Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: Bị Thư Ếm Ngải Nghĩ Của Laos,Mời Các Cao Nhân (thật sự) Chỉ Giáo!

  1. #1

    Mặc định Bị Thư Ếm Ngải Nghĩ Của Laos,Mời Các Cao Nhân (thật sự) Chỉ Giáo!

    Tôi gặp vấn đề này cách đây từ 1 năm nay và nó kéo dài dai dẳng cho đến bây giờ

    Vấn đề bị thư : Ngải nghĩ (suy nghĩ điều gì thì người thư mình suy nghĩ cả 2 đều nghe được và thời gian dài có cả hình ảnh cụ thể nếu mình tập trung tưởng tượng ra). --> Ai thực sự từng thư và bị thư hạng nặng sẽ biết trạng thái này.

    Đối tượng thư tôi : Là một người bị giam trong tù tại Long An (cái nôi của bùa ngải Việt)

    Vật bị thư : Là chiếc quần lót của tôi bị đánh cắp cách đây 1 năm.


    Điều kỳ lạ là người thư tôi làm ảnh hưởng tôi rát nhiều,vì dụ cụ thể họ có thể nhìn thấy được qua mắt của tôi và ảnh hương đến biểu cảm gương mặt của tôi

    Vd: Tôi mới 30 tuổi mà biểu cảm gương mặt giống như một ông già 50 tuổi.

    Khi tôi tập tạ hay vận động thì người thư tôi cũng bị tổn thương (bị đau và ngược lại)

    Người thư tôi mặc quần lót của tôi ở trong trại giam và không mở mắt được.Tôi muốn thoát ra chuyện này thật sự để trở thành một con người bình thường với suy nghĩ của một người bình thương và cảm nhận của một thanh niên bình thường để tiếp tục cuộc sống.Kính mong các bậc cao nhân thật sự tư vấn giúp tôi để chỉ điểm sáng cho tôi thoát ra việc này.

    Thái Trần.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Thái Xem Bài Gởi
    Tôi gặp vấn đề này cách đây từ 1 năm nay và nó kéo dài dai dẳng cho đến bây giờ

    Vấn đề bị thư : Ngải nghĩ (suy nghĩ điều gì thì người thư mình suy nghĩ cả 2 đều nghe được và thời gian dài có cả hình ảnh cụ thể nếu mình tập trung tưởng tượng ra). --> Ai thực sự từng thư và bị thư hạng nặng sẽ biết trạng thái này.

    Đối tượng thư tôi : Là một người bị giam trong tù tại Long An (cái nôi của bùa ngải Việt)

    Vật bị thư : Là chiếc quần lót của tôi bị đánh cắp cách đây 1 năm.


    Điều kỳ lạ là người thư tôi làm ảnh hưởng tôi rát nhiều,vì dụ cụ thể họ có thể nhìn thấy được qua mắt của tôi và ảnh hương đến biểu cảm gương mặt của tôi

    Vd: Tôi mới 30 tuổi mà biểu cảm gương mặt giống như một ông già 50 tuổi.

    Khi tôi tập tạ hay vận động thì người thư tôi cũng bị tổn thương (bị đau và ngược lại)

    Người thư tôi mặc quần lót của tôi ở trong trại giam và không mở mắt được.Tôi muốn thoát ra chuyện này thật sự để trở thành một con người bình thường với suy nghĩ của một người bình thương và cảm nhận của một thanh niên bình thường để tiếp tục cuộc sống.Kính mong các bậc cao nhân thật sự tư vấn giúp tôi để chỉ điểm sáng cho tôi thoát ra việc này.

    Thái Trần.
    nếu thật thì liên hệ với tôi theo số đt và email bên dưới nhé. Tôi chuyên mở bùa ngải giải thư ếm, bệnh vong nhập, tà nhập, hóa giải nhà có phần âm quấy phá, thần trùng, thần vòng.
    Last edited by quanducthe1986; 05-09-2013 at 11:14 PM.
    Đạo khả đạo phi thường đạo
    Danh khả danh phi thường danh.

  3. #3

    Mặc định

    Dao Am Duong la dao 2 lai

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr.Thái Xem Bài Gởi
    Tôi gặp vấn đề này cách đây từ 1 năm nay và nó kéo dài dai dẳng cho đến bây giờ

    Vấn đề bị thư : Ngải nghĩ (suy nghĩ điều gì thì người thư mình suy nghĩ cả 2 đều nghe được và thời gian dài có cả hình ảnh cụ thể nếu mình tập trung tưởng tượng ra). --> Ai thực sự từng thư và bị thư hạng nặng sẽ biết trạng thái này.

    Đối tượng thư tôi : Là một người bị giam trong tù tại Long An (cái nôi của bùa ngải Việt)

    Vật bị thư : Là chiếc quần lót của tôi bị đánh cắp cách đây 1 năm.


    Điều kỳ lạ là người thư tôi làm ảnh hưởng tôi rát nhiều,vì dụ cụ thể họ có thể nhìn thấy được qua mắt của tôi và ảnh hương đến biểu cảm gương mặt của tôi

    Vd: Tôi mới 30 tuổi mà biểu cảm gương mặt giống như một ông già 50 tuổi.

    Khi tôi tập tạ hay vận động thì người thư tôi cũng bị tổn thương (bị đau và ngược lại)

    Người thư tôi mặc quần lót của tôi ở trong trại giam và không mở mắt được.Tôi muốn thoát ra chuyện này thật sự để trở thành một con người bình thường với suy nghĩ của một người bình thương và cảm nhận của một thanh niên bình thường để tiếp tục cuộc sống.Kính mong các bậc cao nhân thật sự tư vấn giúp tôi để chỉ điểm sáng cho tôi thoát ra việc này.

    Thái Trần.
    Có một loại bùa có thể phá hủy tất cả những loại bùa ngải thư yếm, khẳng định nó là loại bùa tinh hoa trong phù thuật. Bạn cần tìm đến pháp sư chính đạo thuộc đạo giáo (thường thấy thờ tam vị Thánh Tổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân). Nhưng hiện tại suy nghĩ cùng với hành động của bạn bị đối tượng kia quản lý, khống chế và theo dõi vậy trước hết bạn nên đi chùa lễ phật ( tới chùa nào đừng có xây dựng hoành tráng quá nhé) tới trước ban công đồng mà trì niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. " Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quán thế âm bồ tát", cứ để tư tưởng thoái mái nhẹ nhàng, đừng bực tức, đừng cáu giận, hãy xả bỏ, thư thái, xem như một công việc nhỏ bạn bị thất bại, tiếp tục bước lên để làm lại từ đầu. Khi nào mệt mỏi hãy trì chú, buồn cũng trì chú, vui và thoải mái thì mới nghĩ tới tìm thầy bà giúp mình. Cứ như vậy rồi bạn sẽ gặp được người cứu giúp cho thoát khỏi cảnh oái oăm đó. Kẻ dùng tà pháp với bạn sẽ phải trả giá đắt cho hành động ngông cuồng đó.
    Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?

  5. #5

    Mặc định

    Thế chú em có những biểu hiện sau đây hay không:
    1. Suy nghĩ không kiềm chế được, ví dụ như lâu lâu tự nhiên có những ý nghĩ lạ lùng, kỳ cục...
    2. Thường nằm mơ, đôi khi không kiềm chế được và nghe tiếng trong giấc mơ.
    3. giật mình trong đêm giống như có ai lay người của mình.
    4. Tánh hay cấu gắc, rất dễ nổi nóng.
    5. Cơ thể có mỏi, cảm giác uể oải, có khi muốn khóc hay muốn cười không rõ nguyên nhân.
    6. Gần đây tâm trạng có hay chán trường mọi thứ hay không?
    Last edited by Thời Gian; 06-09-2013 at 06:53 AM.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thời Gian Xem Bài Gởi
    Thế chú em có những biểu hiện sau đây hay không:
    1. Suy nghĩ không kiềm chế được, ví dụ như lâu lâu tự nhiên có những ý nghĩ lạ lùng, kỳ cục...
    2. Thường nằm mơ, đôi khi không kiềm chế được và nghe tiếng trong giấc mơ.
    3. giật mình trong đêm giống như có ai lay người của mình.
    4. Tánh hay cấu gắc, rất dễ nổi nóng.
    5. Cơ thể có mỏi, cảm giác uể oải, có khi muốn khóc hay muốn cười không rõ nguyên nhân.
    6. Gần đây tâm trạng có hay chán trường mọi thứ hay không?
    thật ấu trĩ.Khi bị thư hay bị ếm làm sao mình biết được mình bị ng ta thư hay ếm bùa HA HA HA

  7. #7

    Mặc định

    Chính xác, sao bạn biết mìh bị thư yếm?bạn là người bình thường mà tự biết biết đc mìh bị thư yếm sao? Chỉ có những thầy tu đạo mới biết đc thôi,nếu bạn thật sự bị thư yếm thì bạn phải tìm thầy tu " đạo phái tiên " để giãi,chứ mấy thầy lổ ban nhiều khi còn làm k lại thầy yếm bạn thì phiền lắm.

  8. #8

    Mặc định

    Làm sao tìm được Pháp Sư chính đạo có thờ tam vị Thánh Tổ :Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân.

  9. #9

    Mặc định

    Chính xác là bạn bị người ta thư bằng "Ngải Nghĩ" như bạn đã nói và cách thư thì bạn biết rõ như một người học đạo rồi.Mình có thông tin cho bạn...Master Phong là người có thể giúp cho bạn được đấy nhưng còn có duyên hay không là do bạn. masterphong1986@yahoo.com (vị thầy này cực giỏi từng giúp cho mình nhưng bạn gặp dc hay không là tùy duyên)Chúc may mắn.

  10. #10

    Mặc định

    mới nghe lần đầu nhưng mà triệu chứng của bạn giống như bị stress quá,trước tiên hãy đi chùa lễ phật và mỗi tối niệm chú đại bi.Trong lòng nghĩ về những điều tốt đẹp,suy nghĩ lại bản thân của mình và tại sao bị người đó thư bạn.Bạn có thù oán gì ko?
    Cõi trần có gì quyến luyến đâu?
    Mà sao ta chưa chịu về?
    Nợ tình nợ nghĩa nợ cả thế gian
    hết nợ ta lại về.

  11. #11

    Mặc định

    ngải nghỉ là ngải gì???.nó làm mình suy nghĩ không ngừng hay là suy nghĩ của mình bị theo dỏi.hay là mình phải nghĩ theo người bỏ ngải ???..ôi ôi nhức đầu quá !107 dap dau

  12. #12

    Mặc định

    vậy các bạn chưa từng bị thư thật sự rồi,mình tự hỏi các thầy bà thật sự đã từng chiến đấu qua hoặc từng thư ếm ai chưa ? xin thưa là chưa nên chưa ai nghe qua ngải nghĩ là như thế nào,bản thân mình từng bị 1 lần rồi.Việc thư ếm thông qua đồ mặc của người bị thư như câu nói " cầm đồ thuốc độc" là như vậy.

    Ngải này theo mình tìm hiểu là một trong những ngải ác nhất trong huyền thuật vì sao ? (người bị thư phải luôn suy nghĩ thì như đang nc với người thư mình trong đầu) có ai mà sống k cần suy nghĩ không các bạn ? Cái ác nó nằm ở chỗ đó

  13. #13

    Mặc định

    DÂN GIAN THƯỜNG NÓI,CON NGƯỜI CÓ (3 HỒN 9 VÍA),,,CÒN VỀ NGÃI NGHĨ LÀ NGÔN NGỮ CỦA TRẦN GIAN,,, SỰ THẬT NÓ LÀ NHƯ THẾ NÀY : THẦY NGÃI ( THẦY TÀ ĐẠO ), SAU KHI NHẬN LỜI CỦA MỘT NGƯỜI TẠM GỌI LÀ NGƯỜI CÓ TÊN LÀ ( A ), NHỜ THẦY NGÃI, SẼ LÀM HẠI NGƯỜI CÓ TÊN LÀ ( B ),,,LÚC NÀY THẦY NGÃI TÀ ĐẠO SẼ XUẤT CHIÊU NHƯ SAU: ĐỢI CHO KHI NÀO NGƯỜI CÓ TÊN LÀ (B) ĐI NGŨ THÌ THẦY NGÃI LẤY BỚT MỘT LINH HỒN CỦA NGƯỜI (B), ( TRONG SỐ 3 LINH HỒN ) CỦA NGƯỜI (B), VÀ NGAY LẶP TỨC THẦY NGÃI NÀY ĐƯA LINH HỒN NGÃI VÀO THAY THẾ VỊ TRÍ CỦA LINH HỒN NGƯỜI (B), MÀ THẦY NGÃI VỪA LẤY RA,,,LÚC NÀY XEM NHƯ THẦY NGÃI TÀ ĐẠO THÀNH CÔNG HOÀN TOÀN,,,VÀ LÚC NÀY THẦY NGÃI KIỂM SOÁT ĐƯỢC MỌI SUY NGHĨ CŨNG NHƯ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI (B) = ( LÚC NÀY MỌI NGƯỜI Ở TRẦN GIAN GỌI LÀ NGƯỜI (B) ĐÃ BỊ ” NGÃI NGHĨ” ),,,KHÔNG NHỮNG THẦY NGÃI KIỂM SOÁT MỌI HÀNH ĐỘNG VÀ SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI (B), MÀ , KIỂM SOÁT LUÔN CẢ LINH HỒN NGÃI,,,VÀ LINH HỒN NGÃI CHỊU MỌI SAI KHIẾN CỦA THẦY NGÃI TÁC ĐỘNG LÊN MỌI SUY NGHĨ CŨNG NHƯ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI (B), NÊN MỚI CÓ HIỆN TƯỢNG ĐÃ NÊU TRÊN ĐẦU TRANG TOPIC CỦA “ MR.THAI”,,,


    BẠN NÊN NHỜ : “ ĐẠI CA THANH BÌNH “ RẤT GIÕI VỀ NGÃI SẼ GIÚP BẠN NHA,,,ANH THANH BÌNH KHÔNG NHỮNG GIỎI VỀ NGÃI MÀ ANH THANH BÌNH CÒN ĐIỀU KHIỂN VÀ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC LUÔN VỚI NGÃI NỮA CƠ,,,
    BẠN NÊN NĂN NĨ,,, ” ĐẠI CA THANH BÌNH “ SẼ KHÔNG TỪ CHỐI BẠN ĐÂU NHA,,, HY VỌNG BẠN SẼ ĐƯỢC ANH THANH BÌNH CHỮA HẾT BỆNH CHO BẠN NHA,,,
    VÀI DÒNG CHIA SẼ,,,VỚI BẠN,,,


    LOVE.THANH BINH = YTB = “ YÊU THÀNH BỊNH “

  14. #14

    Mặc định

    Bắt hồn như ngải nghĩ thì mấy ông này cao tay chứ lơ tơ mơ làm cho người bị khùng khùng ngơ ngơ chẳng chơi nhưng gặp trúng người bị hại mạnh hơn thì ông thầy dùng ngải nghĩ cũng một phen hú vía....kaka
    Cõi trần có gì quyến luyến đâu?
    Mà sao ta chưa chịu về?
    Nợ tình nợ nghĩa nợ cả thế gian
    hết nợ ta lại về.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thời Gian Xem Bài Gởi
    Thế chú em có những biểu hiện sau đây hay không:
    1. Suy nghĩ không kiềm chế được, ví dụ như lâu lâu tự nhiên có những ý nghĩ lạ lùng, kỳ cục...
    2. Thường nằm mơ, đôi khi không kiềm chế được và nghe tiếng trong giấc mơ.
    3. giật mình trong đêm giống như có ai lay người của mình.
    4. Tánh hay cấu gắc, rất dễ nổi nóng.
    5. Cơ thể có mỏi, cảm giác uể oải, có khi muốn khóc hay muốn cười không rõ nguyên nhân.
    6. Gần đây tâm trạng có hay chán trường mọi thứ hay không?
    em cũng bị thư loại ngải này đã 5 năm rồi và cũng có những triệu chứng như trên, hiện tại có rất nhiều người đọc suy nghĩ của em, họ có thể khiến em suy nghĩ giống như cách họ muốn, mớm tư tưởng và ý nghĩ vaò đầu em, xin các thầy chỉ cho em cách giải, vì em sống chung cũng đã khá lâu nên em dần dần cũng quen với nó nhưng nó khiến em lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, thường luôn mệt mỏi, lại hay phải canh chừng suy nghĩ của mình, tốt thì ko sao, nếu ko tốt một tí là em rất sợ vì suy nghĩ của em bị đem nói ra ngoài hết.
    Yên vui với hiện tại

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thời Gian Xem Bài Gởi
    Thế chú em có những biểu hiện sau đây hay không:
    1. Suy nghĩ không kiềm chế được, ví dụ như lâu lâu tự nhiên có những ý nghĩ lạ lùng, kỳ cục...
    2. Thường nằm mơ, đôi khi không kiềm chế được và nghe tiếng trong giấc mơ.
    3. giật mình trong đêm giống như có ai lay người của mình.
    4. Tánh hay cấu gắc, rất dễ nổi nóng.
    5. Cơ thể có mỏi, cảm giác uể oải, có khi muốn khóc hay muốn cười không rõ nguyên nhân.
    6. Gần đây tâm trạng có hay chán trường mọi thứ hay không?
    em cũng bị thư loại ngải này đã 5 năm rồi và cũng có những triệu chứng như trên, hiện tại có rất nhiều người đọc suy nghĩ của em, họ có thể khiến em suy nghĩ giống như cách họ muốn, mớm tư tưởng và ý nghĩ vaò đầu em, xin các thầy chỉ cho em cách giải, vì em sống chung cũng đã khá lâu nên em dần dần cũng quen với nó nhưng nó khiến em lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, thường luôn mệt mỏi, lại hay phải canh chừng suy nghĩ của mình, tốt thì ko sao, nếu ko tốt một tí là em rất sợ vì suy nghĩ của em bị đem nói ra ngoài hết.

    em xin hỏi là tại sao mình lại bị thư, có phải là mình phải có nghiệp quả gì với người thư mình thì họ mới làm được, hay kiếp trước mình cũng từng làm như vậy hay do các đấng bề trên muốn mình rèn luyện và học được bài học nào đó nên mới để người khác thư mình.

    mong mọi người giải đáp giúp em!
    Yên vui với hiện tại

  17. #17

    Mặc định xin giúp em!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thời Gian Xem Bài Gởi
    Thế chú em có những biểu hiện sau đây hay không:
    1. Suy nghĩ không kiềm chế được, ví dụ như lâu lâu tự nhiên có những ý nghĩ lạ lùng, kỳ cục...
    2. Thường nằm mơ, đôi khi không kiềm chế được và nghe tiếng trong giấc mơ.
    3. giật mình trong đêm giống như có ai lay người của mình.
    4. Tánh hay cấu gắc, rất dễ nổi nóng.
    5. Cơ thể có mỏi, cảm giác uể oải, có khi muốn khóc hay muốn cười không rõ nguyên nhân.
    6. Gần đây tâm trạng có hay chán trường mọi thứ hay không?
    em cũng bị thư loại ngải này đã 5 năm rồi và cũng có những triệu chứng như trên, hiện tại có rất nhiều người đọc suy nghĩ của em, họ có thể khiến em suy nghĩ giống như cách họ muốn, mớm tư tưởng và ý nghĩ vaò đầu em, xin các thầy chỉ cho em cách giải, vì em sống chung cũng đã khá lâu nên em dần dần cũng quen với nó nhưng nó khiến em lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, thường luôn mệt mỏi, lại hay phải canh chừng suy nghĩ của mình, tốt thì ko sao, nếu ko tốt một tí là em rất sợ vì suy nghĩ của em bị đem nói ra ngoài hết.

    em xin hỏi là tại sao mình lại bị thư, có phải là mình phải có nghiệp quả gì với người thư mình thì họ mới làm được, hay kiếp trước mình cũng từng làm như vậy hay do các đấng bề trên muốn mình rèn luyện và học được bài học nào đó nên mới để người khác thư mình.

    mong mọi người giải đáp giúp em!
    Yên vui với hiện tại

  18. #18

    Mặc định

    thế chú em bị đã bao lâu rồi? bao nhiêu tuổi?

  19. #19
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Cái này bạn thử nhờ pháp sư dienbatn bên đạo tràng diệu pháp liên hoa vô vi coi sao

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thời Gian Xem Bài Gởi
    thế chú em bị đã bao lâu rồi? bao nhiêu tuổi?
    em có đi xem thì người ta nói em có binh rừng theo đã 5 năm rồi, em mới phát hiện ra tháng 4 năm ngoái, em năm nay 26 tuổi.
    Yên vui với hiện tại

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2013, 10:00 PM
  2. VÔ NGÃ
    By phanquanbt in forum Đạo Phật
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 07-12-2012, 08:48 PM
  3. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  4. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •