kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Dựng tóc gáy với các loài "yêu ma"

  1. #1

    Mặc định Dựng tóc gáy với các loài "yêu ma"

    Dựng tóc gáy với các loài "yêu ma"
    Mon, 08 Jul 2013 0600 GMT

    Các loài yêu ma là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất, ám ảnh con người trên toàn thế giới từ hàng nghìn năm nay.




    Zombie (thây ma hoặc xác sống) là loại ma rất phổ biến trong văn hóa dân gian của Bắc Mỹ và Châu Âu. Đó là các xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn, ví dụ như bằng ma thuật, gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho con người.


    Ma cà rồng là một sinh vật huyền thoại gắn với văn hóa của khu vực Balkan và Đông Âu. Những con ma này có hình người với đôi răng nanh nhọn hoắt, tồn tại bằng cách cắn vào cổ các sinh vật sống, đặc biệt là con người để hút máu từ động mạch. Đã có lúc rất nhiều người châu Âu tin vào ma cà rồng và những vụ tấn công người kinh hoàng của sinh vật huyền thoại này.


    Ma sói (werewwolf) là một hình tượng ma quái xuất hiện trong văn hóa châu Âu từ thời Hi Lạp cổ đại và ám ảnh con người cho đến ngày nay. Chúng có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc là một con sói hình người. Khả năng biến hình này có thể là đặc tính tự nhiên hoặc vì bị nguyền rủa hay bị một ma sói khác cắn. Sự chuyển hóa này thường diễn ra vào dịp trăng tròn.


    Trong văn hóa Nhật có nhiều loại ma khác nhau, một trong những loại được biết đến nhiều nhất là Rokurokubi - ma cổ dài. Chúng là những con yêu nữ với cái cổ dài và mềm dẻo, linh động. Rokurokubi trông như người bình thường vào ban ngày, nhưng vào ban đêm thì vươn dài cổ ra để gây hoảng sợ hoặc bí mật theo dõi người khác, thường là ở các thành phố xa hoa và ăn chơi.


    Người Trung Quốc cũng có rất nhiều loại ma, nổi tiếng nhất có lẽ là Cương thi, được biết đến như một xác chết biết đi trong văn hóa dân gian, giống như ma cà rồng hay zombie ở phương Tây. Theo truyền thuyết, ban ngày Cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn núp tại những nơi tối tăm như hang động, đến đêm thì đi lại lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước, giết chết mọi sinh vật sống mình bắt gặp để hấp thụ sinh khí.


    Krasue là một loại ma cực kỳ kinh dị của người Thái Lan. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng chỉ có mỗi phần đầu, từ cổ trở xuống là thực quản và các cơ quan nội tạng đẫm máu treo lủng lẳng. Krasue thường bay lơ lửng vào ban đêm, tấn công các phụ nữ sắp đến kỳ sinh nở để lấy thai nhi hoặc nhau thai. Loại ma này ở Campuchia gọi là Ap, ở Lào là Kasu.


    Pontianak là một dạng ma cà rồng trong thần thoại của người Malaysia và Indonesia, có nguồn gốc từ linh hồn của những phụ nữ chết trong khi mang thai. Pontianak thường được mô tả như những người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ trắng có nước da tái nhợt. Loại ma này thường quyến rũ đàn ông rồi giết chết họ bằng móng vuốt sắc để ăn nội tạng


    Người Philippines dường như cũng không chịu thua kém các láng giềng Đông Nam Á, với Manananggal – một dạng ma hút máu giống ma cà rồng phương Tây, nhưng có hình thù gớm ghiếc hơn nhiều. Đó là một sinh vật hình người có đôi cánh dơi rất rộng và cơ thể bị cắt rời làm hai phần. Nạn nhân của nó thường là các phụ nữ đang ngủ.


    Theo quan niệm của Ấn Độ giáo, đạo Sikh và Phật giáo, Ngạ quỷ hay ma đói là những linh hồn chết đói nhưng lại không thể ăn. Chúng có nguồn gốc là những kẻ khi sống trên trần thế vô cùng keo kiệt ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, sống ác, khi chết không thể siêu thoát mà bị đầy vào cõi địa ngục âm ti. Ngạ quỷ được mô tả với cái bụng to tượng trưng cho lòng tham, chiếc cổ nhỏ, vẻ mặt hung dữ, quái dị... Trong Phật giáo, chúng chỉ được ăn cơm vào ngày Rằm tháng 7, còn gọi là ngày xá tội vong linh


    Trong các loại ma được ghi nhận trong văn hóa Việt, khó có thứ ma nào ghê rợn hơn ma lai. Theo quan niệm của một số dân tộc ở Tây Nguyên, ma lai là một con ma trên rừng, ban ngày giống người thường, đến tối thì cái đầu bay đi kéo theo ruột gan phèo phổi để tìm ăn phân và nội tạng người hoặc động vật. Chúng cũng làm ra thứ độc dược gọi là“thuốc thư”, nếu ghét ai thì sẽ bỏ cho người đó đau ốm mà chết. Ảnh: Internet
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Tóm lại đều là do con người tạo ra thôi hả

  3. #3

    Mặc định

    tướng hình theo tâm hồn người chết,họ muốn ta thấy họ như thế nào thì ta sẽ thấy họ như thế ấy,hoặc họ mắc kẹt trong tâm lúc chết kinh dị như thế nào thì ta sẽ thấy như thế ấy,
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  4. #4

    Mặc định

    tôi chưa gặp loài ma nào ác độc bằng loài người
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #5
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    tướng hình theo tâm hồn người chết,họ muốn ta thấy họ như thế nào thì ta sẽ thấy họ như thế ấy,hoặc họ mắc kẹt trong tâm lúc chết kinh dị như thế nào thì ta sẽ thấy như thế ấy,
    Xạo quá bả cô ơi, làm gì có chuyện con ma nó biến thành tùm lum, mắc kẹt trong tâm là kẹt như thế nào?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    tôi chưa gặp loài ma nào ác độc bằng loài người
    Thì con người chết thành ma cho nên có ma hiền mà dữ, người hiền người dữ bà cô ơi.

  6. #6

    Mặc định

    nếu có duyên bạn nên hỏi -họ- những người không mắc kẹt ,những loài quỷ,còn tôi không thể trả lời bạn biết được,nhưng tôi chưa bao giờ sợ loài ma quỷ nào bằng sợ loài người cả.
    ma hiền có,ma dữ có,nhưng ma ác có,nhưng ma độc ác chưa thấy,quỷ có,nhưng tâm ác độc của loài người con quỷ còn phải sợ
    bước chân loài người đi đến đâu ,quỷ còn phải sợ chứ đừng nói ma chi cho mệt
    Tôi từng hỏi con tôi giữa ma và ăn trộm con sợ ai nhất
    NÓ NÓI NÓ SỢ ĂN TRỘM NHẤT
    Last edited by nhutri; 16-07-2013 at 06:31 AM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #7
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Người ta nói biết thì nói không biết thì thôi kh6ong ai ép.

  8. #8

    Mặc định

    bạn như trí nói hay ^^

  9. #9
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    nếu có duyên bạn nên hỏi -họ- những người không mắc kẹt ,những loài quỷ,còn tôi không thể trả lời bạn biết được,nhưng tôi chưa bao giờ sợ loài ma quỷ nào bằng sợ loài người cả.
    ma hiền có,ma dữ có,nhưng ma ác có,nhưng ma độc ác chưa thấy,quỷ có,nhưng tâm ác độc của loài người con quỷ còn phải sợ
    bước chân loài người đi đến đâu ,quỷ còn phải sợ chứ đừng nói ma chi cho mệt

    Tôi từng hỏi con tôi giữa ma và ăn trộm con sợ ai nhất
    NÓ NÓI NÓ SỢ ĂN TRỘM NHẤT
    Nói rất hay.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Thì con người chết thành ma cho nên có ma hiền mà dữ, người hiền người dữ bà cô ơi.
    còn như lão ngụy ta ta vừa gian hùng vừa tàn ác vừa dâm dật lại vừa biết thần thông.............................zị chết đi thì thành ma gì hé ????????
    Last edited by ngụy quân tử; 22-07-2013 at 06:13 AM.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Nói rất hay.


    còn như lão ngụy ta ta vừa gian hùng vừa tàn ác vừa dâm dật lại vừa biết thần thông.............................zị chết đi thì thành ma gì hé ????????
    Có thể là một loại ma đa năng,
    Bát nhã

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Nói rất hay.


    còn như lão ngụy ta ta vừa gian hùng vừa tàn ác vừa dâm dật lại vừa biết thần thông.............................zị chết đi thì thành ma gì hé ????????
    yêu tinh..........................X_X
    :at_wits_end:

  12. #12

    Mặc định

    ĐÊM KHÔNG TRĂNG.......................OAN QUÁ..........
    NHỮNG linh hồn chết oan ,sẽ không siêu thoát,và nhân quả sẽ là tương lai cho những người sử oan cho họ
    Last edited by nhutri; 29-07-2013 at 05:49 AM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  13. #13
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cocchu17 Xem Bài Gởi
    Có thể là một loại ma đa năng,
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thientrong Xem Bài Gởi
    yêu tinh..........................X_X
    :at_wits_end:
    Zô cái coi!!!!!!!!![

    Nhưng mờ còn từ nào hay ho và chính xoác hơn nữa hong hé ????

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Zô cái coi!!!!!!!!![

    Nhưng mờ còn từ nào hay ho và chính xoác hơn nữa hong hé ????
    Ma hổn hợp hihi:blushing:
    Bát nhã

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Lịch sử Chư Phật địa cầu - Chánh Giác Tông (Buddhavamsa)
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 08-11-2017, 06:29 AM
  2. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA NÓI VỀ CHÚA GIÊSU
    By vohinh69 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 30-12-2015, 10:54 AM
  3. CÕI VÔ HÌNH THEO TÂY PHƯƠNG
    By Thien_than_000 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 16-03-2013, 08:22 PM
  4. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  5. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •