Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 65

Ðề tài: Tại sao bạn tin vào tâm linh, ma quỷ, thần phật...?

  1. #1

    Post Tại sao bạn tin vào tâm linh, ma quỷ, thần phật...?

    Người ta thường nói "có thực mới vực được đạo", với tôi câu nói này quả đúng chẳng sai. Tôi cũng thấy rằng ở điễn đàn này có rất nhiều người tin vào sự hiện diện của 1 cõi vô hình, 1 thế giới ma quái nhiệm màu. ắc hẳn phải có điều gì đó khiến các bạn đặt trọn niềm tin vào nó như thế, có thể bớt chút thời gian mà vào chia sẻ để giúp những người đang trên con đường tìm hiểu như tôi được mở mang tầm mắt hay không?

    xin chân thành cảm ơn và trân trọng!
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Hì .
    Chia sẻ với baochungit nhé .

    Với mình , mình tin vì đơn giản mình trải qua cái thời kỳ mà mình không muốn tin không được .

    Và càng tìm hiểu sâu càng thấy nhiều thú vị nhưng cũng lắm điều thật kinh hãi .

    Dù sao thì niềm tin của mình vào cõi vô hình giúp mình bây giờ sống khác so với trước kia rất nhiều .

    Mình vẫn nghĩ đơn giản là nếu ai cũng tin là có điều đó thì mỗi người đều sẽ biết cách sống tốt hơn . Mà nếu ai cũng sống tốt thì xã hội sẽ đẹp biết bao nhiêu đúng ko ?
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  3. #3

    Mặc định

    Thanks HellBoy đã cho chia sẻ, huynh có thể kể thêm tí về những chuyện chính huynh đã trải nghiệm qua đc không?

    À, tôi cũng đồng ý với huynh về quan điểm sd lòng tin để giúp con người sống tốt hơn

    mong nhận thêm đc nhiều ý kiến nữa từ mọi người nhé :)
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Hồi nhỏ thì tò mò xem người ta gọi hồn và áp vong (thực sự đã thích tìm hiểu từ hồi đó).

    Rồi lớn lên khi gặp những người mà mình chẳng biết người ta mà người ta biết rất rõ về mình , họ còn kể vanh vách ra nữa cơ . Sau này mới biết là người âm họ nói cho người ta biết về mình . :D

    Cái mà HB nhớ nhất là hồi bạn gái mình có khả năng ngoại cảm và cô ấy bị cướp xác . Thời gian đó thì nhiều chuyện xảy ra tới mức mà mình đã phải sợ .

    Thực sự mình tìm hiểu cũng vì rất nhiều lý do , nhưng thực sự cuộc sống thì bộn bề , nhiều cái lo hơn nên chắc sẽ tìm hiểu sâu hơn vào thời gian tới .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  5. #5

    Mặc định

    Nhân nào quả nấy và có một con đường bao người đã đi qua chỉ cho ta cách hát vang lời bài Qua cơn mê bạn ạ !
    " Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng ta lại về quê xưa..."

    Xin trân trọng cảm ơn chân thành !

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lotus74 Xem Bài Gởi
    Nhân nào quả nấy và có một con đường bao người đã đi qua chỉ cho ta cách hát vang lời bài Qua cơn mê bạn ạ !
    " Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng ta lại về quê xưa..."

    Xin trân trọng cảm ơn chân thành !
    huynh làm tôi nhớ quê quá :D
    đã hiểu quan điểm của huynh: đi theo con đường mà các bậc tiền bối đã chỉ dạy :nerd:

    à, nếu đc mong huynh cũng chia sẻ những trải nghiệm của mình về tâm linh

    thanks!
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  7. #7

    Mặc định

    vậy hả xa quê hả ồ xin lỗi nha mơi mốt rồi tụi mình cũng sẽ về thui.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lotus74 Xem Bài Gởi
    vậy hả xa quê hả ồ xin lỗi nha mơi mốt rồi tụi mình cũng sẽ về thui.
    là nhớ quê thật
    chắc huynh muốn ám chỉ "người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho" ? :D
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  9. #9

    Mặc định

    hí hí cứ cho là vậy.
    thui đi ngủ nhen.
    Chào tạm biệt chúc ngủ ngon.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lotus74 Xem Bài Gởi
    hí hí cứ cho là vậy.
    thui đi ngủ nhen.
    Chào tạm biệt chúc ngủ ngon.
    chúc huynh ngủ ngon!

    À, mong nhận thêm nhiều chia sẻ từ mọi người nữa nhé :)
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  11. #11

    Mặc định

    đơn giản nhé : điều đó có thật ^-^
    Tiểu Pháp sư dòng tu : KHÍ GIỚI SƯ ở Japan

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TriệuVân Xem Bài Gởi
    đơn giản nhé : điều đó có thật ^-^
    giải thích vậy ai mà chơi :D

    chắc huynh ni có nhiều trải nghiệm thực tế nè, kể vài chuyện nghe chơi đi huynh :batting_eyelashes:
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Lúc trước đệ là người hoàn toàn không tin vào thế giới vô hình, nhưng từ bản thân mình đã trải qua những việc mà ngay đến bản thân mình không thể nào giải thích được. Như vấn đề linh cảm về một người thân của mình sắp qua đời, mơ thấy trước sự việc, . . .
    Đúng là có thực mới vực được đạo. Đệ hay có một thói quen tìm tòi và nghiên cứu một vấn đề gì đó, có những lúc không tìm ra được lời giải đáp cho vấn đề mình đang tìm hiểu. Thì bỗng nhiên đêm đó đệ ngủ, nhưng kì lạ ở chỗ nửa đêm thức giấc và tự nhiên trong đầu mình hiện lên tất cả những lời giải đáp cho vấn đề của mình. Đệ chỉ việc ngồi dậy và lấy giấy viết ra ghi lại những gì đang hiện ra trong đầu mình.
    Hay nhiều khi đệ có cảm giác như những cảnh tượng mà mình đang trải qua sao quá quen thuộc, con người mà mình đang tiếp xúc lần đầu tiên mà vẫn có cảm giác như là đã gặp họ rồi. Nghĩ lại hóa ra mình đã mơ thấy trước.
    Để tin vào một điều gì đó thì phải trải nghiệm. Đệ đã gặp được một người có khả năng đọc được suy nghĩ, nói đúng quá khứ, nói đúng tương lai, nói chuyện với người âm, có thể vẽ bản đồ đường vào nhà của một người nào đó, . . . Đệ đã thử khả năng của ông ấy với bản thân mình và một vài người bạn. Cho đến hôm nay thì những gì mà ông ấy nói đều đã xảy ra.
    Cũng chính những điều đó mà đệ đã tìm hiểu về thế giới bên kia, có được cơ duyên đến với diễn đàn này. Từ khi biết được sự tồn tại của thế giới vô hình, tâm tính đệ đã thay đổi hẳn. Sống tốt hơn xưa rất nhiều.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Lúc trước đệ là người hoàn toàn không tin vào thế giới vô hình, nhưng từ bản thân mình đã trải qua những việc mà ngay đến bản thân mình không thể nào giải thích được. Như vấn đề linh cảm về một người thân của mình sắp qua đời, mơ thấy trước sự việc, . . .
    Đúng là có thực mới vực được đạo. Đệ hay có một thói quen tìm tòi và nghiên cứu một vấn đề gì đó, có những lúc không tìm ra được lời giải đáp cho vấn đề mình đang tìm hiểu. Thì bỗng nhiên đêm đó đệ ngủ, nhưng kì lạ ở chỗ nửa đêm thức giấc và tự nhiên trong đầu mình hiện lên tất cả những lời giải đáp cho vấn đề của mình. Đệ chỉ việc ngồi dậy và lấy giấy viết ra ghi lại những gì đang hiện ra trong đầu mình.
    Hay nhiều khi đệ có cảm giác như những cảnh tượng mà mình đang trải qua sao quá quen thuộc, con người mà mình đang tiếp xúc lần đầu tiên mà vẫn có cảm giác như là đã gặp họ rồi. Nghĩ lại hóa ra mình đã mơ thấy trước.
    Để tin vào một điều gì đó thì phải trải nghiệm. Đệ đã gặp được một người có khả năng đọc được suy nghĩ, nói đúng quá khứ, nói đúng tương lai, nói chuyện với người âm, có thể vẽ bản đồ đường vào nhà của một người nào đó, . . . Đệ đã thử khả năng của ông ấy với bản thân mình và một vài người bạn. Cho đến hôm nay thì những gì mà ông ấy nói đều đã xảy ra.
    Cũng chính những điều đó mà đệ đã tìm hiểu về thế giới bên kia, có được cơ duyên đến với diễn đàn này. Từ khi biết được sự tồn tại của thế giới vô hình, tâm tính đệ đã thay đổi hẳn. Sống tốt hơn xưa rất nhiều.
    có thể trong lúc ngủ nhưng não ta vẫn suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề mà ta không hay biết đó.
    chuyện splen kể về ông thầy nói đúng tương lai nghe có vẻ hấp dẫn đó, có thể cho mọi người biết thêm tí về chuyện mà splen cho la đúng ko?
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    có thể trong lúc ngủ nhưng não ta vẫn suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề mà ta không hay biết đó.
    chuyện splen kể về ông thầy nói đúng tương lai nghe có vẻ hấp dẫn đó, có thể cho mọi người biết thêm tí về chuyện mà splen cho la đúng ko?
    Đúng vậy, có thể là do bộ não vẫn hoạt động mà ta không biết. Còn về vấn đề ông thầy đó thì vào thời điểm hiện tại splen đang kiểm nghiệm từ bản thân và những người bạn của splen. Đã có những điều mà ông thầy đó nói nay trở thành hiện thực, nhưng cần phải thêm vài tháng nữa để kiểm nghiệm về tương lai. Quá khứ ông thầy đó đã nói đúng, chờ một dịp nào đó splen sẽ chia sẻ về câu chuyện của ông thầy này.
    Vấn đề tâm linh chúng ta cũng không thể áp đặt người này hay người kia phải tin, mà mỗi người cần phải trải nghiệm từ bản thân mình, để cùng nhau chia sẻ với mọi người. Chỉ lưu ý là tránh vào mê tín dị đoan.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    Người ta thường nói "có thực mới vực được đạo", với tôi câu nói này quả đúng chẳng sai. Tôi cũng thấy rằng ở điễn đàn này có rất nhiều người tin vào sự hiện diện của 1 cõi vô hình, 1 thế giới ma quái nhiệm màu. ắc hẳn phải có điều gì đó khiến các bạn đặt trọn niềm tin vào nó như thế, có thể bớt chút thời gian mà vào chia sẻ để giúp những người đang trên con đường tìm hiểu như tôi được mở mang tầm mắt hay không?

    xin chân thành cảm ơn và trân trọng!
    Bạn không tin hay chưa tin cũng phải . Trên hành tin này hàng khối người tin , và cũng hàng khôi người không tin . Tất nhiên làm sao tin được khi bạn chưa có dịp tiếp cận nó , ngay cả tôi cũng vậy . Thế nhưng bạn có tin tất cả những kiến thức chúng ta học ở lớp 12 khi còn ngồi trên ghế nhà trường là đúng không ? khi không có điều kiện thí nghiệm để kiểm chứng . Xin lỗi nếu kiến thức đó bạn học ở VN thì chỉ là học chay , không có điều kiện thí nghiệm , tôi không biết ở nước ngoài như thế nào .

    Đầu tiên tôi xin lỗi vì những nhận xét khá mang tính cá nhân cuả tôi về thế giới vô hình . Xét riêng về cõi vô hình , hiện nay , các nhà khoa học có vẻ lờ mờ nhận ra chúng có thực . Theo tôi , hiện nay cái gọi là thế giới vô hình đang chia làm 2 phe nghiên cưú . Một phe thì nghiên hẳn về những nghiên cứu , tìm cách chứng minh , còn 1 phe thì chỉ đơn giản là tin nó hiện hưũ , tìm cách tiếp cận .

    Đối với phe nghiên cưú , chúng ta nhận thấy các nhà khoa học đang xét đến các khái niệm , phương trình toán học để giải về không gian nhiều chiều , không gian không thời gian , các bí mật về lỗ đen vũ trụ , vụ nổ bigbang , các khái niệm siêu hình học , phản vật chất , phi vật chất . . . . => và cho đến hiện nay , theo như tôi biết , kết quả cũng chưa đi đến đâu .

    Đối với phe chỉ thuần tuý là tin nó hiện hưũ , truyền miệng nhau về cách thức tiếp cận buà ngãi , thế giới vô hình cuả thần thánh phật , ma , quỷ . . . và đưa ra khá nhiều học thuyết ( phật giáo , thiên chuá , tin lành . . . ) mà bất cứ thuyết nào cũng có người cuồng tín cho thuyết mình theo là số 1 , còn các thuyết khác dường như muốn ám chỉ là tà đạo . Ai không tin theo hoặc phản bác hoặc có ân oán giang hồ thì dùng những từ ngữ khó nghe châm chọc đối phương kể cả dùng những chiêu thức bí truyền ra làm hại đối phương .

    Trải qua bao nhiêu năm lăn lộn trong cuộc sống . tôi nhận thấy các chiêu thức bí truyền này có thực , nó chứng minh được bằng thực nghiệm rằng thế giới vô hình này có thực , Nó không chỉ tồn tại niềm tin ở một vài quốc gia mà còn lan rộng ra khắp thế giới , bất cứ nơi nào có người sống và bất cứ giáo phái , tín ngưỡng nào . Chính điều này đã làm đau đầu các nhà khoa học thực nghiệm nghiêm túc vì sự thoát ẩn thoát hiện cuả nó mà chúng ta thường hay nghe danh từ là "tuỳ duyên " , và hiện nay , đang có 1 cuộc hạy đua vũ trang cuả các siêu cường về mảng đề tài này . Ai khám phá ra trước , điều khiển được nó , người đó sẽ là bá chủ thế giới . Và tôi cũng rất hy vọng là con người chỉ đạt đến mức giới hạn là chứng minh nó có thực , có thể giao tiếp được và không thể điều khiển được vì rằng có thể đó là một nền văn minh cao cấp hơn chúng ta rất , rất nhiều lần mà con người trong giới hạn cuả không gian 3 chiều này chỉ là 1 loại sinh vật chưa được tiến hoá vì chiều không gian cuả chúng ta hiện chỉ có 3 ( X,Y,Z )trên trục thời gian (t) kéo dài đến vô tận .

    Vài dòng lạm bàn , vì kiến thức cuả tôi chỉ có thế .

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HellBoy Xem Bài Gởi
    Hồi nhỏ thì tò mò xem người ta gọi hồn và áp vong (thực sự đã thích tìm hiểu từ hồi đó).

    Rồi lớn lên khi gặp những người mà mình chẳng biết người ta mà người ta biết rất rõ về mình , họ còn kể vanh vách ra nữa cơ . Sau này mới biết là người âm họ nói cho người ta biết về mình . :D

    Cái mà HB nhớ nhất là hồi bạn gái mình có khả năng ngoại cảm và cô ấy bị cướp xác . Thời gian đó thì nhiều chuyện xảy ra tới mức mà mình đã phải sợ .

    Thực sự mình tìm hiểu cũng vì rất nhiều lý do , nhưng thực sự cuộc sống thì bộn bề , nhiều cái lo hơn nên chắc sẽ tìm hiểu sâu hơn vào thời gian tới .
    ah lô!
    HB nói rõ chuyện mất xác cái nhỷ!
    cái này mới LX chưa nghe bao h!
    Trái tim chết rồi

  18. #18

    Mặc định

    trả lời vấn đề của huynh BCI
    Lx tin vào thế giới vô hình thì từ hồi bà P.T.B.H lên báo, Lx hơi tin một tẹo thôi!
    nói chung là tin có tồn tại 1 thế giới vô hình chứ chưa đc khảo nghiệm qua!
    rùi baba mất nè, có nhiều thứ ko tin ko được ý!
    thứ 1, baba về!
    nhiều lúc baba hóa bướm về ...mà bác của Lx giơ tay hỏi có phải chú Nam về với vợ với con thì vào nhà >>> con bướm đậu giữa lòng bàn tay bác LX! cái này ko thể chứng minh đc có phải baba LX hay ko vì con ma nào chả cõng bướm dzô nhà đc! nhưng túm lại...đó là minh chứng cho sự tồn tại của TGVH
    thứ 2, nhà cửa trc và sau lúc baba mất khác nhau...mà nghĩ cũng là lạ! trước có một ngày sau có 1 ngày mà đã thay đổi nhiều + rõ rệt thì cũng khó tin!..như thể cả căn nhà cũng tiếc thương baba vậy!
    Rồi, LX tham gia TGVH này nài, xong cái đêm đêm, LX thường hay gặp ác mộng mà, cứ lẩm nhẩm xin baba, xin bà tổ cô, xin thổ công thổ địa cho giấc ngủ bình an >>>ngủ tới sáng!
    Đơn cử hum qua...LX cãi nhau phát khóc mà lại ngủ mí mẹ! hum nào khóc thì y rằng ko sao ngừng nổi, LX khấn xin đừng để LX bùn nữa, đừng để LX khóc... mà rồi tầm mấy giây sau..hết khóc hết bùn!...mỗi tội nóng...bật điều hòa lên xuống chả thấy mát gì cả!
    cũng hông hỉu sao sao nữa!
    Trái tim chết rồi

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phat86 Xem Bài Gởi
    Bạn không tin hay chưa tin cũng phải . Trên hành tin này hàng khối người tin , và cũng hàng khôi người không tin . Tất nhiên làm sao tin được khi bạn chưa có dịp tiếp cận nó , ngay cả tôi cũng vậy . Thế nhưng bạn có tin tất cả những kiến thức chúng ta học ở lớp 12 khi còn ngồi trên ghế nhà trường là đúng không ? khi không có điều kiện thí nghiệm để kiểm chứng . Xin lỗi nếu kiến thức đó bạn học ở VN thì chỉ là học chay , không có điều kiện thí nghiệm , tôi không biết ở nước ngoài như thế nào .

    Đầu tiên tôi xin lỗi vì những nhận xét khá mang tính cá nhân cuả tôi về thế giới vô hình . Xét riêng về cõi vô hình , hiện nay , các nhà khoa học có vẻ lờ mờ nhận ra chúng có thực . Theo tôi , hiện nay cái gọi là thế giới vô hình đang chia làm 2 phe nghiên cưú . Một phe thì nghiên hẳn về những nghiên cứu , tìm cách chứng minh , còn 1 phe thì chỉ đơn giản là tin nó hiện hưũ , tìm cách tiếp cận .

    Đối với phe nghiên cưú , chúng ta nhận thấy các nhà khoa học đang xét đến các khái niệm , phương trình toán học để giải về không gian nhiều chiều , không gian không thời gian , các bí mật về lỗ đen vũ trụ , vụ nổ bigbang , các khái niệm siêu hình học , phản vật chất , phi vật chất . . . . => và cho đến hiện nay , theo như tôi biết , kết quả cũng chưa đi đến đâu .

    Đối với phe chỉ thuần tuý là tin nó hiện hưũ , truyền miệng nhau về cách thức tiếp cận buà ngãi , thế giới vô hình cuả thần thánh phật , ma , quỷ . . . và đưa ra khá nhiều học thuyết ( phật giáo , thiên chuá , tin lành . . . ) mà bất cứ thuyết nào cũng có người cuồng tín cho thuyết mình theo là số 1 , còn các thuyết khác dường như muốn ám chỉ là tà đạo . Ai không tin theo hoặc phản bác hoặc có ân oán giang hồ thì dùng những từ ngữ khó nghe châm chọc đối phương kể cả dùng những chiêu thức bí truyền ra làm hại đối phương .

    Trải qua bao nhiêu năm lăn lộn trong cuộc sống . tôi nhận thấy các chiêu thức bí truyền này có thực , nó chứng minh được bằng thực nghiệm rằng thế giới vô hình này có thực , Nó không chỉ tồn tại niềm tin ở một vài quốc gia mà còn lan rộng ra khắp thế giới , bất cứ nơi nào có người sống và bất cứ giáo phái , tín ngưỡng nào . Chính điều này đã làm đau đầu các nhà khoa học thực nghiệm nghiêm túc vì sự thoát ẩn thoát hiện cuả nó mà chúng ta thường hay nghe danh từ là "tuỳ duyên " , và hiện nay , đang có 1 cuộc hạy đua vũ trang cuả các siêu cường về mảng đề tài này . Ai khám phá ra trước , điều khiển được nó , người đó sẽ là bá chủ thế giới . Và tôi cũng rất hy vọng là con người chỉ đạt đến mức giới hạn là chứng minh nó có thực , có thể giao tiếp được và không thể điều khiển được vì rằng có thể đó là một nền văn minh cao cấp hơn chúng ta rất , rất nhiều lần mà con người trong giới hạn cuả không gian 3 chiều này chỉ là 1 loại sinh vật chưa được tiến hoá vì chiều không gian cuả chúng ta hiện chỉ có 3 ( X,Y,Z )trên trục thời gian (t) kéo dài đến vô tận .

    Vài dòng lạm bàn , vì kiến thức cuả tôi chỉ có thế .
    Đối với những người tin vào sự hiện hữu của thế giới vô hình, có thể họ đã được trải nghiệm với thế giới vô hình nên họ tin. Tuy nhiên tin nhưng chưa thể giải thích được cho sự tồn tại của thế giới này. Còn những nhà nghiên cứu khoa học, có thể họ đã trải nghiệm về thế giới này nhưng họ cần phải có một chứng minh khoa học thuyết phục. Điều gì có thật tức là vật chất, còn không có thật tức là phi vật chất. Chúng ta vẫn đang đi tìm cái vật chất ở thế giới vô hình này.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    trả lời vấn đề của huynh BCI
    Lx tin vào thế giới vô hình thì từ hồi bà P.T.B.H lên báo, Lx hơi tin một tẹo thôi!
    nói chung là tin có tồn tại 1 thế giới vô hình chứ chưa đc khảo nghiệm qua!
    rùi baba mất nè, có nhiều thứ ko tin ko được ý!
    thứ 1, baba về!
    nhiều lúc baba hóa bướm về ...mà bác của Lx giơ tay hỏi có phải chú Nam về với vợ với con thì vào nhà >>> con bướm đậu giữa lòng bàn tay bác LX! cái này ko thể chứng minh đc có phải baba LX hay ko vì con ma nào chả cõng bướm dzô nhà đc! nhưng túm lại...đó là minh chứng cho sự tồn tại của TGVH
    thứ 2, nhà cửa trc và sau lúc baba mất khác nhau...mà nghĩ cũng là lạ! trước có một ngày sau có 1 ngày mà đã thay đổi nhiều + rõ rệt thì cũng khó tin!..như thể cả căn nhà cũng tiếc thương baba vậy!
    Rồi, LX tham gia TGVH này nài, xong cái đêm đêm, LX thường hay gặp ác mộng mà, cứ lẩm nhẩm xin baba, xin bà tổ cô, xin thổ công thổ địa cho giấc ngủ bình an >>>ngủ tới sáng!
    Đơn cử hum qua...LX cãi nhau phát khóc mà lại ngủ mí mẹ! hum nào khóc thì y rằng ko sao ngừng nổi, LX khấn xin đừng để LX bùn nữa, đừng để LX khóc... mà rồi tầm mấy giây sau..hết khóc hết bùn!...mỗi tội nóng...bật điều hòa lên xuống chả thấy mát gì cả!
    cũng hông hỉu sao sao nữa!
    :crying: :praying: :rolling_on_the_floo
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Triệu gọi linh thú và sử dụng linh vật!
    By MrLove in forum Lớp học, Câu lạc bộ, trao đổi kĩ năng, kinh nghiệm
    Trả lời: 134
    Bài mới gởi: 19-07-2017, 11:03 PM
  2. Linh quang tịnh xá- một chốn huyền linh
    By vothuong dao in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 11-04-2012, 09:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •