Trang 2 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 66

Ðề tài: Nếu cả nước Việt Nam đều Ăn chay trường Thì chuyện gì xảy ra

  1. #21
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    nếu không muốn bị khổ đau thì đừng đem đau khổ cho chúng sanh khác
    chỉ thế thôi
    nếu ko muốn khổ đau thì mọi người đừng đem đến khổ đau cho nhau mà hãy tương thân tương ái nhau :big_grin:

    logic là vậy,còn chuyện bắt buộc hết 100 người chưa từng ăn chay đi ăn chay là chuyện không tưởng,huống chi chuyện bắt 80 triệu người phải ăn chay. Dù cho có là hình thức bắt buộc chứ kêu gọi mà thu kết quả tốt thì có trong mơ
    haiz...........................

  2. #22

    Mặc định

    Đức Phật không ăn chay

    Trước tiên hãy xem Đức Phật giảng dạy chúng sinh những gì .Có phải là làm cho môi trường sạch đẹp ?Hay sư giàu có của ai đó ? Sự phồn thịnh của một chế độ , một xả hội nào?

    Chúng ta xem trong Tăng Chi Bộ Kinh (Pháp 7 chi, chương VIII, 9, Thông điệp):

    “Này Upàli, những pháp nào mà thầy biết: “những pháp này không đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp bàn” _ Này Upàli, thầy cần phải nhất hướng thọ trì, đây không phải là pháp, đây không phải là luật, đây không phải lời dạy của Thế Tôn. Và này Upàli, những pháp này thầy cần nên biết: “những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp bàn”_ Này Upàli, thầy phải nhất hướng thọ trì, đây là pháp, đây là luật, đây llà lời dạy của bậc Đạo sư.”

    Đồng nghĩa với Niết bàn giới, này các Tỷ kheo, là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc."

    Như vậy Bậc Đạo Sư chỉ dạy pháp nào mà những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp bàn mà thôi

    Lại thêm để phân biệt những giáo lý nào là Phật Pháp những giáo lý nào khôg phải là Phật Pháp trong kinh luật Đức Phật có dạy cho Đại Đức Upali và ba Gotami 8 điều như sau :

    1/Giáo Pháp nào hành theo dứt được tình dục.
    2/Thoát khỏi thống khổ
    3/Xa Lìa phiền não
    4/Trở nên thiểu dục
    5/Thành người tri túc
    6/Đực Thanh Tịnh
    7/Có sự tinh-tấn
    8/Thành người dị dưỡng(dễ nuôi có chi ăn nấy, ăn gì cũng được không cố chấp)

    NHư vậy với ý trên người mà mê ăn, kén chọn ăn dù với bất kì lý do gì thì cũng đều là ngoại đạo.

    Lại thêm trong Tứ Thanh Tịnh GIới có đoạn quán tưởng về vật thực như sau:

    Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam pindapato tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno.
    Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không.

    NHư vậy với đoạn trên chúng ta thấy rõ . Người tu hành nhất định không được kén chọn vật thực , phải xem nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không.

    Nếu rằng nói người tu Phật ăn mặn hay ăn chay cũng đều sai , đều là ngoại đạo. Vì người tu Phật không chấp vào cái ăn.Không màn đến cái ăn dù nó là cái gì . Ăn để sống chớ không phải sống để ăn .

    Theo ông John Kahila thì :
    Theo như ghi chép trong kinh tạng Pali, Ðức Phật không cấm sử dụng thịt, kể cả các vị tăng ni nữa. Thực vậy, đến cuối đời đức Phật, đã dứt khoát bác bỏ lời đề nghị của Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) - em họ của Phật đã mưu toan chiếm đoạt vai trò lãnh đạo giáo đoàn. Để chiếm được sự ủng hộ của các vị tăng khác, Đề bà đạt đa đã cố gắng nghiêm khắc hơn Phật và thể hiện mình là một người không khoan dung. Đề bà đạt đa đã đề nghị với đức Phật rằng: “tất cả các vị tăng từ nay trở đi phải ăn chay, không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội”. Đức Phật đã đã dứt khoát bác bỏ lời đề nghị của Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) và một lần nữa lặp lại giới luật mà ngài đã chế định nhiều năm trước đây rằng tỳ kheo và tỳ kheo ni có thể ăn cá hoặt thịt khi thịt của các loại động vật đó khi: a) Thịt của con vật mà người ăn không không trực tiếp nhìn thấy người giết khi con vật bị giết. b) Thịt ăn mà mình không nghe tiếng con vật bị giết kêu. c) Thịt ăn mà mình không nghi người ta giết cho mình.

    Nơi các xã hội thuộc hệ phái Phật Giáo Nam Tông hiện nay, một vị tỳ kheo nào bám víu lấy việc ăn chay để gây uy tín nơi người khác là mình có tinh thần siêu nhiên vượt trội hơn người khác thì xem như vi phạm giới luật tu sĩ.


    Nhân duyên về việc sử dụng tịnh nhục, theo Luật tạng (Mahàvagga, VI, 31-2) có liên quan đến việc cúng dường quân Siha đã giết một con vật béo tốt để lam tiệc và chính Ðức Phật đã cố ý tham dự bữa tiệc ấy, và như thế, Ngài đã phạm phải một lỗi lầm gây hậu quả nghiệp chướng nghiêm trọng. Nhưng thực tế thì không phải như vậy.
    Có thể vì những lời đồn đãi, xuyên tạc đầy ác ý trên nên mở đầu kinh Jivaka (Trung Bộ II, số 55), trước khi nói rõ về Tam tịnh nhục, tức ba thứ thịt thanh tịnh mà các Tỷ kheo được phép thọ dụng, Thế Tôn đã minh định: “Này Jivaka, những ai nói như sau: Vì Sa môn Gotama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình, được làm cho mình, những người ấy không nói chính lời của Ta, họ xuyên tạc Ta, không như chân, không như thật. Này Jivaka, Ta nói có ba trường hợp, không được thọ dụng thịt. Đó là nếu TA THẤY, TA NGHE hay TA NGHI con vật ấy bị giết để đãi Ta. Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, thịt không được thọ dụng. Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt được thọ dụng: không thấy, không nghe và không nghi (vì mình mà giết). Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng”. Nhưng không nên chủ tâm dùng các loại thịt của những con vật bị mổ thịt nhằm mục đích dâng cúng cho các ngươi.” ( Kinh Jivaka, Trung Bộ 55). Giới luật này chỉ áp dụng cho các vị tăng ni mà thôi, nhưng cũng được xem như là một hướng dẫn hợp lý cho các cư sĩ sùng đạo.
    Ngoài ra, còn có thuyết Ngũ tịnh nhục, tức tam tịnh nhục vừa kể trên cùng với thịt của các con thú tự chết và thịt mà các loai thú khác ăn còn dư. NHưng khi chúng ta đi chợ mua thịt thì ở đây người bán hàng thịt giết thịt vì ai ? Vì lợi nhuận không phải vì đối tượng là người đi chợ. Do vậy thịt ta mua hoàn toàn theo Tam Tịnh Nhục.

    Tuy nhiên, có một số loại thịt mà đức Phật đã hoàn toàn cấm các vị tỳ kheo ăn: thịt người, vì những lý do rõ ràng; thịt voi và thịt ngựa vì những con vật nàyđược coi như là những con vật của hoàng gia; thịt chó vì loại thịt này người thường dân coi là loại thịt ghê tởm; và các loại thịt rắn, sư tử, cọp, báo, gấu và linh cẩu bởi vì những ai ăn những loài động vật nhiệt đới nguy hiểm như vậy được cho là sẽ tiết ra mùi cũng như vậy để nhằm lôi kéo sự thả thù từ đồng loại.

  3. #23

    Mặc định

    Sự phân phái liên quan ẩm thực:

    Tưởng chừng ẩm thực trong Phật giáo là chuyện nhỏ có thể dàn xếp được nhưng thực sự nó cũng góp phần gây ra những tranh luận khá lớn. Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã từng đề nghị Phật giao Tăng đoàn cho ông lãnh đạo. Không được chấp nhận, ông lập phe nhóm và đến thách đố với Phật nhằm hạ uy tín Ngài. Một trong 5 điều ông yêu cầu Tăng đoàn của Phật thực hành là “Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội”. Sau khi Phật nhập diệt khoảng hơn 100 năm, sự phân phái thành Thượng tọa bộ (Phật giáo Nguyên thủy hay Nam tông) và Đại chúng bộ (tiền thân của Phật giáo Đại thừa hay Bắc tông) xảy ra do bất đồng về giới luật, trong đó có các giới liên quan đến ẩm thực. Trong 10 điều được cho là trái giới luật thì hết 5 điều liên quan đến thực phẩm.

    Trong thời hiện đại, Phật giáo Nam tông và Bắc tông có sự chia rẽ phần lớn cũng vì ẩm thực. Phật giáo Nam tông khó chịu với bữa ăn chiều của Bắc tông trong khi Bắc tông thì chưa cảm thông được với việc ăn mặn của Nam tông. Trong một bài thuyết trình tại hội thảo với chủ đề “Truyền bá Phật giáo Nam truyền (Theravada) thế kỷ XXI” tại Trường Đại học Mahamakut, Thái Lan, giáo sư Gombrich đã có đề cập một việc mà theo giáo sư là tổn thương cho Phật giáo. Đó là việc Phật tử Sri Lanka không xem Phật tử Bắc tông là đồng đạo chỉ vì lý do duy nhất tiêu thụ thực phẩm vào buổi chiều. May thay, trong những năm gần đây Tăng-già của hai truyền thống có hợp tác với nhau cũng như tổ chức nhiều hội thảo về Phật giáo nên vấn đề vừa nêu đã giảm thiểu. Hai bên đã có sự cảm thông lẫn nhau và biết tôn trọng truyền thống khác nhau. Ít ra, đó cũng là dấu hiệu đáng mừng cho Phật giáo.

  4. #24

    Mặc định

    Ăn gì khi mọi thứ đều không “sạch”

    HỎI: Gần đây các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về thực phẩm bẩn, hầu như đụng đến đâu là có hóa chất độc hại đến đó. Từ thịt, cá, trứng, sữa cho đến rau, củ, quả v.v… đều có liên quan đến các hóa chất độc hại, nếu ăn vào thì thật nguy hại cho sức khỏe. Người ăn chay (thường được xem là tinh khiết) và người không ăn chay hiện nay đều không tránh khỏi đại dịch ô nhiễm thực phẩm. Trong bối cảnh thực tế bệnh ung thư thì ngày càng nhiều, tuổi mắc bệnh càng trẻ hơn, và thật tình tôi chẳng biết ăn gì để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình nữa. Xin quý Báo cho tôi một lời khuyên.
    ĐÁP:
    Ăn chay, chỉ nói riêng về lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe, đang trở thành xu hướng thời thượng, phổ biến trong xã hội hiện nay. Khi mà các chứng béo phì, tăng cân cùng với thực trạng ô nhiễm thực phẩm trong thịt cá ngày càng nghiêm trọng thì việc ăn nhiều rau củ quả và tăng cường vận động thể thao sẽ là giải pháp tích cực cho sức khỏe, an tịnh tâm hồn.
    Nếu ai ăn chay chỉ được hai ngày trong một tháng, tuy thật ít ỏi nhưng rất có ích cho sức khỏe. Việc thỉnh thoảng “đổi món” ăn toàn thực vật chay tịnh sẽ giúp tiêu hóa tốt, thanh lọc cơ thể, đốt năng lượng thừa, giảm cân… là hoàn toàn đúng đắn, khoa học. Mặt khác, về phương diện tôn giáo, ngày ba mươi và rằm, ăn chay để tự nhắc mình là đệ tử Phật, nỗ lực trau dồi đạo đức, nuôi dưỡng lòng từ bi, sống tốt với mọi người.
    Rõ ràng, ăn chay mỗi tháng hai ngày (hay có thể nhiều hơn nữa) là rất khoa học và văn minh. Trong nhận thức thông thường về ẩm thực của mọi người hiện nay, việc thỉnh thoảng ăn chay như bạn không hề “trở thành người quái dị trong mắt bạn bè, đồng nghiệp”. Ở đây, không khéo thì chính những người phản đối lại lối sống khoa học mới trở nên quái dị trong mắt mọi người.
    Có rất nhiều gia đình hiện nay, nhận thức được lợi ích to lớn của ăn chay nên mỗi tháng cả nhà đều ăn chay (từ hai ngày trở lên) rất ngon lành, vui vẻ. Vì thế, ăn chay nhiều hay ít tùy mỗi người là phương thức dưỡng sinh, dưỡng tâm cần thiết cho mọi người, dù họ có tôn giáo hay không. Ăn chay để vâng giữ theo lời Phật dạy, có lợi ích, hợp tình lý như trên, thì tất cả Phật tử đều nên tùy hoàn cảnh, khả năng tập lần, để tiến bước lên đường phước huệ. Ðiều cần yếu là khi ăn phải từ nơi cơ bản thiết thật của nó, không nên vì mê tín phi lý, vì háo danh muốn được tiếng khen mà ăn, hoặc sanh lòng kiêu mạn trở lại khinh người ăn mặn. Lại ăn chay phải hợp vệ sinh, biết chọn lựa thay đổi thức ăn, không nên ép xác cố ăn một cách quá kham khổ. Cũng không nên nấu chay giả thành đồ mặn mà làm trò cười cho thế gian.
    Tuy nhiên, cũng cần lưu ý về cách ăn chay của mình cùng các ứng xử liên quan để tránh ngộ nhận. Không nên ăn chay kiểu khổ hạnh, vì không biết nấu chay nên chỉ ăn mì gói, rau luộc, muối tương… qua quýt sơ sài, cốt cho xong bữa. Nếu ăn chay như vậy sẽ khiến gia đình lo lắng. Tuy nhiên, có không ít người lại e ngại vì ăn chay không đủ chất, họ luôn cảm thấy đói bụng sớm hơn so với ăn mặn. Điều này là do người ăn chay chưa quen với chế độ ăn uống mới cũng như chưa nắm rõ nguyên tắc cơ bản của việc ăn chay, phải biết kết hợp các loại thực phẩm.
    Theo BS Nguyễn Thị Kim Hưng, nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM “Một người chỉ cần tối đa 8-10% lượng đạm cho cơ thể mỗi ngày trong khi đó lượng chất đạm có trong rau quả, ngũ cốc chiếm 10-12%. Riêng đạm có trong gạo lên đến 10-20%. Vì thế mọi người không phải lo thiếu chất khi ăn chay, điều quan trọng là chúng ta phải biết cách phối hợp và chế biến thực phẩm chay thế nào cho đúng”.
    Tất cả các chất dinh dưỡng đều có trong thực vật

    Trước đây, người ta cho rằng B12 có nguồn gốc từ động vật. Nhưng thực ra nó do vi khuẩn tạo ra vì thế chúng ta càng ăn sạch thì càng thiếu B12. Theo Bác Sĩ Hưng thì B12 có trong các loại men, thực phẩm lên men, tảo biển, lô hội, dưa cải, tương chao… Lượng B12 chúng ta cần rất nhỏ 1-3 microgram mỗi ngày. Nếu cần thiết chúng ta cũng có thể bổ sung ở dạng uống.

    Nếu những ai ăn chay lo ngại việc thiếu sắt thì có lẽ việc lo lắng là thừa vì sắt có mặt ở hầu hết các loại rau, đặc biệt là các rau thẫm màu. Ngoài ra các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng chúng ta nên dùng nồi, chảo gang trong chế biến thức ăn nhằm tăng lượng sắt.

    Phần kẽm theo Bác sĩ Hưng thì “Tất cả các loại hạt nẩy mầm đều chứa nhiều kẽm”. Lượng kẽm nhiều ít tùy vào việc chúng ta sử dụng các loại ngũ cốc này. Ví dụ ăn trực tiếp hoặc qua các thực phẩm đã chế biến…
    Theo nghiên cứu của Hiệp hội tiết chế Mỹ (ADA) và Hiệp hội Y tế Anh (BMA) “Ăn chay đáp ứng tất cả nhu cầu về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và người lớn. Người ăn chay không còn bị thiếu máu hơn là người ăn thịt. Ngoài ra ăn chay còn có thể hạn chế được các bệnh béo phì, bệnh mạch vành, huyết áp cao, rối loạn ruột, ung thư, sỏi mật…”
    Như Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Gia đình ông Clinton có tiền sử mắc bệnh tim, nhưng ông vẫn rất thích các đồ ngọt, béo như bánh rán, bánh mì kẹp thịt và thịt nướng, ông từng ăn nhiều thức ăn nhanh, nhưng bây giờ ông ấy đã quyết định từ bỏ tất cả và thay thế nó với rất nhiều các loại rau, trái cây, đậu với thỉnh thoảng cá", cựu Tổng thống Mỹ 65 tuổi cho biết. Bill Clinton cũng tiết lộ chế độ ăn chay khiến ông thấy khỏe hơn.
    Cần học nấu ăn chay để chuẩn bị cho bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, ngon mắt và ngon miệng. Mặt khác, cần khéo léo để giữ sự hài hòa, thân mật trong bữa cơm của gia đình, không nên tạo ra cách biệt quá lớn (như sắm sửa nồi niêu chén bát riêng, tỏ vẻ không hài lòng với mùi vị thịt cá v.v…) khiến người khác xem như một sự lập dị.

  5. #25

    Mặc định

    Câu hỏi 1: "Người thanh tịnh dù ăn món ăn bất tịnh thì tâm vẫn thanh tịnh, người không thanh tịnh dù ăn món ăn thanh tịnh thì tâm vẫn bất tịnh" (Kinh Jivaka). Vậy như thế nào là người thanh tịnh?
    Trả lời: Người thanh tịnh là người hành động, nói năng, suy nghĩ thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành, không còn bị tham sân si trói buộc.


    Câu hỏi 2: Một người còn ăn thịt chúng sanh (dù mình không giết, cũng không thấy, không nghe, không nghi người ta giết cho mình...) thì có là người thanh tịnh được không ạ? Người ấy có tâm từ bi (như đức Phật dạy) không ?
    Trả lời: Ăn thịt và ăn chúng sanh là hai việc khác nhau. Ăn thịt là ăn tứ đại không thức tánh, còn ăn chúng sanh là ănngũ đại nghĩa là ăn vật có thức tánh. Người ăn chay tưởng không ăn thịt nhưng lại không tránh khỏi ăn chúng sanh vì trong rau trái, trong nước uống đều có chúng đang sống. Vì vậy chúng ta là người tu đừng vội phê phán người khác, hay lên án ai mà nên thanh tịnh tâm mình và có lòng từ bi với mọi người mọi loài trước đã. Còn người ăn thịt có thanh tịnh và từ bi hay không thì cứ để họ tự nhận biết trên đường giác ngộ của họ. Người chấp mới xấu chứ người sai chưa hẳn đã xấu.
    Về lòng từ bi thì như đức Bồ-tát bố thí máu thịt mình cho cọp mẹ ăn để sống mà nuôi đàn cọp con, đó là vì lòng đại bi của Ngài không phân biệt cọp ăn thịt hay bò ăn cỏ, hễ thấy chúng sanh khổ thì giúp trước. Và vì Ngài là bậc đại trí nên biết rõ trình độ căn cơ và duyên nghiệp vay trả của chúng sanh mà vẫn bình đẳng không thiên vị chúng sanh nào. Đó là tấm gương cho lòng từ bi, thanh tịnh và trí tuệ của chư Phật và Bố-tát.

  6. #26

    Mặc định

    LỜI KẾT:

    Ẩm thực là vấn đề sinh tử của con người. Nó là nỗi lo của bao người nghèo khó nhưng lại là đối tượng hưởng thụ của giới khá giả, giàu sang. Vì ẩm thực con người có khi trở nên tồi tàn(13) nhưng cũng chính ẩm thực biểu hiện văn hóa con người cao thấp giữa các quốc gia, các dân tộc. Người Phật tử ăn uống không vì hưởng thụ và luôn thể hiện tầm mức văn hóa ẩm thực rất cao. Ăn trong chánh niệm, ăn trong sự biết ơn những người nông phu cực khổ (nhựt thực tam san, mỗi niệm nông phu chi khổ) là một nét văn hóa tri ân và báo ân rất đáng trân trọng. Những giới luật liên quan đến ẩm thực nhằm hướng dẫn thái độ và hành vi khi ăn uống của người xuất gia nói riêng và người Phật tử nói chung. Bản thân nó không phải là nguyên nhân gây nên sự tranh luận, bất hòa hay chia rẽ. Do vậy, hành xử linh động và tùy duyên với nó là cách khôn ngoan để tạo sự đoàn kết và bảo vệ Phật giáo. Bởi lẽ, chúng ta chưa từng nghe một đấng giác ngộ hay tiên tri chỉ vì ăn uống mà thành tựu sự nghiệp tâm linh.
    Chúng ta cứ ăn tự nhiên, rau trái nhiều thì tốt, nhưng không cố chấp lại càng tốt hơn. Vì khi cố chấp hay bị lệ thuộc vào một điều kiện quy định nào đó rồi thì chúng ta không còn tự do, sáng tạo và tinh tế trong nhận thức và hành vi nữa. Cái đúng cái sai luôn uyển chuyển tùy thời gian, không gian và tính chất của mỗi sự kiện, do đó không nên áp dụng một công thức có sẵn như một mẫu mực lý tưởng. Cái đúng trở thành sai khi không hợp thời, hợp chỗ và hợp với tính chất đặc thù của sự việc. Vậy chúng ta đừng tranh luận hay thuyết phục ai theo mình, chủ yếu là qua mọi sự có học ra bài học giác ngộ từ khả năng nhận thức, và điều chỉnh hành vi không mà thôi.

  7. #27

    Mặc định

    Khảo Sát .... Số người ăn chay
    Bình luận ... Ghi số 1 ... nếu bạn là người đã ăn chay 1 năm
    ghi số 2 .....................................2 năm
    ghi số 3 .......................................3 năm
    ghi số 4 ....................................... đã phát nguyện ăn chay trường
    ghi số 5 ............... ăn chay theo tháng , hoặc vài ngày trong tháng
    Ghi số 6 .................................................. .ko ăn chay ngày nào
    Ghi số 7 .................................................. . có gì ăn nấy

    Nội dung ghi phía sau ... Nội dung khuyến khích người ăn chay ...( ví dụ : bạn có lời khuyên gì cho người tặp ăn chay ...
    Mình sẽ lấy bài bình luận của các bạn ... gọp lại và đăng lên trang chính .. mọi người cùng thấy ... và xem bài bình luận của bạn ...
    Bạn hãy click chữ Bình luận bên dưới .. và ấn like nhé ...


    Thiện Nhất .....4.....Có người nói ăn chay để tôt cho sức khỏe.!
    Có người nói ăn chay để sống lâu.!
    Có người nói ăn chay để trị bệnh.!...Xem thêm
    Bỏ thích · Trả lời · 4 · 20 Tháng 10 lúc 9:41

    Diệu Âm Pháp Tiến .... 4...... Ăn chay tốt cho sức khỏe , môi trường ..v.v.. Mong tất cả mọi người , nếu ai chưa ăn chay thì nay phát nguyện ăn chay .. 1 ngày / tháng .. hoạc 2 ngày / tháng .. vào ngày 15-30 al mỗi tháng .. hjjjj.... chúc các bạn an lạc
    Bỏ thích · Trả lời · 4 · 19 Tháng 10 lúc 21:42 · Đã được chỉnh sửa

    An An Mình đã ăn chay trường được 23 năm rồi, giờ ghi số mấy đây bạn Phát Nguyện Ăn Chay?
    Bỏ thích · Trả lời · 5 · 19 Tháng 10 lúc 22:50 · Đã được chỉnh sửa

    Phát Nguyện Ăn Chay đã trả lời · 3 trả lời

    Trung Le e không bít hiện tại e ntn...ăn chay e vẫn ăn đc vì đồ chay ăn rất ngon...nếu ngày nào có món chay thì e ăn chay...không có thì e ăn mặn...nhưng e không muốn ép mình ăn chay trường vì e không thik gò ép bản thân mình trong ăn uống...e rất khâm phục những a c cô chú ăn chay trường...
    Bỏ thích · Trả lời · 2 · 20 Tháng 10 lúc 13:39

    Phát Nguyện Ăn Chay nhận số 7 nhe
    Thích · 21 Tháng 10 lúc 11:24
    Phát Nguyện Ăn Chay



    Uyên Trần Đã từng là Số 1 rồi rớt xuống Số 5
    Ăn chay không có nghĩa là được gì. Chỉ đơn giản là ' Cầu mong tất cả những gì có sự sống đều thoát khỏi mọi khổ đau '
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 19:46 thông qua di động

    Phát Nguyện Ăn Chay ráng níu kéo nha ... hạ xuống thấp coi chừng nguy hiễm
    Thích · 21 Tháng 10 lúc 11:25
    Phát Nguyện Ăn Chay



    Đừng Quên Chữ Hiếu Nhug ai chua an chay hay hoc an chay,1 thang 1 ngay va 2ngay va cu the tang them so ngay len,con moi an chay duoc 2 nam nhug con phat nguyen an chay truog,vi da phat nguyen,thi con se ko pham vao nua,cho du co ai noi ra noi vao,thi con van an chay
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 8:18

    Phát Nguyện Ăn Chay vậy số 4 .. là của bạn
    Bỏ thích · 1 · 21 Tháng 10 lúc 11:23
    Phát Nguyện Ăn Chay



    Thu Bien Le So 6.
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 6:39

    Phát Nguyện Ăn Chay Nay ,, bạn chọn số 7 nhé .... số 7 thích hợp với bạn lắm đó
    Thích · 21 Tháng 10 lúc 11:27
    Phát Nguyện Ăn Chay



    Phát Nguyện Ăn Chay Ban đầu mới tặp ăn chay , ko nên phát tâm ăn chay trường ... có thể phát nguyện ăn chay trường khi có lòng quyết tâm mạnh mẽ ... số 7 .. giúp cho chúng ta hóa nhập với gia đình bạn bè , số 6 ,, nguy hiểm đối với sức khỏe , số 1 2 3 .. những người này có ý chĩ vững mạnh , quyết tâm , kiên cường ... vượt qua chính mình ...số 4 ... đã phát nguyện ăn chay .. ko gò bó , nhưng cố gắn tiến đến trường chay ko thoái chuyển ...số 5 ... mọi người thường áp dụng nhất ...rất tốt .. cứ 1-2 tuần thanh lọc cơ thể 1 lần .... Số nào cũng lợi ích cả .... chỉ có số 6 tương đối nhiều thế nhĩ .. hjj
    Bỏ thích · Trả lời · 2 · 21 Tháng 10 lúc 11:33

    Phamthi Diemmi 4 , mình không biết nói gì . nhưng mình mong sẽ có nhiều người ăn chay để mở rộng tâm từ bi của mình , A DI ĐÀ PHẬT !!!!!
    Bỏ thích · Trả lời · 5 · 19 Tháng 10 lúc 21:49

    Phát Nguyện Ăn Chay Khi ăn chay .. dù ko có tâm đạo cũng đã vì chúng sanh . mang nhiều lợi ích rồi .... Phước báo vô lượng ....a di đà phật
    Thích · Trả lời · 1 · 21 Tháng 10 lúc 11:35

    Ngoc Kieu Ngo Số 5 và đang dần lên số 4 \^.^/
    Bỏ thích · Trả lời · 3 · 19 Tháng 10 lúc 22:00 thông qua di động

    Tram Tran No.4 . ....Nam Mô A Di Đà Phật
    Bỏ thích · Trả lời · 3 · 19 Tháng 10 lúc 21:59 thông qua di động

    Hằng Ngô Thu No. 2 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _()_ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _()_
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _()_
    Bỏ thích · Trả lời · 2 · 19 Tháng 10 lúc 22:31 thông qua di động

    Soledad Lee No.5...
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Bỏ thích · Trả lời · 2 · 19 Tháng 10 lúc 21:51 thông qua di động

    Thich Vo Thuong 4.minh mog sao mọi ng cùng phát tâm ăn chay trườg để nuôi dưỡg lòg từ bi và kết duyên lành với chúg sinh ! nguyện cầu cho thế giới hoà bình ,an lạc !
    Thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 10:25 thông qua di động

    Dinh Thi Hao 5
    Thích · Trả lời · 20 Tháng 10 lúc 13:25

    Organ Ngochien 5....mồng 1. Hôm rằm 2 ngày trong tháng.Nếu ăn. Chay được thì tốt cho sức khỏe kô bị bệnh cai huyết áp
    Thích · Trả lời · 19 Tháng 10 lúc 23:47 thông qua di động

    Namo Amitabha Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon
    Con hơn thứ vị cơm chan máu hồng
    A di da Phat
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 21 Tháng 10 lúc 11:10 thông qua di động

    Bui The Huy An chay de? Khoi? Long tu bi den voi muon loai .
    An chay de? Than tam duoc thanh tinh.
    An chay de? The gioi hoa binh ...a di da phat
    Thích · Trả lời · 2 · 20 Tháng 10 lúc 9:52 thông qua di động

    Đừng Quên Chữ Hiếu Moi nguoi hay cung nhau an chay de bao ve moi truong,cuu do chung sanh,
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 8:20

    Đừng Quên Chữ Hiếu An chay giup tam con thanh tinh,ma lai co suc khoe tot,an chay thi con co them long tu bi,an chay giup con biet nhan nhin,an chay giup con tranh duoc nghiep sat,
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 8:13

    Bui The Huy Nham ' so 4 chu' minh an chay truong hjhj
    Thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 7:22 thông qua di động

    Huyền Đồng So 5.
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 4:23 thông qua di động

    Hoang Lam Truong Duong Môt thang 4ngay: 01-14-15-30
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 3:40

    Phạm Quốc Huy Nham 4,5
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 0:22 thông qua di động

    Phạm Quốc Huy 5,6
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 20 Tháng 10 lúc 0:21 thông qua di động

    Quen De Nho 5
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 19 Tháng 10 lúc 23:50 thông qua di động

    Tịnh Khoa 4
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 19 Tháng 10 lúc 23:08 thông qua di động

    Trần Đức 4. Côg thức ăn để cân bằng giữa âm dươg và mục đích cao nhất, hãy hình dung những rau củ quả mọc lên rồi đâm xuống là dươg tính rất mạnh. Vd, sắn, du đủ, củ cải, đu đủ, cà rốt, rau cải( trừ dưa muối), chuối( trừ chuối chín)... Ăn chay trường ngồi thjền sẽ k bị ra nước bọt trog, ăn mặn khj ngối thjền sẽ ra nước bọt thì mình phải nuốt và nuốt thì thân sẽ k tịh đc nữa. Ăn đúng âm dươg thân thể có kảm gjác rất nhẹ nhjều khj có kảm gjác mất thân. Nên ăn chay trường cực kì tốt
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 19 Tháng 10 lúc 23:06 thông qua di động

    Kelly Vo So 6. An chay để dc sống lâu hơn. ..
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 19 Tháng 10 lúc 22:50 thông qua di động

    Tiểu Hòa Thượng mới số 5 thôi bạn. mình chưa có đủ đk
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 19 Tháng 10 lúc 22:34 thông qua di động

    Pe Jojo Nguyen luc truoc mh an chay cug gan dc 1nam nhug dần dần ve sau thj mh chj an chay theo thag thoj nhug mh cug mun chja se 1jt an chay rất tốt cho sức khỏe,gju cho tâm chug ta thah tịh va an lạc an chay con jup ta tăg them tuổj thọ vj mh k sát sah,an chay con jup mh tăg them phước nua
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 19 Tháng 10 lúc 22:33 thông qua di động

    Ut Dao Không phải nói muốn ăn chay là đc, ăn chay là phải có tâm, nên mới ăn chay đc, như mình muốn ăn chay mà tâm không có thì sẻ hay quên, ăn chay giống như mình làm một việc gì đó, nếu có tâm thì việc mình làm mới đc thành công ,còn không sẻ dể thất bại ,nếu mình không có tâm, dù chỉ ăn chay một ngày cũng không đc, ,nếu người nào có tâm mạnh thì sẻ dễ dàng ăn chay nhiều hơn,
    Bỏ thích · Trả lời · 1 · 19 Tháng 10 lúc 22:12 thông qua di động

    đây là trang facebook .
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  8. #28
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Nếu cả nước Việt Nam đều Ăn chay trường thì người dân Việt Nam sẽ bị suy nhược vì thiếu hụt dưỡng chất.
    Mà trường phái ăn chay trường thì TQ nó tuyên truyền nên nếu dân ta mà làm vậy, nước ta mà suy yếu thì chắc chắn sẽ là mồi ngon cho TQ --> mất nước.

    TQ là cái nôi của hàng giả, hàng nhái, tôn giáo cũng không thoát khỏi, từ TCG cho đến PG dúng đều nhái được, chúng sẽ dùng vũ khí TG để thu phục dân ta từ từ, nếu ta ăn chay trường thì chẳng khác nào dâng xương cho chúng.

    Lâu lâu đi ngoài đường thấy có người mặc áo in dòng : A Mi Đà Phật, ở dưới là một đống tiếng TQ, nhiều chùa bây giờ mọc lên nhiều, gài thêm tiếng TQ xem lẫn tiếng Việt, nhiều nơi còn không thèm để tiếng Việt mà toàn tiếng TQ, lại có nhiều nơi tự xưng là "chùa" - đề trên bảng GHPGVN nhưng vào toàn thấy thờ phụng những "vị" chẳng liên quan gì đến Phật Pháp, tôi không nói ngoa, các bạn nếu có dịp thử dạo 1 vòng ở tp HCM xem.
    Last edited by GaDiBo; 26-10-2013 at 12:54 PM.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  9. #29
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    những người từ nhỏ được nuôi nấng trong điều kiện ăn uống dinh dưỡng hợp lý thường thông minh và khỏe mạnh hơn những người từ nhỏ khó nghèo,đó là điều thường thấy.
    haiz...........................

  10. #30

    Mặc định

    Cái tiêu đề:
    Nếu cả nước Việt Nam đều Ăn chay trường Thì chuyện gì xảy ra
    đã mang tính viễn tưởng, thậm chí hoang tưởng thì tất nhiên cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Có nhà sư hay ăn thịt chó nhưng bảo chú tiểu nồi thịt chó là đậu phụ. Có hôm chó của làng đến sủa chó chùa. Sư hỏi tại sao chó sủa ghê thế. Chú tiểu nói đểu: "thưa thầy, đó là đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa".

  11. #31

    Mặc định

    Cả nước ăn chay thì rau cỏ đắt hơn thịt cá, bây giờ đã đắt gần bằng rồi. Ai có tiền mà ăn

  12. #32

    Mặc định

    Cả nước ăn chay thì là một sự hoang tưởng rất chi là hay.

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi GaDiBo Xem Bài Gởi
    Nếu cả nước Việt Nam đều Ăn chay trường thì người dân Việt Nam sẽ bị suy nhược vì thiếu hụt dưỡng chất.
    Mà trường phái ăn chay trường thì TQ nó tuyên truyền nên nếu dân ta mà làm vậy, nước ta mà suy yếu thì chắc chắn sẽ là mồi ngon cho TQ --> mất nước.

    TQ là cái nôi của hàng giả, hàng nhái, tôn giáo cũng không thoát khỏi, từ TCG cho đến PG dúng đều nhái được, chúng sẽ dùng vũ khí TG để thu phục dân ta từ từ, nếu ta ăn chay trường thì chẳng khác nào dâng xương cho chúng.

    Lâu lâu đi ngoài đường thấy có người mặc áo in dòng : A Mi Đà Phật, ở dưới là một đống tiếng TQ, nhiều chùa bây giờ mọc lên nhiều, gài thêm tiếng TQ xem lẫn tiếng Việt, nhiều nơi còn không thèm để tiếng Việt mà toàn tiếng TQ, lại có nhiều nơi tự xưng là "chùa" - đề trên bảng GHPGVN nhưng vào toàn thấy thờ phụng những "vị" chẳng liên quan gì đến Phật Pháp, tôi không nói ngoa, các bạn nếu có dịp thử dạo 1 vòng ở tp HCM xem.
    nếu VN ăn chay trường thì ai cũng khỏe mạnh,tính khí ai cũng sẽ ôn hòa hơn rất nhiều,giảm thiểu hẳn các vụ giết người,cướp của,hiếp dâm,ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm hẳn vì ko phải tốn rất rất nhiều tiền cho bệnh viện,nhà tù...v..v

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shina Xem Bài Gởi
    nếu VN ăn chay trường thì ai cũng khỏe mạnh,tính khí ai cũng sẽ ôn hòa hơn rất nhiều,giảm thiểu hẳn các vụ giết người,cướp của,hiếp dâm,ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm hẳn vì ko phải tốn rất rất nhiều tiền cho bệnh viện,nhà tù...v..v
    Thức ăn mà có công dụng ghê thế cơ à :hee_hee:
    Ăn chay vs ăn thịt thì ăn cái nào no lâu , nhiều dinh dưỡng và ngon ?
    Còn chuyện tính khí là chuyện ý thức , tự cảm nhận cá nhân !

    Nói chung thì ăn chay hay ăn thịt thì cũng là thức ăn , ai thích gì ăn đó , ngon bổ là được :day_dreaming:

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    những người từ nhỏ được nuôi nấng trong điều kiện ăn uống dinh dưỡng hợp lý thường thông minh và khỏe mạnh hơn những người từ nhỏ khó nghèo,đó là điều thường thấy.
    Cao nhân cho ẻm hỏi, khỉ ăn toàn lá cây sao khôn chẳng kém ji hổ vậy ạ,
    ẻm củng ăn ít thịt chắc ngu hơn bạn bè cùng chăng lứa ùi, hjc
    Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.

  16. #36

    Mặc định

    Thú vị thật, đến lúc này có 5/23 bạn (21%) có hiểu biết về chay lạc hay ít nhất cũng chay lạc.
    Ngộ quá ta ơi!

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Thú vị thật, đến lúc này có 5/23 bạn (21%) có hiểu biết về chay lạc hay ít nhất cũng chay lạc.
    Ngộ quá ta ơi!
    ờ, mi giỏi ăn lạc giống ta đi
    Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.

  18. #38

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thưsinh93 Xem Bài Gởi
    Cao nhân cho ẻm hỏi, khỉ ăn toàn lá cây sao khôn chẳng kém ji hổ vậy ạ,
    ẻm củng ăn ít thịt chắc ngu hơn bạn bè cùng chăng lứa ùi, hjc
    Điều này khó nói lắm em ạ, nếu em hỏi nhà khoa học, họ sẽ trả lời: "Vấn đề đó vẫn còn đang được nghiêm cứu", "Vấn đề đó vẫn còn nhiều tranh cãi"...

    nếu em hỏi lũ khỉ, chúng sẽ nói: "Ét ét ét..."

    nếu em hỏi cọp, em sẽ rõ câu trã lời khi nằm gọn trong bụng chúng!

    :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo

    Mà khi biết được đáp án chắc cũng đã về bán muối với ông bà! :rolling_on_the_floo

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thưsinh93 Xem Bài Gởi
    ờ, mi giỏi ăn lạc giống ta đi
    Ta ăn được 3,5 năm rồi gái. Nội công rất là thăm hậu nha! :D

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Điều này khó nói lắm em ạ, nếu em hỏi nhà khoa học, họ sẽ trả lời: "Vấn đề đó vẫn còn đang được nghiêm cứu", "Vấn đề đó vẫn còn nhiều tranh cãi"...

    nếu em hỏi lũ khỉ, chúng sẽ nói: "Ét ét ét..."

    nếu em hỏi cọp, em sẽ rõ câu trã lời khi nằm gọn trong bụng chúng!

    :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
    :surprise: ờ , mi thik ăn mặn kệ ngươi, mặt nổi mụn giáng chịu nha @@!, mà ai là em của nhà người , nhận vơ
    Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2013, 10:00 PM
  2. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 29-01-2013, 10:29 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-09-2012, 06:30 PM
  4. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  5. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •