Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 61

Ðề tài: ..Những nguyên nhân bạn sẽ tiếp xúc được với người âm!!!

  1. #1

    Talking ..Những nguyên nhân bạn sẽ tiếp xúc được với người âm!!!

    :skull::skull:

    1: Nếu một ngày buồn bã nào đó ..Bạn có cảm giác thật buồn thật mệt mỏi ..Có một chuyện gì đó rất hệ trọng xảy ra trong đời bạn ..Làm bạn vô tình nghe thấy một giọng nói nào đó trong đêm tối vắng vẻ mà xung quanh chẳng có ai cả ..thì chính xác là bạn đã nghe thấy người âm nói chuyện .

    2: Liên tiếp những ngày tháng kế cận sau thường là vô tình hay hửu duyên , bạn toàn gặp những thầy bùa , bà đồng ..hay những người tâm linh ( Những người có tu..và họ có khả năng trong thế giới tâm linh ) ..Vì những lí do nào đó tìm cách gặp gỡ mình..khuyên bảo mình nên hướng đến một tôn giáo hay tâm linh nào đó ..ví dụ phật pháp và khuyên bạn nên làm điều tốt từ bây giờ ..)

    3 : Nếu liên tiếp những tháng sau bạn thường xuyên cảm thấy những điều kì dị , Và gặp ma ..thậm chí gặp Quỷ ..và cảm giác linh tính của mình rất tốt..Hoặc đi chùa chiền thường xuyên ..đôi lúc tự bản thân mình không muốn đi..Đêm mệt mõi hay nằm mộng..

    Thì mình kết luận bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình : ví dụ đi bệnh viện khám tổng quát xem mình có bệnh tật gì không..Và 86% là bạn có bệnh nan y ..và có thể chết trong thời gian ngắn ..tin hay không tùy bạn ..

    Vì tôi rút ra từ bản thân mình thôi ..đi khám bệnh phát hiện ung thư giai đoạn cuối ..^^

    Mà có sao đâu ..những điều đó dẫn dắt bạn đến với phật pháp ..hiểu rõ căn nguyên của Sinh và Tử .Cái chêt có gì ghê gớm đâu ..Chết là giải thoát đừng né tránh nó và đừng sợ hãi nó .Con người có sanh ắt có diệt vạn vật là như vậy .

    Chết không phải là hết ..chỉ là những cơ duyên trên giúp cho bạn có khái niệm về tâm linh thôi ..giúp bạn vững tin và sống tốt hơn trong những ngày còn lại .Giúp bạn tin có thế giới âm , có thần có thánh , có phật và tôi đã tin .

    Khi bạn còn sống còn khỏe mạnh hãy cố làm một người tốt ..tránh làm điều ác ..tránh sát sinh..tránh làm ba mẹ phiền lòng ..Hãy là một người con hiếu thảo .Cố gắng học hành cho tốt ..thậm chí học hỏi đến lúc mình còn hơi thở cuối cùng ( Vì chắc chắn có kiếp sau ..mình đem kiến thức ấy xài lại ..:money_eyes::money_eyes:

    Hãy phóng sanh ..mua cá lớn cá nhỏ gì củng được ở những tiệm cá ( tùy lòng hảo tâm ) mà đem thả ra sông ấy..

    Và điều cuối cùng ..sống bình thãn ( ko được nghĩ đến chuyện chán nãn ví dụ tự sát nhé ..tự sát là không bao giờ siêu sanh được đâu ) ..Hãy yêu thương và tỏa lòng nhân ái đến mọi người .:praying::praying:

    Và tóm lại là hãy niệm 6 chữ lục tự :" OM MANI PADME HUNG" sẽ cứu rồi cho bạn ..tùy căn duyên và nghiệp lực mà bạn ghánh từ muôn đời kiếp kiếp..Bạn sẽ sống phẻ ..6 tháng..6 năm..hay 60 năm tùy bạn .:praying::praying::praying:

    Nếu ai giống hoàn cảnh của tôi hãy làm bạn với tôi..Và đó là lý do tôi nghe thấy được cõi vô hình .Để sống có niềm tin hơn ..Cuộc đời vẫn đẹp lắm ..Sống một ngày cho đáng sống..và một câu chú nữa " OM BENZA SATO HUNG " ( chú của Phật Kim Cang Tát Đõa) sẽ giúp bạn xóa bỏ từng chút từng chút một căn nghiệp không tốt mà mình gây ra từ muôn đời muôn kiếp trước ( Kiến thức hạn hẹp em không nói rõ về tác dụng câu chú này ở đây ..Kính mong các huynh tỉ đồng đạo bỏ quá cho) .Em chỉ tin một điều " Phật tại tâm ,Tâm thành thiện tất ứng "
    Last edited by musashi; 28-05-2010 at 09:19 PM.

  2. #2

    Mặc định

    :) cố lên musashi, cái chết chỉ là bước trung gian trong luân hồi bạn nhỉ,ko việc gì phải sợ. khâm phục tinh thần của bạn :)
    cầu chúc cho bạn :)
    thân

  3. #3

  4. #4

    Mặc định

    Còn nước còn tát. Về tâm coi như ổn rồi, bây giờ chỉ còn thân thôi. Bạn cần chuyển sang chế độ ăn kiêng đặc biệt, để thanh lọc các độc tố trong cơ thể, giúp cơ thể cân bằng lại, tăng sức đề kháng...
    Không biết bạn ung thư gì. Nhưng bạn có thể tham khảo cách chữa ung thư xương ở bài này :


    BÀI 11: CHỈ CÓ PHƯƠNG PHÁP OHSAWA CỨU MẠNG. UNG THƯ XƯƠNG DI CĂN QUA PHỔI CHỜ CHẾT

    BƯỚU UNG THƯ XƯƠNG NẶNG 23 kg.


    Anh Bùi Nhật Quang 31 tuổi, địa chỉ 22/3 khu phố 1 đường Võ Công Tồn Thị trấn Bến Lức, đối diện chùa Phước Trường , điện thoại : ( 072 ) 631830, di động 0946415810, phát hiện có khối u nhỏ ở cánh tay trái vào năm 1997. Đầu năm 2003 khối u to dần bằng trái quýt. Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình xét nghiệm xác định ung thư xương. Cha mẹ ly thân, anh Quang sống với ông bà nội nên không có tiền chữa bệnh. Đến năm 2004, khối u phát triển bằng trái banh, làm đau đớn vô cùng. Anh phải nằm bẹp trên giường vì đi lại rất khó khăn. Đầu năm 2005, nhờ bà con giúp đỡ anh vào TTUB TP HCM và được hoá trị 5 lần tốn gần 18 triệu đồng. Bệnh viện cắt bỏ cánh tay trái vào tháng 6/2005. Khi đó, bướu ung thư xương nặng 23kg. Sau đó anh phải tiếp tục hoá trị 5 lần nữa tốn thêm 56 triệu đồng. Lần hoá trị cuối là vào tháng 11/ 2005. Nhưng đến tháng 3/2007 anh bị khạc ra máu. Bệnh viện Bến Lức cho biết anh bị ung thư xương di căn qua phổi. Bác sĩ nói chỉ có Chúa Jesus cứu được mạng của anh mà thôi! Sau đó anh Quang được ông Hai Nhứt ( ở Chợ Đệm Bình Chánh TP HCM đt:7600653 ) chỉ dạy cách ăn uống theo PP OHSAWA để trị bệnh ( 9/3/2007 ). Sau gần 2 tháng theo phương thức số 7, anh không còn khạc ra máu nữa. Hiện nay ( 8/2007 ) bệnh đã giảm 80%, anh vẫn ăn theo phương thức trị bệnh 4,5,6,7. PP OHSAWA đã biến đổi anh thành 1 người khác hẳn. Anh cảm thấy yêu đời và cảm ơn ngài OHSAWA và tất cả mọi người đã giúp đỡ anh có cuộc sống như ngày nay.
    Hóa trị
    Lần 1: 1.1 triệu đồng(01/2005)
    2: 1.7
    3: 3.7
    4: 3.9
    5: 7.5
    06/2005 cắt bướu xương(cắt bỏ cánh tay trái)
    6: 9.8
    7: 9.8
    8: 10
    9: 11
    10: 15(11/2005)


    ANH QUANG TRƯỚC ĐÂY(02/2005) VÀ ANH QUANG HIỆN NAY(29/07/2007)
    NGƯỜI THỨ 2 TỪ TRÁI QUA PHẢI
    NGƯỜI THỨ 3 TỪ TRÁI QUA LÀ ÔNG HAI NHỨT


    TP HCM 01/08/2007
    Nguyễn Văn Trung viết lại theo lời của anh Bùi Nhật Quang
    www.thucduong.vn


    Chú thích: tháng 3/2008 ,anh QUANG lên xã THANH TUYỀN, h. DẦU TIẾNG ,t BÌNH DƯƠNG.Anh mua đất, xây 1 căn nhà tranh để ở. Nhiều người ở nơi đó thấy anh tật nguyền, đơn độc cho anh nhiều đồ ăn thức uống như :sầu riêng, măng cụt , chè,…Anh đã ăn những thức ăn cực âm nầy và bị tái phát bệnh cũ từ tháng 9 /2008 .Bệnh quá nặng mà người nhà lại tẩm bổ anh bằng sữa bò, cháo gà …những thứ độc hại đối với người DS.Anh mất ngầy 6/10/2008

    Mình thì không biết nhiều gì về phương pháp này đâu. Có bệnh thì vái tứ phương mà.
    Công nhận một điều , phải bái phục bạn bội phần. Nếu ở hoàn cảnh bạn mình sẽ không bình tĩnh được đâu, có khi lo cuống cuồng lên mất.
    Last edited by home; 28-05-2010 at 09:45 PM.

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi musashi Xem Bài Gởi
    :skull::skull:

    1: Nếu một ngày buồn bã nào đó ..Bạn có cảm giác thật buồn thật mệt mỏi ..Có một chuyện gì đó rất hệ trọng xảy ra trong đời bạn ..Làm bạn vô tình nghe thấy một giọng nói nào đó trong đêm tối vắng vẻ mà xung quanh chẳng có ai cả ..thì chính xác là bạn đã nghe thấy người âm nói chuyện .

    2: Liên tiếp những ngày tháng kế cận sau thường là vô tình hay hửu duyên , bạn toàn gặp những thầy bùa , bà đồng ..hay những người tâm linh ( Những người có tu..và họ có khả năng trong thế giới tâm linh ) ..Vì những lí do nào đó tìm cách gặp gỡ mình..khuyên bảo mình nên hướng đến một tôn giáo hay tâm linh nào đó ..ví dụ phật pháp và khuyên bạn nên làm điều tốt từ bây giờ ..)

    3 : Nếu liên tiếp những tháng sau bạn thường xuyên cảm thấy những điều kì dị , Và gặp ma ..thậm chí gặp Quỷ ..và cảm giác linh tính của mình rất tốt..Hoặc đi chùa chiền thường xuyên ..đôi lúc tự bản thân mình không muốn đi..Đêm mệt mõi hay nằm mộng..

    Thì mình kết luận bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình : ví dụ đi bệnh viện khám tổng quát xem mình có bệnh tật gì không..Và 86% là bạn có bệnh nan y ..và có thể chết trong thời gian ngắn ..tin hay không tùy bạn ..

    Vì tôi rút ra từ bản thân mình thôi ..đi khám bệnh phát hiện ung thư giai đoạn cuối ..^^

    Mà có sao đâu ..những điều đó dẫn dắt bạn đến với phật pháp ..hiểu rõ căn nguyên của Sinh và Tử .Cái chêt có gì ghê gớm đâu ..Chết là giải thoát đừng né tránh nó và đừng sợ hãi nó .Con người có sanh ắt có diệt vạn vật là như vậy .

    Chết không phải là hết ..chỉ là những cơ duyên trên giúp cho bạn có khái niệm về tâm linh thôi ..giúp bạn vững tin và sống tốt hơn trong những ngày còn lại .Giúp bạn tin có thế giới âm , có thần có thánh , có phật và tôi đã tin .

    Khi bạn còn sống còn khỏe mạnh hãy cố làm một người tốt ..tránh làm điều ác ..tránh sát sinh..tránh làm ba mẹ phiền lòng ..Hãy là một người con hiếu thảo .Cố gắng học hành cho tốt ..thậm chí học hỏi đến lúc mình còn hơi thở cuối cùng ( Vì chắc chắn có kiếp sau ..mình đem kiến thức ấy xài lại ..:money_eyes::money_eyes:

    Hãy phóng sanh ..mua cá lớn cá nhỏ gì củng được ở những tiệm cá ( tùy lòng hảo tâm ) mà đem thả ra sông ấy..

    Và điều cuối cùng ..sống bình thãn ( ko được nghĩ đến chuyện chán nãn ví dụ tự sát nhé ..tự sát là không bao giờ siêu sanh được đâu ) ..Hãy yêu thương và tỏa lòng nhân ái đến mọi người .:praying::praying:

    Và tóm lại là hãy niệm 6 chữ lục tự :" OM MANI PADME HUNG" sẽ cứu rồi cho bạn ..tùy căn duyên và nghiệp lực mà bạn ghánh từ muôn đời kiếp kiếp..Bạn sẽ sống phẻ ..6 tháng..6 năm..hay 60 năm tùy bạn .:praying::praying::praying:

    Nếu ai giống hoàn cảnh của tôi hãy làm bạn với tôi..Và đó là lý do tôi nghe thấy được cõi vô hình .Để sống có niềm tin hơn ..Cuộc đời vẫn đẹp lắm ..Sống một ngày cho đáng sống..và một câu chú nữa " OM BENZA SATO HUNG " ( chú của Phật Kim Cang Tát Đõa) sẽ giúp bạn xóa bỏ từng chút từng chút một căn nghiệp không tốt mà mình gây ra từ muôn đời muôn kiếp trước ( Kiến thức hạn hẹp em không nói rõ về tác dụng câu chú này ở đây ..Kính mong các huynh tỉ đồng đạo bỏ quá cho) .Em chỉ tin một điều " Phật tại tâm ,Tâm thành thiện tất ứng "
    Ngày trước nhà tôi có quen một chú, chú đó bị ung thư . . . Khi biết mình bị ung thư, chú có ý nguyện cuối cùng là đi chào và cảm ơn tất cả những người mình quen. Thế là chú đã thực hiện được ý nguyện của mình. Thế đấy cuộc sống này thật ý nghĩa, vậy mà có nhiều người lại không biết trân quý cuộc sống này.
    Chúc bác luôn nở nụ cười nhé !
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  6. #6

    Mặc định

    Chết là bước qua kiếp sống vĩnh hằng. Hãy chuẩn bị thật tốt ở hiện tại để tương lai không hối tiếc. Tích lũy công đức ở cõi dương để hưởng thụ ở cõi âm; nói dể nhưng bao nhiêu % người làm được. Chúc các bạn đang gặp khó khăn cố gắng vươn lên...

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    Cố lên chiaki à nhầm musashi!!!
    Bạn đã nghe chuyện 1 ông lão cũng bị ung thư giai đoạn cuối bác sĩ nói chỉ sống được 3 tháng nữa đã đánh cược với một ông lão khác với một số tiền lớn rằng nếu ông sống được thêm 1 năm ông sẽ nhận được nó,và với tinh thần lạc quan không những thêm 1 năm mà còn thêm cả 6 tháng sau nữa!!!

    Mà cũng không sao cả,đã đến đây tìm hiểu được phật pháp,bạn sẽ thấy cái chết rất nhẹ,như lông hồng,đừng sợ nha,đối mặt thẳng với nó xem đứa nào hơn!!!
    ~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:

  8. #8

    Mặc định

    tỷ musashi cố lên nghe!e mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tỷ trong thời gian này.Ah, em có đôi lời muốn khuyên tỷ, đó là hằng ngày, hằng h, mỗi lúc, mỗi nơi chị hãy thành tâm niệm "Nam mô a mi đà phật",tỷ hãy nhiếp tâm niệm câu này, và khi niệm chị nhớ để hình đức Phật A Di Đà trước mặt mình và nhìn thật chăm chú để hình ảnh đức Phật khắc sâu trong tim chị. Để khi được ra đi,đức Phật A Di Đà cùng mẹ Quan Thế Âm, mẹ Đại Thế Chí sẽ phóng hoa sen và hòa quang tiếp dẫn chị về cõi tây phương cực lạc, chị sẽ được vãng sanh cực lạc, lúc đó sẽ không chịu mọi đau khổ từ luân hồi nghiệp chướng nữa!
    Chị cố lên nghe!
    Có j thì chị cứ lên diễn đàn chia sẻ với các huynh tỷ muôi, để mọi người có thể giúp chị!
    Cầu Mẹ Quan Thế Âm phù hộ độ trì cho chị!
    Thân ái!
    Người đi tìm tiền kiếp!
    =>it's me
    :hee_hee:

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    chết ở cõi trần là sinh ra ở 1 cõi khác .... chưa chắc gì cõi trần vui hơn ở đó :D
    :rose:

  10. #10

    Mặc định

    hay.hãy cố lên nhé bạn,chết là được trở về nhà đó,thế giới này chỉ là 1 cuộc dạo chơi thôi,nhưng nhiều người cũng bị nó làm cho say mê,không muốn chết.nếu hiểu ý nghĩa của cái chết thì không có gì phải sợ đâu.SINH RA ẮT CÓ DIỆT,DIỆT RỒI ẮT CÓ SINH.đừng từ bỏ nhé bạn,hãy vững tin lên.cứ tin rằng chết là chúng ta tới 1 nơi không còn đau khổ,không bệnh tật,không tham vọng,không ảo tưởng,vậy chết là tốt.
    nhiều người trên đời này vì quá si mê cõi trần này,chỉ vì những cái lợi ích trước mắt mà không nhận ra rằng tất cả chỉ là phù du,không có gì là vĩnh cữu,vậy mà vẫn nhiều người sẵn sàng trở thành người mất nhân tính,làm mọi việc để có được chức quyền,tiền bạc,nhưng rồi cuối cùng họ cũng sẽ chết,chết mà mang rất nhiều tội nghiệp.Sinh ra làm người là may mắn và cũng là khổ cực.

  11. #11

    Mặc định

    Khi hiểu rõ về luật luân hồi con người không còn sợ chết...Những ngày còn lại ko phải những ngày cuối trong đời mà là những ngày mới khởi đầu để tiến hóa cao hơn. Hãy luôn vui và tin. Đừng hi vọng, ước vọng mà hãy tin đó là tất yếu. ENtry hơi chủ quan về nguyên nhân tiếp xúc dc với ng` âm...là tiếng lòng của anh chăng?

  12. #12

    Mặc định

    media có sưu tầm được toa thuốc nầy , mong rằng bạn có thể nghiên cứu dùng thử xem sao , mong rằng với toa thuốc nầy bạn sẽ hồi phục
    Lời Tác giả :

    Với kinh nghiệm bản thân, tôi xin ghi lại đây toa thuốc này ngõ hầu giúp quý vị qua được cơn bạo bệnh. Thuốc này chẳng những trị được bệnh ung thư phổi của riêng tôi mà còn trị được ung thư gan và các bệnh hạch bướu khác với kết quả 100/100, vì chính người thân và bạn bè đã được trị lành trong nhiều năm qua. Vì vậy hãy tin tưởng mà kiên nhẫn uống liên tục trong một thời gian dài cho đến khi nào thật lành bệnh hãy ngưng uống.


    Ung thư là bệnh nguy hiểm nên khi mắc bệnh là như cầm bản án tử trong tay nên lo sợ là tự nhiên. Tuy nhiên, chúng ta nên nghĩ rằng nếu có sanh thì phải có tử, đâu ai tránh khỏi luật này, vì vậy ta lo sợ có ích gì mà chỉ hại sức khoẻ thêm thôi. Hãy nghĩ là mình có cái may biết được ngày mình ra đi, thì hãy cứ an nhiên chấp nhận để tâm thật an bình mà hưởng những ngày còn lại và tận dụng toàn thời gian đó cho gia đình và người thân của chúng ta. Hãy chung vui, xum họp và sắp xếp công việc để lòng được thanh thản.


    Toa thuốc này tuy đơn sơ nhưng rất có hiệu quả, đã chữa lành cho nhiều người thì quý vị cũng nên tin tưởng mình cũng sẽ được chữa lành. Điều quan trọng là tinh thần phải vững, đừng lo sợ buồn phiền. Vì tinh thần sa sút sẽ ảnh hưởng đến thân xác mất ăn, mất ngủ. Sức khoẻ kém sẽ làm mất sức đề kháng.


    Nếu quý vị có thắc mắc, xin điện thoại về Bà Bích: (1)714-893-3427, tôi rất sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân tôi; người đã qua ung thư lần thứ nhất và một lần di căn sáu năm sau, tất cả đều nhờ toa thuốc này mà lành bệnh. Quý vị có bệnh xin hãy tin tưởng và uống đều.


    Toa thuốc rất đơn giản, chỉ có hai vị là Quy tô tử và Mạch chủ, hầu hết các tiệm thuốc Bắc đều có. Riêng Orange County thì có hai tiệm có thuốc đã xay nhỏ sẵn cho quý vị dễ sắc.


    1) Tân Sanh Thuốc Bắc

    9659 Bolsa Ave.

    Westminter, CA 92683

    Tel. 714-839-6712


    2) Hồng Phát Thuốc Bắc

    14338 Brookhurst St.

    Garden Grove, CA 92643

    Tel. 714-839-2112


    Ở Việt Nam, quý vị có thể đến tiệm

    Y Học Dân Tộc

    Hợp Tác Xã Hùng Vương

    136 Hải Thượng Lãng Ông

    Phường 10, Quận 5, TPHCM

    Tel. 3950-6548



    Mỗi thang chỉ có hai vị:


    1. Quy tô tử: 1 cân Anh (1 lb). Quy tô tử giống hạt sen khô, nhưng rất cứng, búa đập khó bể nên nhớ bảo tiệm thuốc xay luôn ra cho nát thì nấu mới ra thuốc được.


    2. Mạch chủ: 1 bao (bịch) (có tẩm mật ong sẵn nên có vị ngọt). 1 bao thường có 15 trái lớn, hoặc 18 trái nhỏ. Tùy thích ngọt lạt mà gia giảm, chớ giảm quá nhiều, mất vị thuốc.


    - Cách nấu: Nên dùng nồi slow-cooker bằng sành sứ (không nên dùng nồi bằng kim loại)


    - Nước nhất: Cho 1 lb quy tô tử và 10 trái mạch chủ (lớn) vào nồi. Đun 1 gallon nước sôi riêng bên ngoài, sôi xong mới đổ vào nồi (cốt cho nước trong nồi slow-cooker được sôi liền) và vặn cho nồi ở mức độ cao (Hi).


    Đun trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Dùng khăn lược hoặc lưới nylon (tránh không dùng lưới, vợt kim khí), lược lấy nước nhất, giữ xác thuốc lại để nấu nước nhì. (Nếu muốn uống nước nhất thì càng tốt, mau có hiệu quả, không thì chờ nấu nước nhì xong, hòa chung lại uống cũng không sao).


    - Nước nhì: Cho thêm vào nồi số Mạch chủ còn lại trong bao và cũng nấu như nước đầu với nửa gallon nước nhưng lần này ít giờ hơn.


    Đun khoảng 5 tiếng đồng hồ. Dùng khăn lược như nước nhất. Hòa hai nước nhất và nhì lại làm một để uống. Chứa trong chai, lọ thủy tinh, để tủ lạnh.


    - Cách uống: Mỗi ngày uống hai lần, sáng sớm và chiều tối, khi bụng đói, để có hiệu quả tốt. Mỗi lần uống một ly (chén).


    Chú ý: Thuốc này không kỵ bất cứ thuốc Đông Y hay Tây Y nào hết, và cũng không kỵ bết cứ thức ăn nào. Tuy nhiên, để bảo đảm công hiệu và an toàn, nên uống cách 2 tiếng khi dùng Âu dược. Khi uống vào thường không có một phản ứng nào, nhưng nếu có khạc nhổ (hoặc tiêu, tiểu) ra chút máu thì đó là chất độc dược thải ra. Xin đừng sợ mà nên mừng.


    Nên uống liên tục, ít nhất là 4 tháng (nếu biết là ung thư ở vào thời kỳ nặng thì cứ tiếp tục uống thêm vài tháng liên tục, đừng nghỉ). Nấu thuốc gối đầu sao cho có thể uống liên tục không ngưng ngày nào đến khi lành bệnh.


    Quan trọng nhất là phải kiên trì và luôn thành tâm cầu nguyện cho bệnh tật tiêu trừ.




    Ganh ghét là tự thú nhận sự thua kém của chính mình. ( V. Hugo )
    Người ta nghĩ rằng mình là khôn, nhưng người khôn tự biết mình là dại. (Shakespeare)

  13. #13

    Mặc định

    Cùng bạn Musashi ...mình hiểu Lý Nhân Duyên , mình hiểu Lẻ Vô Thường ...thì mình chỉ cười khi nó đến , trieumh củng tự khuyên mình nhiều lần như thế ..chuyện tốt và hay nhất là như huynh Splen kể ỡ trên đó ...để rồi mình sẻ không còn vướng mắc hay ân hận là sao lại không làm khi mình có thể ...ra đi nhẹ nhàng ..thanh thản .....

  14. #14

    Mặc định

    Hì hì ..cám ơn và cảm tạ đến tất cả những anh chị , huynh đệ trong diễn đàn ..đã có những trao đổi và giúp đỡ về tinh thần và những bài thuốc tốt cho em , em rất trân trọng điều đó..Em chỉ có tấm lòng hồi hướng và xin cảm tạ chân thành đến những tình cảm tốt đẹp của các anh chị, huynh đệ trong diễn đàn.

    Nhưng tự trong thâm tâm mình em cảm thấy mình rất vững vàng..và bình thản ..Hiện tại bây giờ em chỉ muốn tìm hiểu thật nhiều về mặt tâm linh nhưng hình như em chưa đủ duyên để tìm thấy những điều đó thì phải .

    Nhân đây cho em hỏi các huynh đệ vài câu nhé : Con người mình chắc chắn có tiền kiếp ( kiếp trước )..phải không ạ ..? ( Em nghĩ chắc kiếp trước em sống ác lắm..nên kiếp này mình mới lận đận và phải mang nghiệp quả nặng nề như vầy..hi hi ..mà em không có buồn đâu..đó là sự thật..)

    Thứ 2 cho em hỏi các huynh đệ trong diễn đàn có thể giúp cho em soi căn kiếp của mình được không ạ ..?

    Đó thực sự là mong muốn của em ..Nếu hữu duyên gặp cao nhân xin chỉ bảo em phải làm gì để tinh tấn trong huyền thuật tâm linh..( Em chỉ biết niệm phật thui à ).Vậy thui ,còn bệnh nghiệp hay số mạng mình đến đâu em bình tĩnh đón nhận nó ..Em hổng muốn nhắc đến cái chít nhiều lắm vì điều đó không phải là điều quan trọng với em .

    Chỉ bùn là em sống tới giờ này rồi mà cảm thấy mình chưa làm được một việc gì cả ..Híc bạn bè em ai củng thành danh cả .Em củng tốt nghiệp đh ra mà công việc nó cứ lận đận sao ấy.( Chắc nghiệp mình quá nặng..)

    Ba mẹ em kể hùi nhỏ em xém chít hụt 3 lần : 2 tuổi..8 tuổi..15 tuổi..mà lần nào củng kinh khủng hết.Em sống đến được giờ này là quá may mắn ùi hj hj..em nghĩ vậy.

    Em cảm thấy cuộc sống con người mình quả là mong manh phải không các anh chị? Bạn em mới đây thôi..đùng một cái đi làm về bị đụng xe chết ngay ( 30 tuổi, tuổi thân ạ )..Mà em cảm thấy cái số mình sao ấy..vận xui đeo bám riết , xui hoài em mặc kệ lun cười khì khì ..vì chẳng thể làm gì để thay đổi được ..Nên cứ chấp nhận và bình tĩnh đón nhận nó thui ..Ước gì mình giàu có chút chút trước khi chít củng vui hj hj( có xiền mới giúp đỡ được những người thân của mình rùi mới giúp đỡ được những người khốn khó đau khổ gấp vạn lần mình ..)..Mà giờ em đang cố gắng làm việc ..em chỉ cần mình có thời gian nhiều nhiều chút và sức khỏe trước khi quá muộn thôi ..khì khì ..

    Đôi dòng tâm sự ,chúc mọi điều may mắn , hạnh phúc đến huynh đệ trong diễn đàn nhe..chân thành cảm ơn.
    Xuân đến hoa nở...
    Xuân đi hoa tàn....
    .....Bận lòng chi chuyện rơi nở....
    .....Tự tại thả thuyền trôi .....

  15. #15

    Mặc định

    Hãy cố gắng lên bạn nhé

  16. #16

    Mặc định

    thấy bạn vẫn giữ đươc tinh thần như vậy,mình rât mừng.hay luôn lạc quan và tinh tấn để chiến thăng bênh tât nhé!
    Về phương pháp trị ung thư thì có 1 số ban đã nói ơ trên rôì,mình xin gop ý thêm thêd naỳ: banj hãy ăn gạo lưc hàng ngày,giăm hoăc ăn chay hoan toàn càng tốt,tập thiênf hoăcj ypga, hàng ngay liên tuc trì chú niệm phật! Mình nghe nói cậu Liên ở Haỉ dương có khả năng chưa dược nênhj ung thư! Banj gưi cho 0ình 1 bưc chân dung của banj để mình nhờ ace bên nhân điện hang ngay truyên năng lươngj chữa giúp cho ban nhe!hãy cố găng lên nhé!

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi musashi Xem Bài Gởi
    :skull::skull:

    1: Nếu một ngày buồn bã nào đó ..Bạn có cảm giác thật buồn thật mệt mỏi ..Có một chuyện gì đó rất hệ trọng xảy ra trong đời bạn ..Làm bạn vô tình nghe thấy một giọng nói nào đó trong đêm tối vắng vẻ mà xung quanh chẳng có ai cả ..thì chính xác là bạn đã nghe thấy người âm nói chuyện .

    2: Liên tiếp những ngày tháng kế cận sau thường là vô tình hay hửu duyên , bạn toàn gặp những thầy bùa , bà đồng ..hay những người tâm linh ( Những người có tu..và họ có khả năng trong thế giới tâm linh ) ..Vì những lí do nào đó tìm cách gặp gỡ mình..khuyên bảo mình nên hướng đến một tôn giáo hay tâm linh nào đó ..ví dụ phật pháp và khuyên bạn nên làm điều tốt từ bây giờ ..)

    3 : Nếu liên tiếp những tháng sau bạn thường xuyên cảm thấy những điều kì dị , Và gặp ma ..thậm chí gặp Quỷ ..và cảm giác linh tính của mình rất tốt..Hoặc đi chùa chiền thường xuyên ..đôi lúc tự bản thân mình không muốn đi..Đêm mệt mõi hay nằm mộng..

    Thì mình kết luận bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình : ví dụ đi bệnh viện khám tổng quát xem mình có bệnh tật gì không..Và 86% là bạn có bệnh nan y ..và có thể chết trong thời gian ngắn ..tin hay không tùy bạn ..

    Vì tôi rút ra từ bản thân mình thôi ..đi khám bệnh phát hiện ung thư giai đoạn cuối ..^^
    Kết luận của bạn chỉ đúng trong trường hợp của bạn mà thôi. Vì dễ dàng phản biện rằng có 80% những người có thể thấy người Âm mà không có bệnh gì trong người.

    Tại sao bệnh ung thư có thể thấy người Âm, mời bạn tham khảo bài viết Y học Tâm linh và Bệnh Ung Thư:
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...6&postcount=20

  18. #18

    Mặc định

    nói chung cái gì mà làm xáo trộn trong não của ta thì khi đó mới có thể thấy người âm ^^
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Một ng` lạc wan có tinh thần vững chãi---> Em rất ngưỡng mộ ạ
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Đúng là bị bênh ung thư thì coi như cầm chắc tấm vé đi về thế giới bên kia rồi. Tuy nhiên việc cứu chữa được hay không còn tùy duyên. Tôi không ở hoàn cảnh của huynh nên tôi cũng không thể cảm nhận hết được cái quý giá nhất của cuộc sống này như huynh, nhưng tôi ngưỡng mộ và thán phục về tình yêu cuộc sống này của huynh. Tôi đã đọc tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" của tác giả Nhicalai Axtơrốpxki, có một câu mà tôi rất tâm huyết của nhân vật Pavel "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời…”." Con người cho dù sống ở thời kì nào đi nữa thì niềm yêu cuộc sống này luôn tìm ra cho mình những mục đích và lý tưởng sống riêng mình. Tôi chúc huynh sống đủ từng ngày !
    Không biết huynh đọc tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” chưa nhỉ ? Nếu chưa đọc thì hãy tải về nhé !
    Tiểu thuyết Thép Đã Tôi Thế Đấy
    Phần mềm đọc file PRC
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn về cụ Nguyễn Đức Cần - Một Thánh Nhân
    By nhson2001 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 103
    Bài mới gởi: 29-05-2016, 05:27 PM
  2. Kệ nguyện bồ đề tâm .
    By laduykhanh in forum Mật Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 18-01-2011, 05:29 AM
  3. Nguyễn Trãi
    By Tourism Manager in forum Lịch Sử
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-08-2008, 01:07 AM
  4. LỜI ĐẠI NGUYỆN CỦA CHƯ PHẬT và bồ tát
    By quocbao in forum Đạo Phật
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 09-04-2008, 09:44 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •