Trang 9 trong 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 345678910 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 161 tới 180 trên 185
  1. #161

    Mặc định

    Xin hỏi các vị...Gần đây lacoquan có nghe đến ...ĐIỂN PHẬT và có liên quan đến hội Long Hoa . vậy 2 từ này có liên quan đến nhau không nhỉ

  2. #162

    Mặc định

    thân chào các anh em mới gia nhập tgvh có những điều chua rành mong các anh giup đỡ:oh_go_on:

  3. #163

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi BUI_TRAN Xem Bài Gởi
    TRÍCH TTTP
    THÁNG HAI CHÍN ĐIỆN CUNG ĐOÀI
    THÁNG HAI SẤM NỔ VANG TRỜI TRẦN GIAN
    THÁNG HAI NÚI CẤM HÓA VÀNG
    THÁNG HAI NHẠC TRỔ NAM BANG NGHỊT TRỜI
    THÁNG HAI CHÚA XUỐNG TỚI NƠI
    THÁNG HAI THỰC HIỆN LỜI MỜI CHÚNG SANH
    THÁNG HAI BÁO HIỆU CỔNG THÀNH
    THÁNG HAI LỊCH SỬ AI THANH MỚI TƯỜNG
    .........

    VẬY LÀ THÁNG HAI NÀO ĐÂY ......!:icon_rolleyes::icon_rolleyes::whistling::w histling::whistling::whistling:
    THEO CÁC HUYNH THÌ TRONG BÀI THƠ TRÊN THÌ THÁNG HAI Ở ĐÂY PHẢI CHĂNG ....
    Tháng 2 này là tháng 2 dương lịch hay âm lịch bạn ơi? Vậy chúa sinh ra trong tháng 2 rồi

  4. #164

    Mặc định

    Mới tìm được thêm một bài sấm ký của cụ Trạng nè:

    Khỉ hú trời Nam cá hoá rồng,
    Gà kêu Nam Bắc hội Hoa Long,
    Lần tay đếm lại Năm Ba Chín,
    Mới thấy điềm may giống Lạc Hồng.
    Chăm chỉ chờ ngày sang Mậu Ngũ,
    Ước ao đặng thấy buổi Canh Thân,
    Cho hay bốn bể ba đào dậy,
    Cù rống kêu vang giống Lạc Hồng.

    Nguồn: http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=108
    Tri âm bên rừng trúc
    Tri kỷ giữa trời không

  5. #165

    Mặc định

    cảm ơn bài thơ sấm trạng trình của thienthanquetrac nhiều đúng lúc em cần

  6. #166

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thienthanquetrac Xem Bài Gởi
    Mới tìm được thêm một bài sấm ký của cụ Trạng nè:

    Khỉ hú trời Nam cá hoá rồng,
    Gà kêu Nam Bắc hội Hoa Long,
    Lần tay đếm lại Năm Ba Chín,
    Mới thấy điềm may giống Lạc Hồng.
    Chăm chỉ chờ ngày sang Mậu Ngũ,
    Ước ao đặng thấy buổi Canh Thân,
    Cho hay bốn bể ba đào dậy,
    Cù rống kêu vang giống Lạc Hồng.

    Nguồn: http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=108
    Con cháu của cụ có khác, tìm giỏi thế...hi hi

  7. #167

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thienthanquetrac Xem Bài Gởi
    Mới tìm được thêm một bài sấm ký của cụ Trạng nè:

    Khỉ hú trời Nam cá hoá rồng,
    Gà kêu Nam Bắc hội Hoa Long,
    Lần tay đếm lại Năm Ba Chín,
    Mới thấy điềm may giống Lạc Hồng.
    Chăm chỉ chờ ngày sang Mậu Ngũ,
    Ước ao đặng thấy buổi Canh Thân,
    Cho hay bốn bể ba đào dậy,
    Cù rống kêu vang giống Lạc Hồng.

    Nguồn: http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=108
    Vậy là năm khỉ Thánh xuất...chờ thôi

  8. #168

    Mặc định

    Lâu lâu còn trang cũ có bạn giải ra họ Hòa. Mà tôi tìm hoài trên net lko có họ nào họ Hòa

  9. #169

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oiseaujaune Xem Bài Gởi
    Vậy là năm khỉ Thánh xuất...chờ thôi
    lần tay đếm lại năm "ba chín" mà anh.Trong kinh nói trong 2000 năm sử biến Thất Sơn

  10. #170

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oiseaujaune Xem Bài Gởi
    Vậy là năm khỉ Thánh xuất...chờ thôi
    lần tay đếm lại năm "ba chín" mà anh. trong kinh nói"Trong 2000 sữ biến Thất Sơn"

  11. #171

    Mặc định

    lần tay đếm lại năm "ba chín" mà anh . Trong kinh nói: Trong hai ngàn năm sữ biến Thất Sơn

  12. #172

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oiseaujaune Xem Bài Gởi
    Con cháu của cụ có khác, tìm giỏi thế...hi hi
    ---
    éc, bác lầm rùi. Em đâu thấy người sang bắt quàng làm họ chứ .
    Tri âm bên rừng trúc
    Tri kỷ giữa trời không

  13. #173

    Mặc định

    cảm ơn bác Hải Phòng đã mỡ topnic này để cho mọi người cùng nhau trao đổi học hỏi chia sẽ sự hiểu biết của mình về HLH

  14. #174

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quang_tâm Xem Bài Gởi
    Trích Du Lan....

    ...Những ai đong đếm nhiệm mầu
    Có duyên nghe được nhiệm mầu Long Hoa
    Mong người chớ coi phớt qua
    Có duyên coi kỷ nghe nha các người
    Trời Người đại hội người ơi
    Thời điểm báo hiếu Đất Trời trọn duyên
    Những ai còn bổn hiếu hiền
    Có duyên đọc được văn Thiên cuối cùng
    Ráng nghe và ráng trọn tùng
    Cơ hội đạt vị anh hùng ngồi sen
    Trời Sen đã nhả hoa sen
    Cho dầu tận tối tận đen quay về
    Cũng được phá hết nặng nề
    Nếu thật đại giác được kề bên Ông
    Cơ hội báo hiếu Tổ Tông
    Cơ hội tiếp cận Lư Bồng tình yêu
    Nếu người cố gắng dệt thêu
    Trăm phần áo Phật sẽ thêu tên người
    Quỷ ma nay hiện hết rồi
    Ai người tu đạo ráng coi Phật đàn
    Cội nguồn Phật ở Nam Bang
    Ta đây nói rỏ đạo tràng Năm Châu
    Long tranh, Hổ đấu Địa Cầu
    Thật là thãm họa Địa Cầu hãi kinh
    Trời thì có đức hiếu sinh
    Mong ai có được chân tình hò dô
    Thời kỳ có gốc Nam Mô
    A Di Đà Phật, hồ lô tại trần...

    Long Hoa ko xa nữa sẽ đến trần gian này, hãy thành tâm sám hối thì sẽ nghe được tiếng cười, tiếng đàn nhiệm màu mà Thầy đang rao lớn..



    bài thơ hay quá xin anh quang tâm chỉ giáo thêmwellcome1

  15. #175

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xem cho biết Xem Bài Gởi
    lần tay đếm lại năm "ba chín" mà anh . Trong kinh nói: Trong hai ngàn năm sữ biến Thất Sơn
    Mong bạn cho mình thêm về " 2000 năm sử biến Thất Sơn " được ko? mình tìm không thấy có

  16. #176

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xem cho biết Xem Bài Gởi
    lần tay đếm lại năm "ba chín" mà anh. trong kinh nói"Trong 2000 sữ biến Thất Sơn"
    ---
    Híc, thấy bài thơ đó viết ra sao thì mình trích y nguyên lại mà :nerd:
    Tri âm bên rừng trúc
    Tri kỷ giữa trời không

  17. #177

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oiseaujaune Xem Bài Gởi
    Lâu lâu còn trang cũ có bạn giải ra họ Hòa. Mà tôi tìm hoài trên net lko có họ nào họ Hòa
    ---
    Híc em cũng chịu thôi bác à, KHOAI quá KHOAI quá...

    Trông sấm Trạng thì có câu " Họ Nguyễn sinh tôn " rồi là " Họ Lý sinh tôn " . Đem xác nhận thực tế thì VN giờ đại đa số họ Nguyến tìm sao được? Họ Lý thì chẳng còn mấy, chỉ còn dấu vết bên Hàn Quốc.

    Ơ mà chẳng biết Long Hoa Hội với cả cái ông Thánh Nhân trong sấm Trạng liên quan gì nhau nữa...

    Em có đọc mấy bài của bác Dienbatn có nhắc đến các vị đạo sĩ ẩn tu vùng Thất Sơn đều có nói tới Long Hoa Hội. Chắc cái này là việc cơ mật nên ít lời chỉ khuyên mọi người gắng làm lành lánh dữ. Cái gì đến chắc rồi cũng sẽ đến, cái gì được sắp đặt thì rồi cũng sẽ hiện ra thôi...:yawn:
    Tri âm bên rừng trúc
    Tri kỷ giữa trời không

  18. #178

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thienthanquetrac Xem Bài Gởi
    ---
    Híc em cũng chịu thôi bác à, KHOAI quá KHOAI quá...

    Trông sấm Trạng thì có câu " Họ Nguyễn sinh tôn " rồi là " Họ Lý sinh tôn " . Đem xác nhận thực tế thì VN giờ đại đa số họ Nguyến tìm sao được? Họ Lý thì chẳng còn mấy, chỉ còn dấu vết bên Hàn Quốc.

    Ơ mà chẳng biết Long Hoa Hội với cả cái ông Thánh Nhân trong sấm Trạng liên quan gì nhau nữa...

    Em có đọc mấy bài của bác Dienbatn có nhắc đến các vị đạo sĩ ẩn tu vùng Thất Sơn đều có nói tới Long Hoa Hội. Chắc cái này là việc cơ mật nên ít lời chỉ khuyên mọi người gắng làm lành lánh dữ. Cái gì đến chắc rồi cũng sẽ đến, cái gì được sắp đặt thì rồi cũng sẽ hiện ra thôi...:yawn:
    ợ ợ, thì dân đen con cóc như chúng ta thì hay tò mò mà lị...cái gì càng mật lại càng muốn biết chứ sao :yawn:

  19. #179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi oiseaujaune Xem Bài Gởi
    ợ ợ, thì dân đen con cóc như chúng ta thì hay tò mò mà lị...cái gì càng mật lại càng muốn biết chứ sao :yawn:
    hihi, em cũng muốn biết lắm, nhưng mà ... "thiên địa đen tối hiền nhân ẩn" chưa ra đc đâu, ra mà ...hốt liền, hốt ngay ... thì chết smiley em nghĩ đã là Thánh Nhân rồi thì đâu có khờ.
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  20. #180

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lacoquan Xem Bài Gởi
    Xin hỏi các vị...Gần đây lacoquan có nghe đến ...ĐIỂN PHẬT và có liên quan đến hội Long Hoa . vậy 2 từ này có liên quan đến nhau không nhỉ
    Điển Phật là 1 luồng từ trường mà khi ta trì chú hay niệm Phật thì nhận được, có khi làm ta hơi bị rung lắc, lâu dần thì nhẹ nhàng không bị mạnh như lúc đầu mới có nữa, khi chấp tay lại thì điển làm cho tự động chuyển sang úp như hình búp sen vậy.

    Hội Long Hoa thì huynh tìm hiểu thêm nha. Còn liên quan thế nào thì đệ không biết ạh.

    Việt-Nam xuất hiện Hạ-Nguơn kỳ,

    Thánh-Tổ lâm phàm hiệp ngũ chi.

    Ba tiếng sấm vang khai địa huyệt,

    Bảy nguồn thủy dựng tảo sơn kỳ.

    Rồng Mây Phật hội Phong-Thần mạng,

    Sen nở, Long-Hoa vạn quốc qui.

    Ớ hỡi ! Lạc-Hồng nền Bích-Ngọc,

    Vững lòng Chúa ẩn, hạnh duyên tùy.

    http://www.phatgiaohoahao.net/tu-sac.../2---thien-tho
    Last edited by TheVu; 22-08-2013 at 10:31 AM.
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  2. Hoa tàn mà lại thêm tươi
    By simon266 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 10:07 AM
  3. TỐ NỮ KINH 1
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-04-2011, 09:12 PM
  4. Nộ kiếm !...
    By DaiTieuVy in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 23-02-2011, 01:53 AM
  5. Vịnh Xuân Quyền và dòng họ Hoàng Hoa
    By Bin571 in forum Võ Thuật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 20-12-2010, 05:10 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •