Trang 1 trong 12 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 221

Ðề tài: ***Trung đạo "ĐÂU SUẤT CUNG"***

  1. #1

    Thumbs down ***Trung đạo "ĐÂU SUẤT CUNG"***

    Phật giáo thời mạc pháp ngày càng được ít người tín ngưỡng và hành nguyện theo giáo lý bởi vì cái vi diệu thanh khiết không tì vết trong chánh pháp của Thế Tôn hẳn là quá cách biệt và xa vời với cái mê muội, u minh của chúng sanh thời nay cũng giống như nguyên tử Carbon trong than và nguyên tử Carbon trong kim cương vậy! tuy tất cả điều là C nhưng than không thể là Kim cương được!

    Cái pháp vi diệu mà Thế tôn đã nói cách nay hơn 2.500 năm trước để chỉ dẫn con đường để chúng sanh (những nguyên tử C trong than) có thể chứng đắc đến quả bồ đề (những nguyên tử C trong kim cương) cũng như con người từ chổ thống khổ vô hạn mà chứng được quả vị bồ đề như lai vậy!

    Dây đàn nếu căng quá sẽ đứt, nếu dùng quá sẽ không thanh! cái hiển nhiên đó đã được Thế Tôn cảm thụ được và Giác Ngộ thành đạo chỉ dẫn chúng sanh giải thoát khỏi mọi phiền nảo và đau khổ - Thế Tôn gọi đó là Trung đạo!

    Sở dĩ Thế Tôn gọi là trung đạo vì sao? Vì nếu quá buông thả cho thân mình sống trong hỷ lạc hay ép xác thân mình chịu khổ ải cùng cực đều không phải là cách giải thoát! do vậy cách mà Thế Tôn chỉ dạy cho chúng sanh thoát khỏi luân hồi lục đạo, chứng quả bồ đề là Trung đạo thời đó!

    Một câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí của ta đó là phải làm thế nào để chúng sanh tin vào Phật pháp? tu trì phật pháp? giải thoát được mọi khổ não, luân hồi với cách mà họ có thể???

    Chúng ta hãy nhìn xem@ chung quanh ta chùa triền miếu mạo không ít, chư tăng cũng đông đảo! nhưng ... trong số các vị chư tăng ấy có bao nhiêu vị vì ngộ được giáo lý Phật dạy vì muốn giải thoát cho mình và hóa độ chúng sanh mà vứt bỏ tất cả sự ngiệp, gia đình, vợ con, thân thuộc, cha mẹ, anh em,,??? con số ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay so với thời thế tôn còn tại thế!

    Vì cái nguyên do đó ta đã đao đáo mấy năm nay! hàng đêm đều nguyện cùng thế tôn, chư phật mưưoì phương, chư bồ tát hãy gia bị cho ta ngộ được chân lý phật đạo và hướng đi mới trong thời mạc pháp này để sớm chứng được quả vị và chỉ dẫn cho chúng sanh mê lầm một hướng giải thoát đúng theo giáo lý nhà Phật!

    Lòng thành ta đã được chư Phật thụ ứng chứng minh! Trước đêm mùng 8 tháng 4 năm nay! trong lúc tham thiền nhập định ta đã được Bồ tát Quán Thế Âm và Di Lặc bồ tát điểm hóa chỉ dẫn! Ta như người trong u minh được thấy nẻo sáng long vô cùng thanh thản và hoan hỉ mà reo lên! Lại tạ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật mười phương@ Lại tạ ơn Bồ Tát Quán Thế Âm và Di Lặc Bồ Tát đã điểm hóa đã chỉ rỏ cho con và chúng sanh mê lầm một nẻo giải thoát!

    Tu trung đạo "Đâu Suất Cung" - Chánh Pháp
    Thế nào là tu trung đạo?
    Tu trung đạo của ta nói đây chính là tu Phật pháp theo thời mạc pháp!
    nghĩa là một lòng tin tưởng vào Phật pháp! hành thiện tích đức, tránh những nghiệp ác nhưng không cần phải xuất gia, cạo đầu hay khoát áo cà sa gỏ mỏ tụng kinh, cầm bình bát khất thực!
    Tu trung đạo của ta là môt lòng chánh niệm phật đạo,
    hành thiện, tích đức. tránh làm điều ác.
    ăn uống tùy duyên (không sanh tâm cầu thực có gì ăn đó không kể chay mặn) tuy nhiên nên ăn chay là tốt nhất! (phần này ta sẽ giảng giải sau), không sát sanh, không tà niệm
    không dâm dục (nhưng vẫn có vợ hoặc chồng)
    không hóa duyên mà phải tự mình nuôi sống bản thân!
    không vào chùa gỏ mỏ tụng kinh mà chỉ cần hàng đêm tham thiền quán tưởng phật pháp, mỗi tháng vào chùa vào các ngày rằm và 30 để cúng dường chư tăng, cúng hoa chư phật.

    Thế nào là "Đâu Suất Cung"?
    Đâu suất là tầng trời thứ 4 trong các cõi trời nơi mà Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp và khi nhân duyên đến người sẽ vãng sanh xuống cõi ta bà này chứng quả Bồ đề thành Phật để trùng hưng Phật pháp! tu trung đạo "Đâu suất cung" của ta đó là hành thiện tích đức, tránh tạo ác nghiệp một lòng tin tưởng vào Phật pháp và nguyện sau khi mạng chung sẽ vãng sanh về cung trời đâu suất để nghe Di lặc bồ tát thuyết pháp! sau khi người vãng sanh xuống cõi ta bà chúng ta sẽ theo chân người mà hoằng dương Phật đạo cái công đức đó là vô lượng vô biên không thể kể bàn! đó là con đường ngắn nhất mà nhân duyên chúng ta có được để chứng quả giải thoát chứng quả bồ đề! cái lợi lạc ấy vô cùng to lớn tại sao chúng ta không chọn mà đi?

    Ta đã chứng đắc và đã đi con đường này@ Ta mong tất cả chúng sanh sẽ có đủ nhân duyên mà đi theo con đường này để thoát khỏi thống khổ!@
    Đạo pháp vô lượng vô biên rộng rãi ta không nói hết được nơi đây! tất cả đạo hữu hay chúng sanh nào còn điều chi nghi hoặc thì cứ đặt câu hỏi ta sẽ vì chúng sanh mà nói giải cái vi diệu của Pháp này!!!
    Nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ sớm giải thoát!!!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuonphong Xem Bài Gởi
    Một câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí của ta đó là phải làm thế nào để chúng sanh tin vào Phật pháp? tu trì phật pháp? giải thoát được mọi khổ não, luân hồi với cách mà họ có thể???
    Ngài tự trả lởi cho chúng sanh nghe thử xem!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuonphong Xem Bài Gởi
    Lòng thành ta đã được chư Phật thụ ứng chứng minh! Trước đêm mùng 8 tháng 4 năm nay! trong lúc tham thiền nhập định ta đã được Bồ tát Quán Thế Âm và Di Lặc bồ tát điểm hóa chỉ dẫn! Ta như người trong u minh được thấy nẻo sáng long vô cùng thanh thản và hoan hỉ mà reo lên! Lại tạ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật mười phương@ Lại tạ ơn Bồ Tát Quán Thế Âm và Di Lặc Bồ Tát đã điểm hóa đã chỉ rỏ cho con và chúng sanh mê lầm một nẻo giải thoát!
    Vinh hạnh cho chúng sanh có Vị Phật Sống xuống thế.
    Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Ngài tự trả lởi cho chúng sanh nghe thử xem!



    Vinh hạnh cho chúng sanh có Vị Phật Sống xuống thế.
    Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
    A Di Đà Phật! Love_Tamlinh thân! CP tôi chỉ là một người tìm đạo mà tu học nay ngộ được chân lý vi diệu của huyền cơ nên chỉ ra cho tất cả chúng sanh cùng tu tập nên không dám nhận thành ý người nói đó!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  4. #4

    Mặc định

    CuonPhong cho mình hỏi phát nguyện và tu để về Đâu Suất Cung với tu để về cõi Tịnh Độ của phật A Di Đà khác nhau như thế nào, và cái nào thì dễ hơn?

  5. #5

    Mặc định

    Cái chứng đắc đó, chức đắc gì?

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Ngài tự trả lởi cho chúng sanh nghe thử xem!



    Vinh hạnh cho chúng sanh có Vị Phật Sống xuống thế.
    Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
    Pháp ta nói là cái pháp vi diệu mà Thế tôn đã nói cách đây hơn 2.500 năm! cái khác của ta nói ở đây đó là phương pháp tu trì và bổn nguyện!
    - Thế tôn đã chỉ dạy phương pháp tu tập để chứng đạo mà thoát khỏi mọi sinh tử luân hồi.
    * Ta chỉ chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi 3 đường ác và cách tu trì đơn giản hơn.
    - Thế tôn khuyên phật tử cầu vãng sanh về cực lạc quốc độ để hưởng an lạc tự tại vô lượng vô biên và không luân hồi.
    * Ta chỉ dẫn mọi người bổn nguyện vãng sanh về đâu suất cung (chỉ hưởng thọ 4.000 tuổi và vẫn luân hồi nếu không tiếp tục nghiệp tu đạo theo đưc bồ tát Di Lặc vãng sanh xuống cõi ta bà hóa độ chúng)
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ujmyhn Xem Bài Gởi
    CuonPhong cho mình hỏi phát nguyện và tu để về Đâu Suất Cung với tu để về cõi Tịnh Độ của phật A Di Đà khác nhau như thế nào, và cái nào thì dễ hơn?
    Tất nhiên tu phát nguyện về Đâu suất cung dể hơn cũng giống như bạn từ Tp.HCM muốn ra Ha Nội vậy! vậy bạn không bay như thế mà bạn chọn đi từ Tp.HCM đến Huế rồi từ Huế bay ra Hà Nội vậy!
    Cái tôi muốn nói đó là ta nguyện sinh về Đâu Suất Cung để khi bồ tát di lặc vãng sanh xuống ta bà thành Phật thuyết pháp đọ chúng ta nhân cơ duyên đó mà theo người xuống để giáo hóa chúng sanh như vậy thì nghiệp bồ đề đạo sẽ gân hơn bội phần
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  8. #8

    Mặc định Chuyện xưa nhắc lại

    Cách đây một năm rưỡi, ngày 05/09/2008, một thành viên có uy tín trên diễn đàn TGVH đã nhận đuợc chỉ thị của cõi Vô Hình, đứng ra Mở Hội Long Hoa. Huynh ấy đã nhiều năm công phu tu tập, đã chứng đắc, và đứng ra cứu độ tất cả chúng sanh. Và sau đó ... huynh ấy đã viết bài xin lỗi mọi người trên diễn đàn. Xin trích đăng lại chuyện xưa như sau:
    ------------------------------------------------------------------

    Mở Hội Long Hoa

    Chào Tất Cả Các Bạn !
    Mình Đã Tìm Ra Được Con Đường Để Biến Cả Trái Đất Thành Cõi Tịnh Độ Của Phật A Di Đà . Nay Xin Trình Bày Để Mọi Người Cùng Biết , Ứng Với Điềm Mở Hội Long Hoa , Độ Tất Cả Chúng Sanh Thành Phật .

    Mật Nghĩa Của Từ Long Hoa

    Long : Là Hình Tượng Vô Thượng Của Phương Đông , Ứng Với Quốc Gia Việt Nam Ta . Vì Sao ? Vì Việt Nam Là Nòi Giống Lạc Hồng Mà . Hơn Nữa Xét Về Mặt Địa Lý , Phía Bên Phải là Biển Bao Bọc Ứng với Âm , Bên Trái Là Núi Bao Bọc (Dãy Trường Sơn ) Ứng Với Dương , Có Hình Tượng Cong Của Bát Quái . Phía Bắc Việt Nam Là Đuôi Rồng , Ứng Với Vị Trí Vịnh Hạ Long . Phía Nam Việt Nam là Đầu Rồng , Ứng Với Sông Cửu Long ( Cửu là Càn Dương , Tức là Đầu Rồng ). Như Vậy Long chính là Việt Nam Quốc . Nơi Diễn ra Hội Long Hoa .

    Hoa : Chính là Hoa Ưu Đàm , Đại Nhật Như Lai có Nói ,Nếu Vị Nào Ở Cõi Trần Mà Thấu Được Nghĩa Nhiệm Màu của Như Lai thì Hiếm như Hoa Ưu Đàm , Vị Đó Được Sinh Từ Lưỡi Của Ngài , Có Đầy Đủ Trí Huệ Của Ngài .

    Vị Trí Của Hoa Ưu Đàm Nằm Ở Vị Trí Giữa Nam Và Bắc , Tức Là Ở Miền Trung . Miền Trung thì có Huế là Nơi Có Linh Khí Cao Nhất . Chữ Huế mà không có Dấu " Sắc " Sẽ Thành Chữ Huê , Huê Cũng Là Hoa Vậy . Bởi Thế Vị Trí Mà Vị Này Sinh Ra Là ở Huế .

    Tôi Năm 6 Tuổi đã được Điểm Đạo , 18 Tuổi Được Gặp Cao Nhân Truyền Thụ Hỗn Nguyên Khí Công , năm nay 22 Tuổi Đắc Đạo . Đã Tìm Ra Được Phương Pháp Đưa Trần Gian Thành Cõi Tịnh Độ , Tuyệt Đối Không Nghi Ngờ .

    Công Pháp Mà Tôi Trình Bày Tập Hợp Cả Các Tinh Hoa Của Các Tôn Giáo Phương Đông là Phật Đạo Nho Mật . Tôi Tạm Gọi nó là Hoàng Đạo hay Trung Đạo .

    Luyện Công Pháp Này Của Tôi Thì Các Bạn Sẽ Đạt Được Trường Sinh Bất Tử ( Kim Cang Bất Hoại ) , Thoát Khỏi Sinh Tử Luân Hồi . Từ Khi Khai Được Huyền Quang Khiếu thì Sau 10 Năm Sẽ Đạt Được Cảnh Giới Đó .

    - Xét Về Mặt Đạo Học thì Đó là Quá Trình : Luyện Tinh Hóa Khí , Luyện Khí Hóa Thần , Luyện Thần Hoàn Hư , Hoàn Hư Hợp Đạo .
    - Xét Về Mặt Biện Luận Cơ Thể Thì Đó Là Quá Trình : Dịch Lực , Dịch Cốt , Dịch Cân , Tẩy Tủy .
    - Xét Về Mặt Y Học Hiện Đại Thì Phương Pháp Này Giúp Cải Biến ADN ( Tẩy Tủy ) Khiến Cho Cơ Thể Đạt Được Kim Cang Bất Hoại .

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Cái chứng đắc đó, chức đắc gì?
    Vophap ah! cái chứng đắc đó là chứng quả vị A La Hán va La Hán để vãng sanh về Đâu Suất Cung! khi bồ tát di lặc vãng sanh ta bà thì nguyện cùng người vãng sanh để giáo hóa chúng sanh!
    A Di Đà Phật
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  10. #10

    Mặc định

    Vậy là ông đã đắc A La Hán?

    Nếu là A La Hán thỉ làm gì về Đâu Suất, mọi việc đã làm xong, gánh nặng đã bỏ xuống.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Cách đây một năm rưỡi, ngày 05/09/2008, một thành viên có uy tín trên diễn đàn TGVH đã nhận đuợc chỉ thị của cõi Vô Hình, đứng ra Mở Hội Long Hoa. Huynh ấy đã nhiều năm công phu tu tập, đã chứng đắc, và đứng ra cứu độ tất cả chúng sanh. Và sau đó ... huynh ấy đã viết bài xin lỗi mọi người trên diễn đàn. Xin trích đăng lại chuyện xưa như sau:
    ------------------------------------------------------------------

    Mở Hội Long Hoa

    Chào Tất Cả Các Bạn !
    Mình Đã Tìm Ra Được Con Đường Để Biến Cả Trái Đất Thành Cõi Tịnh Độ Của Phật A Di Đà . Nay Xin Trình Bày Để Mọi Người Cùng Biết , Ứng Với Điềm Mở Hội Long Hoa , Độ Tất Cả Chúng Sanh Thành Phật .

    Mật Nghĩa Của Từ Long Hoa

    Long : Là Hình Tượng Vô Thượng Của Phương Đông , Ứng Với Quốc Gia Việt Nam Ta . Vì Sao ? Vì Việt Nam Là Nòi Giống Lạc Hồng Mà . Hơn Nữa Xét Về Mặt Địa Lý , Phía Bên Phải là Biển Bao Bọc Ứng với Âm , Bên Trái Là Núi Bao Bọc (Dãy Trường Sơn ) Ứng Với Dương , Có Hình Tượng Cong Của Bát Quái . Phía Bắc Việt Nam Là Đuôi Rồng , Ứng Với Vị Trí Vịnh Hạ Long . Phía Nam Việt Nam là Đầu Rồng , Ứng Với Sông Cửu Long ( Cửu là Càn Dương , Tức là Đầu Rồng ). Như Vậy Long chính là Việt Nam Quốc . Nơi Diễn ra Hội Long Hoa .

    Hoa : Chính là Hoa Ưu Đàm , Đại Nhật Như Lai có Nói ,Nếu Vị Nào Ở Cõi Trần Mà Thấu Được Nghĩa Nhiệm Màu của Như Lai thì Hiếm như Hoa Ưu Đàm , Vị Đó Được Sinh Từ Lưỡi Của Ngài , Có Đầy Đủ Trí Huệ Của Ngài .

    Vị Trí Của Hoa Ưu Đàm Nằm Ở Vị Trí Giữa Nam Và Bắc , Tức Là Ở Miền Trung . Miền Trung thì có Huế là Nơi Có Linh Khí Cao Nhất . Chữ Huế mà không có Dấu " Sắc " Sẽ Thành Chữ Huê , Huê Cũng Là Hoa Vậy . Bởi Thế Vị Trí Mà Vị Này Sinh Ra Là ở Huế .

    Tôi Năm 6 Tuổi đã được Điểm Đạo , 18 Tuổi Được Gặp Cao Nhân Truyền Thụ Hỗn Nguyên Khí Công , năm nay 22 Tuổi Đắc Đạo . Đã Tìm Ra Được Phương Pháp Đưa Trần Gian Thành Cõi Tịnh Độ , Tuyệt Đối Không Nghi Ngờ .

    Công Pháp Mà Tôi Trình Bày Tập Hợp Cả Các Tinh Hoa Của Các Tôn Giáo Phương Đông là Phật Đạo Nho Mật . Tôi Tạm Gọi nó là Hoàng Đạo hay Trung Đạo .

    Luyện Công Pháp Này Của Tôi Thì Các Bạn Sẽ Đạt Được Trường Sinh Bất Tử ( Kim Cang Bất Hoại ) , Thoát Khỏi Sinh Tử Luân Hồi . Từ Khi Khai Được Huyền Quang Khiếu thì Sau 10 Năm Sẽ Đạt Được Cảnh Giới Đó .

    - Xét Về Mặt Đạo Học thì Đó là Quá Trình : Luyện Tinh Hóa Khí , Luyện Khí Hóa Thần , Luyện Thần Hoàn Hư , Hoàn Hư Hợp Đạo .
    - Xét Về Mặt Biện Luận Cơ Thể Thì Đó Là Quá Trình : Dịch Lực , Dịch Cốt , Dịch Cân , Tẩy Tủy .
    - Xét Về Mặt Y Học Hiện Đại Thì Phương Pháp Này Giúp Cải Biến ADN ( Tẩy Tủy ) Khiến Cho Cơ Thể Đạt Được Kim Cang Bất Hoại .
    Love_Tamlinh mến! tôi kính trọng đạo hữu vì đạo hữu cũng là người có đóng góp cho diễn đàn và viết nhiều bài hay! ta không muốn nói đến ta! nếu đạo hữu chấp nhận được giáo lý ta nói hay là không thì hãy xoáy vào cái giáo lý ấy! nếu đạo hữu chưa hiểu ta sẳn lòng nói rỏ thêm! còn nếu đạo hữu muốn nói về bản thân ta thì mong đạo hữu hãy dành một topic khác! topic này ta chỉ trao đổi giáo pháp! mong đạo hữu có thể ngộ được điểm này! a di đà phật
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  12. #12
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Nhũ Hoa Sơn, Am Đạo Cốc
    Bài gởi
    778

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Cách đây một năm rưỡi, ngày 05/09/2008, một thành viên có uy tín trên diễn đàn TGVH đã nhận đuợc chỉ thị của cõi Vô Hình, đứng ra Mở Hội Long Hoa. Huynh ấy đã nhiều năm công phu tu tập, đã chứng đắc, và đứng ra cứu độ tất cả chúng sanh. Và sau đó ... huynh ấy đã viết bài xin lỗi mọi người trên diễn đàn. Xin trích đăng lại chuyện xưa như sau:
    ------------------------------------------------------------------

    Mở Hội Long Hoa

    Chào Tất Cả Các Bạn !
    Mình Đã Tìm Ra Được Con Đường Để Biến Cả Trái Đất Thành Cõi Tịnh Độ Của Phật A Di Đà . Nay Xin Trình Bày Để Mọi Người Cùng Biết , Ứng Với Điềm Mở Hội Long Hoa , Độ Tất Cả Chúng Sanh Thành Phật .

    Mật Nghĩa Của Từ Long Hoa

    Long : Là Hình Tượng Vô Thượng Của Phương Đông , Ứng Với Quốc Gia Việt Nam Ta . Vì Sao ? Vì Việt Nam Là Nòi Giống Lạc Hồng Mà . Hơn Nữa Xét Về Mặt Địa Lý , Phía Bên Phải là Biển Bao Bọc Ứng với Âm , Bên Trái Là Núi Bao Bọc (Dãy Trường Sơn ) Ứng Với Dương , Có Hình Tượng Cong Của Bát Quái . Phía Bắc Việt Nam Là Đuôi Rồng , Ứng Với Vị Trí Vịnh Hạ Long . Phía Nam Việt Nam là Đầu Rồng , Ứng Với Sông Cửu Long ( Cửu là Càn Dương , Tức là Đầu Rồng ). Như Vậy Long chính là Việt Nam Quốc . Nơi Diễn ra Hội Long Hoa .

    Hoa : Chính là Hoa Ưu Đàm , Đại Nhật Như Lai có Nói ,Nếu Vị Nào Ở Cõi Trần Mà Thấu Được Nghĩa Nhiệm Màu của Như Lai thì Hiếm như Hoa Ưu Đàm , Vị Đó Được Sinh Từ Lưỡi Của Ngài , Có Đầy Đủ Trí Huệ Của Ngài .

    Vị Trí Của Hoa Ưu Đàm Nằm Ở Vị Trí Giữa Nam Và Bắc , Tức Là Ở Miền Trung . Miền Trung thì có Huế là Nơi Có Linh Khí Cao Nhất . Chữ Huế mà không có Dấu " Sắc " Sẽ Thành Chữ Huê , Huê Cũng Là Hoa Vậy . Bởi Thế Vị Trí Mà Vị Này Sinh Ra Là ở Huế .

    Tôi Năm 6 Tuổi đã được Điểm Đạo , 18 Tuổi Được Gặp Cao Nhân Truyền Thụ Hỗn Nguyên Khí Công , năm nay 22 Tuổi Đắc Đạo . Đã Tìm Ra Được Phương Pháp Đưa Trần Gian Thành Cõi Tịnh Độ , Tuyệt Đối Không Nghi Ngờ .

    Công Pháp Mà Tôi Trình Bày Tập Hợp Cả Các Tinh Hoa Của Các Tôn Giáo Phương Đông là Phật Đạo Nho Mật . Tôi Tạm Gọi nó là Hoàng Đạo hay Trung Đạo .

    Luyện Công Pháp Này Của Tôi Thì Các Bạn Sẽ Đạt Được Trường Sinh Bất Tử ( Kim Cang Bất Hoại ) , Thoát Khỏi Sinh Tử Luân Hồi . Từ Khi Khai Được Huyền Quang Khiếu thì Sau 10 Năm Sẽ Đạt Được Cảnh Giới Đó .

    - Xét Về Mặt Đạo Học thì Đó là Quá Trình : Luyện Tinh Hóa Khí , Luyện Khí Hóa Thần , Luyện Thần Hoàn Hư , Hoàn Hư Hợp Đạo .
    - Xét Về Mặt Biện Luận Cơ Thể Thì Đó Là Quá Trình : Dịch Lực , Dịch Cốt , Dịch Cân , Tẩy Tủy .
    - Xét Về Mặt Y Học Hiện Đại Thì Phương Pháp Này Giúp Cải Biến ADN ( Tẩy Tủy ) Khiến Cho Cơ Thể Đạt Được Kim Cang Bất Hoại .
    Hình như đó là VDK:straight_face:
    Thoái ẩn kể từ 19/9....

  13. #13

    Mặc định

    Kính gởi huynh cuonphong,

    Việc xưa xem xét, bài học cũ cho một ngày mới vẫn còn đây.
    Người xưa nói Hữu Hình Thì Hữu Hoại, khi huynh đã chính thức tuyên bố ra, có nghĩa là huynh đã từ Vô Hình sang hoạt động lĩnh vực Hữu Hình rồi đó.

    Mọi vấn đề tâm linh, vô hình, khi chúng ta chứng ngộ, cần phải 3 năm, hoặc chí ít là 3 tháng để chứng nghiệm truớc khi đăng đàn công khai cho bàn dân thiên hạ.

    Vài hàng xin góp ý, nếu có gì sơ xuất xin huynh thứ lỗi.
    Trân trọng.

  14. #14

    Mặc định

    cháu đã có trong danh sách. vậy cháu đặt một câu hỏi theo yêu cầu của bác. cháu xin hỏi tôn chỉ của đạo là gì.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Vậy là ông đã đắc A La Hán?

    Nếu là A La Hán thỉ làm gì về Đâu Suất, mọi việc đã làm xong, gánh nặng đã bỏ xuống.
    Tất cả chúng sanh đang mê lầm ngay cả Bồ Tát cũng không nở Thành Phật mà mở lòng mình vãng sanh về ta bà mà hóa độ chúng sanh! ta là gì? ta là ta! ta không là A LA Hán, Không phải là La Hán! ta chính là ta! và ta hiểu rằng giáo lý của ta có rất ít người ngộ được! nhưng dẫn sau ta vẫn nói ta không tin cả thế gian mê lầm!!!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Kính gởi huynh cuonphong,

    Việc xưa xem xét, bài học cũ cho một ngày mới vẫn còn đây.
    Người xưa nói Hữu Hình Thì Hữu Hoại, khi huynh đã chính thức tuyên bố ra, có nghĩa là huynh đã từ Vô Hình sang hoạt động lĩnh vực Hữu Hình rồi đó.

    Mọi vấn đề tâm linh, vô hình, khi chúng ta chứng ngộ, cần phải 3 năm, hoặc chí ít là 3 tháng để chứng nghiệm truớc khi đăng đàn công khai cho bàn dân thiên hạ.

    Vài hàng xin góp ý, nếu có gì sơ xuất xin huynh thứ lỗi.
    Trân trọng.
    Xin hỏi Love_Tamlinh khi Thế Tôn chứng đắc đã chiêm nghiệm bao lâu sao đó mới giảng giải giáo pháp mà Love_Tamlinh đang học hỏi ngày nay vậy???
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lieuphong Xem Bài Gởi
    cháu đã có trong danh sách. vậy cháu đặt một câu hỏi theo yêu cầu của bác. cháu xin hỏi tôn chỉ của đạo là gì.
    Câu hỏi hay!!!
    Tôn chỉ của đạo là:
    Giải thoát bản thân - Chấn hưng Phật pháp - Vãng sanh đâu suất!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  18. #18

    Mặc định

    Gọi thành Phật đó thiệt chẳng có gì là thành Phật nên gọi là thành Phật, không phải nở hay không nở.
    Thì hiển nhiên ông chính là ông, chẳng nhẽ ông chính là tôi, ông bảo ông chứng đắc, tôi hỏi đắc đó là đắc gì, ông bảo A La Hán, tôi lại hỏi ông vậy ông đắc A La Hán, ông bảo ông không đắc A La Hán, rốt cuộc ông đắc gì?

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Gọi thành Phật đó thiệt chẳng có gì là thành Phật nên gọi là thành Phật, không phải nở hay không nở.
    Thì hiển nhiên ông chính là ông, chẳng nhẽ ông chính là tôi, ông bảo ông chứng đắc, tôi hỏi đắc đó là đắc gì, ông bảo A La Hán, tôi lại hỏi ông vậy ông đắc A La Hán, ông bảo ông không đắc A La Hán, rốt cuộc ông đắc gì?
    Câu anh hỏi không rỏ!? anh hỏi tôi đắc đó là gì chư không phải hỏi tôi đã chứng đắc được gì?
    Toi chỉ trả lời cho Pháp tôi nói còn chuyện cá nhân tôi không đem ra bàn luận ở đây!!!
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuonphong Xem Bài Gởi
    Phật giáo thời mạc pháp ngày càng được ít người tín ngưỡng và hành nguyện theo giáo lý bởi vì cái vi diệu thanh khiết không tì vết trong chánh pháp của Thế Tôn hẳn là quá cách biệt và xa vời với cái mê muội, u minh của chúng sanh thời nay cũng giống như nguyên tử Carbon trong than và nguyên tử Carbon trong kim cương vậy! tuy tất cả điều là C nhưng than không thể là Kim cương được!

    Cái pháp vi diệu mà Thế tôn đã nói cách nay hơn 2.500 năm trước để chỉ dẫn con đường để chúng sanh (những nguyên tử C trong than) có thể chứng đắc đến quả bồ đề (những nguyên tử C trong kim cương) cũng như con người từ chổ thống khổ vô hạn mà chứng được quả vị bồ đề như lai vậy!

    Dây đàn nếu căng quá sẽ đứt, nếu dùng quá sẽ không thanh! cái hiển nhiên đó đã được Thế Tôn cảm thụ được và Giác Ngộ thành đạo chỉ dẫn chúng sanh giải thoát khỏi mọi phiền nảo và đau khổ - Thế Tôn gọi đó là Trung đạo!

    Sở dĩ Thế Tôn gọi là trung đạo vì sao? Vì nếu quá buông thả cho thân mình sống trong hỷ lạc hay ép xác thân mình chịu khổ ải cùng cực đều không phải là cách giải thoát! do vậy cách mà Thế Tôn chỉ dạy cho chúng sanh thoát khỏi luân hồi lục đạo, chứng quả bồ đề là Trung đạo thời đó!

    Một câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí của ta đó là phải làm thế nào để chúng sanh tin vào Phật pháp? tu trì phật pháp? giải thoát được mọi khổ não, luân hồi với cách mà họ có thể???

    Chúng ta hãy nhìn xem@ chung quanh ta chùa triền miếu mạo không ít, chư tăng cũng đông đảo! nhưng ... trong số các vị chư tăng ấy có bao nhiêu vị vì ngộ được giáo lý Phật dạy vì muốn giải thoát cho mình và hóa độ chúng sanh mà vứt bỏ tất cả sự ngiệp, gia đình, vợ con, thân thuộc, cha mẹ, anh em,,??? con số ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay so với thời thế tôn còn tại thế!

    Vì cái nguyên do đó ta đã đao đáo mấy năm nay! hàng đêm đều nguyện cùng thế tôn, chư phật mưưoì phương, chư bồ tát hãy gia bị cho ta ngộ được chân lý phật đạo và hướng đi mới trong thời mạc pháp này để sớm chứng được quả vị và chỉ dẫn cho chúng sanh mê lầm một hướng giải thoát đúng theo giáo lý nhà Phật!

    Lòng thành ta đã được chư Phật thụ ứng chứng minh! Trước đêm mùng 8 tháng 4 năm nay! trong lúc tham thiền nhập định ta đã được Bồ tát Quán Thế Âm và Di Lặc bồ tát điểm hóa chỉ dẫn! Ta như người trong u minh được thấy nẻo sáng long vô cùng thanh thản và hoan hỉ mà reo lên! Lại tạ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật mười phương@ Lại tạ ơn Bồ Tát Quán Thế Âm và Di Lặc Bồ Tát đã điểm hóa đã chỉ rỏ cho con và chúng sanh mê lầm một nẻo giải thoát!

    Tu trung đạo "Đâu Suất Cung" - Chánh Pháp
    Thế nào là tu trung đạo?
    Tu trung đạo của ta nói đây chính là tu Phật pháp theo thời mạc pháp!
    nghĩa là một lòng tin tưởng vào Phật pháp! hành thiện tích đức, tránh những nghiệp ác nhưng không cần phải xuất gia, cạo đầu hay khoát áo cà sa gỏ mỏ tụng kinh, cầm bình bát khất thực!
    Tu trung đạo của ta là môt lòng chánh niệm phật đạo,
    hành thiện, tích đức. tránh làm điều ác.
    ăn uống tùy duyên (không sanh tâm cầu thực có gì ăn đó không kể chay mặn) tuy nhiên nên ăn chay là tốt nhất! (phần này ta sẽ giảng giải sau), không sát sanh, không tà niệm
    không dâm dục (nhưng vẫn có vợ hoặc chồng)
    không hóa duyên mà phải tự mình nuôi sống bản thân!
    không vào chùa gỏ mỏ tụng kinh mà chỉ cần hàng đêm tham thiền quán tưởng phật pháp, mỗi tháng vào chùa vào các ngày rằm và 30 để cúng dường chư tăng, cúng hoa chư phật.


    Thế nào là "Đâu Suất Cung"?
    Đâu suất là tầng trời thứ 4 trong các cõi trời nơi mà Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp và khi nhân duyên đến người sẽ vãng sanh xuống cõi ta bà này chứng quả Bồ đề thành Phật để trùng hưng Phật pháp! tu trung đạo "Đâu suất cung" của ta đó là hành thiện tích đức, tránh tạo ác nghiệp một lòng tin tưởng vào Phật pháp và nguyện sau khi mạng chung sẽ vãng sanh về cung trời đâu suất để nghe Di lặc bồ tát thuyết pháp! sau khi người vãng sanh xuống cõi ta bà chúng ta sẽ theo chân người mà hoằng dương Phật đạo cái công đức đó là vô lượng vô biên không thể kể bàn! đó là con đường ngắn nhất mà nhân duyên chúng ta có được để chứng quả giải thoát chứng quả bồ đề! cái lợi lạc ấy vô cùng to lớn tại sao chúng ta không chọn mà đi?

    Ta đã chứng đắc và đã đi con đường này@ Ta mong tất cả chúng sanh sẽ có đủ nhân duyên mà đi theo con đường này để thoát khỏi thống khổ!@
    Đạo pháp vô lượng vô biên rộng rãi ta không nói hết được nơi đây! tất cả đạo hữu hay chúng sanh nào còn điều chi nghi hoặc thì cứ đặt câu hỏi ta sẽ vì chúng sanh mà nói giải cái vi diệu của Pháp này!!!
    Nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ sớm giải thoát!!!
    Nam mô A Di Đà Phật, Phật tại tâm, tùy căn cơ mỗi người mà tu tập, Làm lành lánh dữ cũng đã là tu rồi.
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 26-12-2010, 04:10 PM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-07-2010, 12:42 PM
  3. Trung Quốc đã "phục chế" được trâu ngựa gỗ của Khổng Minh?
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-06-2008, 08:28 PM
  4. Một nhà văn Việt "chê" Gia Cát Lượng ngay tại Trung Quốc
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 17-06-2008, 06:04 PM
  5. Hai người đàn bà "ghê gớm" chốn thâm cung
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-10-2007, 09:22 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •