Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 50

Ðề tài: Trị bệnh sợ ma

  1. #1

    Mặc định Trị bệnh sợ ma

    Cho em hỏi có cách gì để trị được bệnh sợ ma o ạ. Em vốn sợ ma lắm, giờ đang phải thuê nhà ở một mình nên càng sợ hơn nữa >_<. Bình thường e ăn cơm vẫn cúng thêm 1 chén, nhưng mấy ngày mà o ăn cơm nhà, o cúng là thế nào cũng bị nhắc (sợ quá). Có anh chị nào biết cách gì hay câu chú, kinh gì để có thể yên tâm hơn o ạ

  2. #2

    Mặc định

    Có cô bác anh chị nào đi ngang xem, biết cách thì chỉ dùm em, em cám ơn lắm ạ ^_^

  3. #3

    Mặc định

    Tôi có 1 cách giúp cho bạn không sợ ma nữa. Bạn hãy cố gắng tin vào 1 đấng nào đó và hãy luôn cầu nguyện.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi socola1.9 Xem Bài Gởi
    Cho em hỏi có cách gì để trị được bệnh sợ ma o ạ. Em vốn sợ ma lắm, giờ đang phải thuê nhà ở một mình nên càng sợ hơn nữa >_<. Bình thường e ăn cơm vẫn cúng thêm 1 chén, nhưng mấy ngày mà o ăn cơm nhà, o cúng là thế nào cũng bị nhắc (sợ quá). Có anh chị nào biết cách gì hay câu chú, kinh gì để có thể yên tâm hơn o ạ
    Hihi. Bạn có cảm giác sợ, nhưng bạn lại làm động tác mời ma vào nhà là điều mâu thuẫn đấy. Khi bạn cúng cho người khuất mặt sẽ tạo thói quen họ đến hoài.

    Ngày xưa, LTL cũng sợ ma lắm, cũng ở nhà một mình, và nghĩ ra nhiều cách như: nuôi một con chó để giúp sức khi cần, đặt dao đầu giường, khi ngủ nên để đèn sáng, trước khi ngủ thì nguyện một điều: xin cho tôi được ngủ yên, tôi không làm phiền các vị thì các vị đừng phá tôi, niệm Bề Trên của bạn (VD: Nammô Adiđà Phật, hoặc Ave Maria...).

    Bây giờ, sau khi biết rõ ma cũng là từ con người, nên LTL đã hết sợ, nhiều khi cũng muốn thấy cho ... vui.

  5. #5

    Mặc định

    Ặc, LTL nói muốn gặp ma cho zui hả, socola thì o dám đâu :i_dont_want_to_see: , nếu mình thấy mà mặt mũi người ta bình thường thì o nói làm gì, còn đằng này nghe kể thì toàn là mặt mày bị biến dạng rồi đầu tóc xõa rũ rượi nhát mình o àh, sợ lắm :crying: hichic.
    Socola cúng cơm nhưng chỉ có vái mời người khuất mày khuất mặt trong nhà ăn rồi phù hộ chứ đừng nhát mình thôi, chứ o có để cơm cúng ngoài đường rồi mời cô hồn ăn đâu, vì socola nghe nói nếu mình tốt với người ta thì người ta cũng tốt với mình :i_dont_know: (nhưng cái zụ o cúng mấy ngày là bị nhắc nên cũng sợ lắm :sad:)
    Buổi tối trước khi ngủ socola cũng có niệm Phật đó, "Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn" , o biết niệm như vậy thì có đúng o và có hiệu quả gì o?
    Nhưng dù sao cũng cám ơn LTL đã cho socola lời khuyên nha :happy: (ở nhà thuê có 1 mình nên hay tưởng tượng rồi sợ này sợ nọ lắm, hic)

  6. #6

    Mặc định

    Mà bạn bị nhắc là bị nhắc như thế nào?
    Cho chúng tôi biết chút chút lý do tại sao bạn lại cúng cơm? Chắc là phải có nguyên do gì ban đầu.
    Ngoài ra, bạn tự nhiên sợ hay là có điều gì đó (nhận được bằng giác quan, cảm nhận) làm bạn sợ?

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Hihi. Bạn có cảm giác sợ, nhưng bạn lại làm động tác mời ma vào nhà là điều mâu thuẫn đấy. Khi bạn cúng cho người khuất mặt sẽ tạo thói quen họ đến hoài.

    Ngày xưa, LTL cũng sợ ma lắm, cũng ở nhà một mình, và nghĩ ra nhiều cách như: nuôi một con chó để giúp sức khi cần, đặt dao đầu giường, khi ngủ nên để đèn sáng, trước khi ngủ thì nguyện một điều: xin cho tôi được ngủ yên, tôi không làm phiền các vị thì các vị đừng phá tôi, niệm Bề Trên của bạn (VD: Nammô Adiđà Phật, hoặc Ave Maria...).

    Bây giờ, sau khi biết rõ ma cũng là từ con người, nên LTL đã hết sợ, nhiều khi cũng muốn thấy cho ... vui.
    câu niệm buổi tối giống LX dữ dội!
    thứ 2 nữa!
    đọc xong, LX cũng thấy bạn này kỳ lạ!
    sợ ma mà cúng cơm cho ma!:icon_rolleyes::hee_hee:
    Trái tim chết rồi

  8. #8

    Mặc định

    bạn cứ chịu khó niệm Phật nhưng phải thật tâm đừng suy nghĩ lung tung thì sẽ không gặp chuyện gì nữa

  9. #9

    Mặc định

    Socola1.9 thân!

    KD rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ, vì lúc trước KD cũng đã có một thời gian trải qua chuyện đó rồi...

    Bạn cũng hơi sai lầm ở chỗ là mỗi khi ăn, bạn lại cúng một bát cơm, cúng như vậy có nghĩa là bạn đã mời họ vào thọ thực cùng bạn rồi đấy...

    Nhưng cũng đừng hoang mang và lo lắng lắm, bạn cứ bình tâm nhé.

    Sau đây là một vài cách giúp bạn đỡ sợ ma hơn.

    - Thứ nhất, bạn hãy thỉnh một bức tôn tượng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát (nhỏ thôi, không cần lớn lắm đâu, nếu bạn có điều kiện thì thỉnh tượng lớn cũng được) về và đặt ở một vị trí trang trọng và cao ráo nhất của căn phòng nơi bạn đang ở.

    - Hằng ngày, bạn nên thắp hương thường xuyên, và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy đối trước tượng Ngài và khấn: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần), con tên là...tuổi...hôm nay xin Ngài hãy từ bi phù hộ cho đệ tử có một giấc ngủ an lành trong tình thương yêu bao la của Ngài.

    Khấn xong, bạn cũng niệm 3 lần Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và lạy 3 lạy.

    Bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo sợ thì cứ nệm danh hiệu Ngài, hoặc bạn cũng có thể niệm Câu thần chú Lục Tự Đại Minh: OM MA NI PAD ME HUM, câu thần chú này cũng của Ngài, công năng thì không thể nghĩ bàn.

    Bạn cứ thực hành như vậy đều đầu thì tôi tin bạn sẽ lấy lại được cảm giác thăng bằng trong cuộc sống.

    - Thứ hai, nếu bạn không có điều kiện để thỉnh tượng về thờ thì bạn cũng có thể mua một sợi dây chuyền có hình của Ngài và đeo vào, cách hành trì cũng như trên... nhưng lưu ý một điều là khi vệ sinh thân thể thì bạn hãy tháo sợi dây chuyền ra để giữ sự tôn nghiêm của Ngài.

    Trước đây, tôi cũng đã có post một bài về sự linh nghiệm của Quan Thế Âm Bồ Tát trong trường hợp như bạn, nếu có thời gian thì bạn hãy tham khảo thêm.

    Đây là link bài tôi đã post, nếu muốn tìm hiểu thêm, bạn hạy click vào link này:

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?p=102933

    Chúc bạn thành công!

    Thân ái!

  10. #10

    Mặc định

    Mọi người đã cho bạn những câu chú hay rồi đây. Mình thì chỉ bổ sung thêm một ý nhỏ, cái này cũngg không triệt để lắm đâu, chỉ là biện pháp tâm lý. Bạn có thể treo thêm một ít tranh ảnh vê để trang trí, vừa tạo thêm cảm giác đông người, vừa tạo thêm dương khí , cái này mình chỉ suy luận lô gíc vì nếu đông người thường sẽ tạo ra dương khí, mà lại đông người nam nên càng tạo thêm dương khí, mà lại phù hợp với giới trẻ.



    mấy ảnh ví dụ như vậy, dán lên tường , hoặc chỗ nào bạn hay nhìn thấy, Ngụ ý là : khi bạn nhìn vào bức tranh hoặc ảnh giúp bạn liên tưởng đến sự mạnh mẽ , lạc quan... giúp bạn quên đi những lo âu, sầu muộn, những nỗi sợ ám ảnh.
    Last edited by home; 21-05-2010 at 07:54 PM.

  11. #11

    Mặc định

    mình có một lời khuyên bạn như thế này, mình càng sợ thì nó càng phá mình thôi.tâm không sợ thì nó không dám phá rối mình.bạn hãy làm theo bạn khuyết danh vì khi thỉnh tượng của ngài quan âm bồ tát,ngài sẽ gia trì và nhờ những lúc bạn nhìn thấy ngài tâm của bạn không bị đọng thì ma quỷ nào mà nhát bạn được nữa.vài lời thân mến !
    PHẬT TỬ Phước Thảo
    Tìm an lạc giữa cuộc đời

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoadao_vnn Xem Bài Gởi
    Mà bạn bị nhắc là bị nhắc như thế nào?
    Cho chúng tôi biết chút chút lý do tại sao bạn lại cúng cơm? Chắc là phải có nguyên do gì ban đầu.
    Ngoài ra, bạn tự nhiên sợ hay là có điều gì đó (nhận được bằng giác quan, cảm nhận) làm bạn sợ?
    Có 1 tgian mình o cúng thì buổi tối ngủ rõ ràng là đã tắt tv rồi, vậy mà sáng ngủ dậy thì thấy tv tự mở, lúc đầu mình cứ nghĩ là do mình ngủ lơ mơ rồi lỡ tay bật nhưng mấy đêm liền như vậy, tới khi cúng lại thì hết :straight_face:. Cách đây 2 ngày mình o cúng, tối ngủ nghe giống như có ai đang đi lại ở dưới nhà zậy, ặc...ặc

    Còn cúng cơm là tại nghe theo lời nhỏ bạn, nó nói làm zậy thì người ta sẽ phù hộ cho mình chứ o có phá mình (ngu muội nghe theo để h bị zậy, hic)

    Cảm giác sợ thì ai buổi tối ai ở nhà 1 mình, cũng sợ ma như mình là hiểu được liền àh :worried:


    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    câu niệm buổi tối giống LX dữ dội!
    thứ 2 nữa!
    đọc xong, LX cũng thấy bạn này kỳ lạ!
    sợ ma mà cúng cơm cho ma!:icon_rolleyes::hee_hee:
    Như đã nói ở trên, mình chỉ nghe theo lời bạn mình thôi và cũng với ý muốn là khi cúng đầy đủ người ta sẽ o nhát mình, mình có nghe nhiều chuyện về ma đói nhát người sống, đòi cúng cơm rồi nên sợ lắm, thôi thì cúng trước cho rồi chứ đễ người ta cho mình thấy cảnh tóc tai rũ rượi thì còn chết nữa :praying:


    Trích dẫn Nguyên văn bởi khuyetdanh Xem Bài Gởi
    Socola1.9 thân!

    KD rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ, vì lúc trước KD cũng đã có một thời gian trải qua chuyện đó rồi...

    Bạn cũng hơi sai lầm ở chỗ là mỗi khi ăn, bạn lại cúng một bát cơm, cúng như vậy có nghĩa là bạn đã mời họ vào thọ thực cùng bạn rồi đấy...

    Nhưng cũng đừng hoang mang và lo lắng lắm, bạn cứ bình tâm nhé.

    Sau đây là một vài cách giúp bạn đỡ sợ ma hơn.

    - Thứ nhất, bạn hãy thỉnh một bức tôn tượng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát (nhỏ thôi, không cần lớn lắm đâu, nếu bạn có điều kiện thì thỉnh tượng lớn cũng được) về và đặt ở một vị trí trang trọng và cao ráo nhất của căn phòng nơi bạn đang ở.

    - Hằng ngày, bạn nên thắp hương thường xuyên, và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy đối trước tượng Ngài và khấn: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần), con tên là...tuổi...hôm nay xin Ngài hãy từ bi phù hộ cho đệ tử có một giấc ngủ an lành trong tình thương yêu bao la của Ngài.

    Khấn xong, bạn cũng niệm 3 lần Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và lạy 3 lạy.

    Bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo sợ thì cứ nệm danh hiệu Ngài, hoặc bạn cũng có thể niệm Câu thần chú Lục Tự Đại Minh: OM MA NI PAD ME HUM, câu thần chú này cũng của Ngài, công năng thì không thể nghĩ bàn.

    Bạn cứ thực hành như vậy đều đầu thì tôi tin bạn sẽ lấy lại được cảm giác thăng bằng trong cuộc sống.

    - Thứ hai, nếu bạn không có điều kiện để thỉnh tượng về thờ thì bạn cũng có thể mua một sợi dây chuyền có hình của Ngài và đeo vào, cách hành trì cũng như trên... nhưng lưu ý một điều là khi vệ sinh thân thể thì bạn hãy tháo sợi dây chuyền ra để giữ sự tôn nghiêm của Ngài.

    Trước đây, tôi cũng đã có post một bài về sự linh nghiệm của Quan Thế Âm Bồ Tát trong trường hợp như bạn, nếu có thời gian thì bạn hãy tham khảo thêm.

    Đây là link bài tôi đã post, nếu muốn tìm hiểu thêm, bạn hạy click vào link này:

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?p=102933

    Chúc bạn thành công!

    Thân ái!
    Cám ơn KD đã cho lời khuyên cặn kẽ như vậy, mình có thỉnh tượng Phật Bà Quan Âm về rồi, từ hồi mới thuê nhà luôn áh, vì mình biết trong nhà có thờ cúng mới tốt, mỗi tối cũng có thắp nhang và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy mà vẫn thấy sợ, hichic (bệnh của mình sao nan y wá :crying:)

    Haizzz, tự nhiên cúng cơm, h thành lệ rồi, o biết làm sao bgiờ nữa, sắp tới mình chuyển nhà khác thì chắc o cúng nữa nhưng o biết vong bên nhà đang ở này có theo mình qua nhà mới o đây, còn vong bên nhà mới thì có nhắc mình cúng như bên này o nữa, eo ôi :i_dont_want_to_see:

    Mình sẽ niệm như KD đã chỉ và cám ơn bạn đã gửi link bài viết để tham khảo thêm. Cám ơn KD nhiều nhé :happy:

  13. #13

    Mặc định

    @ Home

    Hihi, mấy cái hình của Home đúng là phù hợp với giới trẻ thật :hee_hee: . Socola sẽ thử cách của Home, treo thêm hình của Phật nữa nhỉ ^_^

    Cám ơn Home đã giúp đỡ mình nhé !!! :big_hug:

  14. #14

    Mặc định

    Ra Nghĩa Trang ngủ một mình , khoảng 1 tháng là hết sợ . :D
    Ganh ghét là tự thú nhận sự thua kém của chính mình. ( V. Hugo )
    Người ta nghĩ rằng mình là khôn, nhưng người khôn tự biết mình là dại. (Shakespeare)

  15. #15
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Socola
    ...
    Cám ơn KD đã cho lời khuyên cặn kẽ như vậy, mình có thỉnh tượng Phật Bà Quan Âm về rồi, từ hồi mới thuê nhà luôn áh, vì mình biết trong nhà có thờ cúng mới tốt, mỗi tối cũng có thắp nhang và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy mà vẫn thấy sợ, hichic (bệnh của mình sao nan y wá )

    Haizzz, tự nhiên cúng cơm, h thành lệ rồi, o biết làm sao bgiờ nữa, sắp tới mình chuyển nhà khác thì chắc o cúng nữa nhưng o biết vong bên nhà đang ở này có theo mình qua nhà mới o đây, còn vong bên nhà mới thì có nhắc mình cúng như bên này o nữa, eo ôi

    Mình sẽ niệm như KD đã chỉ và cám ơn bạn đã gửi link bài viết để tham khảo thêm. Cám ơn KD nhiều nhé
    ....
    Chúc mừng socola đã có quyết định đúng đắn. Những vị ở nhà củ của SCL là thứ dữ rồi, bạn không đủ khả năng để giải quyết vấn đề đâu.

    Trong quá trình thu dọn đồ về nhà mới, nhớ luôn mang theo tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát trong người, niệm thầm liên tục "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát". Về nhà mới, hãy khoan đem đồ dùng vào nhà, việc đầu tiên là đặt tượng lên bàn thờ, cùng với hoa, quả, nước, đèn làm lễ an vị ngay lập tức, cầu xin ngài che chở... xong đâu đấy mới dọn đồ đạc vào nhà. Thực hiện lúc 6h sáng là tốt nhất. Sau đó chớ có bày đặt cúng kiếng bừa bải nữa nhé, kẻo sai lầm củ lại lập lại thì khổ thân.

    Chúc cho bạn luôn bình an.

  16. #16

    Mặc định

    đơn giản lắm, chỉ cần kêu bạn bè tới ở chung là hết sợ
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi media9player Xem Bài Gởi
    Ra Nghĩa Trang ngủ một mình , khoảng 1 tháng là hết sợ . :D
    Cái zụ nghe theo lời khuyên này của bạn thì mình đầu hàng vô điều kiện :not_worthy:


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Chúc mừng socola đã có quyết định đúng đắn. Những vị ở nhà củ của SCL là thứ dữ rồi, bạn không đủ khả năng để giải quyết vấn đề đâu.

    Trong quá trình thu dọn đồ về nhà mới, nhớ luôn mang theo tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát trong người, niệm thầm liên tục "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát". Về nhà mới, hãy khoan đem đồ dùng vào nhà, việc đầu tiên là đặt tượng lên bàn thờ, cùng với hoa, quả, nước, đèn làm lễ an vị ngay lập tức, cầu xin ngài che chở... xong đâu đấy mới dọn đồ đạc vào nhà. Thực hiện lúc 6h sáng là tốt nhất. Sau đó chớ có bày đặt cúng kiếng bừa bải nữa nhé, kẻo sai lầm củ lại lập lại thì khổ thân.

    Chúc cho bạn luôn bình an.
    Cám ơn MT đã cho lời khuyên, mình sẽ làm theo như bạn chỉ (nhưng ý MT nói "họ" là thứ dữ là sao nhỉ ?)

    Cầu chúc bạn cũng luôn bình an nha :happy:


    Trích dẫn Nguyên văn bởi baochungit Xem Bài Gởi
    đơn giản lắm, chỉ cần kêu bạn bè tới ở chung là hết sợ
    Nếu cách này mà được thì mình cũng làm rồi, đáng tiếc o fải chuyện gì cũng như ý mình muốn là được :straight_face:

  18. #18
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi socola
    Cám ơn MT đã cho lời khuyên, mình sẽ làm theo như bạn chỉ (nhưng ý MT nói "họ" là thứ dữ là sao nhỉ ?)

    Cầu chúc bạn cũng luôn bình an nha :happy:
    Này anh bạn nhỏ, tôi đã trải qua quảng đời sinh viên cách đây 25 năm rồi đấy.

    "Thứ dữ" ở đây là có thần thông đấy, đừng tìm hiểu thêm, rất phiền phức đấy.

  19. #19

    Mặc định

    Huynh Minh Tam nói đúng đó socola1.9 ạ! Tạm thời bạn cứ làm theo cách của mình đi, rồi kết quả ra sao, khi đó bạn hãy thông báo cho mình biết, mình sẽ có cách tư vấn cho bạn thêm.

    Thân!

  20. #20
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Làm theo lời chỉ dẫn của tiền bối cũng tốt , bạn làm sao mà đối chọi được ma quỷ nếu không tiếp tục cúng cơm phiền phứt còn nhiều theo sau . bảo trọng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •