kết quả từ 1 tới 4 trên 4
  1. #1

    Mặc định Mẹ ném con 3 tuổi xuống sông rồi nhảy cầu tự tử

    Vụ việc xảy ra vào trưa 12/8 trên cầu Hùng Vương, bắc qua sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
    Nhiều người đi đường cho biết, họ chứng kiến một phụ nữ đi xe máy chở con nhỏ ngồi sau, đến giữa cầu thì đột ngột dừng lại. “Tôi thấy chị ta tự tay bế đứa bé ném xuống sông giữa dòng nước đang chảy xiết rồi lao theo. Mọi người thấy vậy hô hoán gọi lực lượng cứu hộ, một nhân chứng cho hay.
    Rất may là khi cả hai mẹ con vừa tiếp nước thì có đôi vợ chồng ngư dân đang chèo thuyền kéo lưới đánh cá gần đó kịp thời cứu vớt, đưa lên bờ an toàn.
    Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã đến hiện trường và xác định người phụ nữ nhảy sông là Nguyễn Thị Búp Son (29 tuổi) ngụ huyện Đông Hòa (Phú Yên), bé trai 3 tuổi là con của chị này. Cả hai mẹ con đã được đưa vào trung tâm y tế để kiểm tra sức khoẻ.
    Do chị Son còn trong tinh thần hoảng loạn nên cảnh sát chưa lấy được lời khai. Còn theo người nhà chị này, có thể do xảy ra mâu thuẫn với chồng nên chị Son đã có hành động dại .
    Từ đầu năm 2013 đến nay, tại cây cầu mới bắt qua sông Đà Rằng này đã có 6 người nhảy sông tự tử, trong đó 3 người chết, chủ yếu ở lứa tuổi thanh niên.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Ngu, giết người sẽ bị quả báo rất nặng.
    Giết con mình đẻ ra tội gấp trăm ngàn lần.
    Hoađăng đọc xong bài báo này lòng nặng trĩu, mình mong con mình sống khỏe mạnh và mãi mãi đc ở bên cạnh mà ko thành, vậy mà pà này....nghiệp quả chăng?

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Tự gây nghiệp không phải quả. Nghiệp chướng cao nhất là trả trong 2 đời là xong, không như đạo Phật nói là kiếp này sang kiếp khác.
    Xin nguồn thông tin chính xác của một nhân vật chính xác đáng kính nói ra để mọi người yên tâm tin tưỡng mà gây nghiệp :hee_hee:
    Phật là ở trong tâm!

  4. #4

    Mặc định

    vừa là nghiệp , vừa là quả do nghiệp kiếp trước gây ra.......

    mình có biết một chuyện thế này

    cô ta tên là x trước đây làm bán hàng ở intimex, cao khoảng 1,67m, da trắng, và khi ở trạng thái bình thường cũng gọi là đẹp gái, hiểu biết và khéo tay

    cô ta kể chuyện cách đây 5 năm , là khi cô khoảng 27 tuổi, tính tình cô tự nhiên thay đổi, tuy ko đột ngột lắm, nhưng cũng rất khác khi ngừoi khác nhìn nhận, rất nóng tính, con ko nghe lời hay gì đó, thì đánh con như quân thù, chửi mắng thậm tệ, tức ko thể kìm chế...và nhiều lần cảnh báo với gia đình rằng nếu mà còn làm cô ta tức ,...thì cô ta sẽ ôm 2 đưa con nhảy cầu...đại khái trong nhà lức nào cũng nơm nớp, khi mẹ chồng có chuyện, cô ta trợn mắt ghé sát mặt mẹ chồng bảo...bà muốn gì...

    hic, tả thì cũng ko thể hết quang cảnh, tóm lại đến mức độ là cô ta đã 3 lần nhập viện tâm thần, lúc tỉnh, lúc bị nhập nói lảm nhảm chửi bới nhwunxg chyện ngừuoi đời ko hiểu, nhưng ngừoi tu luyện sẽ hiểu ngay dó là các oan gia đang thông qua ngừoi cô ta mà hành, 1 lần cô ta treo cổ tự vẫn, khi hạ xuống mang đi viện thì ở trạng thái chết lâm sàng 3 đêm 1 ngày, và bác ssyx bảo, ngừoi này chỉ sống thực vật được thôi...chồng cô ta thấy đáng sợ cho con cái cho mẹ anh ta nên đuổi cô ta về bố mẹ đẻ, và nhờ công an dân phòng hễ thấy cô ta lảng vảng là đuổi

    đó là câu chuyện cô ta kể , lúc kể cô ta cũng bị lên cơn run rẩy lắp bắp một lúc, sau khi được trấn an thì trông lại xinh như hoa hậu và có vẻ bình thường

    sau đó cô ta đi làm lễ giải nghiệp, giải căn , và trừ tà trấn trạch nhà bố mẹ đẻ, thì cô ta trở nên hoàn toàn bình thường vì đã thoát khỏi oan gia.....các thầy dặn từ nay phải chịu khó ăn chay niệm phật, tu nhân tích đức thì mới triệt tiêu hết căn nghiệp, các thầy chỉ giải nghiệp căn bản sắp trổ kiếp này thôi, còn định nghiệp thì phải tự thân tu luyện làm lành lánh dữ mới triệt tiêu gốc rễ nghiệp....và tránh những nơi có những kẻ xấu ác có nghiệp xấu để ngừoi âm ít có cơ hội nhập vào cầu xin(vì cô ta căn cao nên ngừoi âm dễ có cơ hội khiến hco nhận được thông tin), khi tu luyện vững vàng thì chuyện họ nói cầu xin sẽ ko ảnh hửong, mà là cơ hội giúp họ

    cô ta kể rằng qua lễ gaiir nghiệp, cô ta biét kiếp trước là thân trai, cũng đẹp trai trí tuệ, là sư trụ trì, và vì phá giới, khi có nữ thí chủ đén thì làm cô ta có mang, cô ta cũng yêu sư, nên ko khai, nhwung áp lực quá, nên nhảy sông tự vẫn, oan hồn luôn theo ngừoi này xúi ngừoi này ôm con tự vẫn, và tự tử...ngoài ra lấy của chùa mang về cho gia đình, cuối đời thì mang hết của chùa ra đời sinh sống, bỏ chùa mà đi

    nên mắc tội với tam bảo, và các thày nói kiếp này phải chí tâm tu thì mới trả hết nợ nghiệp

    nhưng trong lễ thì hứa hẹn đủ điều......sau ko chịu khó tu luyện, lại chạy theo tham sân si đời thường, nên tuy căn bản thì trông như bình thường, nhưng mầm mống rồi sẽ phát sinh...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  2. bài giáng bút thánh mẫu ( ơn trời )
    By truongquangminh in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 03-12-2012, 12:17 PM
  3. CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI phần 1
    By lethang in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 28-10-2012, 12:00 AM
  4. Vòng tái sinh
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 03:10 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-04-2011, 06:14 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •