Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 29

Ðề tài: Xin Lam on giup toi..

  1. #1

    Mặc định Xin Lam on giup toi..

    Toi va chong o voi nhau duoc 5 nam va co 2 dua con nhung dao gan day anh me muoi 1 co My Trang va lam cho tan nha nat cua, toi rat la dau long khong lam cach nao cho anh quay ve duoc anh ruong ray toi va 2 dua con.. Toi rat la dau kho xin lam on giup dum toi....Co cach nao cho anh hoi tam chuyen y quay ve khong???

  2. #2

    Mặc định

    Trước mắt lấy tình nghĩa phu thê mà khuyên bảo anh ấy, đàn ông mà! có khi đi vài tuần chán chê rồi lại về với chị. Cứ bình tĩnh và từ từ, chị nhờ hai con và người thân tác động thêm với anh ấy xem sao. Chiêu cuối cùng đây, nếu chị tin tâm linh thì chị hãy thỉnh kinh Câu Chú Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát về thành tâm trì niệm, thì sẽ có kết quả rất tốt đó chị. Có vài lời sẻ chia cùng chị, chúc chị và gia đình lại hạnh phúc như từng đã hạnh phúc. Mến
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  3. #3

    Mặc định

    Trời, thương chị quá, có huynh tỷ nào giúp được thì vào giúp người ta với...
    Con nợ cha mẹ những...
    ngày vui bất tận...
    Rong ruổi suốt cuộc đời...
    không định hướng tương lai...

  4. #4

    Mặc định

    Chỉ có cách duy nhất là thành tâm cầu Phật,sẽ có kết quả tốt

  5. #5

    Mặc định

    Thương chị và các cháu lắm.lúc nào buồn cần sẻ chia chị hãy gọi tôi nhé.Tôi cùng cảnh ngộ với chị đấy.

  6. #6
    Đai Đen Avatar của lenka88
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    vùng trời bình yên
    Bài gởi
    858

    Mặc định

    nói ra thì mọi người sẽ trách tôi nhưng tôi xin mạn phéo góp ý đôi điều như thế này.Đàn ông 1 khi họ mê muội cái gì rồi thì khó mà dứt ra được ngay,mặc mòi lời khuyên nhủ,năn nỉ...cũng chỉ vô ích mà thôi,họ chỉ sáng mắt ra và hối hận khi bị người tình ruồng rãy hoặc đã chán chê rồi,bởi thế cho nên tôi nghĩ thế này,1 khi người đàn ông đã dứt áo ra đi rồi thì mình có níu kéo họ cũng ko quay về đâu,có chăng chỉ là cái xác...,thế chị muốn cái xác của chồng hay là tâm hồn anh ấy?Nếu còn yêu chồng thì chị chỉ cần nói với anh ấy là chị còn yêu nhưng nếu anh ấy muốn đi thì chị cũng ko níu kéo làm gì,sẽ có 1 ngày anh ấy hối hận khi đã ra đi....,chúc chị cố gắng vững vàng,đừng bi lụy mà hãy cố gắng chăm sóc tốt cho con mình chị nhé...
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
    Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai

  7. #7
    minhbanking
    Guest

    Mặc định

    e hê! Chả phải mình đàn ông mê muội đâu đó nha! Các bà các cô khi mà say nắng
    thì dối chồng lừa con cũng ko kém đâu a. Nói chung là đàn bà cũng chả kém đàn ông là mấy đâu a.

  8. #8
    Đai Đen Avatar của lenka88
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    vùng trời bình yên
    Bài gởi
    858

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhbanking Xem Bài Gởi
    e hê! Chả phải mình đàn ông mê muội đâu đó nha! Các bà các cô khi mà say nắng
    thì dối chồng lừa con cũng ko kém đâu a. Nói chung là đàn bà cũng chả kém đàn ông là mấy đâu a.
    làm gì mà biện hộ ghê thế,chưa chi đổ thừa phụ nữ nữa rồi,uk thì phị nữ cũng có những trường hợp đặc biệt nhưng so với đàn ông thì ko bằng đâu,đàn ông họ có phần trăm ngoại tình nhiu hơn phụ nữ rất rất là nhiều đó nhé...
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
    Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai

  9. #9

    Mặc định

    Ôi anh nào và chị nào cũng vậy. Chỉ là ở cái tâm con người thôi. Nhận thức và sáng suốt đừng ngu muội thôi

  10. #10

    Mặc định

    Không biết chủ topic có còn quay lại diễn đàn không
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    ừ, từ lúc tháng 5 cho đến bây giờ là cuối tháng 7 rồi mà vẫn chưa thấy chị này, e chắc là buồn quá mà chi ta không còn lên nữa cũng nên.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lenka88 Xem Bài Gởi
    làm gì mà biện hộ ghê thế,chưa chi đổ thừa phụ nữ nữa rồi,uk thì phị nữ cũng có những trường hợp đặc biệt nhưng so với đàn ông thì ko bằng đâu,đàn ông họ có phần trăm ngoại tình nhiu hơn phụ nữ rất rất là nhiều đó nhé...
    Một bạn trên mạng lý luận thật độc đáo:
    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet...0/03/3BA19E7B/
    --------------
    Bạn "Đã bị lãng quên" ơi, xin chia buồn cùng bạn. 12 bến nước mà bạn chọn trúng vào bến đục rồi!!. Lúc này, bạn đừng có đưa lý lẽ để khuyên răn. Không tác dụng gì đâu. Càng tan nhà nát cửa. Cơn mê muội đang cuốn hút và làm mờ mắt anh ta rồi.
    Nếu họ đến với nhau bằng con tim, thì bạn đành chia tay thôi. Nhưng họ đến với nhau không phải bằng con tim, thì sẽ có ngày họ chia tay bởi lẽ khi "tác nhân" không còn nữa, tự khắc phải lìa nhau. Chỉ ngại anh ta về bằng thân tàn ma dại. Liệu lúc ấy bạn có dám khoan hồng không? Để kết thúc sớm, bạn nên chú ý làm sao vô hiệu hóa "tác nhân".
    Chúc bạn tìm lại hạnh phúc.
    Tương dục hấp chi, tất cố trương chi.
    Tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dabilangquen Xem Bài Gởi
    Toi va chong o voi nhau duoc 5 nam va co 2 dua con nhung dao gan day anh me muoi 1 co My Trang va lam cho tan nha nat cua, toi rat la dau long khong lam cach nao cho anh quay ve duoc anh ruong ray toi va 2 dua con.. Toi rat la dau kho xin lam on giup dum toi....Co cach nao cho anh hoi tam chuyen y quay ve khong???
    Chắc cô kia làm ....giỏi , nên chồng chị không muốn quay lại với chị .
    ( xin lỗi câu này có vẻ ...nhưng HY nghĩ sao nói vậy )
    Tìm lại giấc mơ

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    thân con trai 12 bến nước biết bến nào đục bến nào trong :(
    :rose:

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Híc!!! Ông ăn chả , Bà ăn nem, mắc cái chi mà đau với thương , mệt.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  16. #16
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Híc!!! Ông ăn chả , Bà ăn nem, mắc cái chi mà đau với thương , mệt.
    lão thật sự thất vọng trước câu nói này của bác.:sigh:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  17. #17
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dabilangquen Xem Bài Gởi
    Toi va chong o voi nhau duoc 5 nam va co 2 dua con nhung dao gan day anh me muoi 1 co My Trang va lam cho tan nha nat cua, toi rat la dau long khong lam cach nao cho anh quay ve duoc anh ruong ray toi va 2 dua con.. Toi rat la dau kho xin lam on giup dum toi....Co cach nao cho anh hoi tam chuyen y quay ve khong???
    đáng lẽ topic này bị move, nhưng có lẽ admin thông cảm cho hoàn cảnh của chị.
    cái thằng chồng chị đó không đáng mặt đàn ông? quá nhục và quá hèn.
    Chị cứ bình tĩnh nuôi con, và nhớ là bây giờ nên sống bằng lí trí chị nhe, hai đứa nhỏ đang trông chờ chị đó.
    TỘi chị quá.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  18. #18
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thích tùm lum Xem Bài Gởi
    Trước mắt lấy tình nghĩa phu thê mà khuyên bảo anh ấy, đàn ông mà! có khi đi vài tuần chán chê rồi lại về với chị. Cứ bình tĩnh và từ từ, chị nhờ hai con và người thân tác động thêm với anh ấy xem sao. Chiêu cuối cùng đây, nếu chị tin tâm linh thì chị hãy thỉnh kinh Câu Chú Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát về thành tâm trì niệm, thì sẽ có kết quả rất tốt đó chị. Có vài lời sẻ chia cùng chị, chúc chị và gia đình lại hạnh phúc như từng đã hạnh phúc. Mến
    hạng người đó nói như nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu thôi, mất thời gian.
    Cầu chúc chị từ giờ phúc này tâm thân an lạc, luôn luôn gặp may, luôn luôn phát tài, dồi dào sức khỏe để nuôi hai cháu.
    cầu trời cho thằng chồng chị nhận quả báo ngay để biết thế nào là hạnh phúc gia đình, là trách nhiệm của 1 thằng đàn ông.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Đó đó, từ xưa đến nay mới có 2 câu xanh đỏ là dở nhất đó, lão đệ hay xía vô chuyện nhà người ta hoài, chán chít. hihihihihihiiiiii........... :D :D :D
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    hạng người đó nói như nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu thôi, mất thời gian.
    Cầu chúc chị từ giờ phúc này tâm thân an lạc, luôn luôn gặp may, luôn luôn phát tài, dồi dào sức khỏe để nuôi hai cháu.
    cầu trời cho thằng chồng chị nhận quả báo ngay để biết thế nào là hạnh phúc gia đình, là trách nhiệm của 1 thằng đàn ông.
    Lão chắc chưa đọc hết tâm sự của chị ấy rồi !
    Papa nói đúng đó lão Hcthinh !
    Ông ăn chả bà ăn nem , rồi bây giờ " bà " muốn ông chỉ ở nhà ," ăn cơm " ..........Lão bức xúc gì mà chửi lắm thế hihi
    Tìm lại giấc mơ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. giup e voi!!!
    By tramy2209 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-05-2010, 01:35 PM
  2. xin giup e vu nay voi
    By tramy2209 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-03-2010, 07:41 PM
  3. nho cac anh chi chi giup
    By lecuong1971 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 19-09-2009, 09:12 AM
  4. xin cac ban giup do cho
    By tranthanh in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 10-09-2008, 04:16 AM
  5. xin giup
    By 123456789 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 07-11-2007, 06:56 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •