GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Có bạn nào có giống ngãi nàng rù giống của TB không vậy ta? Nếu có thì có thể bán lại cho mình 1 ít giống không?
Ở chỗ mình người ta trồng loại này lắm, bạn có thể liên hệ với mình qua Email mình sẽ gởi cho bạn cây ngải nàng mơn: vantamcomputer@nguyenminhbao2000@yahoo.com
Ở chỗ mình người ta trồng làm kiểng nhiều lắm vì bông màu trắng rất đẹp, bạn có thể liên hệ với mình.
Mình rất muốn có một chậu ngải cầu tài để làm ăn kinh doanh phát đạt.Mình ở hà nội xin hỏi mua ngải ở đâu xin chỉ giúp cho mình với..Cảm ơn nhiều
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Tỷ Thanh Bình cho em hỏi với ạ. Chuyện là em thường về nhà qua đường nghĩa trang rồi hôm trước em thấy có một bụi cây rất giống ngãi ở đó nên em nhổ về trồng cũng chẳng biết ngãi gì nữa, trồng vào buổi chiều thì khoảng chập tối con mèo nhà em nó về nó đi quanh rồi ra vườn meo meo um sùm rồi tới cái cây em vừa trồng mà cắn mà bới nhổ hết gốc cây lên luôn. Lúc đó em thấy sự việc lạ lùng nên cũng không ngăn con mèo lại. Rồi qua ngày sau con mèo nó bị bệnh bỏ ăn luôn nhưng bây giờ nó bình thường lại rồi nhưng hay ở nhà không đi chơi nữa. Không biết có sao không tỷ Thanh Bình? Em thấy lo lo.
thật ra cái này là bạn nên mừng hơn nên lo ,thật ra ngải nếu không luyện để về lâu dài nó vẫn có linh vì vậy người ta thường lấy ngải từ nghĩa địa về hoặc trong rừng ,việc con mèo nhà bạn bới cây cắn phá là vì trong người nó có bệnh và nó muốn xin thuốc ,chó mèo bệnh đến xin thuốc nó sẽ cho .
Qua lời kể của bạn...chắc bạn nghĩ rằng trong cây ngãi mang từ nghĩa trang về bị con mèo cào bới như có gì ẩn bên trong cây ngải ?? Nếu Bạn tìm hiểu về ngải nghệ chắc bạn cũng hiểu đôi chút về ngãi.
Thật ra TB không dám nhổ cây ngãi , hay lượm lấy vật ngoài nghĩa trang về dù thiêng cách mấy...vì TB không gan như bạn...có thể con mèo nhà bạn ăn nhầm gì bị bịnh... mèo đi quanh kêu meo meo um sùm và việc cắn bới cây lá cũng chuyện thường ... cây ngải thường cũng là cây thuốc ... con mèo lại bởt nhổ cả cây...có thể lúc nó bị đau qúa...còn muốn biết tại sao nữa... "ước chi con mèo biết nói ha :happy: đùa với bạn thôi."
nhưng dù sao con mèo đã bình thường trở lại tốt rồi...Nếu bạn suy nghĩ lo sợ ...không nên mang cây ngãi từ nghĩa trang về trồng.
Last edited by Thanhbinh123; 27-08-2013 at 09:06 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
nhìn hai chậu hoa của bạn TT 88 nở đẹp qúa...sẳn đây TB post lên một giống ngãi tuy quen thuộc nhưng hầu như TB chưa thấy huynh,tỷ muội nào nói về giống ngãi có củ màu đỏ này...hôm nay tháng 9-24-2013...TB xin phép đi lùi lại vài năm...có duyên mà lại không duyên...không duyên mà lại có duyên...Tại sao TB phải nói vậy...Vài năm trước TB về VN trước khi TB trở về Mỹ...lúc đó ở VN Sài Gòn mưa ngập cả đường phố ...TB lúc đó nằm trên gường bị lên sốt cảm... bổng có cháu gái mang một lá thư của một người nhờ trao TB ...Trong lá thư chính là bài luyện ngãi mách"ngải meć"...khi TB về tới Mỹ TB mới hỏi lại kỹ...thì ra lá thư đó có kèm theo một củ ngải màu đỏ tặng cho TB, nhưng củ ngãi không cánh mà bay và TB thật vô tình chẳng biết .. TB chỉ có lá thư...và TB nhớ rất rõ là TB cất rất kỹ lá thư đó...nhưng thôi...không biết về đâu...sáng nay thật tình cờ ...TB ra vườn hoa...thấy trong chậu hoa có nụ...sao tự nhiên có một cây có nụ màu đỏ như màu của củ ngãi trong hình màu tuyệt đẹp ...TB liền tìm cách lấy củ ngãi sang qua chậu khác và sơ ý nụ hoa bị rụng...khi nhìn thấy củ ngãi màu đỏ khác hơn các củ ngải khác...TB chỉ có duy nhất và cũng là lần đầu tiên thấy...Có thể TB mới thấy nhưng có thể các bạn đã thường thấy qua...nhưng có một đều TB muốn chia sẻ đến các bạn... đây có thể là loại ngải dùng để luyện ngãi mách...Duyên có rồi lại không...không rồi lại có...TB xin post tấm ảnh củ ngải màu đỏ công năng luyện ngải mách ...TB có được thông tin này...do một huynh hướng dẫn TB tìm hiểu về giống ngải này...TB một lần nữa cám ơn huynh T...và cũng hy vọng rằng nơi đây là Trang thế gíơi bùa ngãi chỉ nghiên cứu về bùa ngãi...
Đây là ảnh củ ngãi ở nhà TB trồng" trông giống y choang củ hành,chỉ có lá là không giống lá hành ":
.jpg.html][/URL]
Last edited by Thanhbinh123; 24-09-2013 at 01:51 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hoa tóc tiên mà
Mẹ đấy con! Xác phàm mang mển,
Chẳng một ai không đến lỗi lầm;
Nhưng kẻ lầm biết hối nơi tâm,
Là kẻ trí sẽ làm Tiên Phật.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks