Thằng Tàu cẩu chú mày dùng từ quá đáng lắm...
Đập bỏ mẹ mấy thằng Tàu cẩu chứ sợ con mẹ gì?
Mày không nhớ lúc xưa mày thua thế nào phải không?
Mông Cổ nhỏ bé ngồi xả uế lên đầu "láng giềng vĩ đại" gần 300 năm đấy, mày kg thấy nhục à?
Nhật bản tí teo chiếm nước & hiếp dâm mấy chục nghìn đàn bà nước mày, lúc đấy các "đại trượng phu đầu gối bằng vàng" tổ tiên mấy đời của chú mày trốn đi đâu hết nhỉ?!
Xưa nay để ý cách dùng từ của chú mày anh biết mày kg phải dân gốc Việt chánh tông rồi thằng lyhl ạ...
Người Vn tuy hiền hòa, giỏi nhường nhịn nhưng kg kém phần sâu sắc và quyết liệt dũng mãnh...Tung Cẩu hãy coi chừng đấy!!! :laughing:
Bookmarks