Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

  1. #1

    Mặc định Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

    Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm
    CHƯƠNG III - Ý NGHĨA ĐỀ KINH HOA NGHIÊM


    Kinh Hoa Nghiêm là tên tóm gọn của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. Chữ "Đại” trong tên kinh không có nghĩa đối lại với tiểu. Ở đây, "Đại” chỉ cho đại dụng hay tổng thể. Đức Phật đắc đạo, thấy được tổng thể sự vật, hay nắm bắt được chân lý. Chúng ta đang bước theo dấu chân Phật, tức đang hướng tới chân lý, chưa nắm bắt được chân lý, làm sao chúng ta thấy chân lý, thấy đại dụng.

    Trước tiên, chúng ta thấy chân lý qua giáo lý, mà Đức Phật thường ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Phật chỉ đâu chúng ta thấy đó. Thực sự chúng ta không thấy, nhưng nhờ giáo lý soi sáng, từng bước nhận ra chân lý. Hàng Thanh văn tu theo lộ trình này. Tôi cũng vậy, trải qua hàng chục năm siêng năng đọc tụng kinh điển với tất cả tấm lòng, mới thấy từng phần chân lý tương đối chính xác. Tuy chỉ thấy mặt trăng hay chân lý ở đàng xa một cách lờ mờ, chưa nắm bắt được; nhưng ít ra cũng nhận biết được nó để chúng ta đi tới.

    Kế đến, chúng ta suy nghiệm lời Phật dạy để hiểu sâu xa hơn. Trước chúng ta chỉ nghe thuyết giảng hoặc đọc kinh để tưởng tượng, hình dung ra chân lý. Nay, chúng ta hạ thủ công phu, tập trung tư tưởng, suy nghĩ thì chân lý từ từ hiện rõ nét. Đó là cách tu của Duyên giác nỗ lực Thiền quán làm vấn đề sáng ra.

    Đến giai đoạn ba, hành Bồ tát đạo vào đời trắc nghiệm sáu pháp Ba la mật và bốn pháp nhiếp, biết rõ căn tánh hành nghiệp của chúng sanh. Từ đó, thay đổi nghiệp thức, hành uẩn của ta và người. Bồ tát bắt đầu nắm bánh xe tạo hóa, chuyển đổi từng phần sự vật theo ý muốn.

    Quá trình tu Tam thừa giáo như vậy, giúp chúng ta nắm được phương tiện trong tay, mới chuyển được vật. Không trải qua ba giai đoạn này, việc tu hành không thể đạt kết quả tốt. Tùy theo phương tiện mà chúng ta nắm được phần nào thì vận dụng được phần đó.


    Trên lộ trình Bồ tát đạo, chúng ta khám phá đại dụng và càng làm, càng thấy nhiều điều chưa biết. Chúng ta vẫn sinh hoạt trong tổng thể, phần phá vô minh, phần chứng Pháp thân. Có thể nói ở giai đoạn này, chúng ta tu sáng hơn, tự tin hơn và có thành công hơn. Tiến tu như vậy, ánh sáng trí tuệ cho ta thấy được tổng thể của sự vật, thấy được sự chi phối toàn bộ của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm là Tỳ Lô Giá Na Pháp thân hay Đại Nhựt Như Lai hằng hữu bất sanh bất diệt, nắm bắt toàn bộ tổng thể của sự vật. Ý này được kinh diễn tả là Phật đắc đạo, khám phá ra bàn tay tạo hóa hay người thợ xây ngôi nhà và từ đó Ngài chủ động hoàn toàn vận mạng của Ngài.

    Kinh Hoa Nghiêm muốn chỉ cho chúng ta lộ trình tu hành khám phá và nắm bắt được tổng thể của sự vật. Đại là tổng thể. Từ tổng thể phân ra thời gian và không gian. Thời gian luôn di chuyển và không gian luôn biến động và chúng luôn tác động lẫn nhau, cũng như chi phối tất cả sự vật. Mọi vấn đề đều phát sanh từ thời gian và không gian. "Phương” là chiều đứng và "Quảng” là chiều rộng, cộng lại là vũ trụ. Hay thời gian và không gian hợp lại tạo thành vũ trụ và sự sống của muôn loài, sự vật vận hành, tức vũ trụ biến đổi, xoay vần đều không nằm ngoài thời không.

    Pháp thân Phật vĩnh hằng, nhưng từ tổng thể phát sanh ra Báo thân và ứng hóa thân Phật có đổi khác. Thật vậy, giáo lý Phật bất biến nhưng thường tùy duyên. Trên nền tảng ấy, tổng thể hay Phật giáo muôn đời không thay đổi. Tuy nhiên, để tồn tại thích nghi, thì sinh hoạt từng chỗ, từng lúc có chuyển đổi. Nếu giữ nguyên khuôn mẫu cố định, thì phải bị loại ra ngoài cuộc sống của trời đất.

    Đại hay tổng thể bất biến, nhưng nhờ phần dụng là Báo thân linh hoạt, tức đạo đức và tri thức được vận dụng thích nghi lợi lạc nên tồn tại mãi. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy rõ nếu giữ được hai thứ vốn quý giá là đạo đức và tri thức, thì ở đâu chúng ta cũng được quý trọng. Tu theo Hoa Nghiêm là tu trong tổng thể của sự vật, lấy những gì đẹp nhất của nó trang nghiêm cho ta, chứa đựng tri thức và đạo đức của nhân loại trong đầu ta, trong trái tim ta, thể hiện thành Báo thân Phật.

    Chư Phật đều giống nhau ở điểm tri thức và đạo đức vẹn toàn, làm Thầy trời người, được cung kính cúng dường. Tuy nhiên, cách hành đạo của các Ngài khác nhau. Thí dụ Phật Tịnh Lưu Ly chỉ giữ tâm trong sáng và dùng tâm ấy cảm hóa người trong sáng theo. Phật Hương Tích thì dùng mùi hương cảm hóa người phát tâm tu thành Phật. Phật Di Đà thì sử dụng phương tiện lầu các, ao thất bảo, chim nói pháp, v.v... để giáo hóa.

    Từ tổng thể Pháp thân hiện ra hoạt động của Báo thân trong trời đất, tùy duyên cứu độ chúng sanh bằng mọi cách, không ngừng nghỉ. Đó là sự hiện hữu của Như Lai, bất động mà biến hóa lợi ích không cùng. Tinh thần này được Phật giáo Đại thừa triển khai thành "Dĩ bất biến ứng vạn biến”, theo đó sự vật thay đổi như thế nào, ta vẫn thích nghi được, để tồn tại. Không thích nghi thì chắc chắn bị tiêu diệt, như lịch sử đã từng ghi nhận thảm họa đổ lên Phật giáo Ấn Độ xưa kia và ngày nay ở một số nước theo Phật giáo Nguyên thủy.

    Đức Phật cũng trụ ở trạng thái bất biến, tức an trú đại Thiền định ở cung trời Đâu Suất. Từ trạng thái Phật ở thể tĩnh, Ngài khởi tâm đại bi, ứng vạn biến, chọn thành Ca Tỳ La Vệ làm nơi Đản sanh vào thời gian cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm, đó là sự hiện thân của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thể động. Hiện hữu trên cuộc đời, Đức Phật vận dụng đạo đức và tri thức chuyển hóa mọi tư tưởng và việc làm sai lầm của hàng trí thức đương thời. Đức Phật chỉ cho mọi người nhận ra chính họ làm chủ cuộc đời của họ, đừng dại khờ giao vận mạng cho người mà mình không hề biết rõ. Trước đó, tất cả mọi người đều lệ thuộc thần linh, nhưng nay Phật dạy ngược lại, dạy chúng ta chủ động, sử dụng ngay tri thức của ta để tự quyết định mọi sự thành bại của đời ta. Tu sĩ Đại thừa nối gót theo Phật, hành đạo ở nơi nào đều sử dụng Ngũ minh để giải quyết sự nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật cho người dân nơi đó.

    Kinh Hoa Nghiêm nối kết lại những tư tưởng Đại thừa Viên giáo, gồm có ba mươi sáu ngàn bài kệ nói về việc làm cao quý của các Bồ tát, tiêu biểu bằng hoa. Hoa ở đây là tất cả loài hoa, không phải chỉ có hoa sen như kinh Pháp Hoa. Bồ tát theo Hoa Nghiêm góp nhặt được tất cả hoa, hay tinh ba của muôn loài. Dưới mắt Bồ tát, mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều tốt, quan trọng là phải thấy được điểm tốt đẹp của người và quan hệ với họ ở mặt tốt đó. Thật vậy, thể nghiệm lời Phật dạy, Tổ sư Pháp Tạng không thấy bà Võ Hậu hoàn toàn xấu ác như người ta thường chê bai. Và ngài đã khai thác được mặt tốt, cảm hóa bà trở thành người bảo trợ cho việc phiên dịch kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta không nói cái nào hay, cái nào dở. Mỗi thứ đều có nét đẹp riêng. Tu Bồ tát đạo, ai có điều gì tốt, chúng ta học cái tốt ấy. Theo Hoa Nghiêm, chúng ta lấy tinh ba của cuộc đời, văn minh của nhân loại để trang bị cho trí năng và phục vụ lợi ích cho đời, không phải chỉ sử dụng một cái duy nhất để rớt vô cục bộ. Theo tôi, hiểu biết càng nhiều càng tốt. Triết học Đông Tây, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v... chúng ta đều am tường. Biết để sống với đời, cảm hóa người, mới hành Bồ tát đạo được và chỉ có con đường này dẫn chúng ta đến quả vị Toàn giác.

    Tóm lại, đề kinh Hoa Nghiêm tuy ngắn gọn, nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, chỉ cho chúng ta thấy Đức Phật của kinh Hoa Nghiêm là tổng thể của vũ trụ, tức Tỳ Lô Giá Na Pháp thân. Đức Phật này chi phối muôn sự muôn vật, vì Ngài đã trang nghiêm bằng chân thiện mỹ vẹn toàn, nghĩa là đạo đức và tri thức Phật bao trùm muôn loài, tác động cho tất cả hữu tình vô tình chúng sanh thăng hoa trên đường thánh thiện. Có thể nói đề kinh có vài chữ, nhưng bao hàm tất cả kinh. Vì vậy, theo tinh thần Hoa Nghiêm, tất yếu không chỉ giới hạn ở việc học ngữ ngôn văn tự, nhưng học và ứng dụng trong cuộc sống như thế nào để chúng ta xứng đáng làm Thầy, đúng như ý Phật dạy.

    Thể nghiệm pháp Phật, chúng ta biết rõ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, năng lực của đối tượng và tùy theo đó giúp họ trưởng thành. Chúng ta tự khẳng định vai trò Đạo sư của người tu sĩ; theo ta thì người được lợi lạc nhiều mặt, nương vào đạo đức của ta thì người trưởng dưỡng được đạo tâm, nhờ sự chỉ dạy của ta mà người nâng được nhận thức sáng suốt hơn, cuộc sống an lạc hơn, phát triển hơn. Không phải người theo để nuôi ta, làm tôi mọi cho ta. Đức Phật không bao giờ đào tạo những người ăn hại. Bước theo lộ trình Hoa Nghiêm, nối tiếp sự nghiệp hoằng hóa độ sanh của Đức Phật, thể hiện đúng tư cách nhà truyền giáo, chúng ta hiện hữu trên cuộc đời vì lợi ích và hạnh phúc cho số đông.
    Last edited by trango; 16-01-2014 at 02:32 PM.
    vẫn còn đi còn đi

  2. #2

    Mặc định

    Bố cục và nội dung Kinh Hoa Nghiêm:

    Kinh Hoa Nghiêm được chia làm năm phần. Đó là năm lớp Nhân Quả :

    1. Tin Nhân Quả :
    Tin Nhân Quả của Phật đều y cứ vào Chánh báo, Y báo của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na – Báo thân, Ứng hóa thân Phật Thích Ca, gồm một Hội.

    Hội thứ nhất : Bồ đề đạo Tràng – Phổ Quang Minh điện, gồm sáu phẩm, năm phẩm đầu nói về Quả đức Chánh báo, Y báo Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Phẩm sáu nói rõ Nhân hạnh của Phật Tỳ Lô Giá Na.

    Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm.
    Phẩm Như Lai Hiện Tướng.
    Phẩm Phổ Hiền Tam Muội.
    Phẩm Thế Giới Thành Tựu.
    Phẩm Hoa Tạng Thế Giới.
    Phẩm Tỳ Lô Giá Na.

    2. Sai biệt Nhân Quả :
    Trình bày quá trình tu tập Ngũ vị sai khác của Bồ tát để chứng Chân lý như Phật. Nội dung gồm 6 Hội:

    Hội thứ 1: Phổ Quang Minh Điện.
    Hội Thứ 2: Đao Lợi Thiên Cung.
    Hội thứ 3: Dạ Ma Thiên Cung.
    Hội thứ 4: Đâu Xuất Đà Thiên.
    Hội thứ 5: Tha Hóa Tự Tại Thiên.
    Hội thứ 6: Phổ Quang Minh Điện.

    Và Kinh gồm có 29 phẩm: 26 phẩm trước nói về Nhân sai biệt; 3 phẩm sau nói về Quả sai biệt.

    Phẩm Như Lai Danh Hiệu.
    Phẩm Tứ Thánh Đế.
    Phẩm Quang Minh Giác.
    Phẩm Bồ tát Vấn Minh.
    Phẩm Tịnh Hạnh.
    Phẩm Hiền Thủ.
    Phẩm Thăng Tu Di Sơn Đãnh.
    Phẩm Tu Di Sơn Đãnh kệ Tán.
    Phẩm Thập Trụ.
    Phẩm Phạm Hạnh.
    Phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức.
    Phẩm Minh Pháp.
    Phẩm Thăng Dạ Ma Thiên Cung.
    Phẩm Dạ Ma Thiên Cung Kệ Tán.
    Phẩm Thập Hạnh.
    Phẩm Thập Vô Tận Tạng.
    Phẩm Thăng Đâu Xuất Thiên Cung.
    Phẩm Đâu Suất Thiên Cung Kệ Tán.
    Phẩm Thập Hồi Hướng.
    Phẩm Thập Địa.
    Phẩm Thập Định.
    Phẩm Thập Thông
    Phẩm Thập Nhẫn
    Phẩm A Tăng Kỳ
    Phẩm Như Lai Thọ Lượng
    Phẩm Chư Bồ tát Trụ Xứ
    Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp
    Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải.
    Phẩm Như Lai Tùy Hình Hảo Quang Minh Công Đức.

    3. Bình đẳng Nhân Quả : Gồm 2 Phẩm
    Phẩm Phổ Hiền Hạnh. (Nói rõ lý Nhân cùng biển Quả, là Nhân không ngoài Quả).
    Phẩm Như lai xuất hiện. (Nói rỏ lý Quả suốt nguồn Nhân, là Quả không ngoài Nhân. Nhân Quả không hai, nên gọi là bình đẳng Nhân Quả).

    4. Thành Hạnh Nhân Quả :
    Do tu tập các Hạnh, thành tựu các Quả.
    Phẩm Ly Thế Gian: Phần đầu nói về Nhân của năm vị. Phần sau là nói về tám Tướng Thành đạo, nên gọi là Thành hạnh Nhân Quả.

    - Năm vị là Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác. Tám tướng là Giáng sanh, Nhập thai, Trụ thai, Đản sanh, Xuất gia, Hàng ma Thành đạo, Chuyển pháp luân, Nhập Niết hàn.

    5. Chứng nhập Nhân Quả :
    Chứng nhập Pháp giới – Pháp giới là Chân tâm, Pháp thân, Bồ đề v.v… là Phẩm Nhập Pháp giới thứ 39.
    Phần đầu nói về đại dụng bất tư nghì của Phật. Phần sau là khởi động tu hành của Bồ tát trên cơ sở phát Bồ đề tâm, chứng Bồ đề quả, chứng Pháp giới, Pháp thân thành Phật. Hai môn Nhân Quả đồng thời chứng nhập nên gọi là Chứng nhập Nhân Quả.
    vẫn còn đi còn đi

  3. #3

    Mặc định

    ĐẠI Ý CÁC PHẨM

    1. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm
    Phẩm nầy là phần mở đầu của Pháp hội Hoa Nghiêm. Nội dung nói về cảnh giới tự chứng chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và sự giải thoát của 40 vị chủ thế gian, bao gồm: Bồ tát, Chư Thiên, 8 bộ quỷ thần vân tập tại Bồ Đề đạo tràng, nước Ma Kiệt đà, nơi Đức Thế Tôn vừa thành Chánh Giác, để chúc mừng Ngài và tham vấn về chân lý, cảnh giới, pháp môn tu chứng của Phật. Tất cả đều diễn ra trong cảnh giới định, giải thoát, bình đẳng. Đồng thời nói lên ý nghĩa của chủ bạn viên dung và ba loại thế gian, qua đó đã khơi nguồn cho đại chúng tin sâu sắc về Phật bảo thanh tịnh, y báo chánh báo trang nghiêm của Phật Tỳ Lô Giá Na (Thích Ca Mâu Ni).

    2. Phẩm Như Lai Hiện Tướng
    Phẩm này nói về 5 tướng mà Như Lai thị hiện, để mở đầu pháp thoại Hoa Nghiêm. Đó là từ hàm răng Phật phát ra ánh sáng hiện lên thế giới hải, ở mỗi đầu sợi lông hiện vô số Bồ tát nhập vào thế giới hải, giữa chân mày Phật hiện ra ánh sáng, lại hiện Hoa Sen lớn, cuối cùng xuất hiện vô số Bồ tát từ chân mày của Phật. Qua đó biểu thị tâm pháp của Phật, Pháp sẽ thuyết giảng là từ Chân Tâm phát xuất, cuối cùng đều trở về Chơn Tâm. Qua đó làm cho đại chúng tin sâu về Pháp bảo thanh tịnh.

    3. Phẩm Phổ Hiền Tam Muội
    Nội dung nói về đại định Phổ Hiền, vị Pháp chủ của Pháp hội Thập Tín. Ngài đại biểu cho sự tu hành của chúng sinh, chỉ cho tiềm năng vô tận, năng lực vô cùng của tất cả chúng sinh, những hành giả Hoa Nghiêm đều có đủ. Nhất là làm cho đại chúng càng tin sâu sắc hơn nữa về Tăng bảo thanh tịnh.

    4. Phẩm Thế Giới Thành Tựu
    Phẩm này nói về đặc tính của thế giới hải (vũ trụ) của chúng sinh do các yếu tố tạo thành, nói khác là do duyên sinh. Chủ ý chỉ cho chúng sinh biết tất cả Pháp đều từ tâm phát sinh và cuối cùng đều trở về Tâm - Pháp giới. Đồng thời nói lên ý nghĩa Ba cõi do Tâm tạo.

    5. Phẩm Hoa Tạng Thế Giới.
    Nội dung nói về hệ thống thế giới Hoa Tạng, là vũ trụ của Chư Phật, là Tỳ Lô Giá Na, đã trải qua bao nhiêu vi trần số kiếp tu hành thành tựu y báo trang nghiêm, thanh tịnh, giải thoát. Đồng thời chỉ cho chúng sinh thấy được, tin hiểu sâu sắc về sức mạnh, khả năng của Chân tâm - Pháp giới.

    6. Phẩm Tỳ Lô Giá Na
    Phẩm nầy nói về các đại kiếp tu hành trong vô số kiếp của Phật Tỳ Lô Giá Na, tiêu biểu, điển hình của hai tiền thân là Thái Tử Đại Oai Quang và Thiên Vương Ly Cấu Phước Đức Tràng... cuối cùng thành Phật hiệu Tỳ Lô Giá Na, y báo, chánh báo trang nghiêm, thanh tịnh, giải thoát vô song.

    7. Phẩm Danh Hiệu Như Lai
    Trình bày về vô lượng danh hiệu sai khác của Chư Phật, nhưng Phật Tánh thì bất biến, do tùy duyên, tùy thời, tùy cơ, tùy xứ sở ứng hiện của Phật mà có các tên khác nhau. Qua đó giúp cho đại chúng tin sâu sắc về Phật tánh của mình sẵn có là bất biến, nếu trực ngộ thì thành Phật như Phật.

    8. Phẩm Tứ Thánh Đế
    Nội dung nói về đặc tính của Pháp hữu vi là Khổ, Không, Vô thường, Vô ngã, nên không còn chấp trước. Và sự nhận thức các pháp qua bốn chân lý bất biến: Khổ, nhân đưa đến sự khổ, sự dứt hết khổ đau, con đường đưa đến sự diệt khổ (Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế), là giáo pháp căn bản, là pháp tu căn bản của Chư Phật từ xưa đến nay.

    9. Phẩm Quang Minh Giác
    Nói về ánh sáng mầu nhiệm của Đức Phật phát ra để khai ngộ chúng sinh mọi nơi. Ánh sáng ấy theo thứ lớp lan tỏa từ hẹp đến rộng, từ gần đến xa, từ thấp đến cao, từ cạn đến sâu, ngoài bao hàm trong, trong hội tụ ngoài, trong ngoài không hai, chỉ cho giáo pháp Phật trùng vô tận, vô lượng. Qua đó chỉ rõ cho chúng sinh tu hành giác ngộ, giải thoát thành Phật. Và ánh sáng giáo pháp ấy luôn luôn chan hòa Pháp giới, tiếp cận chúng sanh, hòa nhập với thế gian, với cuộc đời để làm lợi lạc chúng sinh và an lạc cho Đời.

    10. Phẩm Bồ tát Vấn Minh
    Trình bày về ý nghĩa sâu xa của giáo pháp. Tư duy về 10 vấn đề giáo lý là 4 đại, 5 uẩn, 12 nhân duyên, các pháp trợ đạo, Nhân quả nghiệp, Thiện pháp công đức, tu hành chứng quả, năng lực giáo hóa, chuyển hóa của giáo pháp làm hết vô minh, phiền não, nhưng không có pháp để tu, để chứng, vì các Pháp là không có thật Tánh, thật danh, là vô tướng, nên không có người Tu Chứng pháp và Pháp được chứng ngộ v.v...

    11. Phẩm Tịnh Hạnh
    Nội dung trình bày pháp tu căn bản sơ bộ của Bồ tát Thập Tín, bằng sự chuyển đổi cách nhìn Chân lý và hoàn cảnh chung quanh, để từ từ hoàn thiện tự tâm, tự tánh, bản thân và hành động phù hợp Chân lý, với Giới Định Tuệ, với Tâm Bồ Đề, Tâm Từ bi và Tâm Thanh tịnh Giải thoát, do đó hành giả không bao giờ xoay lưng với cuộc đời, không từ bỏ chúng sanh, mà lúc nào cũng lạc quan chung sống để xây dựng và phát triển đạo lý trong cuộc đời hiện hữu quanh mình. Vấn đề đặt ra là Bồ tát Trí Thủ hỏi về cách thức tu tập, đường hướng tu tập đưa đến kết quả của Bồ tát Thập Tín là gì bằng 110 câu hỏi. Bồ tát Văn Thù đáp lại bằng 141 bài kệ. Mỗi một bài kệ là một cách sống, cách nhìn, cách quán chiếu, là một đại nguyện khai mở tâm tánh cho chúng sanh và chính mình, để cùng vững bước trên con đường tu hành, chứng đạo Bồ đề, thành Phật.

    12. Phẩm Hiền Thủ
    Trình bày pháp tu mở rộng một cách trọn vẹn Bồ đề Tâm. Từ khi Tín Tâm, phát tâm tu hành, cho đến khi thành tựu Đạo quả. Với một phẩm, mà nội dung đã bao quát tiến trình tu chứng Bồ đề Tâm, Thành tựu Tín Tâm một cách sâu sắc. Qua đó, cho thấy Tín Tâm là căn bản của tất cả tư duy, hành động và chứng quả giải thoát, thành Phật. Trong đó Bồ đề Tâm là căn bản, là bản thể duy nhất và tuyệt đối.

    13. Phẩm Thăng Du Di Đãnh
    Bằng sự bất động của Pháp Thân, Đức Phật thị hiện lên cung trời Đao Lợi nói Pháp. Chư Thiên Đế Thích cung tiếp Ngài và nhớ lại những kiếp trước đã gieo trồng công đức thiện căn với các Đức Phật, và 7 Đức Phật quá khứ cũng đã từng đến cung điện của Đế Thích để thuyết pháp. Ngoài ra còn nói lên ý nghĩa sâu sắc như "Pháp thân hiện hữu khắp 10 phương. Thường xuyên hiện ra trước mặt chúng sanh. Tùy duyên ứng hiện không nơi nào là không có mặt Phật. Nhưng tự thân Phật vẫn như như bất động tại Bồ Đề đạo tràng" (Kinh Hoa Nghiêm). Ví như một ngọn đèn, hiện trước bốn tấm gương. Mỗi tấm gương đều có một ngọn đèn, nhưng không có nghĩa là ngọn đèn số một chạy đến nhập vào tấm gương, mà do sự phản chiếu và hiện ra. Đối với tâm chúng sanh thấy Phật, nghe Phật nói Pháp cũng thế.


    ... (còn tiếp)
    vẫn còn đi còn đi

  4. #4

    Mặc định

    @trango thân mến. Của bạn nó khác của tôi vài chi tiết ko đáng kể. Tại sao Bạn ko đưa tiếp. Nếu được tui sẽ tiếp tục giới thiệu cuốn Hoa Nghiêm lược giải này nhé.

  5. #5

    Mặc định

    Hôm nay tui xin giới thiệu tiếp về cuốn lược giảng Kinh Hoa Nghiêm. Chủ đề này ngừng đã lâu bây giờ tui đưa tiếp mong gặp người có duyên.
    Tui có cuốn này cách đây đã lâu, trước khi có nó tui có đọc cuốn lược giảng Kinh Hoa Nghiêm của Ngài Thích Trí Quảng, (cuốn mà tui có lại ko có tác giả ) tui mua lại nó ở trong tiệm bán sách cũ ( cũng vô tình mà mua ) chủ nhân trước cuốn kinh này là 1 cư sĩ được gọi là Chánh Tâm An phải nói vị này nghiên cứu Kinh này rất kỹ ( tui chỉ ko thích vị này đánh dấu trong cuốn kinh) vị này theo tui nghĩ rất là lớn tuổi. Nếu các Bạn có biết vị này xin cho tui biết ( rất cám ơn các Bạn).

    [IMG][/IMG]

  6. #6

  7. #7

  8. #8

    Mặc định

    [IMG][/IMG]

    He he cái đưa sau lại đưa trước, xin lỗi các bạn cố gắng xem nha. hôm sau tui cẩn thận hơn

  9. #9

    Mặc định

    @BATDAC CHỤP BẰNG MÁY CHỤP HÌNH, HAY ĐIỆN THOẠI MÀ SAO MỜ QUÁ, NẾU CÓ MÁY SCAN SẼ RÕ HƠN NHIỀU.

    BỘ KINH NÀY, CÓ NGHE MỘT VỊ NÀO ĐÓ, HAY ĐÃ TỪNG ĐỌC ĐƯỢC Ở ĐÂU ĐÓ TRÊN MẠNG THÌ LÀ VUA CỦA CÁC LOẠI KINH, PHÀM HAY LÀ THÁNH MUỐN BIẾT CÓ THÀNH TỰU HAY KHÔNG CHỈ ĐỌC QUA BỘ NÀY LÀ SẼ BIẾT. CÓ NGƯỜI TU CẢ ĐỜI ĐỌC CŨNG KHÔNG THẤY CÓ CẢM ỨNG, HAY CHỈ MƠ MƠ HỒ HỒ, NHƯ LÀ MỘNG MƠ NÀY NỌ, HAY LÀ KHÔNG CÓ ĐỦ CƠ DUYÊN HAY LÀ TẠP KHÍ CÒN DÀY, HOẶC LÀ DUYÊN, NỢ CŨ CHƯA TRẢ XONG. THÌ HOẶC KHÔNG CÓ CƠ HỘI HAY LÀ ĐỌC ĐƯỢC NỬA CHỪNG, RỒI THÌ NGHIỆP KÉO ĐẾN Ồ ẠT MÀ NGƯNG. CHỈ CẦN THÔNG VÀ HIỂU ĐƯỢC BỘ KINH NÀY THÌ CHƯ PHẬT BA THỜI ĐẾN PHÒ TRỢ NGƯỜI ĐÓ TU CHO ĐẾN NGÀY THÀNH ĐẠO QUẢ.
    VÀI LỜI CHIA SẼ CÙNG HUYNH!

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Kinh nào cũng là "Vua các kinh".... chú nào cũng "Đệ nhất chú".... Ngán ngẫm.... !!!

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    @BATDAC CHỤP BẰNG MÁY CHỤP HÌNH, HAY ĐIỆN THOẠI MÀ SAO MỜ QUÁ, NẾU CÓ MÁY SCAN SẼ RÕ HƠN NHIỀU.
    .
    He he tui đang nghĩ cách gì để đưa tiếp cuốn kinh này lên d đ, thực ra tui muốn đưa cái đánh dấu của vị Chánh Tâm An này để cho bạn nào có cơ duyên thì đọc chứ thật ra chủ đề này của bạn trango còn nội dung thì họ trích lại 1 vài phẩm trong 4 cuốn Kinh Hoa Nghiêm. Tiếc rằng tui lại ko có máy scan.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi

    BỘ KINH NÀY, CÓ NGHE MỘT VỊ NÀO ĐÓ, HAY ĐÃ TỪNG ĐỌC ĐƯỢC Ở ĐÂU ĐÓ TRÊN MẠNG THÌ LÀ VUA CỦA CÁC LOẠI KINH, PHÀM HAY LÀ THÁNH MUỐN BIẾT CÓ THÀNH TỰU HAY KHÔNG CHỈ ĐỌC QUA BỘ NÀY LÀ SẼ BIẾT. CÓ NGƯỜI TU CẢ ĐỜI ĐỌC CŨNG KHÔNG THẤY CÓ CẢM ỨNG, HAY CHỈ MƠ MƠ HỒ HỒ, NHƯ LÀ MỘNG MƠ NÀY NỌ, HAY LÀ KHÔNG CÓ ĐỦ CƠ DUYÊN HAY LÀ TẠP KHÍ CÒN DÀY, HOẶC LÀ DUYÊN, NỢ CŨ CHƯA TRẢ XONG. THÌ HOẶC KHÔNG CÓ CƠ HỘI HAY LÀ ĐỌC ĐƯỢC NỬA CHỪNG, RỒI THÌ NGHIỆP KÉO ĐẾN Ồ ẠT MÀ NGƯNG. CHỈ CẦN THÔNG VÀ HIỂU ĐƯỢC BỘ KINH NÀY THÌ CHƯ PHẬT BA THỜI ĐẾN PHÒ TRỢ NGƯỜI ĐÓ TU CHO ĐẾN NGÀY THÀNH ĐẠO QUẢ.
    VÀI LỜI CHIA SẼ CÙNG HUYNH!
    .
    He he thật tình với bạn tui chưa có kinh nghiệm để kiểm tra kinh này là thật hay giả, tui tìm trên mạng những phẩm giống trong cuốn đại cương này tui đọc để so sánh tui thấy cũng ko khác mấy hầu như là y chang ( có tác giả dịch cuốn này nhưng họ có nghi ngờ họ dịch kinh giả hay ko thì tui chịu). Nếu đưa nội dung những phẩm trong cuốn đại cương này cũng nhanh thôi. Bạn đừng quan tâm mấy chuyện người ta nói trên mạng ảo làm gì. Chẳng hạn như tui nói hay về núi chơi, đâu có gì là hay ho để mà khoe khoang, chẳng qua về núi là tránh thị phi, nó cũng nói như lên cái sự thất bại của bản thân tu hành ko đạt, định lực còn yếu cho nên ko trụ nõi giữa chốn thị phi này. Ai tu hành đi mây về gió ra sao tui ko bít chứ tui tu hành bấy lâu nay cái bệnh viêm cánh ko thấy bớt mùi chứ đừng nói hết he he

  12. #12

    Mặc định

    ĐIỀU MÀ BẠN SMC NÓI CŨNG BIẾT QUA, NHƯNG ĐÓ LÀ LỜI NÓI TRONG NỘI BỘ CỦA DÒNG PHÁI ĐÓ, TỔ CỦA HỆ PHÁI ĐÓ ĐÃ CÓ CHỨNG NGHIỆM THỰC TẾ, NÊN NÓI LẠI CHO ĐỆ TỬ NGHE, NGƯỜI NGOÀI NHÌN VÀO LẦM TƯỞNG LÀ NGÃ MẠN, CỐNG CAO GÌ ĐÓ NÊN MỚI CÓ Ý KHÔNG HAY. CHỈ CÓ ĐÁM ĐỆ TỬ TU HỌC CHƯA TỚI ĐÂU ĐEM LỜI TỔ THẦY RA NÓI NHƯ LÀ MÌNH ĐÃ CHỨNG ĐẠT VẬY, NÊN MỚI CÓ SỰ NGỘ NHẬN THẬT ĐÁNG TIẾC THAY!

  13. #13
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,230

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    ĐIỀU MÀ BẠN SMC NÓI CŨNG BIẾT QUA, NHƯNG ĐÓ LÀ LỜI NÓI TRONG NỘI BỘ CỦA DÒNG PHÁI ĐÓ, TỔ CỦA HỆ PHÁI ĐÓ ĐÃ CÓ CHỨNG NGHIỆM THỰC TẾ, NÊN NÓI LẠI CHO ĐỆ TỬ NGHE, NGƯỜI NGOÀI NHÌN VÀO LẦM TƯỞNG LÀ NGÃ MẠN, CỐNG CAO GÌ ĐÓ NÊN MỚI CÓ Ý KHÔNG HAY. CHỈ CÓ ĐÁM ĐỆ TỬ TU HỌC CHƯA TỚI ĐÂU ĐEM LỜI TỔ THẦY RA NÓI NHƯ LÀ MÌNH ĐÃ CHỨNG ĐẠT VẬY, NÊN MỚI CÓ SỰ NGỘ NHẬN THẬT ĐÁNG TIẾC THAY!
    Nếu phàm phu nói "kinh ABC là thù thắng, kinh XYZ là vua các kinh..." còn chấp nhận được. Đã tu chứng rồi còn nói dòng phái mình đệ nhất, pháp môn mình là thù thắng, kinh mình trì tụng là Vua... thì thôi rồi!

    Phật không thuyết hai lời thì làm gì có chuyện có đến 2 pháp môn, 2 kinh hay 2 chú... thù thắng! Huống hồ giờ lật tới kinh nào (nhất là mấy bài chú) thì toàn là: thù thắng,đệ nhất,là vua trong các vua!

    Bởi thế, giờ chúng ta lật quyển kinh nào mà có hai từ "Tiểu Thừa" thì hãy đem đốt đi, còn lật quyển kinh nào mà thấy hai từ "Đại Thừa" thì cũng hãy đem đi bỏ sọt rác hoặc cho mấy chị bán bánh mì ngoài chợ gói cũng được. Còn quyển kinh nào không có bốn từ ở trên thì đó là kinh Phật thuyết, chúng ta nên xem mà học tập thọ trì! Với chú cũng vậy, chú nào mà có chữ "đệ nhất, vua các chú, thù thắng nhất"... thì vứt nó đi như vứt một cái giẻ rách vậy.
    Last edited by smc; 19-10-2016 at 12:14 PM.

  14. #14

    Mặc định

    "CHỈ LƯU HÀNH NỘI BỘ" CHỐNG CHỈ ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NGOẠI GIÁO

  15. #15

    Mặc định KINH THẬT HAY GIẢ

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batdac Xem Bài Gởi
    .
    He he tui đang nghĩ cách gì để đưa tiếp cuốn kinh này lên d đ, thực ra tui muốn đưa cái đánh dấu của vị Chánh Tâm An này để cho bạn nào có cơ duyên thì đọc chứ thật ra chủ đề này của bạn trango còn nội dung thì họ trích lại 1 vài phẩm trong 4 cuốn Kinh Hoa Nghiêm. Tiếc rằng tui lại ko có máy scan.

    .
    He he thật tình với bạn tui chưa có kinh nghiệm để kiểm tra kinh này là thật hay giả, tui tìm trên mạng những phẩm giống trong cuốn đại cương này tui đọc để so sánh tui thấy cũng ko khác mấy hầu như là y chang ( có tác giả dịch cuốn này nhưng họ có nghi ngờ họ dịch kinh giả hay ko thì tui chịu). Nếu đưa nội dung những phẩm trong cuốn đại cương này cũng nhanh thôi. Bạn đừng quan tâm mấy chuyện người ta nói trên mạng ảo làm gì. Chẳng hạn như tui nói hay về núi chơi, đâu có gì là hay ho để mà khoe khoang, chẳng qua về núi là tránh thị phi, nó cũng nói như lên cái sự thất bại của bản thân tu hành ko đạt, định lực còn yếu cho nên ko trụ nõi giữa chốn thị phi này. Ai tu hành đi mây về gió ra sao tui ko bít chứ tui tu hành bấy lâu nay cái bệnh viêm cánh ko thấy bớt mùi chứ đừng nói hết he he
    KINH THÌ KHÔNG CÓ THẬT HAY LÀ GIẢ, MÀ NGƯỜI TU CÓ THẬT HAY GIẢ MỚI LÀ CHUYỆN CẦN PHẢI BÀN LUẬN. CHÚNG TA LÀ BỌN HẬU BỐI, CÒN HAM ĂN, MÊ NGỦ, CÒN THAM DANH VỌNG TIỀN TÀI VẬT CHẤT, THÌ SAO CÓ THỂ NHƯ NHỮNG BẬT TIỀN BỐI, TỰ BẢN THÂN MỖI NGƯỜI CHÚNG TA HÃY SUY XÉT LẠI MÌNH, RỒI TỰ MÌNH KIỂM ĐIỂM LẠI BẢN THÂN : LỜI NÓI, SUY NGHĨ, HÀNH ĐỘNG CÓ ĐI THEO CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH ĐẠO HAY KHÔNG? NẾU ĐI ĐÚNG THÌ DẪU CHO ANH CÓ ĐỌC KINH CORAN HAY TÂN ƯỚC THÌ ANH CŨNG SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    KINH THÌ KHÔNG CÓ THẬT HAY LÀ GIẢ, MÀ NGƯỜI TU CÓ THẬT HAY GIẢ MỚI LÀ CHUYỆN CẦN PHẢI BÀN LUẬN. CHÚNG TA LÀ BỌN HẬU BỐI, CÒN HAM ĂN, MÊ NGỦ, CÒN THAM DANH VỌNG TIỀN TÀI VẬT CHẤT, THÌ SAO CÓ THỂ NHƯ NHỮNG BẬT TIỀN BỐI, TỰ BẢN THÂN MỖI NGƯỜI CHÚNG TA HÃY SUY XÉT LẠI MÌNH, RỒI TỰ MÌNH KIỂM ĐIỂM LẠI BẢN THÂN : LỜI NÓI, SUY NGHĨ, HÀNH ĐỘNG CÓ ĐI THEO CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH ĐẠO HAY KHÔNG? NẾU ĐI ĐÚNG THÌ DẪU CHO ANH CÓ ĐỌC KINH CORAN HAY TÂN ƯỚC THÌ ANH CŨNG SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT
    Lời của bậc trí giả. Chúng ta nên nghe theo.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    KINH THÌ KHÔNG CÓ THẬT HAY LÀ GIẢ, MÀ NGƯỜI TU CÓ THẬT HAY GIẢ MỚI LÀ CHUYỆN CẦN PHẢI BÀN LUẬN. CHÚNG TA LÀ BỌN HẬU BỐI, CÒN HAM ĂN, MÊ NGỦ, CÒN THAM DANH VỌNG TIỀN TÀI VẬT CHẤT, THÌ SAO CÓ THỂ NHƯ NHỮNG BẬT TIỀN BỐI, TỰ BẢN THÂN MỖI NGƯỜI CHÚNG TA HÃY SUY XÉT LẠI MÌNH, RỒI TỰ MÌNH KIỂM ĐIỂM LẠI BẢN THÂN : LỜI NÓI, SUY NGHĨ, HÀNH ĐỘNG CÓ ĐI THEO CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH ĐẠO HAY KHÔNG? NẾU ĐI ĐÚNG THÌ DẪU CHO ANH CÓ ĐỌC KINH CORAN HAY TÂN ƯỚC THÌ ANH CŨNG SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT
    He he cũng mệt lắm rồi , dạo rày hơi bận 1 tí, tranh thủ đưa mấy phẩm trong cuốn đại cương này ( cũng ít thôi ) nhưng các bạn xem đi cuốn này ko có tác giả nghe. Kinh này là giả đừng trách tui đưa kinh ko có trách nhiệm he he

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batdac Xem Bài Gởi
    He he cũng mệt lắm rồi , dạo rày hơi bận 1 tí, tranh thủ đưa mấy phẩm trong cuốn đại cương này ( cũng ít thôi ) nhưng các bạn xem đi cuốn này ko có tác giả nghe. Kinh này là giả đừng trách tui đưa kinh ko có trách nhiệm he he
    heheheh chưa chi mà Huynh batdac trốn sao ta ???
    Ráng lên Huynh batdac ,ủng hộ .

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  19. #19

    Mặc định

    Trong cuốn Kinh Hoa Nghiêm họ chỉ tổng hợp mấy phẩm sau:

    [IMG][/IMG]

    các bạn xem tiếp theo link:
    http://www.dharmasite.net/Unicode1/KinhHoaNghiem3.htm


    Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
    Last edited by batdac; 23-10-2016 at 08:01 PM.

  20. #20

    Mặc định

    tiếp tục:
    [IMG][/IMG]

    xem tiếp link.
    http://vncphathoc.com/phat-hoc/chi-t...t-van-minh-10/

    Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-04-2012, 11:54 AM
  2. Kinh nghiệm cận tử: 30 năm nghiên cứu
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-01-2012, 05:59 PM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 08-12-2011, 01:50 AM
  4. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 30-07-2011, 11:21 AM
  5. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 15-02-2011, 11:40 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •