Như trước đây mình có hỏi theo chủ đề " http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=11320 " giờ có hình chụp nhờ các cao nhân chỉ giùm.
![]()
Như trước đây mình có hỏi theo chủ đề " http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=11320 " giờ có hình chụp nhờ các cao nhân chỉ giùm.
![]()
Last edited by thuy83vn; 25-05-2013 at 11:49 AM.
Có thấy gì đâu ?
Có gì email riêng cho mình đi, mình giúp cho .
www.huyenhocquan.com
nguyên cái ghế nằm ở giữa nhà đó. Nó được sơn màu vàng chùa, đóng giữa xà gồ nóc và xà gồ la phông.
Upl lại hình full
![]()
KHông có phải là bùa, yên tâm đi.
Dĩ nhiên không phải là bùa rồi. Thợ mộc yếm đâu có cần xài bùa, lúc đó họ khoán bóng thôi. Có nhiều khi lá bùa nhét vào cục gạch nào đó. Vophap ráng ngồi đập từng cục ra kiếm,biết đâu.
Có điều thấy lạ là sao phải yếm bằng thứ cồng kềnh dữ vậy. Thật ra đâu cần vậy, nhưng cũng không biết hết nỗi, người thơ đó học được thứ gì thì họ dùng thứ đó thôi.
Last edited by mekongcusi; 26-05-2013 at 05:29 AM.
www.huyenhocquan.com
Xin loi minh online bang di dong nen khong biet go tieng Viet. Can nha nay khi moi xay xong chu nha cu phsi ban di vi vo no. Theo minh biet ong nay lam an dang phat trien moi co tien xay nha (truoc nam 1975). Sau khi ban cho ba noi minh vao thang 2 nam 1975 thi den thang 11 nam 1975 thi mat. Trong nha ai o cung bi benh tat lien mien. Ba minh truoc thang 5 nam 2012 thi rat khoe manh nhung ve day duoc 3 thang thi xuong suc lien, giong nhu ko con suc song vay.
hình em nó khi đã gỡ xuống
Thật tình chưa từng thấy qua cách yếm cồng kềnh như vậy.
Nhưng khi không thì cái chân ghế này không thể tự bò lên đó được, và cũng không ai có thể biết hết tất cả cách yếm của môn Lỗ Ban, biến hóa khôn lường.
Vì vậy, hồi xưa, khi xây nhà xong, người ta thường làm 1 phép để giải yếm, coi như tổng vệ sinh vậy đó. yếm xấu cũng giải mà lỡ thợ có yếm tốt cũng vô tình giải luôn rùi.
www.huyenhocquan.com
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks