Thượng đế là ai ?
Không phải tui đâu nha!!
Có người tin có người ko tin nhưng túm lại thượng đế là ai?
Trái tim chết rồi
Muốn biết Thượng Đế là ai, thì phải hỏi Hà Trang là biết ngay vì Ha Trang là phát ngôn của Thượng Đế. :D:D:D
hahahahahahahahaaaaaaa........ con kỳ nhông thì đem đi nướng ăn, mờ ngon nhất là chấm muối tiêu, đó lãp xấu xí cưngggggggggggg ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
huynh này nói người ta mà bản thân mình cũng mắc phải i như vậy. liệu gì niềm tin vào Phật của huynh là đúng mà huynh muốn lái niềm tin người khác cho giống của huynh? tôn giáo ra đời là đề giải thích thế giới, mỗi tôn giáo riêng có 1 cách giải thích riêng, cho đến hiện tại vẫn chưa có cái nào là chuẩn, thậm chí 1 số còn quay sang dựa dẫm vào khoa học. thế thì không nên đả kích nhau huynh nhỉ
Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.
... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
Chỉ cái tế trong thô cũng không.
Tức là viên minh chân thật đế.
... (Tôn Giả Bôi Độ)
Chốt lại : mỗi người có mỗi tín ngưỡng khác nhau , và vị thần mà họ tôn kính và thờ phụng được coi là thượng đế ... còn đối với những người không theo tín ngưỡng gì cả và đang yêu thì người yêu của họ chính là thượng để ... đối với các quán xá , nhà hàng ... thì khách hàng là thượng để ....
THƯỢNG ĐẾ LÀ AI ?
Đức Thượng Đế nương cơ bút giáng trần lập nên nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi tắt là Đạo Cao Đài.
CHA và THẦY là hai tiếng rất thân thiết mà các tín đồ Ðạo Cao Ðài thường dùng để gọi Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cứ thắc mắc thà Cha thì gọi là Cha , Thầy thì gọi bằng Thầy , tại sao Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế lại vừa xưng là CHA lại vừa xưng là Thầy nên rất ư khó hiểu
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đã giáng cơ phân tích cho Đức Phạm Hộ Pháp hiểu bằng tiếng Pháp , Ðức Phạm Hộ Pháp diễn dịch ra thơ như sau:
Người cũng vẫn Cha, Thầy luôn một,
Cả chơn linh, hài cốt tay Người.
Nuôi hình dùng vật tốt tươi,
Tạo hồn lấy phép tột vời Chí Linh.
Nơi Người vốn quang minh cách trí,
Tấn hóa hồn phép quí không ngưng.
Vật hèn trước mắt thành trân,
Hồn hèn Người lại dành phần Phật, Tiên.
Luật thương yêu, quyền là ngay chánh,
Gần thiện căn, xa lánh phàm tâm.
Làm Cha nuôi nấng ân cần,
Làm Thầy lại nhượng phẩm Thần ngôi Tiên.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Đức Chí Tôn đã dạy rằng :
Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng tận.
Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy."(Trích Quyển II trang 62 )
Vậy đáp án của chúng ta là :
ĐỨC THƯỢNG ĐẾ LÀ CHA CỦA SỰ SỐNG
ĐỨC THƯỢNG ĐẾ LÀ CHÚA CỦA SỰ THƯƠNG YÊU
ĐỨC THƯỢNG ĐẾ LÀ ĐẠI TỪ PHỤ CỦA TOÀN THỂ VẠN LINH
ĐỨC THƯỢNG ĐẾ LÀ VUA CỦA CHƯ THẦN THÁNH TIÊN PHẬT
ĐỨC THƯỢNG ĐẾ LÀ CHỦ CỦA NHỰT NGUYỆT TINH
Chúng tôi đại đa số Tín Đồ Đạo Cao Đài luôn sùng bái kính tôn Đức Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn tuyệt nhiên không có ý khinh khi hay hạ thấp Đức Phật xin làm sáng tỏ 1 Chơn Lý bất dịch ngõ hầu kính xin quý vị Đạo Huynh bên Phật Giáo hiểu rõ Chân Lý và am tường ,n hiều người mê chấp cho rằng, chỉ có Phật là lớn, còn Thượng Ðế là Ông Trời thì nhỏ hơn Phật. Họ dẫn chứng bằng Truyện Tây Du, khi Tề Thiên Ðại Thánh loạn Thiên Cung, Thượng Ðế cũng phải thua chạy, phải cầu cứu Phật Tổ. Phật Tổ qua mới bắt được Tề Thiên, đem đè dưới Ngũ Hành Sơn.
Ðầu truyện thì nói Tề Thiên tài giỏi như thế, song về sau thì Tề Thiên rất dở, đánh không lại nhiều con yêu, phải đi cầu cứu thầy của chúng xuống bắt về. Xét như thế để thấy rằng Truyện Tây Du trước sau không thống nhứt, không đáng tin.
Mặt khác, chúng ta thử hỏi: Phật Tổ do đâu mà có? Trả lời: Do Thái tử Sĩ Ðạt Ta đi tu thành Phật. Thái tử Sĩ Ðạt Ta chỉ là một người nơi thế gian. Thể xác của Thái Tử do vua cha và hoàng hậu, mẹ của Thái tử sanh ra, nhưng Linh hồn và Chơn Thần của Thái tử do đâu mà có ???
Chúng ta biết rằng, tất cả đều do Thượng Ðế sanh ra. Ðó là Ðấng Ðại Từ Phụ của toàn cả chúng sanh. Dù con người có tu thành Phật thì Phật đó cũng vẫn là con của Thượng Ðế, mà con thì không thể lớn hơn cha.
Ðây là một Chơn lý không thể chối cãi được. Nó có tính cách khoa học hợp lý, chớ không phải do mê tín đặt ra.
Vẫn biết tin hay không tin là quyền của Chư Hiền , nhưng CHƠN LÝ chỉ vẫn có MỘT
Trân trọng kính chào !
Last edited by Thiện Niệm; 05-07-2010 at 04:01 PM.
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
@Thiện Niệm:
- Đúng như Đạo Hữu nói: Chân lý chỉ vẫn có Một!
- Phần đông người ta quan niệm: Chỉ có Một Chân lý!... Khổ não, khố não, khổ não trong sung sướng thì cũng còn là khổ não.
Rảnh, nói chơi, miễn chấp!
... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
Chỉ cái tế trong thô cũng không.
Tức là viên minh chân thật đế.
... (Tôn Giả Bôi Độ)
thượng đế là người ở trên cao nhất^_^
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks