Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 72

Ðề tài: Lời Hay Ý Độc !

  1. #1

    Mặc định Lời Hay Ý Độc !

    Lời Hay Ý Độc !

    Trẻ cậy cha, già cậy... lương.

    Tiền kho, bạc núi không bằng dấm dúi một chức.

    Gái đẹp nhờ vàng, quan sang nhờ quyền.

    Ôm rơm rặm bụng, ăn vụng nhàn thân.

    Sách mười bồ, thua một ô che đầu.

    Trăm hay không bằng tay... trong.

    Thuận vợ thuận chồng rút của công mới dễ.

    Tham ăn hôm trước, tù rước hôm sau.

    Khi nhúng mũi vào việc người khác thì rất dễ bị ngạt thở.

    Những màn kịch thú vị nhất của đời tư thường diễn ra sau cánh gà.

  2. #2
    KhôngĐượcNhìn
    Guest

    Mặc định


  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Cuộc cách mạng tình dục mang đến hậu quả là cái chết của định chế căn bản nhất của văn minh là gia đình: hôn nhân bị tránh né, trẻ con được nuôi dưỡng bởi những bà mẹ độc thân sống qua ngày với một mớ tình nhân không trách nhiệm gì cả với con cái họ.
    Theodore Dalrymple
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #4

    Mặc định

    Tắt đèn đi em, rồi ta sẽ thấy rõ mọi chuyện!

    Nàng đứng trước mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng. Còn nếu trước mặt nàng tôi mà nhìn xuống thì đơn giản là tôi thích... cặp đùi của nàng.

    Một phụ nữ toàn diện: sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.

    Khi trái tim cất tiếng hát vì yêu thì lý trí không nên hát theo, mà phải làm nhạc trưởng.

    Nếu người phụ nữ xi nhan rẽ trái, điều này không có nghĩa là nàng sẽ rẽ phải, lắm khi nàng sẽ lại tiếp tục đi thẳng.

    Khi để mất một người con gái, thì hãy tự trách mình không biết giữ lấy!

    Người đàn ông thông minh cố gắng không tạo ra lý do để phụ nữ giận dỗi. Nhưng người phụ nữ thông minh thì chẳng cần lý do vẫn giận dỗi được.

    Người chồng ngốc nghếch thường trách mắng vợ, còn người chồng thông minh thì tự mắng mình, đã cưới người vợ như thế.

    Làm cho phụ nữ hạnh phúc rất dễ, có điều … tốn kém.

    Nếu tán tỉnh phụ nữ lâu quá thì nàng sẽ nghĩ là anh chỉ biết nói suông thôi.

    Nếu tin rằng chàng chưa quen ai ngoài nàng thì chỉ vì một trong hai lý do: hoặc chàng là người nói dối siêu đẳng, hoặc nàng là người từ bi siêu hạng.

    Lúc nào cũng nói nghiêm túc thì chẳng khác gì lúc nào cũng uống rượu – ban đầu thì thích thú, nhưng rồi mệt mỏi và cuối cùng là rất có hại cho sức khỏe.

  5. #5

    Mặc định

    Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt

    Shakespear

    Muốn chinh phục người con gái ấy, bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng

    nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển

    Harry Brousteau

    Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.

    Shakespeare

    Một người đang yêu có hai trạng thái: hoặc là không nghi ngờ gì hết, hai là nghi ngờ tất cả.

    Balzac

    Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.

    Achille Poincelot

    Muốn có hạnh phúc với người đàn ông thì phải hiểu họ rất nhiều và yêu họ in ít cũng được

    Muốn có hạnh phúc với người đàn bà thì phải yêu họ thật nhiều và…đừng tìm hiểu họ.

    V.Hugo

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    Ý độc ở đây chắc là độc đáo chứ không phải độc dược!!!
    Hehehehe!!!
    ~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:

  7. #7

    Mặc định

    Bóng đá là trái bóng để đá, chớ hổng phải trái bóng bằng đá
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  8. #8

    Mặc định

    Lão Xấu Xí không phải vì lão xấu xí, mà do lão hay phát biểu manh động... Kekeke.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thích tùm lum Xem Bài Gởi
    Bóng đá là trái bóng để đá, chớ hổng phải trái bóng bằng đá
    Có bầu là có đi bỏ phiếu chứ không phải cái bụng chữa.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  10. #10

    Mặc định

    Chị em mặc váy đánh cầu...
    lông bay vùn vụt qua đầu các anh
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  11. #11

    Mặc định

    Chị em nô nức đặt vòng...
    hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  12. #12

    Mặc định

    Cô gái Ho' Mong bên bếp lửa
    Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây.
    Last edited by hoattunhan; 02-06-2010 at 07:03 PM. Lý do: lại sai chính tả
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  13. #13

    Mặc định

    Con cóc chẳng phải con gà
    Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
    Cái đục chẳng giống cái cưa
    Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
    Đôi mắt không phải để nghe
    Đôi dép không phải để che trên đầu
    Đã nghèo thì không thể giàu
    Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
    Mới đẻ sao biết đi xe
    Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
    Đã đúng thì không thể nhầm
    Cục than đang nóng không ai cầm vào
    Chín giờ chẳng phải buổi chiều
    Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
    Con gái chẳng thể có râu
    Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
    Đang thức thì chẳng thể mơ
    Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
    Đã lùn thì cẳng chẳng cao
    Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
    Mặt em trứng cá mọc đầy
    Thì làm sao nói "Em đây má hồng"
    Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Em là cô chuột, vào nhà đi anh!
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  14. #14

    Mặc định

    Làng tôi có anh Nguyễn Trùng
    Dương vật khoẻ nhất cả làng đều kinh
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  15. #15

    Mặc định

    Email anh viết thật bay
    Bướm em mong đợi, đêm ngày ngóng trông
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  16. #16

    Mặc định

    Nghĩ mình phận chẳng ra gì
    Vợ thì đời cũ ti vi đời đầu
    ăng ten phải thật nhiều râu
    Anh ôm anh vỗ mà mầu chẳng lên.
    Ngó sang hàng xóm nhà bên
    Nó vỗ một cái mầu lên ầm ầm
    Giá tuần cúp điện mầy lần
    Để sang hàng xóm...ấn nhầm ti vi.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  17. #17
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoattunhan Xem Bài Gởi
    Chị em mặc váy đánh cầu...
    lông bay vùn vụt qua đầu các anh

    Bác à ! sao các bài thơ của bác chỉ nói về chị em không vây ? bác có thể phong phú bài và không giới hạn thì sẽ hay hơn không

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    hay...... hay lắm, lão thanks một cái coi hihihihihiihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....... .........................
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    LÃo hoattunhan hum nay chăm xì pem vào topic nỳ nha!!!
    Mà cũng hay lắm đó cu Maks thanks roài đóa!!!
    ~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi háhà Xem Bài Gởi
    Bác à ! sao các bài thơ của bác chỉ nói về chị em không vây ? bác có thể phong phú bài và không giới hạn thì sẽ hay hơn không
    Tình hình là diễn đàn chúng ta dương thịnh âm suy nên phải ca ngơi chị em 1 chút cho thu hút thêm member nữ.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •