kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: xin các bác cho hỏi cách chữa bệnh ma nhập

  1. #1

    Mặc định xin các bác cho hỏi cách chữa bệnh ma nhập

    Dạo này em đang đau đầu vì một đứa em trong họ nội có những triệu chứng ma nhập.

    hàng tháng nó mất mấy chục triệu đồng tiền cúng rường tiễn vong siêu thoát

    nó bảo nếu không làm thế thì cứ vào ngày đó hàng tháng toàn thân sẽ bị đau nhức không chịu được. cứ tiễn hết đợt vong nhập này tới đợt vong nhập khác, cứ tốc độ này thì chắc tán gia bại sản mất.

    các bác chỉ cho em cách giúp nó, xem ở tp hồ chí minh có điện chỉ nào tin cậy không ? cảm ơn các bác nhiều.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhnam Xem Bài Gởi
    Dạo này em đang đau đầu vì một đứa em trong họ nội có những triệu chứng ma nhập.

    hàng tháng nó mất mấy chục triệu đồng tiền cúng rường tiễn vong siêu thoát

    nó bảo nếu không làm thế thì cứ vào ngày đó hàng tháng toàn thân sẽ bị đau nhức không chịu được. cứ tiễn hết đợt vong nhập này tới đợt vong nhập khác, cứ tốc độ này thì chắc tán gia bại sản mất.

    các bác chỉ cho em cách giúp nó, xem ở tp hồ chí minh có điện chỉ nào tin cậy không ? cảm ơn các bác nhiều.
    bạn có thể nói rỏ triệu chứng dc kg?

  3. #3

    Mặc định

    "......................

  4. #4

    Mặc định

    Vay nếu không có thầy cúng trừ ma nhập thì người ta phai làm sao? Và tại sao các thầy cúng lại giàu có nhờ trừ ma nhập. Giúp đời thì ít. Lợi dụng thì nhiều?

  5. #5

    Mặc định

    Trên diễn đàn này hình như có nhiều ngưởì rảnh nên bày chuyện để đánh vào lòng quan tâm thương xót người khác. Vì phần lớn các yêu cầu đề nghị giúp đỡ đều chung chung ko rõ ràng và nếu có có người thật sự quan tâm chia sẻ thì ko muốn trả lời vấn đề sâu xác hơn. Thậm chí có trường hợp đưa vấn đề nghe có vẻ rất hệ trọng, ghê gớm but chỉ có vài dòng sơ lược vậy mà đòi nhờ người người người nọ cứu giúp.Chính những người như vậy làm cho diễn đàn càng mất lòng tin với nhau.
    Trân trọng, thành thật xin lỗi nếu chủ mục này ko phải vậy mà buồn.

  6. #6

    Mặc định

    Thực sự em không rõ nội tình cho lắm, bởi em ở hà nội vì bận công việc chắc phải hai tháng nữa mới thu xếp song mà vào đó được. Nhưng theo những thông tin mà em được biết, từ hơn một năm trở lại đây nó bắt đầu quấn quýt bên một bà thầy chùa, buổi ban đầu bà này gọi vong và kể chi tiết về cảnh vật ở quê cũ ngoài bắc, cũng như sự việc nội bộ gia đình. Rồi nói vùng đất đó có ma này ma nọ. Thế là từ đó nó cứ lẽo đẽo theo bà ta mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

    Cho tới thời gian gần đây họ hàng ở tp hồ chí minh mới gọi điện ra nói về tình trạng đã tới mức không thể kiểm soát. Hàng ngày cứ lang thang đi nhặt vỏ trái cây ngoài chợ để đem vào chùa làm thuốc. cuối tháng lại phải chạy vạy vài chục triệu để lên chùa cúng rường. có công việc thì không làm, họ hàng gọi tới nhà để hỏi việc thì chỉ tới gọi cửa rồi đứng ngoài bảo nhà này nhiều ma không vào rồi, quay mặt bỏ đi. Gọi điện hỏi nó thì nó bảo cứ vào cuối tháng các vong lần lượt nhập vào và bảo phải lên chùa làm lễ cúng rường để cho nó được siêu thoát, và mỗi khi chậm việc cúng rường hoặc kháng lại thì cơ thể bất an, đau đớn không chịu được...

    Em thiết nghĩ có khả năng cô em này đã bị dẫn dụ rồi mở luân xa mà không biết, lại kết hợp với sự dụ dỗ và lừa phỉnh của mụ thầy bà này, theo sự hiểu biết của em về vấn đền này thì nhiều người thường kết hợp giữa kỹ năng thôi miên, kỹ năng mở luân xa và vong hồn để làm công cụ chuộc lợi. Ma chủ yếu từ nhà thầy mà ra chứ chẳng phải nơi nào xa sôi hết.

    Em định hai tháng nữa vào trong đó nếu giải quyết được mụ này thì giải quyết nếu không thì lôi mụ ta lên cộng đồng mạng. Em rất cần sự cố vấn của các bác để có thêm kinh nghiệm và sự hiểu biết về vấn đề này. cảm ơn các bác nhiều.

  7. #7

    Mặc định

    Tạo hóa ban cho chúng ta cánh cửa thiên liêng để ngăn cách với thế giới vô hình. Vậy mà ko tôn trọng gìn giữ mà cứ đi theo bọn Ma đạo thầy bà đầy ngoài xã hội cúng bái làm bạn với Quỷ Thần, đến khi cánh cửa ngăn cách đó đã mở toan hoang, vườn ko nhà trống làm nơi nương tựa của Ma Quỷ rồi thì than trời trách đất.
    Theo tôi được biết ở Quận 4 dọc bờ sông nhánh sài gòn có một ngôi chùa nhỏ, có vị thầy mù trục vong rất hay. Bạn nên đưa đến đó sau khi trục vong người đó phải đóng cánh cửa kết nối đó lại để hộ thân.
    Đôi lời chia sẻ. chúc bình an -may mắn.

  8. #8

    Mặc định

    Linh hôn có ở mọi nơi. Phụ nư rất nhạy cảm với các linh hồn. Mọi cái đều do người thầy này bị lạc lối . Nên đã đưa đệ tử cuả mình thêm bệnh. Tội lổi rất lớn. Thầy bà bây giờ mang tội lổi rất lớn.

  9. #9

    Mặc định

    Co một lần mình lạy mẫu Liễu Hạnh. Mình xin mẹ giúp đở cho hoàn cảnh của mình. Mà mẹ xót thương chảy nươc mắt.
    Có lần mình quỳ lạy phật. Đức Phật củng xót thương cho mình.
    Đừng tìm thầy bà gì. Mà hãy xót thương cho linh hồn lac lối của minh.
    Các linh hồn đang quấy pha các người nử vô tội hsyr rời xa cô ấy. Hảy xót thương cho ngươi nử vô tội này.

  10. #10

    Mặc định

    Truyện này cũng nan giải đấy bà thầy kia chắc chắn là điều khiển âm binh rất cao tay phải thầy giỏi mới đối chọi được nhưng sẽ xẩy ra rất nhiều hệ lụy đi kèm theo tôi nếu bạn có điều kiện bạn nên vào trong đó tìm cách tách em của bạn ra không để ở sài gòn nữa cắt mối quan hệ với bà thầy kia đi nhưng điều kiện tiên quyết là bạn cần tìm một thầy giỏi đích thực có thể là thầy phù thủy hoặc pháp sư chuyên tu trì mật tông xin bùa chú hoặc các thứ đã được các thầy làm phép trao cho em bạn khi gặp mặt để trấn các vong âm binh kia vì lúc này âm binh của thầy kia lúc nào cũng theo sát với em của bạn khi làm việc này bạn cũng nên cẩn thận phải có cái hộ thân đấy vài lời góp ý nông cạn không biết đúng sai thế nào có sai xin bạn bỏ qua

  11. #11

    Mặc định

    Chào bạn LinhNam!
    Vong nhập vài em họ bạn như vậy không phải là vong dữ đâu nên bạn và gia đình cũng không phải lo lắng quá, người thầy chùa đấy cũng như chúng ta, còn vô minh cả, nên thầy mới làm vậy, nên em gái bạn mới làm vậy, vậy nên không phải lỗi của ai, cũng không phải tại ai, bạn và gia đình không nên xúc động vì việc này, hãy bình tâm.
    Mình xin góp ý 1 cách như sau:
    Bạn bảo em họ bạn tự tìm lấy 1 bức ảnh Phật A DI Đà (trên mạng cũng được), hãy nhìn ảnh đó thật kỹ, nhắm mắt lại tưởng tượng về bức ảnh đó, vài lần nhìn kỹ rồi nhắm mắt là em bạn sẽ tưởng tượng được tốt.
    Những lúc bình thường thì bạn bảo em bạn niệm Nam mô A Di Đà phật (tùy em bạn thích niệm thầm hay niệm thành tiếng cũng được, nhanh hay chậm cũng tùy thích, chú ý là khi niệm dù thầm hay tiếng dù nhanh hay chậm thì cần chú ý lắng nghe sự niệm của mình).
    Những lúc cấp bách thì bảo em gái bạn vừa niệm vừa quán tưởng hình Đức Phật A Di Đà đang ở ngay trên mình, che trở cho mình.
    Chúc em gái bạn mọi chuyện sẽ sớm trở thành quá khứ! Thân chào!
    https://www.facebook.com/groups/2350138305138741/?ref=share

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tiếng gọi tình yêu
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 76
    Bài mới gởi: 20-09-2013, 06:14 AM
  2. Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 24-06-2013, 05:40 PM
  3. Cư sĩ chứng đắc Thánh quả Dự lưu
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 27-09-2012, 04:48 PM
  4. Dẫn nhập giả thuyết về thiền định
    By vuhanp in forum Thiền Tông
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 25-09-2012, 07:04 PM
  5. PHẬT HỌC VÀ Y HỌC
    By kristin in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 03:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •