kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Cách thức khử khí âm trược!

  1. #1

    Mặc định Cách thức khử khí âm trược!

    Đi vào bệnh viện, nghĩa địa hay ghé thăm người vía nặng...thường hay bị nhiểm sóng trược tư tưởng tác động vào hành giả khiến công phu tập luyện bị khó khăn hơn. Xin phép chia sẽ 1 số kinh nghiệm để khử trược trên, có gì thiếu sót, mong chư vị từ bi chỉ dạy thêm!
    - Tắm nước nóng (trường hợp bị nhiểm nhẹ)
    - Tắm nước muối nóng
    - Tắm phèn chua (bị nhiểm nặng: nhức đầu, mệt...)
    - Có điều kiện ra tắm biển....
    Tùy theo dòng pháp sẽ có những cách khác nhau để khử trược, mong được chía sẽ học hỏi thêm!

  2. #2

    Mặc định

    -uống rựu
    -niệm phật

  3. #3

    Mặc định

    đi vào thì cứ đi vào , mở lòng ra chia sẽ cùng tha nhân, ai biểu cứ công phu công phú chăm bẳm nhìn rúng mà chi.
    Nói zậy ma nào dám vào ra nữa !
    "thây kệ tía nó đi" nói như Hoài Linh nói zậy đó !

  4. #4
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minhsonngocly Xem Bài Gởi
    Đi vào bệnh viện, nghĩa địa hay ghé thăm người vía nặng...thường hay bị nhiểm sóng trược tư tưởng tác động vào hành giả khiến công phu tập luyện bị khó khăn hơn. Xin phép chia sẽ 1 số kinh nghiệm để khử trược trên, có gì thiếu sót, mong chư vị từ bi chỉ dạy thêm!
    - Tắm nước nóng (trường hợp bị nhiểm nhẹ)
    - Tắm nước muối nóng
    - Tắm phèn chua (bị nhiểm nặng: nhức đầu, mệt...)
    - Có điều kiện ra tắm biển....
    Tùy theo dòng pháp sẽ có những cách khác nhau để khử trược, mong được chía sẽ học hỏi thêm!
    Tôi chưa thử các phương pháp của huynh, bản thân tôi thì sau khi viếng người mất, thăm bịnh... tôi thường đi vào nhà sách, hoặc quán ăn... tóm lại là nên ghé vào một nơi nào đó đông vui, nhộn nhịp rồi mới về nhà. Cẩn thận hơn thì nên tắm rửa bằng nước bưởi hoặc nước hoa, nếu không thì chỉ cần savon thơm là tốt rồi. Đặt biệt là phải chà rửa hai bàn chân và hai bàn tay bằng bàn chải và savon thật sạch.

  5. #5

    Mặc định

    Tôi thì sau khi đi thăm bệnh, viếng đám về thì thường ghé chỗ nào mát mẻ đông người ngồi uống cafe nghe vài bản nhạc là hết liền.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •