Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 47

Ðề tài: 3 tháng nay hoang mang,mọi người cùng giúp mình nhá

  1. #1

    Mặc định 3 tháng nay hoang mang,mọi người cùng giúp mình nhá

    Kính gửi Thế Giới Vô Hình !
    hôm nay nhất Tâm mạo muội lên đây,lòng nặng trĩu nỗi niềm. thiết nghĩ trên đây là nơi tập trung các thanh đồng, các Thầy trong Tứ Phủ có đủ Tài - Đức - Tâm. nên thanh đồng mới gửi gắm tâm tư.
    kính mong các thanh đồng cùng các Thầy lắng nghe và giúp con.

    chuyện của nhất Tâm khá dài, nhất Tâm xin chia làm 2 câu chuyện cho rõ ràng.

    chuyện 1 :
    ngày 4/1/2013 âm lịch. nhà con làm lễ tạ đất và bốc bát hương. gồm 6 ngựa, mũ mã, hình nhân và một số thứ khác nữa. con ko nhớ đc.
    Thầy lãm lễ là thanh đồng - căn Ông Hoàng Mười.
    làm theo Thầy có 1 nữ nhân, căn nhà Trần.tên Huế

    khi Thầy làm gần hết thì Huế năn vật ra ngất, sau đó Đức Thánh Trần về ngự vào Huế. kêu hầu trà - rượu. con đi mua về thì xé giá rồi.
    Thầy làm tiếp. lúc sắp xong thì con kêu Thầy mời vong Bố con về để Con nói chuyện.
    vì Thầy bảo Bố con cứ về quấy , khóc khi Thầy làm việc.
    Con và Mẹ Con ngồi để kiệu vong, vong nhập vào người Con, nhưng ko chịu nói. Thầy xin khai khẩu, xin Phật dọa phép vong cũng ko sợ.
    Vong còn dọa Thầy, bắt Thầy và Huế ( căn nhà Trần) phải hầu chuyện, hầu trà.....
    được chừng gần 2 tiếng thì Đức Thánh Trần về ngự vào Huế. đánh đuổi vong . đánh đau lắm.
    ngày 15/1/2013 con theo Thầy về đền Tam Phủ ( Bắc Ninh), Kiếp Bạc, đền Nam Tào, đền Mẫu...... tại đây vong về nhập vào Con 5 lần.
    sau mới giam vong tại chùa Trăm Gian - An Bình - Nam Sách - Hải Dương.
    con kể vắn tắt vậy, có điều chi cần hỏi. xin các thanh đồng và các Thầy cứ hỏi, nhất Tâm xin trả lời.

    chuyện thứ 2:

    ngày thanh minh 24/2/2013 âm lịch.
    Con lên thắp hương tại mộ Bố con.lần nào cũng vậy, như những ngày thường con mua 1 lon bia, 1 bao thuốc lá, thẻ hương.và mỗi lần nên ấy con đều khóc.
    con ko hút thuốc,nhưng cũng châm đôi ba điếu hút cùng Bố, cúng gần hết hương, con uống bia cùng Bố. còn lại tưới lên mộ Bố.
    Con có hứa gọi vong Bố về nhiều lần mà chưa làm đc.gần đến ngày dỗ thứ 2 của Bố rồi.
    chiều con về,rảnh nên đi gọi vong Bố.
    trc tiên con định xuống cô Điều. nhưng đi đến cổng cty con làm thì nhớ thằng Bạn học cùng cấp III hiện đang làm cùng bảo em nó lên Đồng.
    Con alo cho nó, hỏi nhà và vào.
    con đi 1 mình, em nó - gọi là Thầy Hiệp sinh năm 1993. bóng Thái Tử Đệ Tam trên Thiên. bảo phải đi 2 người để còn nhớ.
    nhưng 1 mình thì Mẹ Thầy ngồi áp vong.
    Con và Mẹ Thầy cùng ngồi, vong nhập cả 2 người. Thầy xuất vong ở Mẹ Thầy ra.để lại vong ngự người Con.
    hóa ra là Cô về ngự, Cô vui lắm,hút thuốc, uống trà. dạy Thầy nữa.nhiều lắm
    mãi sau mới cho vong Bố Con về ngự.
    Cô về ngự từ khoảng 2 - 3 giờ chiều đến gần 8 giờ Tối tại nhà và điện của Thầy.
    sau đó Cô liên tục ngự ở Con các ngày 25, 26, 27 âm lịch.
    thời gian này Con làm gì, nói gì, ăn uống, sinh hoạt ko kiểm soát đc. Thầy bảo con sát căn, phải ra trình đồng ngay.
    đêm Con được hầu giá - các cô , các Cậu, các Quan, cả Quan trên Thiên, phật ngọc Hồ Chí Minh, hầu Phật,........
    ngày 30/4 dương lịch.
    Con đang ngồi nghỉ giải lao ( đang lắp điện trong cty ạ) Con xem về Vợ Con cho thằng bạn cùng làm. rồi đột nhiên kêu : ôi nhức đầu quá rồi lăn ra ngất. mà trc đấy Con ko hề nhức đầu.

    rồi Con thấy Con lên gặp Vua Cha Ngọc Hoàng, gặp Phật Tổ.
    Trên nói lấy đi phần Dương của Con. Con họ Nguyễn. tức lấy đi Dương Nguyễn. hạ Thiên Nguyễn xuống.
    trong lúc đó anh em đưa Con lên trạm y tế cty. đo huyết áp bình thường + trong khi ngất ở trạng thái mắt nhắm, miệng ngậm,chân tay lạnh toát, trán thì vẫn ấm và Con vẫn nghe và biết đc mọi việc xung quanh. chỉ cấm khẩu và nhắt chặt mắt dạng hấp háy.
    sau đó khaongr 20 phút mở mắt đc, người ko chút sinh lực, cấm khẩu. phải viết ra giấy.bảo anh em bắt taxi về nhà, đặt nằm xuống đất trước ban thờ nhà Con.
    lạ thay anh em đi ra, Con tự bật dậy, khỏe mạnh như thường và nói đc. Con khấn trước ban thờ. sau đó như bình thường.

    ngày 9/5 dương lịch. Con đang ngồi nghỉ tại cty cũng ngất và mắt nhắm lại nhưng vẫn biết mọi việc. lại đo huyết áp thấy có hơi tụt chút.
    lần này là lấy đi phần Thiên NGuyễn, hạ bóng của Con xuống - nhưng ko rõ ràng như trước.
    lại nói thêm. tự nhiên Con nói - Ta là vong ở cùng với ông Học ( tên Bố Con) áp vào, nay hết hạn rồi. Ta đi đây. vong này ko xin gì cả.
    từ đó thì Con hầu giá cho đến bây giờ. có 1 lần Con bị sốt 40 độ, truyền 2 nước nhưng vẫn 39 độ. Con tự bảo đêm là khỏi. ắt sáng sau khỏi hẳn. thường mà bị ốm thế Con phải mất 3-5 ngày.

    hiện Con viết chữ Hán, nói tiếng Hán. nhưng người học tiếng hán ko nghe đc. người ta bảo Con nói giống tiếng Quảng Đông, Phúc Kiến, HongKong chứ ko phải tiếng phổ thông.

    lạ 1 điều là Con nói, viết gì Con ko hiểu và kiểm soát được
    -------------------------------------------------------------------
    Con xin hỏi các Thầy và thanh đồng mấy câu, mong các Thầy giúp.

    1: Con có căn số không , Con là Căn nào ạ
    Con sinh ngày 15/8/1987 ( khoảng 9 - 11 giờ đêm )âm lịch
    Mẹ Con xin Con tại Chùa Hương - Con cầu
    hoặc Con sinh cuối năm 1986 âm lịch
    do Mẹ đẻ Con ko còn, Con đc nuôi từ bé
    2: Con có phải bị vong nhập hay căn Đồng hành không ạ?
    3: Con phải làm gì?

    Con nói thêm.
    Thầy Hiệp nơi Con áp vong ấy , mới mở phủ,lúc Con xem thì chưa đc 100 ngày. vừa rồi mới đc 100 ngày
    Con là nam giới.
    Con biết trên diễn đàn ko soi căn, nhưng xin Thầy chiếu cho tâm Con. Con rất rối tâm.
    quanh khu Con có nhiều Thầy lắm.mà Con rất hoang mang.
    mong Thầy hiểu giúp Con
    kính mong các Thầy cùng thanh đồng trợ giúp.

    nhất Tâm !

  2. #2

    Mặc định

    Gửi bạn nhất tâm
    Hôm trước bạn có thư hỏi nhưng do bận công chuyện nên tôi chưa trả lời bạn chi tiết được .
    Nay xin đôi dòng tâm tư cùng bạn như sau ;
    Tôi sẽ phân tích chi tiết theo diễn biến câu chuyện của bạn .
    - ‘’ Con và Mẹ Con ngồi để kiệu vong, vong nhập vào người Con, nhưng ko chịu nói. Thầy xin khai khẩu, xin Phật dọa phép vong cũng ko sợ.
    Vong còn dọa Thầy, bắt Thầy và Huế ( căn nhà Trần) phải hầu chuyện, hầu trà....gần 2 tiếng thì Đức Thánh Trần về ngự vào Huế. đánh đuổi vong . đánh đau lắm. ‘’
    Trường hợp này :
    + Đã mang cái danh cái tiếng làm thầy vào thân mà còn bị vong ‘’ dọa ‘’ thì rõ ràng đạo hạnh , pháp lực của thầy này quá kém .
    + xác Huế , xác thầy này không có bóng thánh giáng , mà chỉ được một phần linh căn tu tập theo đạo tứ phủ trợ pháp mà thôi .
    + Các thánh không giáng bóng lên xác những người đã có vong nhập ( xác thối ) .

    Trường hợp này :

    ’’ hiện Con viết chữ Hán, nói tiếng Hán. nhưng người học tiếng hán ko nghe đc. người ta bảo Con nói giống tiếng Quảng Đông, Phúc Kiến, HongKong chứ ko phải tiếng phổ thông.

    lạ 1 điều là Con nói, viết gì Con ko hiểu và kiểm soát được’’

    Bạn bị vong nhập xác rồi .


    Nhận xét chung : bạn là người có duyên nghiệp rất nặng về bên đạo tứ phủ .
    , đó không đơn thuần chỉ là duyên nợ bên tứ phủ , bạn còn đang có duyên nợ khá năng với các phần linh hồn khác nữa . Như vậy sẽ có 2 tác động từ cõi vô vi đang xảy ra với thân xác bạn :
    - thứ nhất : phần linh căn bên tứ phủ muốn bạn tu tâp theo đạo mà họ đang tu . sở dĩ họ làm được như vậy bởi lẽ : do gia tiên bạn muốn con cháu mình tu tập theo đạo , do mối duyên nghiệp sâu xa của bạn với đạo tứ phủ , với cửu huyền thất tổ gia tộc bạn .
    - .- thứ hai : phần linh hồn khác ngoại đạo : họ muốn chiếm đoạt thân xác bạn . sở dĩ họ có quyền làm được như vậy vì chính bạn đang nợ đạo , nợ đức chính họ .

    lời khuyên cho bạn :
    để giải quyết một cách rốt ráo vấn đề mà bạn đang gặp phải tôi chỉ xin tặng bạn một chữ ‘’ Tu “” . chúc bạn may mắn .
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  3. #3

    Mặc định

    Bạn là con cầu tự ở Chùa Hương- Chùa Hương là cửa Phật ban phước cho chúng sinh. Bạn phải Tu như ĐQV nói là đúng. Xin giới thiệu bạn hãy lấy 3 quyển Kinh Chùa Tuyết ( Thượng, Trung, Hạ) đã đăng trong Mục Quang Minh Tu Đức - Đạo Việt Nam và cứ theo đó mà đọc tụng là nhanh thấy điều mới lạ tốt đẹp trong con người bạn. Bạn theo Kinh Chùa Tuyết còn có tên gọi là Kinh Chúa Ba thì không phải hầu đồng.

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của quannamdinh
    Gia nhập
    Oct 2011
    Nơi cư ngụ
    Tản Viên Sơn
    Bài gởi
    4,294,967,283

    Mặc định

    Thánh nào còn sài đồ uế tạp trần gian. Thức tỉnh đi bạn ơi

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    Gửi bạn nhất tâm
    Hôm trước bạn có thư hỏi nhưng do bận công chuyện nên tôi chưa trả lời bạn chi tiết được .
    Nay xin đôi dòng tâm tư cùng bạn như sau ;
    Tôi sẽ phân tích chi tiết theo diễn biến câu chuyện của bạn .
    - ‘’ Con và Mẹ Con ngồi để kiệu vong, vong nhập vào người Con, nhưng ko chịu nói. Thầy xin khai khẩu, xin Phật dọa phép vong cũng ko sợ.
    Vong còn dọa Thầy, bắt Thầy và Huế ( căn nhà Trần) phải hầu chuyện, hầu trà....gần 2 tiếng thì Đức Thánh Trần về ngự vào Huế. đánh đuổi vong . đánh đau lắm. ‘’
    Trường hợp này :
    + Đã mang cái danh cái tiếng làm thầy vào thân mà còn bị vong ‘’ dọa ‘’ thì rõ ràng đạo hạnh , pháp lực của thầy này quá kém .
    + xác Huế , xác thầy này không có bóng thánh giáng , mà chỉ được một phần linh căn tu tập theo đạo tứ phủ trợ pháp mà thôi .
    + Các thánh không giáng bóng lên xác những người đã có vong nhập ( xác thối ) .

    Trường hợp này :

    ’’ hiện Con viết chữ Hán, nói tiếng Hán. nhưng người học tiếng hán ko nghe đc. người ta bảo Con nói giống tiếng Quảng Đông, Phúc Kiến, HongKong chứ ko phải tiếng phổ thông.

    lạ 1 điều là Con nói, viết gì Con ko hiểu và kiểm soát được’’

    Bạn bị vong nhập xác rồi .


    Nhận xét chung : bạn là người có duyên nghiệp rất nặng về bên đạo tứ phủ .
    , đó không đơn thuần chỉ là duyên nợ bên tứ phủ , bạn còn đang có duyên nợ khá năng với các phần linh hồn khác nữa . Như vậy sẽ có 2 tác động từ cõi vô vi đang xảy ra với thân xác bạn :
    - thứ nhất : phần linh căn bên tứ phủ muốn bạn tu tâp theo đạo mà họ đang tu . sở dĩ họ làm được như vậy bởi lẽ : do gia tiên bạn muốn con cháu mình tu tập theo đạo , do mối duyên nghiệp sâu xa của bạn với đạo tứ phủ , với cửu huyền thất tổ gia tộc bạn .
    - .- thứ hai : phần linh hồn khác ngoại đạo : họ muốn chiếm đoạt thân xác bạn . sở dĩ họ có quyền làm được như vậy vì chính bạn đang nợ đạo , nợ đức chính họ .

    lời khuyên cho bạn :
    để giải quyết một cách rốt ráo vấn đề mà bạn đang gặp phải tôi chỉ xin tặng bạn một chữ ‘’ Tu “” . chúc bạn may mắn .
    Huynh Đàm Quang Vinh nói có phần đúng đó bạn ạ! Nhưng cách giải quyết như của huynh là chưa ổn. Tặng người chữ Tu là đối với người hiểu tâm linh, cho người còn chưa hiểu gì thì cũng giống như tặng cho người mù âm nhạc một cái đàn piano .

    Bạn muốn biết cụ thể về bản thân thì phải tìm hiểu thêm, có nhiều con đường để bạn có thể sáng tỏ.
    Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?

  6. #6

    Mặc định

    vậy hướng đi nào cho Mình bây giờ ?

    với phần vogn ấy thì sao ?

    lại 1 điều là mình đến nhiều điện rồi nhưng ko thấy gì. chỉ là các giá về mà thôi.

    mình muốn quy hàng tứ phủ. mọi người cho ý kiến

    xin cám ơn rất nhiều

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuduong Xem Bài Gởi
    Bạn là con cầu tự ở Chùa Hương- Chùa Hương là cửa Phật ban phước cho chúng sinh. Bạn phải Tu như ĐQV nói là đúng. Xin giới thiệu bạn hãy lấy 3 quyển Kinh Chùa Tuyết ( Thượng, Trung, Hạ) đã đăng trong Mục Quang Minh Tu Đức - Đạo Việt Nam và cứ theo đó mà đọc tụng là nhanh thấy điều mới lạ tốt đẹp trong con người bạn. Bạn theo Kinh Chùa Tuyết còn có tên gọi là Kinh Chúa Ba thì không phải hầu đồng.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhất Tâm tịnh Xem Bài Gởi
    vậy hướng đi nào cho Mình bây giờ ?

    với phần vogn ấy thì sao ?

    lại 1 điều là mình đến nhiều điện rồi nhưng ko thấy gì. chỉ là các giá về mà thôi.

    mình muốn quy hàng tứ phủ. mọi người cho ý kiến

    xin cám ơn rất nhiều
    chào bạn .
    bạn đã đựoc bác tuduong chỉ dạy hướng đi đúng cho mình và vong linh bên bạn .
    nếu bạn muốn qui hàng tứ phủ , đó cũng là điều nên làm . nhưng trước khi bạn làm điều đó , khuyên bạn nên tìm hiểu kĩ về tứ phủ , và phải trả lời thỏa đáng về câu hỏi : tôi qui hàng tứ phủ vì mục đích .
    chúc may mắn
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  8. #8

    Mặc định

    xin hỏi bác Vinh là :

    Tôi bị gọi là xác thối, vậy khi quy hàng tứ phủ các thánh , các giá có ngự ko ?

    sao biết đc là khi nào vong ngự, các giá ngự ?

    xin đc nói rõ vấn đề này.

    phải làm thế nào mới tiễn vong ( tà tinh) ấy đi dứt khoát đc?

    xin chân thành cám ơn

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhất Tâm tịnh Xem Bài Gởi
    xin hỏi bác Vinh là :

    Tôi bị gọi là xác thối, vậy khi quy hàng tứ phủ các thánh , các giá có ngự ko ?

    sao biết đc là khi nào vong ngự, các giá ngự ?

    xin đc nói rõ vấn đề này.

    phải làm thế nào mới tiễn vong ( tà tinh) ấy đi dứt khoát đc?

    xin chân thành cám ơn
    ồ , chào bạn .
    xin trả lời bạn :
    1. - không những bạn hay tôi , chúng ta đều là cái xác thúi mà thôi .
    các Thánh sẽ giáng đầu bạn ngay cả khi bạn vẫn là xác thúi , nhưng khi đó thì không có hiện tượng vong nhập xác bạn nữa , tức là khi cái Tâm bạn đủ sáng vậy .
    2. để phân biệt đâu là vong nhập hay Thánh ngự thì phải quán sát thật kĩ càng :
    + nếu người ngoài quan sát thì sẽ thấy : thánh ngự để làm những việc vì tha nhân , dạy đạo để soi đường chỉ lối , cứu độ quần sanh .
    + bản thân bạn khi Thánh ngự hay sau khi ngài loan giá sẽ có 1 cảm giác rất an lạc , cơ thể khỏe mạnh , khoan khoái . trí huệ minh mẫn , sáng suốt .
    tự mình muốn làm những việc thiện , mang lại lợi lạc cho tha nhân .....
    3. tiễn tà
    tâm bạn sáng thì tà không những ko hại bạn đc mà còn trở thành hộ pháp giúp bạn . muốn tâm sáng thì phải chăm rèn đức luyện tài như cha ông ta đã dạy vậy . cũng 1 chữ tu là đủ .
    chúc bạn may mắn
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  10. #10

    Mặc định

    cảm ơn bác Vinh
    mạn phép xin đc nghe bác giảng giải cho em đc hiểu thế nào là Tu ?

    em nghe đâu đâu, ai ai, nhà nhà, người người đều nói Tu. mà thật ra em ko hiểu Tu là gì, làm ntn để đuwocjw. mong Bác hoan hỷ chỉ bảo.
    xin chân thành cám ơn bác

  11. #11

    Mặc định

    Với bản thân mình, mình tin là có một thế giới "Vô hình" (ảo) tồn tại ngay cạnh chúng ta. Bất kể ai đã một lần trong đời biết dâng nén hương tưởng nhớ đến gia tiên, phật thánh thì đều là người có căn. Đối với bản thân bạn, Bạn đừng quá lo lắng vì "căn cao số năng" như người đời nhận xét. Đã là người có "Căn Đồng" thì thật may mắn quá vì người có căn đồng bạn được gần với cõi âm (cõi vô hình) được cảm nhận thật trên chính thân thể mình....
    Người có căn đồng cũng không nhất thiết là cứ phải ra mở phủ hầu thánh. Đã là người có căn đồng số lính được coi là "Con Cha con Mẹ" trên đời này có cha mẹ nào muốn hại con đâu??? Sách có câu "Linh tại ngã, bất linh tại ngã" Bạn hãy tự tin, tỉnh táo quyết định cho mình một con đường.
    Theo mình:
    1 - Nếu bạn quyết tâm giúp người, giúp đời qua "Việc Nhà Thánh" (Việc này sẽ có rất nhiều thử thách và muôn vàn khó khăn đấy) thì đầu tiên bạn phải tập kìm chế bản thân bạn, tập cho Trí, Đức, Nhẫn... và có điều kiện thì nên tới Đền Nhị Vị Quan Nghè thôn Mạc Xá, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương mà dâng hương tới các cụ tại bản đền.
    2 - Nếu bạn chọn đường đời bình thường, bạn hãy chuẩn bị chu đáo một canh lễ xin Phật Thánh, xin về Tam Phủ để tiễn "Căn" đó đi và vẫn làm công việc bình thường như những người bình thường khác.
    Chúc bạn bình tĩnh, và đừng mù quáng sa vào mê tín dị đoan!

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hung061980 Xem Bài Gởi
    Với bản thân mình, mình tin là có một thế giới "Vô hình" (ảo) tồn tại ngay cạnh chúng ta. Bất kể ai đã một lần trong đời biết dâng nén hương tưởng nhớ đến gia tiên, phật thánh thì đều là người có căn. Đối với bản thân bạn, Bạn đừng quá lo lắng vì "căn cao số năng" như người đời nhận xét. Đã là người có "Căn Đồng" thì thật may mắn quá vì người có căn đồng bạn được gần với cõi âm (cõi vô hình) được cảm nhận thật trên chính thân thể mình....
    Người có căn đồng cũng không nhất thiết là cứ phải ra mở phủ hầu thánh. Đã là người có căn đồng số lính được coi là "Con Cha con Mẹ" trên đời này có cha mẹ nào muốn hại con đâu??? Sách có câu "Linh tại ngã, bất linh tại ngã" Bạn hãy tự tin, tỉnh táo quyết định cho mình một con đường.
    Theo mình:
    1 - Nếu bạn quyết tâm giúp người, giúp đời qua "Việc Nhà Thánh" (Việc này sẽ có rất nhiều thử thách và muôn vàn khó khăn đấy) thì đầu tiên bạn phải tập kìm chế bản thân bạn, tập cho Trí, Đức, Nhẫn... và có điều kiện thì nên tới Đền Nhị Vị Quan Nghè thôn Mạc Xá, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương mà dâng hương tới các cụ tại bản đền.
    2 - Nếu bạn chọn đường đời bình thường, bạn hãy chuẩn bị chu đáo một canh lễ xin Phật Thánh, xin về Tam Phủ để tiễn "Căn" đó đi và vẫn làm công việc bình thường như những người bình thường khác.
    Chúc bạn bình tĩnh, và đừng mù quáng sa vào mê tín dị đoan!
    vâng, trước hết xin chân thành cám ơn bạn đã góp ý và chỉ đường cho mình !

    mình hiểu ý bạn rồi. rất rất hoan hỷ đón nhận ý kiến của bạn.

    mình về Tứ Kỳ rồi nhưng chưa về đền Nhị Vị Quan Nghè bao giờ, để mình xem. nếu đc về mình xin về.

    bởi Tứ Kỳ và chỗ mình cách nhau có 40km thôi.
    hoan hỷ đón nhận thêm ý kiến của bạn :)

    xin cảm ơn !!!

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của quannamdinh
    Gia nhập
    Oct 2011
    Nơi cư ngụ
    Tản Viên Sơn
    Bài gởi
    4,294,967,283

    Mặc định

    Xã hội còn nhiều người chưa đi sâu tìm hiểu thế giới tâm linh nên còn mê tín và khù khờ quá, dễ bị đám thầy bà xấu làm tiền.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quannamdinh Xem Bài Gởi
    Xã hội còn nhiều người chưa đi sâu tìm hiểu thế giới tâm linh nên còn mê tín và khù khờ quá, dễ bị đám thầy bà xấu làm tiền.
    xin chỉ giáo.

    hiện tại như đang ignored nên khù khờ

    xin cám ơn

  15. #15

    Mặc định

    Ở cái thế giới ta bà này chỉ có 1 vị Phật Duy nhất đó là phật Thích Ca Mâu Ni ... Ngài cho biết Sau này Ngài Di Lặc Bồ Tát sẽ Thành phật ở thế giới này trong tương lai xa ... Vì thế chớ có gặp ai xưng phật , bồ tát mà vội tin theo ...Phật chỉ độ người hữu Duyên ..Nói Thật ... Việc lên đồng và có căn ông này bà nọ thì mình không biết .. nhưng mình biết .. nếu là thánh , chư thiên , bồ tát , phật ... chẳng ai rãnh mà nhập vào rồi xuất ra.. nếu hữu duyên mình sẽ nhìn thấy họ , chứ họ muốn xuất hiện cho mình thấy cũng không được vì tâm mình chưa được thanh tịnh như các ngài ...chẳng ông thánh nào nhập vào mà lại chữi bới , nói xấu ..vv.. Nếu có nhập vào thì chỉ là Những Ông Thần ,Oan Gia Trái chủ mà thôi ... Nếu bạn vào chùa miền Nam và nói mình có căn này nọ người ta sẽ nói bạn có thiện căn .. người ta sẽ khuyên bạn làm nhiều việc lành , tránh việc ác ..vv... để là một người tốt..
    Khuyên bạn 1 vài đều thôi ... nên tránh xa những nơi có bói toán soi căn ..vv..Bạn cứ ở nhà để tâm thanh tịnh ,hoặc đi làm từ thiện vv.. có lợi ích cho xã hội .. nếu bạn còn đến gần những nơi làm bạn bồn chồn , nhứt đầu ,bựt tức , cấu gắc ..vv.. như thế .. 1 thời gian bạn sẽ khó quay lạy cuộc sống bình thường
    Mình có thể noí cho bạn biết là bạn có thiện căn ,, là người tốt .. chứ căn ông này căn bà nọ thì không hề .. mình có quen biết một số người .. gia dình ấy có gốc thầy Pháp , họ có soi căn , nhưng bây giờ họ nói .. luật không cho phép họ làm như thế .. và họ cũng giúp trừ bùa , trừ ngải ..vv... ... Bây giờ Ma Quỹ nhập vào người để hành pháp rất nhiều ,..xin hãy cẩn thận . a di đà phật ... hãy làm một người tốt bạn nhé
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  16. #16

    Mặc định

    Hjj.. chỉ có mỗi mình bạn còn Tỉnh thức.. a di đà phật
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  17. #17

    Mặc định

    cám ơn bạn tamtinh88 đã cho ý kiến!

    rất hoan hỷ lắng nghe bạn. hiện đang tránh những chốn như vậy.

    để quay lại như ngày xưa và tịnh tâm !

    sinh ra vào thời mạt phát, tai nghe vô số lời tà đạo. nay muốn hướng tâm về nơi tịnh để dưỡng tâm cho tốt !

    Thiện Căn ! câu này hay !!!

    xin cám ơn Bạn tamtinh88 nhiều

  18. #18

    Mặc định

    tòan không biết gì. Chém gió là hay hơn cả hát

  19. #19

    Mặc định

    Việc tâm linh thì khó nói lắm! Nếu có tà thì phải bắt, căn số thì ra hầu nhưng quan trọng là bạn có đủ duyên để gặp đc 1 người thầy có tâm có đức dẫn dắt ko thôi!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bimbimcay81 Xem Bài Gởi
    tòan không biết gì. Chém gió là hay hơn cả hát
    bác này nói gì vậy nhỉ ?
    em ngu muội xin bác chỉ bảo.

    bác biết thì mong bác chỉ bảo mọi người để tránh lầm đường lạc lối


    Việc tâm linh thì khó nói lắm! Nếu có tà thì phải bắt, căn số thì ra hầu nhưng quan trọng là bạn có đủ duyên để gặp đc 1 người thầy có tâm có đức dẫn dắt ko thôi!
    vâng. bạn nói đúng lắm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  2. Chúa Giê su chữa người bị phong cùi
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-04-2012, 07:36 AM
  3. Sự An Tâm
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 26-11-2011, 12:08 AM
  4. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  5. Xin hỏi về phương thức trợ niệm
    By ngocbich.ploy in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-10-2011, 11:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •