thực ra sao.
Tới nơi, ông liền mở cửa trường và vặn đèn lên hết. Quả nhiên, có một bóng đèn đằng sau, trên lối ra về của học sinh khôn chịu cháy!
Ông hiệu trưởng nói: tại sao anh biết mà lại quá cả quyết như vậy chứ?
Tôi đáp: thì Dịch tượng giờ Tuất ngày hôm nay là Địa Hỏa Minh Sản biến ra Địa Sơn Khiêm, tôi biến ý nói cho phạm vi trường học đô thành thì nó chỉ có ý nghĩa: Ánh sáng bị thương (Minh Sản) nằm ở đàng sau (Khiêm). Khiêm là lui khuất, là ở phía sau trường. Vậy thôi, chớ có gì đâu!
Vậy, anh có thấy học Dịch quá dễ không? Anh đã bắt gặp tại trận cái sở học của học thuyết Tiên Hiền Tiên Thánh rồi đó, cái học thuật của các bậc tiền bối thuở trước, thuở xưa kia… phải không anh? Anh nên cố gắng với những tài liệu mà tôi đã trao cho anh từ bấy lâu nay. Và tôi hy vọng rằng anh sẽ hay hơn các vị tiền bối trên những khía cạnh khác.
Không hỏi mà nói với phép tắc phải cần nhớ là: Động nhất và Gần nhất mà ta đã nói tới nhiều rồi. Bởi vì bóng đèn bị đứt dây, bóng đèn bị tháo gỡ mất trộm, bóng đèn bị bể, bữa nay cúp điện… đều có những Phạm vi Tình Lý khác nhau hết… hoặc sao không nói về người bịnh trong nhà (Minh Sản)… tất cả đều nằm trong bí pháp Động nhất, Gần nhất và cơ động Phạm vi Tình Lý mà thành vấn đề. Không bao giờ được phép nói Dịch theo ý hứng thú riêng của mình mà đúng được đó vậy. Các cao đồ của ta phải thừa Đức Tánh cẩn trọng trong phép phác ý theo ý tượng Dịch.
Dịch Lý Sĩ: XUÂN PHONG
Huynh Bin oi sao đệ không xem được sách bói dịch vậy.Huynh giúp dùm nhé.Xin cam ơn.
Link down bị hỏng rồi anh ah. Em down ko đc, anh có thể sửa lại ko. Thanks
chào các bạn đây là sách bói dịch
http://download402.mediafire.com/bnk...+Dich+.DPF.rar
đa tạ
chào anh caheo2009
anh có thể gửi sách cho em đc không ạ?
xin cảm ơn
gotogompi81@gmail.com
chào anh cá heo, anh gửi cho em được không?
anh admin ơi em muốn thay email trên bằng email thichnokia1202@yahoo.com
sao không có mục sửa nhỉ?
cứu em với
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks