Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin chào tất cả sư tổ, chư huynh hiền tỷ. Con mới nhập môn mong vững bước trên con đường tu học, xin các ân sư chỉ giáo giúp con.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin chào tất cả sư tổ, chư huynh hiền tỷ. Con mới nhập môn mong vững bước trên con đường tu học, xin các ân sư chỉ giáo giúp con.
chào bạn, nhiều người vào TGVH ko phải để tu đâu bạn, họ đang tìm hiểu, khám phá nó đấy chứ, chúc bạn ngộ ra đc nhiều điều nhá. có khi nào đến lúc chết rồi mới biết mình đã tin sai ko nhỉ, lúc đó thì hối hận cũng đã muộn màn
Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.
Chúc bạn đạt được chân tu !!!
Thân Chào!!!
~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:
Mô Phật.
Xin trả lời baochungit . Nếu là tôi, tôi sẽ không hối hận khi mình chết đi mới biết mình sai. Vì giữa sự sống và cái chết mà còn biết mình đã sai thì vẫn còn đường để đến với Phật.
hihi, cũng giống như những người theo đạo Thiện Chúa, nói chuyện gì cũng phải có chữ Chúa mới chịu, trong khi Chúa có thật ko cũng chẳng ai biết, lại thấy củ khoai cắt ra có hình giống hình vẽ của chúa lại kêu chúa hiện hình trong củ khoai. rõ khổ
thôi thì ai tin gì thì tin, ta cứ vui vẻ sống nốt cuộc đời này vậy
Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.
Mộ Phật.
Thưa bạn baochungit.
Danh từ Phật là chỉ đấng toàn năng, toàn tri , toàn giác. Chứ ở đây tôi không phân biệt Phật hay Chúa. Tôi chỉ biết người ăn ở hiền lành, bác ái, trí năng sáng suốt là Phật cả thôi. Mong bạn khai ngộ cho.
Tri thức phải dùng cái tâm để lĩnh hội, mới có thể biến thành trí tuệ.
chào daogiao, rất cảm ơn bạn đã khai ngộ cho tôi để hiểu đc định nghĩa mới về từ Phật nha, có điều là người thì sao là Phật đc hả bạn? hay tôi vẫn chưa hiểu ý bạn, phải chăng theo bạn Phật là 1 tính từ đại diện cho "hiền lành, bác ái, sáng suốt". nếu đúng như vậy thì tôi cũng mong đc như vậy lắm
Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.
Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.
Tào lao wa' ak!!!
Maks vô đây mà chả bik 8 cái jk vs các huynh nữa!!!
~ ^.^Hoàng Tử Teen ^.^ ~ hug007 :call_me: :icon_wink:
Ha ha ha ha ha ha ha...
Lời chào mới khởi lên đã biết là ai rồi, ha ha ha... chắc chắn không phải là người xa lạ với diễn đàn này đâu. Bé Maks nói đúng đấy, ha ha ha... nơi này đang dần dần thành chỗ chơi đùa cho mấy anh tưng tửng rồi đây mà. Cũng chẳng trách, thời đại bây giờ có quá nhiều thông tin, quá nhiều những biến động, rối loạn,... mà đều do con người tạo ra cả. Rồi con người lại ngồi một chỗ để rêu rao về cái tệ hại do chính mình tạo nên rồi lại hô hào phải ngăn chặn, phải vân vân và vân vân...
Và đây cũng là thời đại của quá nhiều biến hóa, biến hình, biến thái, cho nên bộ phim Avartar mới trở nên HOT như vậy. Công nghệ Avartar muôn năm!!!
Chúc mừng bạn gia nhập TGVH!!! (Còn có tên khác là: Thế Giới Vạn Hình )
một tiếng chim kêu lời kinh vọng
núi trôi sông chảy mộng đoàn viên
Ha ha. Chào cả nhà.
Lời giới thiệu của tôi sao mà gây ồn ào giữ vậy ta.
Mình mới vào nên gây chút ồn ào cho vui mà. Có gì đâu. Diễn đàn nào mình mới vào, cũng gây ồn ào vậy hết đó.
Tri thức phải dùng cái tâm để lĩnh hội, mới có thể biến thành trí tuệ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks