Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 81

Ðề tài: LINH HỒN KHÔNG CÓ

  1. #1
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Lightbulb LINH HỒN KHÔNG CÓ

    http://chonlac.org/Kinhsach/LinhHonK...01_tcb_edt.pdf

    Một bài viết cũ mà rất thực tế, ai chưa đọc thì nên đọc một lần nhé.

    "Bởi vậy, giặc thường cai trị một đất nước nào chúng đều đem chính sách ngu dân dạy cho dân nước đó tức là dạy những điều mê tín..."

    "Điều đáng trách ở đây là trách những người có học thức mà lại tin có linh hồn. Khi tin linh hồn sao quý vị không chứng minh linh hồn một cách cụ thể. Nếu chưa chứng minh được thì đừng vội tin..."
    Last edited by GaDiBo; 22-01-2014 at 11:00 AM.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  2. #2

    Mặc định

    Nghi sao the..linh hon khoa hoc da chung minh nhe...yrong con ng chug ta có tần số khi mat tần số ay van tồn tại neu noi k co linh hon vay tan so ay di ve dau
    TỰ ÂN
    Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
    Nhân hòa đức độ tạo thành công

    Mail:trucchi129@gmail.com.Yahoo: trucchi1209@yahoo.com hoặc liên hệ đt 0945.0404.36

  3. #3
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trucchi129 Xem Bài Gởi
    Nghi sao the..linh hon khoa hoc da chung minh nhe...yrong con ng chug ta có tần số khi mat tần số ay van tồn tại neu noi k co linh hon vay tan so ay di ve dau
    Tần số gì thế? Khoa học đã chứng minh gì rồi? Dẫn chứng xem? Nói khơi khơi thế?
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  4. #4

    Mặc định

    gadibo à phật giáo cung không thừa nhận co linh hồn đâu bạn . cai gội là linh hồn bất biết tức có cái ngã bất biến đó thực ra cung chỉ là một dạng sống của 6 dạng sống mà thôi .

    không biết bạn đặc cái tựa đề ở đây là có ý gì . phải chang bạn cho mội người ở đây là mê tín ư..............
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  5. #5
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    gadibo à phật giáo cung không thừa nhận co linh hồn đâu bạn . cai gội là linh hồn bất biết tức có cái ngã bất biến đó thực ra cung chỉ là một dạng sống của 6 dạng sống mà thôi .

    không biết bạn đặc cái tựa đề ở đây là có ý gì . phải chang bạn cho mội người ở đây là mê tín ư..............
    Ý của tôi không phải như thế, tôi đã ghi rõ rằng ai chưa đọc thì nên đọc thử.
    Cái tựa đề tôi đặt cũng chính là cái tựa đề bài viết.
    Bạn có thể cho tôi biết cái linh hồn bất biến đó thật ra là dạng sống nào trong 6 dạng sống không? Trước giờ tôi chưa biết, nếu được mở rộng tầm mắt thì tốt quá.
    Last edited by GaDiBo; 23-01-2014 at 09:15 AM.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  6. #6

    Mặc định

    Nói cái gì phải suy nghĩ kỹ lưỡng .. 1 người thì nói không có linh hồn .. trong khi đó .. dẫn chứng theo 1 bài khác
    .. 1 người thì nói .. có linh hồn và khoa học đã dẫn chứng chứng minh
    Theo mình biết thì .. khoa học chưa giải thích được cái gì cả ... chỉ là mấy cái video . và vô số lời thoại trong đó .. nghe có vẻ rất có lý mà thôi

    .. Bản thân chưa có chứng thực thì tốt nhất .. ko cho nó là đúng hoặc sai , có hoặc không ...... nghe người ta nói mình tin và nghĩ như vậy .. mình mới chính là người mê tín .. mê lầm và tin lầm ... a di đà phật ..
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  7. #7
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    Nói cái gì phải suy nghĩ kỹ lưỡng .. 1 người thì nói không có linh hồn .. trong khi đó .. dẫn chứng theo 1 bài khác
    .. 1 người thì nói .. có linh hồn và khoa học đã dẫn chứng chứng minh
    Theo mình biết thì .. khoa học chưa giải thích được cái gì cả ... chỉ là mấy cái video . và vô số lời thoại trong đó .. nghe có vẻ rất có lý mà thôi

    .. Bản thân chưa có chứng thực thì tốt nhất .. ko cho nó là đúng hoặc sai , có hoặc không ...... nghe người ta nói mình tin và nghĩ như vậy .. mình mới chính là người mê tín .. mê lầm và tin lầm ... a di đà phật ..
    Bạn nói cụ thể ra người nào đi để tôi còn biết đường đối đáp. "Bài khác" là bài nào bạn nhỉ?

    Nam mô Phật Thích ca Mâu ni.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  8. #8

    Mặc định

    Giải thích thế này theo kiểu : 2 chắc chắn phải là 1+1 , thế 3-1 không bằng 2 sao ?
    Mỗi người đứng trên nền tảng khác nhau thì giải thích khác nhau . Quan trọng là sự thật nó thế nào kìa ! Chỉ khi nào ta bước vào tâm linh thì ta mới biết được sự thật . Bài viết nói không có linh hồn , và cũng không thể chứng minh là không có 1 cách cụ thể mà chỉ đơn giản là giải thích rồi nêu ví dụ . Cũng như việc xác còn nguyên vẹn , zhu cũng có thể giải thích theo kiểu phép màu được zậy . Đi từ cái không rõ ràng để giải thích cho 1 cái không rõ ràng . Phải lí luận dựa theo nền tảng được công nhận trên cả thế giới . Nếu không thì tất cả chỉ là lòng tin mà thôi .

    Mê tín là cái sai sự thật rõ ràng mà vẫn tin mới gọi là mê tín . Còn cái chưa ai biết , còn đang nghi ngờ ,....thì đó là lòng tin .
    Cụ thể : tin vào linh hồn chưa chắc đã mê tín vì linh hồn đang còn là điều bí ẩn , chưa được chứng minh nó khác với chứng minh không có nhé . Tin vào Mặt Trời quay quanh Trái Đất mới gọi là mê tín , hay tin Trái Đất nằm trên lưng con rùa , hay nằm trên 1 cái cây vũ trụ mới gọi là mê tín vì khoa học chứng minh Trái Đất và nằm lơ lửng , có chụp hình hẳn hoi chứ hok giống thần thoại Bắc Âu , Hy Lạp hay Ai Cập đâu .

  9. #9
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Giải thích thế này theo kiểu : 2 chắc chắn phải là 1+1 , thế 3-1 không bằng 2 sao ?
    Mỗi người đứng trên nền tảng khác nhau thì giải thích khác nhau . Quan trọng là sự thật nó thế nào kìa ! Chỉ khi nào ta bước vào tâm linh thì ta mới biết được sự thật . Bài viết nói không có linh hồn , và cũng không thể chứng minh là không có 1 cách cụ thể mà chỉ đơn giản là giải thích rồi nêu ví dụ . Cũng như việc xác còn nguyên vẹn , zhu cũng có thể giải thích theo kiểu phép màu được zậy . Đi từ cái không rõ ràng để giải thích cho 1 cái không rõ ràng . Phải lí luận dựa theo nền tảng được công nhận trên cả thế giới . Nếu không thì tất cả chỉ là lòng tin mà thôi .

    Mê tín là cái sai sự thật rõ ràng mà vẫn tin mới gọi là mê tín . Còn cái chưa ai biết , còn đang nghi ngờ ,....thì đó là lòng tin .
    Cụ thể : tin vào linh hồn chưa chắc đã mê tín vì linh hồn đang còn là điều bí ẩn , chưa được chứng minh nó khác với chứng minh không có nhé . Tin vào Mặt Trời quay quanh Trái Đất mới gọi là mê tín , hay tin Trái Đất nằm trên lưng con rùa , hay nằm trên 1 cái cây vũ trụ mới gọi là mê tín vì khoa học chứng minh Trái Đất và nằm lơ lửng , có chụp hình hẳn hoi chứ hok giống thần thoại Bắc Âu , Hy Lạp hay Ai Cập đâu .
    Bạn đọc hết bài viết chưa hay chỉ đọc mấy trang đầu?
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  10. #10

    Mặc định

    nói không có cũng không phải, nói có cũng không hẳn đúng, rơi vào 2 cực đoan trên đều sai tuốt :-)

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi GaDiBo Xem Bài Gởi
    Bạn đọc hết bài viết chưa hay chỉ đọc mấy trang đầu?
    Đọc hết rồi . Có nhiều cái không hiểu . Nhưng nội dung lớn thì hiểu @@

  12. #12
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Đọc hết rồi . Có nhiều cái không hiểu . Nhưng nội dung lớn thì hiểu @@
    Bạn hiểu như thế nào? Bạn trình bày ra hết nhé nếu có gì nhầm thì tôi giúp cho.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  13. #13
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    nói không có cũng không phải, nói có cũng không hẳn đúng, rơi vào 2 cực đoan trên đều sai tuốt :-)
    Có nói có, không nói không, còn nạc không ra nạc mỡ không ra mỡ thì gọi là ba lơn, cà chớn.

    ps: Xin lỗi mod, quên có nút multi quote, lỡ spam, à mod chỉ tôi xóa bài như thế nào đi
    Last edited by GaDiBo; 23-01-2014 at 12:28 PM.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  14. #14

    Mặc định

    Day minh xin chia se mot phan ve chánh phap thiền định do thực nghiệm mà ra cua su phu toi de lai..nhung ng theo mon thien dinh k pai la ngoi bop trán suy tu roi dat ra gia thuyet de giai thich su cau tao cua con ng.su hiện hưũ cua linh hon.cua thien dang hay dia nguc.tuy goi la ly thuyet nhung that ra thien dinh k co ly thuyet j ca.ng nao tu luyen theo mon thien dinh khi đã đắc pháp deu thay.biet do thực nghiem ma ra.cung nhu ng ngôi nhin mot cay xoai nang trĩi nhung trai ma ly luan rang xoai ay chua hay ngot.muon biet chua hay ngot thi minh pai ăn vào thi moi bit..ng hanh thien da dac phap khi mô ta su cau tao cua con ng hoac hồn vía thien dang dia nguc deu la do bit́ thay cac thuc te vô hình đó.thay bit bằng "siêu giác" hoac "huệ giác".sieu giac hue giac ay tìm ẩn trog mỗi ng mà chi có tu luyện mới làm phát lộ ra dc.chỉ có nhung ai tu luyen den mức xuất hồn thì mới bít là mih có linh hồn và khi ay nó giong minh nó la minh nhung j no cam nhan chinh la minh cam nhan chi khać mot dieu la nó nhỏ nhắn hơn và tươi đẹp hơn thân xác mình ma thôi.nuu
    TỰ ÂN
    Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
    Nhân hòa đức độ tạo thành công

    Mail:trucchi129@gmail.com.Yahoo: trucchi1209@yahoo.com hoặc liên hệ đt 0945.0404.36

  15. #15

    Mặc định

    Típ theo phần trên.
    Nhung ng ly luan ve linh hon dau có bít rõ bang ng tu luyen thien dinh ma thay linh hon cua minh hinh thu nhu the nao.no nam o phan nao trog than the.no xuat ra qua ngõ nao va tro ve than the bang duong loi nao.
    Cho nen doi voi nhung dieu hieu bit cua ng tu luyen thien dinh da thanh xin dung ly luan tranh bien j ca.
    Ve van de thien dang hay niet ban cung vay.ng da xuat hon len coi do thi moi bit rang hai coi la mot.do la coi hư ko đại định.noi do chi la hào quang mà thoi.
    Con ve dia nguc cung co that ng tu thien khi xuat hon den coi ay se thay do la noi ng ta trung phat nhung linh hon nguoi chetung linh hon ng chet.nhung lih hon nay khi o duong the luc con trog bản the da pham toi nhe hay nang tuy truog hop.tham san si ai duc deu la toi loi deu lam cho linh hon nang trượt.cuop cua giet ng la loai toi nang hon pai bi trung phat nang hon.ng tu t.ng tu thien xuat hon xuog dia nguc thay ro co thập diện diêm.vuong.thay ro nhung lih hon toi loi ren xiet.đừng tuong chet la het!
    Ai noi k co dia nguc vs ng tu thien da tung xuat hon den do thi họ chi mim cuoi ma thoi.va ho se thuong xot ng k tin dieu do.vi bit rang ng nay se dau kho vo cung sau khi chet.luc ay thi muon mat roi.
    TỰ ÂN
    Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
    Nhân hòa đức độ tạo thành công

    Mail:trucchi129@gmail.com.Yahoo: trucchi1209@yahoo.com hoặc liên hệ đt 0945.0404.36

  16. #16

    Mặc định

    ̀O tren la mih giai thích theo cuon chánh pháp thiền định do su trai nghiệm cua su phu minh lúc con tren dương thế đã ghi chép lại va truyen lai cho đệ tử trong môn phái...
    TỰ ÂN
    Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
    Nhân hòa đức độ tạo thành công

    Mail:trucchi129@gmail.com.Yahoo: trucchi1209@yahoo.com hoặc liên hệ đt 0945.0404.36

  17. #17

    Mặc định

    A Di Đà Phật .. ko biết xuất hồn là gì ..? .. nhưng dạo trước nghe thuyết pháp của 1 vị sư .. ngài nói .. nếu mỗi ngày .. ngồi tịnh tọa .. tưởng tượng về 1 thế giới nào đó , tưởng tượng lâu ngày , sẽ thấy những cảnh tượng đó và sau đó nó hiện ra như ở trước mắt ... và sau đó ... bản thân sẽ tưởng đó là thật và đi theo nó , bị nó trói buộc ...đó rất là nguy hiểm

    ...Cái này chưa chứng thực được chỉ biết tin và không dám làm theo mà thôi.. quê tôi ..anh tôi kể là có vài người tu hành , lúc hành thiền thả tâm không , sau bị điên điên khùng khùng
    ... Và nữa : 1 vị phật tử tu hành tin tấn ..... tuần đầu niệm phật 2 tiếng , tiếp theo nâng lên 4 tiếng , sau đó là 8 tiếng , sau đó là 12 tiếng ... hơn 1 tuần sau .. thì niệm 24 tiếng và ngửi thấy mùi hương .. sau niệm 48h .. quên ăn ngủ cho là đạt định và thấy phật phóng quang , niệm được 3 ngày như thế thì thấy phật xoa đầu thọ ký ... vị đó mới gọi điện thoại khoe với Thầy .. thầy bảo .. con hãy bỏ ngay ... đừng làm quá sức mình ... cô ta ko nghe và nói ngày nào cũng có phật hiện bên cạnh , cô còn nói chuyện với thánh chúng ở cực lạc ,thấy chim muôn .....vv... sau đó cô ta bị điên điên khùng khùng ...và ko niệm phật nữa .. ko nghe pháp , có tâm ngạo mạng coi thường người khác , không tin bất cứ ai ................ niệm phật quá sức còn rơi vào chấp không , chấp có ... Thì Ma Vương vẫn tới bình thường ..

    có 3 lần :
    lần 1 :hok biết có phải xuất hồn ko thì tới h mình chưa giải thích được ... trạng thái đó ngay lúc ngủ .. lúc này ko nghe tiếng bên ngoài , ko nhìn thấy gì cả ,đầu óc trống rỗng , cơ thể nhẹ nhàng , thấy cơ thể đang lăn tròn , cuộn cuộn . nhớ niệm phật rồi , niệm thì nó vẫn lăn , lăn theo ý muốn , có cảm giác hơi sợ hải , sau đó nhờ tiếng niệm phật tự đánh thức mình , ngón tay từ từ động đậy .. và thoát ra khỏi nó .... từ đó mới không dám tưởng tượng cái gì hết... nếu thực sự 8 thức thoát ra hết chắc ngủm rồi .. và nếu lúc đó 8 thức thoát ra .. sẽ chẳng biết mình đi về đâu và sẽ làm gì ... cũng như trong kinh có nói ; khi mất đi , thần thức xuất ra ... như điên như như dạy , không phân biệt được cái gì cả
    lần 2 :sau khi đi lễ vía phật a di đà về ngủ ,được thấy phật thích ca từ xa ... thấy đang đi trên đường dài , trời tăm tối .. hai bên đường nhìn thấy các phật tử đang vái lại cái gì đó mà không ai thấy mình ... sau đó biết mình đang trong mơ nên có cảm giác sợ hãi .. chạy rất nhanh ... Tự dưng có cái gì như mưa rào dội thẳng vào lưng , lạnh thấu xương ... lúc này mới nhớ niệm danh hiệu bồ tát quán âm , niệm liên tục ... thế thì cũng thoát khỏi giấc mơ .. nhưng kỳ lạ là ... 2-3 ngày sau mới hết lạnh sau lưng , còn hôm đó thì .. cứ như vác nước đá sau lưng vậy
    lần 3 : cách ngày 2 ko xa ... trong mộng thấy mình đang ở trong đạo tràng tu mật tông và đang trì chú đại bi rót rót , mặt dù mới học chú có vài ngày .. . thấy mình đang cầm cái bát bằng đồng ... .. 1 vị sư nói .. con có cần thầy giúp gì không , thì lúc đó mình trả lời rằng .. hỗm rài con bị lạnh lưng hoài chưa hết .. .. thầy nói : vậy con nhớ câu chú nào thì con chấp tay lại đọc và dùng bàn tay đó xoa sau lưng chổ con bị lạnh sẽ hết mau thôi ... mình cũng làm theo , sau khi thức dậy thì hết luôn .................

    đọc xong nếu mọi ng ko tin cũng chả sao vì nó khó tin , và mình cũng ko thể giải thích được .... a di đà phật
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi GaDiBo Xem Bài Gởi
    Có nói có, không nói không, còn nạc không ra nạc mỡ không ra mỡ thì gọi là ba lơn, cà chớn.

    ps: Xin lỗi mod, quên có nút multi quote, lỡ spam, à mod chỉ tôi xóa bài như thế nào đi
    cơ thể bạn đó, thịt với mỡ đi chung, đố bạn làm cho thịt ra thịt, mỡ ra mỡ đó, như thế bạn còn sống được nữa không hahaha. Nếu vậy thì bạn cà chớn hay tui cà chớn :-)

    Ngu thì nói rằng ngu, khôn thì nói rằng khôn, nửa khôn nửa ngu mà lên tiếng thì gọi là gì?
    Last edited by Kal-El; 24-01-2014 at 05:15 AM.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    A Di Đà Phật .. ko biết xuất hồn là gì ..? .. nhưng dạo trước nghe thuyết pháp của 1 vị sư .. ngài nói .. nếu mỗi ngày .. ngồi tịnh tọa .. tưởng tượng về 1 thế giới nào đó , tưởng tượng lâu ngày , sẽ thấy những cảnh tượng đó và sau đó nó hiện ra như ở trước mắt ... và sau đó ... bản thân sẽ tưởng đó là thật và đi theo nó , bị nó trói buộc ...đó rất là nguy hiểm

    ...Cái này chưa chứng thực được chỉ biết tin và không dám làm theo mà thôi.. quê tôi ..anh tôi kể là có vài người tu hành , lúc hành thiền thả tâm không , sau bị điên điên khùng khùng
    ... Và nữa : 1 vị phật tử tu hành tin tấn ..... tuần đầu niệm phật 2 tiếng , tiếp theo nâng lên 4 tiếng , sau đó là 8 tiếng , sau đó là 12 tiếng ... hơn 1 tuần sau .. thì niệm 24 tiếng và ngửi thấy mùi hương .. sau niệm 48h .. quên ăn ngủ cho là đạt định và thấy phật phóng quang , niệm được 3 ngày như thế thì thấy phật xoa đầu thọ ký ... vị đó mới gọi điện thoại khoe với Thầy .. thầy bảo .. con hãy bỏ ngay ... đừng làm quá sức mình ... cô ta ko nghe và nói ngày nào cũng có phật hiện bên cạnh , cô còn nói chuyện với thánh chúng ở cực lạc ,thấy chim muôn .....vv... sau đó cô ta bị điên điên khùng khùng ...và ko niệm phật nữa .. ko nghe pháp , có tâm ngạo mạng coi thường người khác , không tin bất cứ ai ................ niệm phật quá sức còn rơi vào chấp không , chấp có ... Thì Ma Vương vẫn tới bình thường ..

    có 3 lần :
    lần 1 :hok biết có phải xuất hồn ko thì tới h mình chưa giải thích được ... trạng thái đó ngay lúc ngủ .. lúc này ko nghe tiếng bên ngoài , ko nhìn thấy gì cả ,đầu óc trống rỗng , cơ thể nhẹ nhàng , thấy cơ thể đang lăn tròn , cuộn cuộn . nhớ niệm phật rồi , niệm thì nó vẫn lăn , lăn theo ý muốn , có cảm giác hơi sợ hải , sau đó nhờ tiếng niệm phật tự đánh thức mình , ngón tay từ từ động đậy .. và thoát ra khỏi nó .... từ đó mới không dám tưởng tượng cái gì hết... nếu thực sự 8 thức thoát ra hết chắc ngủm rồi .. và nếu lúc đó 8 thức thoát ra .. sẽ chẳng biết mình đi về đâu và sẽ làm gì ... cũng như trong kinh có nói ; khi mất đi , thần thức xuất ra ... như điên như như dạy , không phân biệt được cái gì cả
    lần 2 :sau khi đi lễ vía phật a di đà về ngủ ,được thấy phật thích ca từ xa ... thấy đang đi trên đường dài , trời tăm tối .. hai bên đường nhìn thấy các phật tử đang vái lại cái gì đó mà không ai thấy mình ... sau đó biết mình đang trong mơ nên có cảm giác sợ hãi .. chạy rất nhanh ... Tự dưng có cái gì như mưa rào dội thẳng vào lưng , lạnh thấu xương ... lúc này mới nhớ niệm danh hiệu bồ tát quán âm , niệm liên tục ... thế thì cũng thoát khỏi giấc mơ .. nhưng kỳ lạ là ... 2-3 ngày sau mới hết lạnh sau lưng , còn hôm đó thì .. cứ như vác nước đá sau lưng vậy
    lần 3 : cách ngày 2 ko xa ... trong mộng thấy mình đang ở trong đạo tràng tu mật tông và đang trì chú đại bi rót rót , mặt dù mới học chú có vài ngày .. . thấy mình đang cầm cái bát bằng đồng ... .. 1 vị sư nói .. con có cần thầy giúp gì không , thì lúc đó mình trả lời rằng .. hỗm rài con bị lạnh lưng hoài chưa hết .. .. thầy nói : vậy con nhớ câu chú nào thì con chấp tay lại đọc và dùng bàn tay đó xoa sau lưng chổ con bị lạnh sẽ hết mau thôi ... mình cũng làm theo , sau khi thức dậy thì hết luôn .................

    đọc xong nếu mọi ng ko tin cũng chả sao vì nó khó tin , và mình cũng ko thể giải thích được .... a di đà phật
    nghe ở đâu thía cụ
    Lời nói chân thật vốn vô ngôn

  20. #20

    Mặc định

    LÀ 1 lần .. tu bát quan trai ... 1 vị sư thuyết pháp .. nói về sự nguy hiểm của việc tưởng tượng ra cảnh giới ..ở Tịnh Thất Ngọc Hưng - Thốt Nốt - Cần Thơ .... a di đà phật ... còn .. 3 mục dưới .. là do trong lúc ngủ mà nhìn thấy được ...
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Linh hồn là gì? Phật giáo hiểu thế nào về linh hồn đi đầu thai?
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-10-2020, 05:33 AM
  2. Trả lời: 39
    Bài mới gởi: 08-08-2016, 03:21 PM
  3. Cách hiểu khách quan, khoa học về thiền định, linh hồn và tâm linh
    By tranchanonline in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 15-10-2012, 03:09 PM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-07-2012, 11:40 AM
  5. Linh quang tịnh xá- một chốn huyền linh
    By vothuong dao in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 11-04-2012, 09:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •