yên tâm, anh đây sẽ sống dai hơn gái nhiều, nên cái số năm đó cũng bự hơn nhiều. Haha
:love_struck:sick032:wave:khakhakha,,,,trứoc khi mỡi miệng,a di da phật,thiện tay thiện chân,,nói thật,,đừng lột bài em nhe,,trên cõi đời này ăn chay hay ăn mặn,,cũng kg hơn ayza bằng ăn lồn với ăn cặc hihi:laughing::laughing:
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
Last edited by kiếp mù lòa; 29-10-2013 at 12:58 PM.
haiz...........................
đừng nên đặt câu hỏi nếu tất cả như thế này tất cả như thế kia...vì vũ trụ này tất cả đều phải có QUÂN BÌNH(sự cân bằng )có ng xấu thì phải có kẻ ác..có ng ăn chay thì phải có ng ăn mặn...
TỰ ÂN
Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
Nhân hòa đức độ tạo thành công
Mail:trucchi129@gmail.com.Yahoo: trucchi1209@yahoo.com hoặc liên hệ đt 0945.0404.36
dù gì thì ăn chay cũng là 1 hành động thánh thiện
haiz...........................
Tranh cãi cũng k đi đến đâu, đến lúc nào đó thì sự thật cũng phơi bày.
Vậy sẽ có một câu hỏi thế này:
1. Nếu bạn đang ăn chay nhưng rồi một ngày bạn thấy rằng, nó chẳng được gì, thế bạn có tiếp tục?
2. Nếu bạn đang ăn mặn nhưng rồi một ngày bạn thấy rằng, việc đó chỉ đem đến những thứ tồi tệ, bạn có tiếp tục?
Hehe... ai thích thì trả lời, k thích thì ném đá!
Để tôi làm trước, hehe. Nói chung, dù được, dù mất, thì tôi vẫn cứ đi con đường mình chọn. Hehe, dù ai ghét, ai thương, nói chung, sống phải có lý tưởng, phải kiên định, đại trượng phu nói được thì làm được. Há há! Nói chung không có gì ngại khi nói mình ăn chay!
Last edited by Itdepx; 29-10-2013 at 09:29 PM.
Chủ nhật đi lễ có là hình thức? Há há! Khi nói tu tâm không tu khẩu, mấy ai làm được? Thôi, mình làm từ từ, tu khẩu rồi tu tâm. Há há! Đời còn dài, nói chung hơi đâu mà cãi, Nam Tông, Bắc Tông cãi nhau mấy trăm năm rồi. Biết bao nhiêu thế hệ qua đi mà cũng k có kết quả gì. Chẳng lẽ ta phải nói thẳng là họ chỉ được cái mồm!
Tôn giáo này đấu đá tôn giáo kia, rồi vỗ ngực bảo ta là chân lý! Đời có cái vui của đời, chân lý có cái ngộ của chân lý..!
Nếu được thì tôi thích làm cỏ cây hơn, như vậy tôi có thể nuôi sống được nhiều sinh vật hơn, con hưu cũng vô tích sự chán!
Thế còn chiến tranh, ồ thì tùy mỗi người, nói chung, tôi thấy đó là một hình thức ẩu đã trong nội bộ một loài, vâng, một loài động vật tiến hóa.
Trong bụng con cá mập mẹ có nhiều trứng, quả trứng nở trước sẽ ăn thịt quả trứng nở sau. Vâng, đó là động vật máu lạnh.
Con sư tử đầu đàn khi bị đánh bại, con sư tử đực mới sẽ giết hết con non (con của đầu đàn củ), để có thể giao phối với sư tử cái. Vâng, đó là vua muôn loài.
Nhìn chung, thú vật thì vẫn như nhau, vẫn thích giết đồng loại và kẻ khác!
Ai lại muốn làm thú vật? :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
Giả sử việc giả tưởng (thậm chí hoang tưởng) cả nước ăn chay thành sự thật thì các quán ăn chay làm món chay giả thịt sẽ vô cùng đắt hàng. Lý do là có rất nhiều người ăn chay thèm thịt.
^ like =)) .
Thử tập tành mỗi tuần có 1 ngày chỉ ăn bánh mì uống nước lọc. Ăn như thế mà nhớ đến bao người đang đói khát ở Philipin chẳng hạn, hay nhớ về ngày xưa có dân kia suốt 40 năm trong sa mạc chỉ ăn BÁNH MANA TỪ TRỜI. Miệng nhai, còn tâm hồn LÀM GÌ?
Nếu cả VN mà ăn chay trường thì người VN yếu, hiền, lành chắc Trung Quốc nó chiếm quá. Sau đó dân Trung Quốc lại tràn sang đồng hóa và người Việt nam lại ăn mặn trở lại
Nên ăn chay không ? Xin các bạn vào đây tham khảo sẽ không phí thời gian : http://chotroitamlinh.blogspot.com/
Lâu rồi đời mình cũng qua
hihi... TT nhìn vấn đề theo quan điểm kinh tế học thì nếu cả nước Việt ăn chay thì GDP sẽ giảm khoảng 20%, kinh tế sụp đổ kéo theo thất nghiệp tràn lan... trộm cướp giết người sẽ bùng nỗ... eo ơi TT hổng dám tưởng tượng ra nữa ghê qué àh... hihi... hihi......
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks