Trang 127 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên ... 2777117121122123124125126127128129130131132133 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 2,521 tới 2,540 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #2521

    Mặc định

    phật nói không sai tí nào ,một khi con người tu học mà giới luật không nghiêm thì bị ma tâm khống chế,10 tâm ma hiện rỏ các bạn hảy tỉnh lại kẻo không biết mình là ai,mình nói gì nghỉ gì làm gì điều không hề biết,giống như mấy người uống rượu say bí tỉ đi không nổi mà miện cứ nói tôi không say không có saaay,aaai nooooiii taoooo sssaaaayyy,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  2. #2522

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    phật nói không sai tí nào ,một khi con người tu học mà giới luật không nghiêm thì bị ma tâm khống chế,10 tâm ma hiện rỏ các bạn hảy tỉnh lại kẻo không biết mình là ai,mình nói gì nghỉ gì làm gì điều không hề biết,giống như mấy người uống rượu say bí tỉ đi không nổi mà miện cứ nói tôi không say không có saaay,aaai nooooiii taoooo sssaaaayyy,,
    sao nói đúng hoàn cảnh quá vậy, tặng bác một con điểm mười nha!!!
    bonus thêm cái clip luôn để cau chuyện thêm sinh động
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    vận mệnh 13

  3. #2523

    Mặc định

    còn ko cho em làm con gà cũng dc mà :big_hug:
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    vận mệnh 13

  4. #2524

    Mặc định CHƯỚNG DUYÊN

    KÍNH THƯA các thiện tri thức trong diển đàn,hôm nay tôi sẻ nói nhửng thuận lợi và trở ngại trong quá trình tu học,thưa các bạn tại sao? và vì sao? trước khi tôi chưa tu thì mọi sự rất thuận lợi,nhưng khi tôi bắt đầu tu học và cảm thấy mình có tiến bộ trong quá trình tu học ,thì trong cuộc sống thường gặp nhửng điều ngoài ý muốn,chẳng hạn như cầu không thành,muốn khônng được, hoặc có nhửng chuyện hầu như làm cho ta buồn phiền ,lo nghỉ ,tâm thường sinh bực tức,khó định,nói chung là chúng ta cảm thấy mình có nhiều thiệt thòi trong cuộc sống,đây là tôi nói cái chung chung chứ không phải ai củng gặp nhửng điều giống vậy,gọi chung đó là CHƯỚNG DUYÊN,là nhửng điều trở ngại cản trở trong cuộc sống,tại vì sao như vậy,trong danh từ nầy có hai nghìa 1-là chướng duyên -2- là thắng duyên,có nhiều người nói vô nói ra tại tôi tu nên đổ nghiệp ra đó,hoặc tại vì tôi tu nên ma nó phá đó,v.v.và v.v.ai trong chúng ta trong cuộc sống mà không bị chuyện nầy chuyện nọ,không tu thì không ai để ý tới, khi có tu thì ta thường nghe các thầy giảng hoặc đọc kinh sách có nhấn mạnh về nghiệp duyên,thì ta mới bắt đầu để ý tới cuộc sống của chúng ta thì tự nhiên thấy đủ thứ,rồi bắt đầu suy diển ra,thì ta mới thấy và thắc mắt,tất cả nhửng điề đó hầu như không có gì là phải thắc mắc hay khó khăn với người hiểu đạo,nếu chúng ta không hiểu đạo thì cho đây là CHƯỚNG DUYÊN,ngược lại nếu người hiểu đạo thì cho đó là THẮNG DUYÊN,tôi có cái ví dụ ,như có mấy đứa nhỏ tập nhảy cao ban đầu thì 1m sau tăng lần 2-3-4-vậy thì chúng nó phải tập rất lâu qua nhiều vất vả cuối cùng chúng mới nhảy cao theo yêu cầu phải không,vậy nếu chúng ta muốn tiến tu ,thành tựu trong quá trình tu luyện,đâu phải ai vào tu là được hoặc biết nầy nọ liền ,hoặc củng câu nói đó khi ta chưa tu thì ta sẻ nổi giận đùng đùng liền,khi ta tu được một thời gian củng câu đó thì ta giận ít đi tí ,tu riết thì củng câu đó mà mình cảm thấy hình như không có trong đầu chút giận nào cả,có phải đó là thắng duyên không nhỉ?tôi có nhớ trong kinh PHÁP HOA,đức PHẬT TUYÊN BỐ ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA LÀ THIỆN HỬU TRI THỨC BẬC NHẤT của ta,nhờ đề bà đạt đa mà ta chóng thành đạo quả,đức PHẬT kể trong vô số kiếp về trước cho tới hiện tại của ngài,đề bà đạt đa luôn phá ngài làm đủ thứ phương pháp hại ngài điêu đứng kết thức lại ngài nói nhờ đề bà đạt đa mà ngài chóng thành đạo,trong quá trình tu nếu ai trợ duyên giúp cho mình ,như đề bà đạt đa là người giúp phật,như vậy nhửng thứ cho là chướng duyên đó nếu hiểu một cách rỏ ràng thì đó là nhửng điều có thể giúp cho đức phật chóng thành đạo quả,người tu mà thường gặp trở ngại là thường có nhửng cơ hội tốt để vương lên,chớ không phải thối lui,PHẬT kể đề bà đạt đa trong đời hiện tại nào là phá hòa hợp tăng,nào là lăng đá đè phật,và xúi vua thả voi dày phật vv.chúng ta nghe qua có cảm thương được cuộc đời của ngài không,nhưng phật lại nói, đề bà đạt đa là bậc thiện tri thức và củng là người giúp phật chóng thành đạo quả,nói tới đây tôi chợt nhớ trong câu chuyện tứ hai,bồ tát THƯỢNG BẤT KHINH BỒ TÁT, NGÀI GẶP BẤT CỨ AI NGÀI CỦNG CHẮP TAY VÀ NÓI TÔI KHÔNG DÁM KHINH NGÀI ,VÌ CÁC NGÀI SẺ THÀNH PHẬT,VÌ PHẬT NOI BỒ TÁT THƯỢNG BẤT KINH TRƯỚC KIA LUÔN BỊ NGƯỜI ĐỜI MẮNG CHỬI ĐÁNH ĐẬP NHƯNG KHÔNG THỐI CHÍ,cho nên gặp ai ngài củng tuyên bố các ngài sẻ thành phật,để trở lại chuyện chính trên diển đàng của chúng ta thời gian qua các vị thấy toàn là chướng duyên phải không nếu quí vị xem qua bài viết của tôi thì quí vị sẻ nói đó là gì tức là thăng duyên,có ai đáng ghét không quí vị,tức nhiên là không,có ai là kẻ thù không quí vị tức nhiên là không,vì tất cả là phật sẻ thành thì làm gì có chướng duyên phải không,CHO NÊN TRONG TRIẾT LÝ SÔNG CỦA TÂM LINH CÓ CÂU,
    -NHỬNG NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG TA KHÔNG NGHỈ ĐẾN
    -NHỬNG NGƯỜU ĐÁNG GHÉT TA CẦN THƯƠNG VÀ THƯƠNG HƠN
    nếu qua bài viết của tôi mà quí thiện tri thức trong nầy cảm thấy còn chướng duyên thì cố gắng biến nó thành thăng duyên,sự giận hờn hơn thua ghanh ghét tranh đấu ta ngả còn làm chủ trong mổi chúng ta thì đó là nhửng địa ngục trân gian nhửng cản trở lớn nhất mà đời người chúng ta củng vì chổ nầy mà luân hồi sanh tử dù chúng ta có tu lâu mau lên chức gì thượng tọa hòa thượng đại đức hay cư sỉ tại gia có nhiều năm tháng kinh nghiệm tu học nếu không hiểu chổ nầy thì củng lần quần trong 6 nẻo mà thôi,tôi không dám làm người hiểu biết hơn ai nhưng các vị chắc không ai là không biết điều nầy có điều thường là chạy theo chổ cao siêu mà quên cái ban đầu mọi cái cao siêu điều từ chổ ban đầu,muốn lên nắc thang cao nhất phải từ nắc thang ban đầu,tóm lại trong diển đàn chúng ta đây có gì là đáng ghét không quí vị có ai đó làm phiền chúng ta không quí vị ha ha ha thường an lạc thường an lạc,chúc cho tất cả chúng ta cùng lội chung một dòng nước
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  5. #2525

    Mặc định

    dư thừa.....
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  6. #2526

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    dư thừa.....
    nếu còn thấy có chổ thừa và thiếu thì chưa gần với cái đạo rồi , thừa chổ nầy nhưng thiếu ở chổ khác vậy,kẹo thì chỉ thích cho trẻ nít rượu thì thích cho người lớn vậy ,chào M, Tự ngẩm há
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  7. #2527

    Mặc định

    Cái nick Nguyên Sanh và cũng như nick minh đài, ngothien thì nói cho hơn chứ chẳng bao giờ nhường ai dù chỉ 1 câu. Thế vậy mà miệng cứ bảo là tu đạo này tu đạo nọ, tởm.

  8. #2528

    Mặc định

    (Tặng Bác chủ topic)

    Cây tùng, cây bách



    Người quân tử như cây Tùng, cây Bách

    Mọc trên núi cao, đương đầu thử thách


    Bão tố, nắng mưa, gió rét tơi bời

    Vẫn hiên ngang, sừng sững giữa đất trời

    Xanh ngắt, tốt tươi, trăm năm tồn tại


    Kẻ tiểu nhân như dây leo, cỏ dại

    Mọc bụi bờ chen lấn lá, hoa lành

    Cũng màu xanh lại muốn xoá màu xanh

    Biến mặt đất thành cằn khô, hoang vắng


    Người quân tử lòng mênh mông, phẳng lặng

    Không gợn chút riêng tư, dục vọng thấp hèn

    Độ lượng, bao dung, tâm sáng như đèn

    Vì cái lớn, bỏ qua điều vụn vặt


    Kẻ tiểu nhân trái tim đen chứa chất

    ích kỷ, nhỏ nhen, dục vọng tràn đầy

    Hiểm độc, gian manh, phản bạn, lừa thầy

    Vì cái tôi, bỏ luân thường, đạo lý

    Trước mối lợi đâu có cần suy nghĩ

    Chẳng ngại ngần cả thủ đoạn bạo tàn


    Như hoa thơm cùng cỏ dại mọc tràn

    Quân tử, tiểu nhân xen nhau cùng sống


    Cây Bách, cây Tùng uy nghi xoà bóng

    Chắc có ngày cỏ dại lụi tàn thôi!

    Quân tử, tiểu nhân - hai cực cuộc đời.


    (Sưu tầm trên Internet)
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  9. #2529

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    (Tặng Bác chủ topic)

    Cây tùng, cây bách



    Người quân tử như cây Tùng, cây Bách

    Mọc trên núi cao, đương đầu thử thách


    Bão tố, nắng mưa, gió rét tơi bời

    Vẫn hiên ngang, sừng sững giữa đất trời

    Xanh ngắt, tốt tươi, trăm năm tồn tại


    Kẻ tiểu nhân như dây leo, cỏ dại

    Mọc bụi bờ chen lấn lá, hoa lành

    Cũng màu xanh lại muốn xoá màu xanh

    Biến mặt đất thành cằn khô, hoang vắng


    Người quân tử lòng mênh mông, phẳng lặng

    Không gợn chút riêng tư, dục vọng thấp hèn

    Độ lượng, bao dung, tâm sáng như đèn

    Vì cái lớn, bỏ qua điều vụn vặt


    Kẻ tiểu nhân trái tim đen chứa chất

    ích kỷ, nhỏ nhen, dục vọng tràn đầy

    Hiểm độc, gian manh, phản bạn, lừa thầy

    Vì cái tôi, bỏ luân thường, đạo lý

    Trước mối lợi đâu có cần suy nghĩ

    Chẳng ngại ngần cả thủ đoạn bạo tàn


    Như hoa thơm cùng cỏ dại mọc tràn

    Quân tử, tiểu nhân xen nhau cùng sống


    Cây Bách, cây Tùng uy nghi xoà bóng

    Chắc có ngày cỏ dại lụi tàn thôi!

    Quân tử, tiểu nhân - hai cực cuộc đời.


    (Sưu tầm trên Internet)
    cảm ơn dien thoai thật là sâu sắc càng ngày DT càng tiến xa quá há,ha ha ha
    có thế chứ
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  10. #2530

    Mặc định

    Đêm thu vội bóng trăng tà
    Lã lơi trước gió trăng ngà thâu đêm
    Ngủ dầm với gió sướng đêm
    Tìm người lữ thứ biết ngần nào ngơi.
    Tôi lại si.................:yawn:

  11. #2531

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    nếu còn thấy có chổ thừa và thiếu thì chưa gần với cái đạo rồi , thừa chổ nầy nhưng thiếu ở chổ khác vậy,kẹo thì chỉ thích cho trẻ nít rượu thì thích cho người lớn vậy ,chào M, Tự ngẩm há
    hihi ... uhm .. nó vậy mà .. hihi vui thôi ... hihi
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  12. #2532

    Mặc định

    NẾU KHÔNG TRỞ VỀ VỚI CHÂN THẬT CỦA LƯƠNG TÂM

    THÌ LÀM SAO MÀ TRỞ VỀ VỚI CHƠN TÂM PHẬT TÁNH ĐƯỢC
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  13. #2533

    Mặc định

    --------------------------TRIẾT LÝ SỐNG TÂM LINH
    -------------------------------------------------------------------------------

    -----------------------TU KHÔNG ĐẠO THÀNH CHUNG ĐẠO

    ---------------------NGƯỜI TU TRONG ĐỜI THÀNH ĐẠO TRONG TA

    -----------------------ĐẠO TA TA GIỬ ĐẠO

    ---------------------NGƯỜI TA TA SỐNG ĐẠO

    -----------------------ĐỜI TA TA HÀNH ĐẠO

    -----------------------rose4rose4rose4rose4rose4
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  14. #2534

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi acma Xem Bài Gởi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    NÓ LÀ THẰNG CHA TƯƠNG LAI CỦA MÀY ĐÓ...ĐỆCH TUI MÀI ẢO TUNG CHẢO..VỀ NHÀ QUAY TAY ĐI MẤY THẰNG KHÙNG
    à đức anh là thằng cha lấy bà nội mày đẻ ra ông bố mày chứ gì
    object-004object-004
    114 đưa bà nội mày đi đẻ nè
    ò é ò é ò é ...sick032

  15. #2535

    Mặc định

    tiểu nhân chẳng phải tiểu nhân, quân tử chẳng phải quân tử, sinh ra trên đời tất có chỗ dùng, không có cỏ thì các động vật ăn cỏ chết, không có tùng bách thì có cây khác, chỉ dùng đại thừa mà công nhận cái to lớn cao siêu thì làm gì có văn minh cỡ nguyên tử ngày nay? chẳng phải ngày nay cái ẩn ý của tiểu thừa con người mới có khả năng vươn tới hay sao? nhờ có dây leo mà mới buộc được mình, nhờ có trạc chắc mà châu bò phải quy phục, quân tử đỉnh cao của phương đông à? tàu khựa nhé ?
    thật ra chỉ là cái danh hão mà thôi, phân có thối không? thế không có phân thối tùng bách xanh tươi nhờ đâu? nhân lệ dân nô, gốc cổ trong chiếm hữu nô lệ nhân dân chí là nô lệ đấy, họ đã đấu tranh không ngừng nghỉ ví như tôn ngộ không đâu tranh với tất cả các thế lực cao quý, cao siêu để mới có một vị thế trong 100 năm nay? nếu không đấu tranh thì nhân dân sẽ là thứ bị quan, quân, vua, chúa đè đầu cưỡi cổ đến chết, và trong xã hội xưa, nô lệ chẳng là tiểu nhân thì là cái gì, các ông ở chỗ cao siêu quá nhưng thật lực cười là mọi bảo tồn văn hóa của cái vietnam này lại nằm ở tầng lớp thấp kém được cho là tiểu nhân ấy, nếu biết chân của quân tử là gì thì bố bảo cũng không giám nhận mình là quân tử. đúng là "phú quý hồng trần mộng" có khác
    nhân chờ di lặc phục sinh và nhân nhập môn với các vị, xin nói thêm về cái đạo vietnam. cái đạo vietnam cổ xưa mà của người vietkinh chiếm hơn 80% dân số của vn này ấy, nó vốn vô cùng siêu việt, lúc cực thịnh thì thế giới học nó, ăn cắp nó, lúc nó cực suy thì ăn cướp nó, vùi dập nó, cái nó còn chỉ là cái xác không hồn thôi, vậy ra quân tử cũng có lúc cùng quẫn nhỉ, nếu biết phòng bị gậy như tiểu nhân thì lúc cực bĩ có phải có đất chôn không? càn khôn hết bĩ rồi lại thái, và tất cực thái lại đến bĩ(trong cặp tương tác: thiên địa bĩ, địa thiên thái) cơ mà làm sao sau đại bĩ mà xác vẫn còn để mà con cháu còn có nơi lương láu để mà có thể tu tiếp chứ vong quốc như người kurd thì sống còn khổ hơn là chết.

  16. #2536

    Mặc định

    TƯƠI VUI KHOẼ MẠNH SỐNG

    ẤM NO HẠNH PHÚC SỐNG

    NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH ...
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM QUÁN THÊ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT ...


    RẤT NGƯỠNG MỘ AH ! CHÍ NGUYỆN THÀNH TÂM HƯỚNG ĐỜI HƯỚNG ĐẠO CHUNG SỐNG AN HÒA HẠNH NGUYỆN HẠNH PHÚC ...
    vô danh thiên điạchi thủy
    hữu danh vạn vật chi mẫu wellcome1

  17. #2537

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi truongquangminh Xem Bài Gởi
    TƯƠI VUI KHOẼ MẠNH SỐNG

    ẤM NO HẠNH PHÚC SỐNG

    NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH ...
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM QUÁN THÊ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT ...


    RẤT NGƯỠNG MỘ AH ! CHÍ NGUYỆN THÀNH TÂM HƯỚNG ĐỜI HƯỚNG ĐẠO CHUNG SỐNG AN HÒA HẠNH NGUYỆN HẠNH PHÚC ...
    cảm ơn bạn ghé nhà,tâm bạn thoải mái,và tinh tấn chúc mừng bạn sánh vai cùng chí nguyện,
    -ĐỒNG HẠNH ĐỒNG NGUYỆN PHƯƠNG TIỆN CHO ĐỜI,HIỆP NGHỈA PHỤNG SỰ ĐẮC CHÍ HY SINH-ĐẠT QUẢ TÌNH NGƯỜI CHỨNG LÝ SỐNG ĐÚNG,
    -hảy làm được gì thì cứ làm khi có thể,A DI ĐÀ PHẬT,,,,rose4rose4rose4
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  18. #2538

    Mặc định

    CÁC BẠN THÂN MẾN, chúng ta đừng lấy làm lạ tại sao có người lại có nhửng lời lẻ như thế nếu các bạn tu học mà không gặp chướng duyên thì làm sao thấy được mình,khi nào các bạn thấy được tất cả pháp là phật pháp thì lúc đó tôi thành thất tán thán công đức của quí vị đả quay về đúng chổ cần về,,,,tâm chúng ta không đối cảnh không sinh diệt ,nam mô hư vô hiện hóa đại sống thành TÂM LINH ĐẠO,xin cho tất cả chúng con điều sống trong vòng tay của người thương yêu lẩn nhau không có kẻ thù,oan gia trái chủ điều lui dần nhường lại cho con người nhửng tình thương vô tận,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  19. #2539

    Mặc định

    khó đạt được như lời huynh nói lắm đó,chắc phải tu luyện thâm niên mới được tâm trạng như huynh nói,cứ đi ắc tới .
    Tâm Linh

  20. #2540

    Mặc định

    Sự đời ngắm lại có chi vui
    Thu đến Xuân đi Đông lại đến
    Tình Tiền Danh Lợi mãi đâu yên
    Chi bằng mượn đạo vui thanh tịnh
    Lánh chốn thị phi lánh mộng sầu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •