Nhiều nghề cực lấy thân chẵng được gì,nếu muốn được giác ngộ thì phải thấy đâu là chân lý,muốn thấy được niết bàn phải thật hành chân lý,kg có việc lấy giáo lý ở chổ khác,mà thấy được niết bàn,giống như một anh sinh viên học nghành kế toán,đâu có chuyện anh học kế toán xong anh ta thành bác sĩ,chuyện quang đường,nếu anh ta muốn thành bác sĩ thì anh ta phải học giáo trình để chở thành bác sĩ,đó là chân lý tiệt đối không thể thay đổi,
Anh tu tiên thì anh thành tiên,người tu phật sẻ thành phật,không có chuyện anh tu tiên mà thành phật,nếu chúng ta để ý sẻ nhận ra liền,
vô minh diệt vô minh tận
vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc
Vì mình đài bị hâm hâm :rolling_on_the_floo
Tháng 7 đến rồi ai ăn chay với DD ?
Chúng ta thường nghe kể chuyện trong thời kỳ chiến tranh Việt Pháp vừa qua, có những "hung thần", mỗi ngày không bắn giết được một vài người thì ăn không ngon. Chúng ta không khỏi rùng mình ghê tởm khi nghe những chuyện ấy. Nhưng nếu thú vật biết nói, chúng cũng thì thầm với nhau: "Loài người, trong mỗi bữa ăn, nếu không chém giết ít ra là năm bảy mạng anh em chúng mình thì họ ăn cũng không thấy ngon". Hầu hết chúng ta đối với thú vật là những "hung thần" cả vậy!
Loài người đang còn đau khổ, xã hội đang còn bộ mặt xấu xa, cảnh đời đang còn đen tối, vì chúng ta đang còn là những "hung thần" của sinh vật, và đôi khi còn là "hung thần" của chính đồng loại chúng ta nữa.
*BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !
Ăn chay là hại sức khỏe, ăn chay là tàn hại môi trường, là độc ác.
ĐẠO LÝ LÀM CON
Kính thưa các quý phật tử cùng các thành viên NHÂN DỊP LỄ VU LAN ,là mùa báo hiếu phụ mẫu .
Bản thân mình hay bất cứ ai ,trên toàn vũ trụ đều có cha sanh mẹ đẻ ,đều có ông bà ,dù cho hiện nay các vị đang ở vai trò nào ,đang là vai trò bậc cha mẹ ,hay ông bà cũng phải để lại tấm gương cho đời sau ,ngay hiện tại mình kính hiếu song thân phụ mẫu thì đời con kế tiếp cũng phải biết kính hiếu với mình .
Trước tiên tôi xin nói đến vai trò người con ,dù là nam hay nữ khi được cái thân tứ đại đang đứng đây đều nhờ vào sức cam chịu mang nặng đẻ đau của đấng sanh thành .
Bào thai 9 tháng cưu mang ,người mẹ phải chịu nhiều khốn khổ ,hạn chế rất nhiều trong sự sống ,như ốm nghén ,ói mữa ,đau đớn ,ăn uống cũng rất nhiều khắt khe ,người đi sanh đẻ phải chịu biết bao gian nan ,thập tử nhất sanh ,huyết đổ từ thân mẫu ,vậy mà khi sanh ra nổi lo của mẫu là con có toàn vẹn ko?chỉ lo tánh mạng cho con còn thân mình coi như không rồi.
Vậy đang trong vai trò người con phải làm gì để báo hiếu ,trong cuộc sống ngoài lo bươi trãi lo cho sự sống mình ,đôi khi sự báo hiếu này cũng đừng quên ,nghỉ đến công ơn phụ mẫu không phải là vật chất hay của cải là quan trọng mà là tấm lòng hiếu của người con đối với cha mẹ .
Có nhiều người cầm món quà cho cha mẹ như chỉ làm cho tròn bổn phận làm con ,nhưng không nghỉ người mẹ và người cha mong mỏi ở người con là tình thân mẫu tử .
Những người còn cha còn mẹ ,sống trong hiện thực ,vì cuộc sống ,vì sự nghiệp rối mù quên bẳng đi đấng sanh thành ,thậm chí qua lời ăn tiếng nói vô tình cũng làm cho người mẹ rơi dòng nước mắt .
Báo hiếu phụ mẫu ngoài vật chất ra còn về tinh thần ,biết khuyên ,biết dẫn phụ mẫu viếng chùa hay viếng nơi dạy đạo lý ,và ngay bản thân biết làm thiện ,làm việc đạo để báo đáp ,khi trong một gia đình từ trên xuống đều hiểu ,biết làm thiện ,biết đạo lý thì gia đình đó sống nề nếp an vui ,rất hòa thuận nhau ,thì còn gì bằng đúng không?
Khi cha mẹ còn hiện tại không làm tròn chữ hiếu ,không trân trọng ,đến lúc cha mẹ khuất bóng mình tỏ ra báo hiếu ,cúng gà ,cúng đủ thứ chẳng khác gì làm màu mè cho thiên hạ xem thôi .
Có câu :công cha như núi THÁI SƠN
Nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Cũng có câu:Mẹ thương con biển hồ lai láng
Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày
Công lao cha mẹ lớn lao vô tận ,công sanh công dưỡng ngày ngày không sao kể xiết ,nhưng người con nhiều người lại nghỉ bổn phận cha mẹ nuôi con đó là bình thường ,mà khi có gia đình lo cho gia đình quên mất tình thân dưỡng dục ,người nam cũng vậy ,người nữ cũng vậy ,những ngày LỄ VU LAN nơi nào cũng nhắc sự báo hiếu ,ai còn cha mẹ hãy để TÂM cầu an cha mẹ ,khi làm cha mẹ sẽ biết nổi đau của cha mẹ mình ,khi còn hiện tại mình không trân trọng tình thân .
Khi không còn mình mới thấy quý
Mỗi mùa VU LAN ,thật hạnh phúc cho những ai còn cha còn mẹ ,được cài trên áo đóa hoa hồng ,thương ai không còn cha mẹ đeo trên ngực đóa hồng màu trắng .
Nhớ khi còn cha mẹ ,mỗi khi làm gì sai ,bị cha mẹ mắng ,mình làm con hờn dỗi ,cải lại ,buồn tủi ,thậm chí hủy đi sự sống .
Làm đau lòng mẹ ,làm đau đấng sanh thành ,đến khi cha mẹ không còn ,thấm thía chia ly tử biệt ,mỗi khi bị người ngoài mắng chửi ,ôi! thật đau lòng .
Những ai không còn cha hay không còn mẹ hãy để TÂM những lễ VU LAN ghi danh cầu siêu cho cha mẹ .
Hãy để tâm tư trôi tưởng niệm những tội lỗi của mình khi còn cha mẹ để sám hối ,hãy làm những đều thiện ,BÁO HIẾU phụ mẫu trong tháng 7 mỗi năm .
__________________
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
con bé nầy thật lém lỉnh biết làm gì huynh có gì đặt biệt đâu mà biết với không biết , làm gì có đạo mà theo,theo chính mình cho chắc, hi hihi muốn biết nhiều thế thì chứng thiền đi thì biết chứ khó gì,,,,,nhưng đả chứng thiền để mà biết thì là chưa biết,mà đến chổ thật biết thì không có chổ để nói đâu ,
Last edited by nguyensanh; 06-08-2013 at 01:57 PM.
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
a di-đà-phật .Đứng bên bờ giác thì sẽ ngộ ra !
Đạo
rose4rose4rose4
Last edited by nhaquer4tinh; 06-08-2013 at 02:43 PM.
:rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
NHÀ QUÊ HỌC ĐẠO
vô minh diệt vô minh tận
vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc
Cơ thể người ta có nhiều điều huyền diệu. Thầy tướng số nhìn bề ngoài đoán số mệnh: Tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Bác sĩ Đông y chú ý đến tánh tình khi trị bệnh: nghẹt mạch tim có bệnh ghét, nghẹt gan bệnh giận, nghẹt phổi hay buồn, nghẹt lá lách tham ăn, nghẹt thận thì dâm !
Chúc mọi người luôn hoan hỷ !
*BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !
Xạo ke quá đi. Vô Vi pháp trà trộng kìa bà con cô bác.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks