Phần 3. Phần kết
(Xin lỗi nhà văn Nam Cao)
Tác giả: Anh2vp
Thị Nở sau khi dần cho hắn 1 trận lúc này lẩm bẩm: Mày dám nhắc đến TGVH cơ à, ngày nào cũng uống rượu say lên trên đó chửi, ko biết bà mày là member đang tu luyện ở trên DD đó à. Cho mày còn lại mấy cái răng để húp cháo đó. Rồi Thị từ từ quay đi, nhưng hình như lương tâm Thị lại có sự cắn dứt, Thị lại nghĩ: Mình đang tu tâm mà lại nổi sân si với hắn, hừ tội lỗi quá... Nghĩ đến đây Thị nhìn hắn rồi lại nghĩ: Hắn cũng có ý khen mình thật lòng đấy chứ… Thị lại đỏ mặt, nhìn đăm đăm vào hắn, hắn vẫn nằm bất động ở đó. Nghĩ tội nghiệp ghê, nỡ chẳng may hắn trúng gió, tỏi thì mình mang nghiệp lớn…
Thị liền đến gần hắn hơn, lấy 2 cánh tay kéo hắn sang bên lò gạch bên kia đường, Thị ngồi đó nhìn hắn, 1 lúc sau thấy hắn động đậy, miệng kêu đau và đói, Thị giờ không còn thấy tội nghiệp hắn nữa, mà nghĩ thương hắn hơn. Thị liền chạy về nhà, vơ lấy nắm gạo chạy ra ngoài vườn nhổ mấy củ hành, Thị nấu cháo hành cho hắn, lúc này hắn đã tỉnh dậy, nhìn thấy Thị loay hoay ngoài cái lò gạch, thổi thổi nấu cái gì đó, tâm hắn ức lắm, nghĩ sao mình ngu dại thế, để con mụ đàn bà đấy nó đánh cho 1 trận mất mất mấy cái răng, càng nghĩ càng ức… Đến nỗi nước mắt hắn chảy cả ra, miệng vẫn còn đau, không nói được lời nào, muốn chửi cũng đành chịu. Đúng lúc đó Thị quay lại nhìn, thấy hắn đang nhìn mình, nước mắt chảy dòng dòng, nghĩ hắn thấy mình nấu cháo cho hắn, hắn cảm động mà rơi cả nước mắt, Thị lại càng thương hắn hơn… Thị cười với hắn... Khi nhìn thấy Thị cười, tâm trí của hắn còn đâu mà uất với ức nữa, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hắn liền cười lại. Lúc này Thị bưng chén cháo hành vào vừa đi vừa thổi, nói với hắn:
-Anh đói rồi phải không? Xin lỗi vì vừa nãy lỡ chân làm anh bị đau…
-Lỡ cái gì? Tý nữa thì die rồi còn lỡ với lỡ… Hắn nghĩ vậy, chứ giờ muốn nói có nói được gì đâu.
-Anh cố ăn đi cho đỡ đói. Vừa nói mồm Thị vừa thổi, tay Thị đút từng thìa cho hắn ăn. Ăn vừa ăn vừa nhìn Thị, trong hắn dấy lên 1 tình yêu mãnh liệt, hút xong thìa thứ 2 hắn liền lấy tô cháo để xuống dưới ôm chầm lấy Thị… Từ đó 2 người yêu nhau.
Cưa gẫy được người đẹp, hắn hí hửng về xin phép lão Bá kiến được lấy vợ, thì dù sao hắn vẫn là thằng đi ở cho nhà lão, với lại cưới xin cần có người lớn nữa, hắn thì có ai thân quen họ hàng gì đâu, thôi muối mặt nhờ lão cũng được… Lão Bá thấy hắn muốn lấy vợ cũng mừng lắm, lão biết hắn vẫn thỉnh thoảng ngoại tình với vợ lão, nhưng không dám động thủ như lần trước vì lão chưa bắt được quả tang, với lại hôm nọ lão nhờ Thầy thienhung_wu(sr chú :D) coi hộ cái tử vi của lão, bị thầy phán:” Năm nay, cung hạn của lão ở cung Nô bộc, nhìn khiếp quá có Thất Sát(đắc địa) lại thêm mấy thằng Địa không, Địa kiếp, Phục binh nó đứng hàng ngang đi cùng thằng Tuần thế này…, ông cẩn thận về đường dao, kiếm, nhất là với người ăn kẻ ở trong nhà” . Thế cả năm nay ông có dám đi đâu đâu, lão lại nghĩ hắn lại có tý võ vẽ, chút côn đồ nữa, thôi cứ cưới cho hắn rồi đuổi hắn đi càng xa càng tốt, không giặc cùng đường nó làm liền thì chết…
Sau 1 hồi hỏi han về Thị Nở, lão có vẻ ưng thuận, nhưng khi nghe nói về nguyên quán và sư phụ của Thị trên TGVH thì lão xua tay liên tục… Nguyên do là do sư phụ của Thị trên TGVH cũng là 1 ông thầy bùa có tiếng tăm, số má, lại là kình địch với lão… Lúc nào cũng đương đâu với lão, mà lần nào đấu lý, đấu pháp lão đều thua cả, ức lắm. Giờ lão đang ngấm ngầm tu luyện để trả thù, nếu cho con Thị lấy hắn, thì sợ Thị sẽ về tiết lộ hết những công phu cho sư phụ của cô. Nên nhất nhất lão phản đối:
“ – Không có cưới xin gì cả. Mày thích lấy ai tao cũng cưới cho mày, riêng con Thị Nở thì không. Nhất định là không.
“Hỏi thế gian tình ái là chi?
Mà đôi lứa thề nguyện sống chết”
Tình trường là 1 thứ khi đặt chân vào thì dễ dàng rút chân ra thì khó, tình trường làm cho con người mê muội, mù quáng… và hạnh phúc. Và hắn cũng là con người hắn đâu có ngoại lệ. Với tính khí hoang dã, hung hãn cộng thêm sự thù hận, làm hắn dấy lên ý tưởng điên rồ, đó là lấy dao đâm sau lưng lão, do bất cẩn lão đã bị hắn đâm 1 nhát sau lưng, với tên hung đồ như hắn, được tu luyện nhiều thứ phép thuật, tà ma như hắn, hắn là thực hiện phát đâm chí tử, hạ gục được luôn lão Bá Kiến… Lão từ từ gục xuống, mặt quay lại nhìn chằm chằm vào hắn, trên khuân mặt lão, hắn thấy có vẻ căm tức, có về oán hơn, lại có cả sự cảm phục… Đúng rồi, không cảm phục sao được, thầy thienhung_wu phán lá số cho lão đúng quá, ai bảo lá số tử vi là không đúng? Hjx, thương thay cho lão, lão đã cương kỹ gần năm trời rồi mà hôm nay lão vẫn chết… Sau khi lão chết, mục Tử vi ở trên diễn đàn nhộn nhịp hẳn lên, danh tiếng của thầy thienhung_wu nổi lên như cồn, vượt cả qua khỏi khuân viên của TGVH… Từ 1 ông già ngồi mồm ngáp ngáp, miệng chớp chớp:D, hàng ngày may mắn lắm mới có kẻ mở hàng, vậy giờ đây ông không kịp trả lời luôn… Nghe đồn có nhiều ông to ở tít tận trên cao cũng mời thầy về phán cho họ vài câu nữa cơ mà… Ghê thật. Quay lại với hắn, sau khi đâm lão Bá Kiến xong, hắn mới biết run sợ, hắn cũng ngờ có 1 ngày vì tình mà hắn dám giết người, vì tình mà hắn làm điều ác, vì tình mà hắn trở lên là 1 tên côn đồ đúng nghĩa… Đúng là tình yêu, vì nó mà chuyện gì con người cũng dám làm, từ chuyện lãng mạn nhất, đến chuyện khó khăn nhất, rồi cả chuyện tàn bạo nhất nữa. Vì tình hắn đã trở thành kẻ phản chủ, vì tình hắn trở thành kẻ “ăn cháo đá bát”, vì tình mà hắn chính thức dính vào pháp luật. Để lẩn trốn sự truy bắt của công an, sau khi gây án hắn đã biến đi đâu mất tăm mất tích luôn.
Tưởng đó là 1 kết cục buồn, nhưng từ khi hắn trốn đi, mọi người mới nhận ra rằng hắn đã đột ngột làm thay đổi cuộc sống của bao nhiêu người. Không còn được nghe hắn chửi hàng ngày tự nhiên mọi người thấy thiếu đi cái gì đó, như thức ăn mà người ta quên bỏ muối vậy… Còn có những người mục đích online là chỉ để đọc và nghe hắn chửi, học hỏi những câu chửi hay của hắn, những câu chửi độc nhất vô nhị của hắn mà đem áp dụng vào cuộc sống hiện tại. Nay sự biến mất đột ngột của hắn làm lượng người online giảm đi trông thấy, những lượng bài spam lùa theo, hay nhận xét hắn ít hẳn đi, làm lượng bài viết cũng ngày 1 giảm đi… Nhận thức được vấn đề đó, ban quản trị TGVH đã tổ chức 1 buổi offline để đưa ra kế hoạch kết hợp với công an phường, xã, thôn… nơi cư trú để đi tìm hắn, động viên hắn đầu thú nhận khoan hồng của pháp luật. Vậy mà vẫn không sao tìm thấy hắn, hay đã có chuyện gì xảy ra với hắn? Chuyện này đang được những ông thầy bói, những bà thầy tám đang điều tra để làm rõ…
Hết.
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ.
Bookmarks