kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Hà Nội 10-10-1954 ấn tượng trên tạp chí LIFE

  1. #1

    Mặc định Hà Nội 10-10-1954 ấn tượng trên tạp chí LIFE

    Hà Nội 1954 ấn tượng trên tạp chí LIFE

    Thứ Năm, 10/10/2013 - 13:00
    (Kienthuc.net.vn) - Ngày 10/10/1954, phóng viên tạp chí LIFE đã có mặt tại Hà Nội để ghi dấu thời khắc lịch sử quân giải phóng tiến vào thủ đô, tiếp quản chính quyền.


    Hình ảnh một góc phố Cầu Gỗ khá yên tĩnh trước khi quân giải phóng tiến vào Hà Nội.


    Phố Tràng Tiền và Nhà hát lớn hiện ra trong khung cảnh cổ kính.


    Hàng dài xe vội vã chở quân Pháp tập kết tại Hải Phòng để chuẩn bị về nước.


    Những chiến sĩ giải phóng hân hoan tiến vào thủ đô với sự chào đón của đông đảo người dân.


    Tất cả già trẻ, gái trai đều đổ ra đường để chứng kiến ngày trọng đại này.


    Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, người dân cùng nhau hát bài "Tiến quân ca".


    Người dân đứng hai bên đường chào đón, tặng hoa cho đoàn quân giải phóng khi họ tiến vào thủ đô.


    Từng lữ đoàn tiến thẳng về điểm tập kết tại sân Cột Cờ.


    Một số người dân vui mừng vẫy cờ hoa, bắt tay những chiến sĩ giải phóng.


    Toàn quân nghiêm trang trong lễ chào cờ lịch sử trên sân khấu Cột cờ chiều ngày 10/10/1954.


    Các chiến sĩ đang tiến vào thủ đô.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Chuyển giao quyền lực ở HN ngày 10/10/1954

    Thứ Năm, 10/10/2013 - 05:45

    (Kienthuc.net.vn) - Cảnh tượng trái ngược trên cầu Long Biên, một bên cầu là lực lượng Pháp thất thểu rút lui, bên kia là đoàn quân Việt Minh hùng dũng tiến vào Hà Nội…


    Phố Hàng Đào vắng lặng vì lệnh giới nghiêm trước khi bộ đội Việt Minh tiếp quản Thủ đô. Hình ảnh được giới thiệu trên trang Delcampe.fr.


    Lính Pháp lên cầu Long Biên để rút khỏi Hà Nội.


    Sĩ quan Pháp nhìn binh lính của mình rút lui.


    Ở làn đường bên kia cầu, lực lượng Việt Minh hùng dũng tiến vào Hà Nội.


    Binh sĩ hai bên tập trung tại chân cầu Long Biên trong thời điểm chuyển giao quyền lực.


    Lính Pháp lục tục lên xe trong khi các đơn vị Việt Minh đã xuất hiện ở Hà Nội.


    Chiến sĩ Cụ Hồ trên đường phố Hà Nội.


    Lính Pháp trên xe tăng chuẩn bị rút khỏi Hà Nội cạnh một nhà dân treo cờ đỏ sao vàng.


    Từ cầu Long Biên, từng đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô.


    Các chiến sĩ di chuyển trên phố Hàng Khay.


    Cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi ở Hà Nội.


    Cổng chào được dựng lên để chào đón lực lượng Việt Minh.


    Nhà Hát Lớn ngày 10/10/1954


    Bót Hàng Trống - trung tâm chỉ huy của cảnh sát Pháp ở Hà Nội ngày 10/10/1954.


    Tù binh người Việt được quân Pháp trả tự do qua sự trung gian của tổ chức Chữ Thập Đỏ.


    Chợ trời ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày...

    ...Vì nhiều gia đình sẽ di cư vào Nam, bỏ lại một lượng tài sản lớn.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    Xem lại những hình ảnh nước ta thời ấy quá xúc động. Người dân thời kỳ ấy trông nét mặt và trang phục hết sức cổ kính. Vẻ mặt ai ai cũng hiền từ thanh thản cho dù rất nghèo chứ không bặm trợn xô bồ ngổ ngáo như xã hội chúng ta bây giờ. Việt Nam ơi! Không biết chúng ta làm gì để đuổi kịp Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc đây. Qua hình ảnh của dĩ vãng vẫn còn hiển hiện kể từ 1954 tới giờ , có thể nói dân ta hiện tại vẫn còn nghèo nhưng so ra bức tranh xã hội hiện tại với ngày xưa ấy,nhân dân ta đã cố gắng vượt bậc hết sức. Chúng ta đã có nhiều công trình lớn và vẻ mặt đô thị hiện nay đã đổi thay khác xưa rất nhiều. Vẻ mặt và trang phục người dân Việt trông cũng khôn ngoan và hiện đại hơn xưa rất nhiều.Kể từ ngày ấy tới giờ đã gần 60 năm trôi qua. Gần sáu thập kỷ và những chiến sĩ Điện biên trẻ nhất thời ấy cũng đã ngoài bảy mươi tuổi. Cứ tưởng sau năm 1954 hòa bình sẽ đậu lại trên bầu trời nước Việt, nào ngờ hết Mỹ lại Pôn-pốt rồi Trung Quốc thi nhau tàn phá và cố tình hòng làm cạn kiệt các nguồn lực của đất nước này. Nếu sau năm 1954 đất nước ta mà yên ổn không có các cuộc chiến đẫm máu tiếp theo thì có lẽ nước ta đã vượt xa bây giờ . Chúng ta nghèo cũng tại bởi các nước lớn muốn chúng ta chiến tranh để phải bị nghèo và phát triển chậm lại, còn họ tha hồ vùng vẫy để phát triển để còn hòng chi phối kiểm soát các nước khác. Cuộc chiến Mỹ vừa kết thúc, đang sức cùng lực kiệt thì anh bạn Pôn-pốt và anh bạn Tàu chỉ chầu trực có thế rồi nhân cơ hội nhấn chìm Việt Nam để mong cho chết hẳn.Họ không muốn cho VIệt Nam hồi sinh và phát triển vì họ sợ Việt Nam mạnh lên và họ không khống chế kiểm soát được.Con cá to nuốt con cá bé.Tuy nhiên người Việt Nam đã không hề bị khuất phục và đã cố gắng vượt lên chính mình để hồi sinh, tồn tại và phát triển.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ĐẠO VIỆT NAM
    By nguyensanh in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 2671
    Bài mới gởi: 26-08-2017, 03:21 PM
  2. 12 Đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát và Ngũ Bách Danh
    By Tự_Phúc_Tín in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 28-10-2012, 09:27 AM
  3. SO SÁNH HÀ NỘI - SÀI GÒN
    By KhangThien in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 26-11-2011, 04:54 PM
  4. ĐẠI ĐẠO TRIẾT LÝ NHÂN BẢN
    By mynhan in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 50
    Bài mới gởi: 05-07-2011, 09:09 AM
  5. Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp người anh ruột ở Hà Nội
    By Bin571 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-09-2010, 08:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •