Bộ sách Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ
Đây là cuốn sách dậy luyện Nội Đan, khí công, tu TIên của Lã Động Tân,1 trong 8 vị Tiên (BátTiên) cua TrungQuốc
http://www.4shared.com/file/4492607/..._tong_chi.html
Thân ái
Bộ sách Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ
Đây là cuốn sách dậy luyện Nội Đan, khí công, tu TIên của Lã Động Tân,1 trong 8 vị Tiên (BátTiên) cua TrungQuốc
http://www.4shared.com/file/4492607/..._tong_chi.html
Thân ái
links đã đie bác có thể post lại được ko tôi đang muốn học môn này lém
Chờ bác up lại !@
Tôi đã đọc qua cuốn này và có một số điều muốn bàn. Tôi trích một số điều trong sách này để giải thích:
Phần mở đầu có nói:
Vậy theo phép này giải thích Nguyên thần và thức thần thế nào? Tôi xin trích lại:Ðạo trong con người là Nguyên Thần. Người tập nếu giữ được Nguyên Thần thì sống ngoài Âm Dương, không trong Tam giới. Nguyên Thần thuộc về tiên thiên, Thức Thần thuộc hậu thiên. Thức Thần làm cho con người có Thất tình, Lục dục, dần dần tiêu hao Tinh Khí Thần.
Con đường tu Ðạo là ức chế Thức Thần, đi ngược trở về trạng thái Nguyên Thần tiên thiên, chủ yếu dựa vào công pháp Hồi Quang. "Hồ Quang thí Khí Âm Dương trong Trời đất không gì là không ngưng tụ " Vì thế Ðạo Kim Hoa toàn dùng nghịch pháp.
Vậy là đã rõ: Nguyên thần họ nói đó chính là phụ nguyên thần, họ cũng chả rõ về điều này. Còn thức thần chính là Chủ nguyên thần, chính là bản thân họ. CHủ nguyên thần mới có khả năng nhận thức sự vật, có sự suy luận, phán đoán, thông qua hoạt động tư duy.1. Nguyên Thần: là Thần Khí hay Vô Thức tiên thiên do cha mẹ truyền cho, một trạng thái tinh thần tiềm ẩn, sáng láng. Nguyên Thần trong nhiều kinh sách còn được gọi là Nguyên Tính.
Ðổng Trọng Thư đời Tây Hán xem "Nguyên" là cái gì nguyên thủy nhất trong Vũ Trụ. Trong "Xuân Thu phồn lộ", Ðổng Trọng Thư trình bày rõ về tầm quan trọng của Nguyên Khí. Ông viết: Nguyên tức là nguồn. Vì thế Nguyên là gốc của Vạn Vật. Nguyên Thần vốn không phải là hoạt động tư duy, hoạt động ý niệm, mà nó thể hiện như trạng thái không hay không biết của trẻ thơ, song lại rất linh hoạt và có cảm giác rõ ràng. Như vậy "Thần" ở đây không có nghĩa là qui thần, mà là chỉ ý thức người.
2. Thức Thần: hay còn gọi là Dục Thần. Thần hậu thiên, chỉ ý thức thông thường, tức năng lực nhận thức sự vật, có sự suy luận, phán đoán, thông qua hoạt động tư duy, đối lập với "Nguyên Thần".
Pháp này tu theo phó nguyên thần. Giải thích cũng không rõ ràng. Pháp này sao đi chép lại, lại còn trích dẫn giải thích của nhiều người, vậy cũng không chuyên nhất nữa. Đã tam sao thất bản. Bản gốc của Lã Động Tân cũng không còn để đối chiếu.
Nếu theo thời bây giờ, mọi người đều cần phát huy "thức thần" trong mọi hoạt động đời sống thường ngày, luôn cần dùng tư duy để nhìn nhận mọi vấn đề. Nhưng pháp này lại chủ trương ức chế tư duy, vậy khó mà phù hợp với thời bây giờ.
Bạn nào đã tu nên tìm hiểu kỹ, không thể tu theo pháp này trong thời bây giờ được nữa rồi!
Last edited by proxy; 15-03-2008 at 01:04 PM.
Các bạn có thể vào đây download bộ sách này:
http://daogiakhicong.org/diendan/ind...ic,178.15.html
Tôi cũng có một chút hiểu biết về vấn đề tu đạo, mong rằng sau khi các bạn đọc xong, chúng ta có thể cùng nhau đàm đạo về mọi vấn đề trong quyển sách này!
câu số 1 về nguyên thần theo đạo mà nói thì đây không phải do cha mẹ tạo ra , cha mẹ chỉ cho chúng ta cái gì mà bạn thấy được rờ được như toàn thân ta từ trong ra ngoài cho đến huyết thịt nhưng thần thức hay nguyên thần thì nó thuộc về định nghiệp mà đến hết nghiệp liền tan rã mà đi còn câu Người tập nếu giữ được Nguyên Thần thì sống ngoài Âm Dương, không trong Tam giới. thưa ví vị thật sự vẫn còn trong tam giới vì nó vẫn còn nằm trong vòng luân hồi khi nó hết hết thời kỳ tuổi thọ liền rơi vào địa ngục , ngạ quỹ và súc sanh đây là 3 cõi thấp nhất nhưng cho dù bạn tu lên bật tiên như lữ động tân thì cũng vẫn còn trong tam giới là trời , người và a tu la là 3 cõi cao hơn sướng hơn 3 cõi trước tùy theo phước đức của vị tu đo . nếu bạn nào muốn luyện cho có sức khõe và sống thọ thì luyện môn này hay luyện thành tiên như lữ động tân nơi ấy có những nàng tiên rất đẹp tha hồ mà đùa giỡn với người đẹp và ăn đào tiên lâu lâu bay xuống trần gian đi bia ôm 1 lần cũng phê tuyệt
huhu ! trang đạo gia khí công không vào đc ..nó bắt đăng nhập nhưng lại không cho đăng kí .. ngất T_T
Link die rồi. Bác nào up lại hộ với! Thanks!
Chào bạn.
Tôi nhận thấy đúng là phương pháp của Đạo gia hiện giờ tốt nhất nên sử dụng nhằm mục đích để duy trì sức khỏe, vì con người ta sống trong xã hội vật chất ngày càng nhiều, phương thức tu luyện cũng phải thay đổi.
Ngày nay có một số phương pháp thiền động cho phép người ta có thể tu luyện trong lúc vẫn thực hiện các công việc trong cuộc sống thường ngày, tôi cũng biết sơ qua, rất mong được trao đổi với bạn...
Ai muốn coi sách này qua box Sách Khí công mà down
Last edited by dungdragon88; 01-06-2012 at 11:26 PM.
Thank bác đã Up, link đây ạ:
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...d.php?t=142282
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks