w đây là khái niêm rất quan trọng và mình thấy rất nhìu người lầm lộn về pháp (ít nhât là theo ý tín giải của mình )
w đây là khái niêm rất quan trọng và mình thấy rất nhìu người lầm lộn về pháp (ít nhât là theo ý tín giải của mình )
Người đi trong mộng....
pháp là đối tượng nhận thức của tâm ,
Người đi trong mộng....
nếu 1 người nghe phật nói về pháp thiền.
tình huốnh trên cái nào là pháp ? xin các cao nhân cho ý kiến
Người đi trong mộng....
Pháp là: còn bà mày đó ma ba tuần.
lấy vd bằng ông vô pháp này để làm rõ nghĩ a pháp này
tâm tôi cảm nhận dc vô pháp vậy ônh vô pháp là pháp .
mà phật tâm tôi cũng cảm nhận dc nren phật cũng là pháp
mà pháp thì thanh tịnh bình đẳng nên ,nếu đúng pháp tánh thì phật và vô pháp bình đẳng ko cao thấp.phật ko tốt ko xấu ,vô pháp ko tốt ko xấu .
nếu ai thấy phật cao quý hơn vô pháp là cái thấy sai , thấy phật ko lìa sắc thanh huog vị...vô pháp cũnh thế cũng ko lìa sắc........vị.
mà sắc thanh hương vị tự tánh thanh tịnh là vậy
Người đi trong mộng....
[QUOTE=vothuong1978;1169690]good!!!!!!!
bởi vậy ng ta nó...nếu thiên ma ba tuần quay đầu thì cũng ngang với hàng đại bồ tát...quả ko sai.........:rose:[/Qba
bạn ơi nói thế làm tôu tổn phước lắm......
Người đi trong mộng....
à ra thế ,mình bít mình vẫn nhị biên đối dãi nhưng mà vẫn phải nói sao cho dễ hiễu...
người đó trọn ko thấy 1 pháp nào , thì gọi là thấy pháp ,bơit vì sao , hễ thây 1 pháp thì có 2 bên, có bỉ có thử, nên ko thấy 1 pháp thì gọi là thấy pháp ,là đã rời danh từ "bình đẳng" mà nhập vào tánh bình đẳng thực sự , cũng ko nghĩ tưởng rằng ta nhập vào bình đẳng hay ta ko nhập vào bình đẳng....ko có tửog niệm phân biệt.
Người đi trong mộng....
nếú là trọn ko thấy 1 pháp thì có ngĩao là cả pháp ko cũng ko thấy đó bạn.....cả pháp không thấy cũng ko thấy...nua là pháp ko
Người đi trong mộng....
trog phấp ko đó còn ko có phật ,ko có thanh văn bích chi, cho đến phàm phu .nhưng cũng ko rời lìa phật,thanh van bích chi cho đến phàm phu
Người đi trong mộng....
Thấy sao nói vậy biết vậy . Là Phật Pháp
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
oh. cứ nói sắc tự tướng rỗng ko hoài vậy mà vẫnn ko thoát khỏi mê gái đó....nản
Người đi trong mộng....
Pháp là gì ?
Nếu đứng về phương diện chúng sinh mà nói thì “ Pháp “ là một danh từ để chỉ về Luật Siêu Nhiên và sự vận chuyển của tất cả sự vật trong cõi hữu hình và vô hình , và sự hiểu biết về Luật Siêu Nhiên, hậu quả và sự vận chuyển của nó.
Còn riêng nói về Phật Pháp, là một Khoa Học Tối Cao, là một Giáo Dục Toàn Thiện, là một Nghệ Thuật Tuyệt Vời Nhất bao trùm khắp Pháp Giới, cứu độ tất cả chúng sinh giải thoát hoàn toàn khỏi bể khổ của Cảnh Giới Vọng, để đạt đến Cảnh Giới Chân hoàn toàn Tuyệt Đối Độc Lập, Tuyệt Đối Tự Do, Tuyệt Đối Hạnh Phúc.
Hầu như tất cả Phật Tử đều biết về Luật (Pháp) Nhân Quả, Luật ( Pháp) Luân Hồi, nhưng có một Luật (Pháp) nữa theo ta như hình với bóng, mà ít ai biết đến, đó là Luật “Hằng Chuyển” , trong “ Hằng “ có “Chuyển”, trong “ Chuyển” có “ Hằng”, đó là Luật “ Hằng Chuyển “.
Vậy nay thách đố tất cả Sư Tổ các phái “Lu Bu Thừa” : Luật Hằng Chuyển là gì và Nó dạy Ta những gì ?
Ta là Lãng Tử đường xa...Bốn phương là bạn...Gió sương là nhà...hug007
Pháp + Tâm = All Chúng Sinh = Lim ( 1 chúng sinh ----> Phật ) ( Theo đinh luật bảo toàn và chuyển hóa nặng lượng + phượng trình tạo hóa ) ( 1 )
<=> Pháp = Lim ( 1 chúng sinh ----> Phật ) - Tâm ( 2 )
Mà Tâm = Tim tức là 1 trái tìm đặt ở giữa lòng trái ngực . ( 3 )
Và Ma Ba Tuần Là 1 chúng sinh ( 4 )
Từ ( 1 ) , (2 ) , (3 ) và ( 4 ) ==> Ma Ba Tuần lấy con dao đâm vào ngực móc trái tim ra sẽ thấy pháp là gì :D
Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
oh siệt xahybitu
Người đi trong mộng....
Pháp mà Đức Phật nói ra mục đích là để THỰC HÀNH; BÁT CHÁNH ĐẠO phải được thực hành cùng một lúc và tròn đầy thì ĐẠO và QUẢ sẽ trỗi lên khi đủ CHẤT và LƯỢNG.@8@.
Phap la phuong phap, cach thuc de thuc hien 1 dieu gi do cho dung, cho nhanh, cho hieu qua.
sao tôi nói cái ô tô là pháp vì. tâm cảm nhận dc thì là pháp thôi.....cũng như bất cứ cái gì mắt cảm nhận dc đều là sắc thoiu
Người đi trong mộng....
Pháp là Phương tiện ...
Vô Thường Mà Thường
Thường Mà Vô Thường
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks