Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

  1. #1

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    CHỚ PHAI LẠT NIỀM TIN

    Nghe bạn kể mà lòng tôi day dứt
    Thương cho người, rồi lại xót cho ta
    Thế gian này vẫn còn lắm điêu ngoa
    Bởi lẽ đó, đời mãi là bể khổ

    Tôi mong bạn đừng vấn vương chuyện cũ
    Cái qua đi là cái đã chết rồi
    Phía trước kia là cả một bầu trời
    Vẫn ấm áp bao tình thương chân thật

    Đừng suy tư về những gì còn - mất
    Chớ nguội lòng, chớ phai lạt niềm tin
    Gieo lương nhân, ắt sẽ gặt quả lành
    Bạn sẽ tới bến bờ hạnh phúc.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  2. #2

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    ĐỌC THƠ EM

    Một bài, một bài, lại một bài
    Tôi đọc thơ em suốt canh dài
    Lời thơ như giọt cà phê đắng
    Uống vào là nghiện, nhớ khôn nguôi

    Tôi biết rằng em lắm ưu sầu
    Một gánh càn khôn nặng thương đau
    Cũng bởi tình em như biển lớn
    Con sóng ngàn năm mãi cuộn trào

    Ước được bên em, dù ngắn ngủi
    Cùng em chung gánh nặng trần ai
    Rồi có hoá thân vào cát bụi
    Vương chút tình em, cũng ngậm cười.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  3. #3

    Mặc định

    NÓI ĐI EM !

    Nửa đêm thao thức nghĩ về em
    Hai phận đơn côi, một nỗi niềm
    Có phải trời thương, trời tác hợp
    Để cho đôi lứa được nên duyên

    Hỡi người yêu dấu đã bao đêm
    Anh muốn cùng em tỏ nỗi niềm
    Nhưng sợ phận hèn, trời đất hẹp
    Tâm tư đành giấu đáy con tim.

    Mỗi lần em giục: Nói đi anh !
    Một bận lòng anh lại băn khoăn
    Để rồi đêm đến đầy thương nhớ
    Trằn trọc thâu đêm, giấc chẳng thành.

    Muốn nói cùng em biết bao điều
    Mà lòng nặng trĩu những thương yêu
    Mà tim thổn thức bao nhung nhớ
    Đành ngập ngừng: thôi để lần sau.

    Anh nghĩ là em đã hiểu rồi
    Cần chi anh phải nói lên lời
    Hay là em cứ không muốn hiểu
    Để anh thêm một nỗi ngậm ngùi.

    Anh đã trăm lần gọi tên em
    Với cả niềm dấu ái vô biên
    Không tiếng trả lời, không tiếng đáp
    Chỉ nghe tiếng nấc của con tim

    Ngày lại nối ngày, đêm tiếp đêm
    Con sóng lòng anh chẳng êm đềm
    Khắc khoải đợi chờ nơi em đó
    Sao còn im lặng, nói đi em !

    Anh chờ em đó. Nói đi em !
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  4. #4

    Mặc định

    Nói làm chi, nói làm chi?
    Lòng như đá tảng xanh rì rêu hoang
    Ngoài đời sấm chớp đùng đoàng
    Vô đây than vãn mấy hàng ngẩn ngơ
    Thẩn thơ thơ thẩn thẫn thờ
    A lô một phát bấy giờ rõ ngay!:rolling_on_the_floo:cryinglaughing::hee_hee:

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Nói làm chi, nói làm chi?
    Lòng như đá tảng xanh rì rêu hoang
    Ngoài đời sấm chớp đùng đoàng
    Vô đây than vãn mấy hàng ngẩn ngơ
    Thẩn thơ thơ thẩn thẫn thờ
    A lô một phát bấy giờ rõ ngay!:rolling_on_the_floo:cryinglaughing::hee_hee:
    Bác teen quá hihi:big_hug:
    Bát nhã

  6. #6

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    GỐC MAI GIÀ

    Mười năm không nụ, không hoa
    Không ong bướm, tưởng đã là thân khô
    Mùa nay một sự bất ngờ
    Có làn gió mới phương xa thổi vào
    Điều kỳ diệu tựa chiêm bao
    Trong cây nhựa sống dâng trào sức xuân
    Thân khô bỗng nảy chồi xanh
    Nụ hồng e ấp bên cành khẳng khiu
    Cảm ơn trời, đấng tối cao
    Đã đưa gió mới lạc vào vườn mong.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  7. #7

    Mặc định

    Mai già càng dẻo càng dai
    Càng tươi nét đẹp phôi phai thuở nào
    Mai ơi, gió cũng xôn xao
    Mong tìm cành thắm tự bao lâu rồi
    Nếu là tri kỉ xa xôi
    Gió thoảng thoảng đến rung cành chồi xanh
    Nếu là bạn tốt chí thành
    Gió mang mưa đến tưới cành chồi non
    Mai già gốc rễ héo hon
    Vui cùng trời đất để còn thắm hoa.

  8. #8

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    ĐÂU MÌNH EM NHỚ

    Người là thực đấy em ơi
    Chưa đoàn viên, bởi cuộc đời long đong
    Đâu mình em nhớ, em mong
    Đâu mình em tủi, phòng không đợi chờ
    Trăm năm trong cõi người ta
    Mãn đông, xuân đáo.. vẫn là tự nhiên
    Xin ai giữ vẹn niềm tin
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  9. #9

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    NGẮM TRĂNG

    Trời trong như ánh mắt em
    Trăng tròn như thể tình duyên chúng mình
    Khuya về ngồi ngắm trăng thanh
    Tâm tư cũng được ánh vàng chiếu xoi
    Giờ này phương ấy xa xôi
    Hẳn là em cũng đang ngồi ngắm trăng
    Dẫu đang cách trở ngàn trùng
    Đôi ta vẫn được nhìn chung trăng tròn
    Trời xanh có mặt trăng vàng
    Là nơi hội tụ mắt nàng mắt anh.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  10. #10

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    EM CHẲNG ĐƠN CÔI

    Thật ra em chằng đơn côi
    Vì vẫn có người luôn nhớ thương em
    Dẫu chưa gặp mặt một lần
    Người ta vẫn gọi tên em mỗi ngày.
    Xin đừng đọ núi, so mây
    Xin đừng oán gió, hờn cây thêm phiền
    Mong em giữ mãi niềm tin !
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  11. #11

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    DUYÊN TRỜI

    Hai phận đơn côi, hai nẻo cuộc đời
    Gặp ở ngã tư, không thể nào đứng lại
    Nhưng có thể hoà vào nhau nửa cuối
    Để làm nên một chữ Y dài

    Gặp được nhau, chính là bởi Duyên trời
    Hoà nhập được, lại do Tình đôi lứa
    Việc tưởng giản đơn mà vô cùng khó
    Dám trọn đời cho hai chữ: Vị tha

    Nếu một lần gặp gỡ, rồi tách ra
    Và lẽ bước cuối con đường xa ngái
    Ôm mối hận với con tim tê dại
    Thì gặp nhau là tội lỗi khôn cùng.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  12. #12

    Mặc định

    Khổ thơ này:(Thichanlac)
    Nếu một lần gặp gỡ, rồi tách ra
    Và lẽ bước cuối con đường xa ngái
    Ôm mối hận với con tim tê dại
    Thì gặp nhau là tội lỗi khôn cùng


    tương tự 2 câu tình cờ tôi gặp trên f :

    Tay trong tay tình nồng ấm
    Tay buông rồi tình lạnh thiên thu


    Nhưng tôi lại nghĩ hơi khác:

    Cảm hứng vô đề

    Có người bảo :
    Tay trong tay tình nồng ấm
    Tay buông rồi tình lạnh thiên thu
    ***
    Bạn ơi đâu phải thế,
    Tay trong tay tình nồng ấm
    Tay buông rồi tim đập bâng khuâng
    Có một thời tình ngát lâng lâng
    Có một thời xưa xao xuyến lòng
    Vẫn còn ấm dù không tay nắm
    Cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay
    Cho đến ngày nhìn về dĩ vãng
    Ta mỉm cười còn ấm trái tim ta.NSrose4rose4rose4

  13. #13

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    ĐÊM ĐỒ SƠN

    Trăng lấp lánh dát vàng mặt biển
    Gió rì rào, kể chuyện vườn thơ
    Tri âm tao ngộ tình cờ
    Đồ sơn một tối, mông mơ một thời.


    HẠNH PHÚC

    Chuyện chỉ là những khi ngứa lưng
    Em rối rít nhờ anh gãi hộ
    Lưng áo kéo lên, dọc ngang vết đỏ
    Hạnh phúc dệt từ những sợi nhỏ tin yêu.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  14. #14

    Mặc định

    CHIA TAY

    Vừa chia tay đã nhớ em
    Rượu bia tan hết, còn men của Tình.
    Một niềm xin với cao xanh
    Để ai được gửi đời mình cho ai.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  15. #15

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    THĂM LẠI HỒ CÂU

    Hôm nay trở lại Hồ câu
    Cảnh kia còn đó, tìm đâu bóng người..
    Cay sống mũi, mặn bờ môi
    Ngổn ngang kỷ niệm, đầy vơi nỗi niềm
    Một ngày quần tụ, hàn huyên
    Trăm năm tạc một lời nguyền sắt son
    Còn trời, còn nước, còn non
    Trái tim còn đập, ta còn nhớ nhau
    Nghĩa tình xin vẹn trước sau
    Hẹn ngày trở lại Hồ câu sum vầy.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  16. #16

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    NÉN LÒNG

    Em đang ước một xe hoa lộng lẫy
    Một chuỗi ngày hương lửa đắm say
    Những đứa con khoẻ, đẹp, tuyệt vời
    Một tổ ấm tràn trề hạnh phúc

    Anh thì đã hụt hơi, cạn sức
    Dẫu lửa lòng chưa hẳn đã lụi tàn
    Nhưng việc đời thường lực bất tòng tâm
    Nên ý chí cũng đang dần bạc nhược

    Nếu không thoả những gì em mong ước
    Nói lời yêu là có tội với em
    Đành nén lòng xuống đáy con tim
    Cầu hạnh phúc bình yên về phương ấy.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  17. #17

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    NGHÊU SÒ ỐC HẾN

    Hôm qua xem lại tích chèo
    Thấy anh chàng Ốc quá nghèo mà thương
    Ghét con mụ Hến bất lương
    Buôn gian bán lận, trăm đường điêu ngoa
    Từ Quan huyện đến trùm Sò
    Bị con mẹ ấy làm cho bẽ bàng.

    Nam nhi bom đạn coi thường
    Ngã lòng cũng bởi lời thương đàn bà
    Bởi con Thị Hến điêu ngoa
    Chuyện phòng the mới hoá ra tích chèo.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thichanlac Xem Bài Gởi
    NGHÊU SÒ ỐC HẾN

    Hôm qua xem lại tích chèo
    Thấy anh chàng Ốc quá nghèo mà thương
    Ghét con mụ Hến bất lương
    Buôn gian bán lận, trăm đường điêu ngoa
    Từ Quan huyện đến trùm Sò
    Bị con mẹ ấy làm cho bẽ bàng.

    Nam nhi bom đạn coi thường
    Ngã lòng cũng bởi lời thương đàn bà
    Bởi con Thị Hến điêu ngoa
    Chuyện phòng the mới hoá ra tích chèo.
    Nhân đọc thơ nói về vở tuồng cải lương Ngao Sò Ốc Hến này tự nhiên nhớ khúc mấy bà vợ Quan Huyện, thầy Đề, thầy Lý ... ban đêm đi bắt ghen ở nhà thị Hến, trên đường đi các bà rất sợ ma, bà vợ quan Huyện hướng dẫn mấy bà kia : " Nắm 2 ngón tay cái lại - Đọc : Án ma ni bát di hồng"

    Tự nhiên thấy phục tác giả vở tuồng này ghê, tác giả có kiến thức Phật pháp khá nhiều : vì nắm 2 ngón tay cái lại, 4 ngón còn lại úp vô : đó chính là ấn Hộ thân, vừa bắt ấn hộ thân vừa niệm thần chú Lục tự đại minh... thì là nhất rồi, đâu còn sợ ma gì nữa , hihi.


    ấn hộ thân (Phật môn) (cẩn thận xả ấn trên đỉnh đầu)
    Last edited by MuaDong; 07-10-2013 at 01:23 PM. Lý do: lỗi chính tả
    Cỏ dại ven đường

  19. #19

    Mặc định GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA

    MỐI TÌNH ĐOẢN MỆNH

    Giá hôm ấy không có người coi tiệm
    Và em đành hoãn lại chuyến ngao du
    Thì tình ta vẫn đẹp tựa bài thơ
    Vẫn nguyên nỗi đợi chờ, khao khát.

    Giá hôm ấy anh đột nhiên lâm bệnh
    Không thể đón em về khách sạn Nội bài
    Thì giờ đâu phải giọt ngắn, giọt dài
    Thương cho một mối tình đoản mệnh

    Cầu cho em hết chơi vơi trống vắng
    Cầu cho em hết oán giận hoài nghi
    Cầu cho em hết mong mỏi, đợi chờ
    Em hạnh phúc với duyên tình nồng thắm.
    ---------------------------
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Thuyền cũng muốn dừng mà sóng chẳng yên
    Đời là biển động triền miên
    Mỗi thân phận, một con thuyền lênh đênh..

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thichanlac Xem Bài Gởi
    NÉN LÒNG

    Em đang ước một xe hoa lộng lẫy
    Một chuỗi ngày hương lửa đắm say
    Những đứa con khoẻ, đẹp, tuyệt vời
    Một tổ ấm tràn trề hạnh phúc

    Anh thì đã hụt hơi, cạn sức
    Dẫu lửa lòng chưa hẳn đã lụi tàn
    Nhưng việc đời thường lực bất tòng tâm
    Nên ý chí cũng đang dần bạc nhược

    Nếu không thoả những gì em mong ước
    Nói lời yêu là có tội với em
    Đành nén lòng xuống đáy con tim
    Cầu hạnh phúc bình yên về phương ấy.
    trốn chạy tình yêu chẳng phải hay
    tri âm tri kỷ chẳng thèm tâm
    mang đi trút bầu tâm sự
    chốn ko quen chẳng biết gì.
    phí hoài cái tình
    tổn hao cái tâm
    nẫu cái lòng.
    dại vãi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. CHỨC NĂNG VÀ KHAI MỞ LUÂN XA
    By Mr.ALI in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 79
    Bài mới gởi: 17-12-2020, 10:06 PM
  2. NHỮNG CÂU HAY TRONG THÁNH KINH TÂN ƯỚC
    By vohinh69 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-09-2013, 07:29 PM
  3. Thư Cho Người Em Tịnh Độ
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 02:19 PM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •