mình cũng sợ ma nhưng vẫn thích tìm hiểu
mình cũng sợ ma nhưng vẫn thích tìm hiểu
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
phúc bất trùng lai
họa vô đơn chí
nam mô a di đà phật!
sun vẫn hay hiểu ma là thân trung ấm,con người mất đi,hầu hết thành ma cả. mà chết rồi có thành thần thánh hay gì đấy hiện về chắc ng ta cũng nghỉ là ma.
biết thế mà vẫn sợ là sao nhỉ . hjk hjk hjk :-s
cảm ơn bạn chủ topic,
mình cũng rất sợ ma, đặc biệt là ma phiền não, ma bệnh tật, ma nghèo đói,...
nói chung là tất cả các loại ma: sinh lão bệnh tử... surrender
Aaa.... DiDiiiii.... Đà.aaaa... Phật...phậtttttttt
Khi còn sống thì sợ ma làm gì? Vì họ cũng như ta thôi, chỉ nên biết mỗi người 1 thế giới và ai cũng có phận sự của riêng mình. Đừng chọc phá họ thì họ cũng để ta yên thôi. Còn sống thì nên sợ cô hồn hơn hết !
Cô hồn là gì ? Là cái hồn cô đơn, lạnh lẽo, không biết đi về đâu, cứ vất va vất vưởng.
Còn cái thân này thì hãy lo tu hành thật nhiều ấy chính là hướng cho mình 1 con đường mà về khi cái thân ngũ ấm nó hết nhiệm vụ của nó, cứ lao vào những cái vô thường của cuộc đời, lúc nằm xuống thành cô hồn là chuyện không thể tránh được...
Vài dòng chia sẻ !
A Di Đà Phật !
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.
suu tam :D
"tâm thức nào cảnh giới ấy"
tức là mình nhìn cảnh vật theo tâm thức -tâm trạng của mình như các cụ xưa nói: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Thêm 1 câu chuyện thật chứng tỏ "tâm thay đổi --> cảnh thay đổi liền theo" nhé:
Ngày 4/5/09 tức thứ hai tuần trước khi đang bê bàn ghế vào trong ngõ tối. Đang nghĩ lung tung về việc luyện tập bỗng có 1 bóng người phụ nữ mặc áo trắng bay qua , bay lại. Mặt trắng bạch, môi đỏ, mắt rất sắc rồi cảm giắc ớn lạnh bao quanh. .........Trời, tay đệ bấm quyết ,miệng niêm nam mô như điên. Nhưng người ấy vẫn không tha cho đệ vẫn bay vù vù xung quanh. Lạnh hết người, sau đó đệ niệm nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát giúp đỡ con diệt tà diệt ác xua tan âm khí. Ngáy đệ nóng lên, rồi tới vùng lưng và tay trái đệ. Đệ hình dung ra hình ảnh Quan âm tay cầm bình liễu đung đưa. Thì ngay lập tức hình ảnh người phụ nữ đó lại hiện lên bay xung quanh đệ. ???
Tai sao đọc nam mô người đó lại không đi ... Khi đó đệ nhớ lời thầy "người âm có người xấu người tốt". Trong đầu tự nhiên nghĩ: "người đó tới phù trợ và che chở cho mình thi sao". Cảm thấy vui vui và lập tức thấy vị đó bay vu vù xung quanh và cười giòn tan. Đệ vái tay lậy vì vị đó thăng, nhưng thỉnh thoảng vẫn bay vù vù xung quanh.
trich http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=114&page=3
Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40
khi gặp ma, bạn chỉ cần đưng yên tại chổ đọc câu thần chú sau:"Ta không sợ, ta không sợ"(7 lần).hoặc cởi hết quần áo ra và hô to "Hiếp dâm, hiếp dâm". Con ma sẽ tự khắc bỏ chạy...
Hjjj... Ma Nó bỏ chạy rủ bạn của nó lại xem thì sao ... Ai Cũng Sợ Ma.. Mình Cũng thế , Những lúc xem phim mình không hề sợ , Nghe kể chuyện ma cũng không sợ ,đi trong đêm tối cũng không sợ , gặp cũng không sợ ... Nhưng có 1 đều làm mình sợ ma đó là ...Những lúc mình tưởng tượng ra nó .. A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:
có những lúc....buổi tối....ra ngoài sân hóng gió....tự nhiên sợ..m...a...chạy thẳng vào nhà...hú vía-thoát rồi....nhưng nhìn lại....có thấy cái gì đâu... thật là hài hước với cái trí tưởng tượng.
một đạo diễn tài ba, viết ra kịch bản kinh dị và rồi chính cái kịch bản ấy lại khiến cho đạo diễn giật mình sợ chạy mất dép...haha...object-004
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks