kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Kính mong quý sư thầy chỉ dẫn giùm đệ tử.

  1. #1

    Mặc định Kính mong quý sư thầy chỉ dẫn giùm đệ tử.

    Bạch sư thầy!
    Đệ tử mến mộ Phật Pháp từ nhỏ. Nhờ duyên lành đưa đẩy đệ tử được quy y Thiền Tông với pháp danh là Phước Minh, kì thực đệ tử rất thích nghe kinh Mật Tông. May nhờ được thông duyên với Trang nhà Quảng Đức của đại sư Thích Viên Trí, đệ tử được biết đến rất nhiều quý kinh Mật Tông. Bất cứ khi nào rãnh rỗi và thấy thân tâm mình thanh tịnh trong sạch thì lấy những quý kinh ấy ra tụng niệm, càng tụng niệm thì càng yêu thích. Đệ tử thường tụng nhiều nhất là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (bản đại chân ngôn dài trên 100 câu), kinh Đại Thất Bảo Đà La Ni và gần đây nhất là kinh Bồ Tát Đại Tùy Cầu ( bản đại chân ngôn)....

    Có lần khi ở trong nơi có chúng sanh không may chết oan cộng thêm các chúng sanh nặng nghiệp phải chịu cảnh vất vưởng giữa 2 thế giới đệ tử cố gắng hết sức giữ tâm thanh tịnh đọc lớn kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đủ 5 biến ( với thiện ý là muốn phần nào giải bớt nghiệp chướng cho họ) và kinh Bồ Tát Đại tùy cầu đủ 9 biến ( với thiện ý là muốn họ nghe được kinh này đắc được phước lớn mà nhờ đó bớt khổ chướng ). Hơn nữa khi thấy trong nhà có súc vật nào đang hấp hối con thường hay ngồi bên nó tụng lớn kinh Đại tùy Cầu cho nó nghe để cầu mong cho nó thoát khỏi kiếp súc sanh, đắc duyên với Phật...

    Nhưng ngày hôm nay sau khi được 1 số vị tiền bối thông tuệ cho về nguyên tắc hành trì kinh Mật Tông và nhất là về tội trộm pháp thì đệ tử chợt cảm thấy vô cùng lo lắng. Tất cả những việc đệ tử làm đều xuất phát từ thiện ý nhưng ai dè cứ tưởng mình đang tạo phước thì hóa ra mình tạo...nghiệp : cứ tưởng mình giúp người thì hóa ra mình đang...hại người và hại mình:o

    Kính mong các sư thầy cho đệ tử 1 lời khuyên:praying: Đệ tử muốn trì tụng kinh Mật Tông mong các quý đại sư tận tình chỉ bảo cho.Đệ tử có cần phải ăn năn sám hối không? Những chúng sanh vô tình bị đệ tử hại tội có nặng không? Đệ tử rất mong lời giải đáp của các quý sư thầy. Cảm tạ các quý sư thầy đã nán chút thời gian vàng ngọc của mình để ghé qua trang này của đệ tử.

  2. #2
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Đệ tử lớn lên ở chùa đáng lẽ có sư truyền pháp cho đệ tử sao mà đi trộm pháp ?mà trộm đâu dậy ? tại sao đệ tử lại nghĩ rằng hại người lại hại mình nhĩ ,phải chăng đệ tử cỗ vũ người ta làm ác ? mà lạ nha mới 19-20 tuổi không lo học hành thi cử mà lo tụng kinh hiến máu hiếm lắm á !

  3. #3
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Ta thì chẳng biết tụng kinh gì hết đọc qua đọc lại chỉ có
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
    như vậy có phải là trộm pháp không ? và đó là pháp môn gì vậy tui cũng không rõ nữa xin cao nhân chỉ điểm.
    cảm ơn

  4. #4

    Mặc định

    tôi có copy một số bài viết về trong bài "tội trộm pháp", bạn có thể vào để tham khảo thêm

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=13540

    Việc hành trì của bạn không sai, cũng không mắc lỗi. Tuy nhiên để thành tựu, bạn cần có sự chỉ dẫn của Thầy, đồng thời Thầy sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tu tập.
    Chúc bạn tiến bộ

  5. #5

    Mặc định

    Đệ nghĩ Chư Phật nói ra tội trộm pháp cũng là phương tiện, giúp Hành giả khi bước vào con đường Mật tông phải có một vị đạo sư đúng đắn đưa đường dẫn lối. Vì Mật tông chuyên về thần thông, mà khi tâm hành giả chưa thật sự an định, chưa thật sự có thể trải từ bi đến hết thảy chungsinh thì sẽ rất dễ sa ngã, bị ma vương lôi kéo. Mọi người có thể thấy một số vị tu Mật tông đang làm ra các bùa phép cầu tài, cầu yêu gì đó bán đầy trên mạng với giá cắt cổ. Như vậy pháp đó ko phải mang đến lợi lạc cho chúng sinh mà chỉ mang lại cho Thầy ngân lượng và danh tiếng ở đời. cho nên theo suy nghĩ của Đệ, vị Thầy theo hướng dẫn đệ tử giống như hóa thân của chư Phật, đem ánh sáng trí tuệ mà dẫn dắt đệ tử sử dụng đúng khả năng của họ
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SHURA Xem Bài Gởi
    Bạch sư thầy!
    ..

    đọc lớn kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đủ 5 biến ...và kinh Bồ Tát Đại tùy cầu đủ 9 biến ...
    Mấy thầy cho tui hỏi BIẾN ở đây là gì vậy.

    Cám ơn

  7. #7

    Mặc định

    Là 1 lần tụng từ đầu đến cuối gọi là biến.

  8. #8

    Mặc định

    Mình thấy bạn binhhanif và bạn nhoc salad nói rất đúng vì thế nên bạn SHURA cũng đừng băn khoăn nhiều

  9. #9
    Đai Nâu Avatar của poroshi
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Trái Đất
    Bài gởi
    299

    Mặc định

    đây là 1 bằng chứng sống về niềm tin mà không có sự hiểu biết .

    chạy về chùa , nói thầy dạy con hiểu biết , đủ hiểu biết rồi quay lại .

    việc cần làm bây giờ là hiểu rõ việc mình đang làm , làm bằng sự hiểu biết chứ không phải niềm tin .

    có sai phạm thì mới hiểu sự quý giá của cái đúng , nên bạn cũng đừng lo lắng quá .


    @ . mật tông . thần thông bên mật tông chỉ là cánh tay phải của cánh tay trái , cái ở ngoài của cái ở trong chứ không phải chuyên luyện thần thông .
    stop 1.

    Quyết tâm không ăn bánh vẽ. hug007

  10. #10

    Mặc định

    Cảm ơn tất cả các quý bằng hữu, tiền bối đã giúp đỡ và chỉ điểm cho mình, ơn này mình xin khắc cốt ghi tâm.

    Gần đây mình khá bận nên không thể nói lời tri ân này được sớm hơn đến với các quý bằng hữu, tiền bối nên mong mọi người niệm tình bỏ quá cho.

    Vậy theo bạn thì mình nên tầm sư học đạo ở đâu ( mình ở Sài Gòn), quý bằng hữu, tiền bối nào biết chỉ mình với? / Hiện giờ trước khi mình tụng niệm những kinh trên mình tụng trước Kinh Đại Luân Kim Cang được không?

    Một lần nữa đa tạ tất cả mọi người đã giúp đỡ cho mình. Chúc moi người có 1 mùa An Cư Kiết Hạ thật hạnh phúc, an khang thịnh vượng và đắc được vô lượng thiện phước!
    Kính chào và trân trọng cảm ơn
    Shura

  11. #11

    Mặc định

    - Để có kiến thức cơ bản về Mật Tông, trước hết bạn nên tìm đọc "Bộ Mật Tông" của Tỳ kheo Thích Viên Đức dịch, Thành Hội Phật giáo Thành phốc Hồ Chí Minh in năm 2539-1995.
    - Thứ 2: nếu có thời gian, bạn Lễ Phật theo kinh "Phật thuyết Kinh Vạn Phật" do Hòa thượng Thích Thiện Tâm biên soạn. Kinh này ấn tống chứ không bán, bạn có thể đến các Chùa để xin.
    - Thứ 3: Sau thời gian đọc xong "Bộ Mật Tông" và lạy "Vạn Phật" (nên lạy từng vị Phật hơn là đọc tụng rồi 100 vị mới lạy một lần như hướng dẫn trong Kinh), nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, xin vui lòng nhắn tin cho mình biết, mình sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo hoặc sẽ nhờ sư phụ mình hướng dẫn các bước tiếp theo cho bạn.
    Chúc bạn tiến bộ trên con đường tu tập.

  12. #12
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    bạn có thể vào trang web vutruhuyenbi.com để tìm hiểu về Mật tông đơn giản và không phải đọc nhiều bộ kinh như thế sẽ làm rối thêm cái " biết " của bạn,

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SHURA Xem Bài Gởi
    Bạch sư thầy!
    Đệ tử mến mộ Phật Pháp từ nhỏ. Nhờ duyên lành đưa đẩy đệ tử được quy y Thiền Tông với pháp danh là Phước Minh, kì thực đệ tử rất thích nghe kinh Mật Tông. May nhờ được thông duyên với Trang nhà Quảng Đức của đại sư Thích Viên Trí, đệ tử được biết đến rất nhiều quý kinh Mật Tông. Bất cứ khi nào rãnh rỗi và thấy thân tâm mình thanh tịnh trong sạch thì lấy những quý kinh ấy ra tụng niệm, càng tụng niệm thì càng yêu thích. Đệ tử thường tụng nhiều nhất là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (bản đại chân ngôn dài trên 100 câu), kinh Đại Thất Bảo Đà La Ni và gần đây nhất là kinh Bồ Tát Đại Tùy Cầu ( bản đại chân ngôn)....

    Có lần khi ở trong nơi có chúng sanh không may chết oan cộng thêm các chúng sanh nặng nghiệp phải chịu cảnh vất vưởng giữa 2 thế giới đệ tử cố gắng hết sức giữ tâm thanh tịnh đọc lớn kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đủ 5 biến ( với thiện ý là muốn phần nào giải bớt nghiệp chướng cho họ) và kinh Bồ Tát Đại tùy cầu đủ 9 biến ( với thiện ý là muốn họ nghe được kinh này đắc được phước lớn mà nhờ đó bớt khổ chướng ). Hơn nữa khi thấy trong nhà có súc vật nào đang hấp hối con thường hay ngồi bên nó tụng lớn kinh Đại tùy Cầu cho nó nghe để cầu mong cho nó thoát khỏi kiếp súc sanh, đắc duyên với Phật...

    Nhưng ngày hôm nay sau khi được 1 số vị tiền bối thông tuệ cho về nguyên tắc hành trì kinh Mật Tông và nhất là về tội trộm pháp thì đệ tử chợt cảm thấy vô cùng lo lắng. Tất cả những việc đệ tử làm đều xuất phát từ thiện ý nhưng ai dè cứ tưởng mình đang tạo phước thì hóa ra mình tạo...nghiệp : cứ tưởng mình giúp người thì hóa ra mình đang...hại người và hại mình:o

    Kính mong các sư thầy cho đệ tử 1 lời khuyên:praying: Đệ tử muốn trì tụng kinh Mật Tông mong các quý đại sư tận tình chỉ bảo cho.Đệ tử có cần phải ăn năn sám hối không? Những chúng sanh vô tình bị đệ tử hại tội có nặng không? Đệ tử rất mong lời giải đáp của các quý sư thầy. Cảm tạ các quý sư thầy đã nán chút thời gian vàng ngọc của mình để ghé qua trang này của đệ tử.
    Theo thiện ý của Dũng, nếu kinh sách là phương tiện thì bạn không có tội gì cả, vì sao? Ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế cũng đâu có kinh sách đâu mà Ngài cũng chứng thành đạo quả.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
    bạn có thể vào trang web vutruhuyenbi.com để tìm hiểu về Mật tông đơn giản và không phải đọc nhiều bộ kinh như thế sẽ làm rối thêm cái " biết " của bạn,
    Vũ trụ huyền bí không phải mật tông của Phật giáo mà là mật tông thiên đình tùm lum giáo, đạo nào cũng tu theo được cả, cái tiền đề nầy nếu bạn chấp nhận được thì theo, ở trong đó họ đề cập tới ấn chứng siêu hình còn ấn chứng đó có phải do Phật hay chư bồ tát thị hiện hay không thì chẳng có ai dám chứng minh.
    Theo tôi bạn nên vào trang drukpa.
    http://www.drukpavietnam.org/
    Đây mới là Mật tông chính hiệu của Phật giáo.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
    bạn có thể vào trang web vutruhuyenbi.com để tìm hiểu về Mật tông đơn giản và không phải đọc nhiều bộ kinh như thế sẽ làm rối thêm cái " biết " của bạn,
    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    Theo thiện ý của Dũng, nếu kinh sách là phương tiện thì bạn không có tội gì cả, vì sao? Ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế cũng đâu có kinh sách đâu mà Ngài cũng chứng thành đạo quả.
    Các kinh Phật , Chú Đại bi , đại bi thập chú , các loại thần chú chân ngôn của chư Phật ,ai đã là con Phật , đều có thể đọc tụng mà không mắc tội trộm pháp.
    Trộm pháp ở đây có nghĩa là pháp gồm pháp đàn (mandala) ,câu chú , thủ ấn, các vật phẩm cúng dường như bột sửa đường mật bơ , đốt bột an tức hương ,đàn hương, thấy người ta hành pháp mình bắt chước theo , đây là trộm pháp.
    Vị Pháp sư muốn truyền Pháp mật tông , phải là người được phép truyền mới truyền được (nói chung là Phật cho phép) và phải thông qua lễ quán đảnh, vị nầy phải triệu thỉnh pháp thân của bổn tôn về chứng giám và nhận đệ tử, và sau đó đệ tử sẽ được theo học với pháp sư hữu hình và đồng thời với các Thầy vô hình, do đó Mật tông coi trọng hình thức nầy và gọi là vô tự kinh.Chính vì vậy mà mật tông còn gọi là pháp môn bí mật.
    Các pháp môn nầy do đức Tỳ Lô Giá Na sáng lập và cai quản , còn gọi là pháp tu một đời thành Phật. Người tu phải giữ gìn thân khẩu ý, vì khi trì tụng , tam mật tương ưng, nếu chỉ cần phát tâm ghét ai đó , thì kẻ đó liền bị hại, do đó tâm phải từ bi ai chữi cũng cười vui ai quánh thì bỏ chạy.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SHURA Xem Bài Gởi
    Cảm ơn tất cả các quý bằng hữu, tiền bối đã giúp đỡ và chỉ điểm cho mình, ơn này mình xin khắc cốt ghi tâm.

    Gần đây mình khá bận nên không thể nói lời tri ân này được sớm hơn đến với các quý bằng hữu, tiền bối nên mong mọi người niệm tình bỏ quá cho.

    Vậy theo bạn thì mình nên tầm sư học đạo ở đâu ( mình ở Sài Gòn), quý bằng hữu, tiền bối nào biết chỉ mình với? / Hiện giờ trước khi mình tụng niệm những kinh trên mình tụng trước Kinh Đại Luân Kim Cang được không?

    Một lần nữa đa tạ tất cả mọi người đã giúp đỡ cho mình. Chúc moi người có 1 mùa An Cư Kiết Hạ thật hạnh phúc, an khang thịnh vượng và đắc được vô lượng thiện phước!
    Kính chào và trân trọng cảm ơn
    Shura
    Nếu muốn đọc tụng chân ngôn bạn nên tụng Đại luân kim cang 21 biến/lần /ngày
    Last edited by Vân Quang; 04-06-2010 at 10:46 AM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •