Cho em 1 bản ạ
taduad@yahoo.com
Cho em 1 bản ạ
taduad@yahoo.com
Mọi phương pháp tập luyện chỉ đúng khi chứng minh được thần thông (những công năng khác lạ tác động đến người khác)
Bạn cho mình xin một bản vào phamhuyennhi2008@gmail.com nhé. xin cảm ơn
Bạn gửi cho mình một bản .doc vao mail mình nha. nhuhaipt2004@yahoo.com
Cám ơn bạn nhiều
Dịch vụ chuyển phát "nhanh" bị ế rồi.
Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.
Bạn gửi cho mình xin một cuốn nhé phamhuyennhi2008@gmail.com, mình cảm ơn
hihi!có lẽ vào buổi tối sẽ "mát tay" hơn ban ngày ít các đạo hữu lên mạng!
Pháp mà Đức Phật nói ra mục đích là để THỰC HÀNH; BÁT CHÁNH ĐẠO phải được thực hành cùng một lúc và tròn đầy thì ĐẠO và QUẢ sẽ trỗi lên khi đủ CHẤT và LƯỢNG.@8@.
Đã nhận được.Thank bạn!
đã nhận được từ bạn Gà
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
Sadhu, sadhu, sadhu.
Cho mình xin một bản nhé, cảm ơn nhiều. Email: soncaluna@yahoo.com
ok hômnay spirit tôi mới đọc hết 100 trang đầu của "cuốn sách" này mà anh luân có gửi link, tôi thấy nhất thiết điều này phải được nói lên như sau:
Đây là 1 pp mà tôi đã từng thực hành và nó sẽ đưa đến 1 trạng thái gì ?
Đó là ý thức kiểm soát => ức chế ý thức không cho khởi lên niệm, rèn luyện kiểm soát ý thức => 1 trạng thái vắng lặng = > lúc này sẽ xuất hiện tưởng định, 1 dạng giống như ngủ mơ giữa ban ngày, do lực tưởng rất mạnh vốn hoạt động ngấm ngầm phái dưới tầng sâu chưa được thanh tịnh => tà định.
Thực chất đây là trạng thái vắng lặng của 1 tâm thức trì độn, không thể xử lý bất cứ gì.
Rất dễ nhận ra nó, nếu bạn đang hành trì, có ai đó vào đột ngột, hoặc đang đi có ai vỗ vào bạn đột ngột = > sẽ giật mình.
Tứ niệm xứ mà Đức Phật đã nói, nói thêm sẽ thừa, diễn giải thêm 1 lời nào cũng thừa, bạn có thể cứ thực hành pp này, những hãy lấy những lời kinh gãy gọn trong kinh ra làm công án, bạn sẽ hiểu và tự nhiên biết thực hành sao cho đúng.
Tôi sẽ chỉ trả lời thắc mắc tiếp theo sau đây cho những ai thực hành thật sự pp này, ngoài ra không trả lời bất kỳ 1 sự lý luận nào .
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
Cảm ơn GaDiBo, đã nhận được file. Sadhu sadhu sadhu
Cho mình xin một bản nhé! Sadhu! Email: ngondentinhthuc@gmail.com
sóng xóa đi rồi...
Cho tôi hỏi "Sadhu" nghĩa là gì vậy?
Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.
ah, cho mình xin với, mail của mình là phong_lan46@yahoo.com
cám ơn bạn
cám ơn chủ topic, tôi đã nhận được và đang đọc
Đã gửi sách qua đường chuyển phát nhanh cho chú Phúc ở Bình Thuận.
Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks