Trang 8 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 141 tới 160 trên 161

Ðề tài: Những con ma vất vưởng trong dãy nhà trọ !!!

  1. #141

    Mặc định

    THằng chủ thớt ngồi chém gió mà nguyên 1 đám bu vào xem gió =)) =))

  2. #142

    Mặc định

    Bác cho cái số phone đi hôm nào qua lê văn việt uống cafe tiện thể qua phòng trọ bác xem sao.
    Đại trượng phu sống phải giữ lấy tam luân: Thứ nhất không được để cho vợ giận, thứ hai không được để cho con khinh, thứ ba không được để cho gia đình hắt hủi.

  3. #143
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    nhóc có đôi dòng góp ý như vầy, cái lực mà huynh Nhật Nguyệt đề cập đến là gì ?
    và câu nói về hình Phật và hình Chúa thì cũng khá vô lý... vì đâu phải chưng hình lên là được... vì nếu xét lại thì hình Chúa và hình Phật cũng chỉ là một tờ giấy được con người vẽ lên đó bằng màu sắc... tờ giấy thì đốt -> cháy, xé -> rách. cái quan trọng là ở niềm tin của mỗi con người.
    ma quỷ vốn là thuộc dạng cõi thấp hơn cõi người. Ma quỷ do ít phước, đời trước làm chuyện tà ác nên giờ mới chưa siêu thoát được, còn người mình thì phước đức dầy đủ nên mới được làm người thì lý gì phải sợ ma sợ quỷ. Mình có niềm tin mình hơn nó, và nó hiện về để cầu xin mình, nhắc nhở mình đừng quên nó thì cớ gì phải sợ chứ !
    thời nay tìm được một vị sư có "lực" thật như huynh quả là khó lắm...
    nhóc không tin những người ngồi đó đọc chú đọc pháp nhặng xị cả lên, mà tâm hồn thì nghĩ về vợ con, nghĩ về gia chủ này cho bi nhiêu ngân lượng v.v.v chính các vị đó mới bị tâm động, mới bị ma nhát... còn người bình thường như mình, tâm vững chãi thì thấy ma đã khó huống chi là bị nhát, bị dọa.
    nói thêm với huynh về răng hổ răng gấu gì đó... Phật dạy ta quay trở về với chính mình, khơi dậy nguồn lực nơi chính mình, thì cớ gì phải chạy theo những thứ bên ngoài ấy để đảm bảo sự an tâm cho chính mình ? mình lệ thuộc và gói đời mình vào một cái răng (của loài động vật thua xa con người ), mình gói đời mình vào mấy câu chú nhặng xị vô nghĩa của mấy bác bùa chú "dỏm" thì uổng quá...
    thôi thì cứ cúng tặng hai ma nữ ấy ngày hai cây nhang, chén cơm... nhóc tin đây cũng là cơ hội giúp huynh tập trả lòng từ ái với những ai huynh ghét, hay những người cố ý muốn hại huynh... chúc huynh mau thành công nhé !
    đừng chạy theo mấy cái răng nanh vớ vẩn với mong ước tìm được thầy có lực mà sên bùa sên chú vào nữa !
    Huynh là nam nhi, phải tin vào chính mình, phải "xuống Đông thì Đông tĩnh, lên đoài thì đoài yên" chứ... đâu phải cứ chạy theo thứ pháp thuật không thực, mê tín dị đoan như thế !
    Huynh cứ lấy mấy cái răng ấy mà làm đồ trang sức thì nhóc nghĩ sẽ đẹp lắm, còn chuyện đặt lòng tin vào chúng thì không đúng đâu.... mấy cái đó nghĩ ra cũng chỉ là một khối canxi, vôi .v.v. gom lại..
    chúc huynh sớm thoát khỏi tay ma nữ, sớm nhận thấy được sức mạnh cuộc sống đã ban tặng sẵn có ở ngay trong anh... chứ đâu cần phải nhờ vào "lực" của thầy, nhờ vào răng nanh, móng vuốt !
    Không chỉ đời trước tạo nghiệp xấu mà do lúc còn sống tạo nghiệp xấu, lúc cận tử thì lưu luyến nhiều thứ, nghiệp xấu đồ về nên bị vướn lại, bạn nên thành tâm cầu cho họ được siêu thoát, gửi tình thương cho họ thì họ cũng sẽ thân thiện lại với bạn thôi, họ cũng từng là con người.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  4. #144

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangtai Xem Bài Gởi
    Khi viết lên những dòng chữ này ,thật sự tôi rất sợ ,vì có thể quanh tôi những oan hồn cũng đang nhìn theo những dòng chữ tôi viết ra .Đây là câu chuyện mà chính tôi là người trong cuộc .Tôi là sinh viên năm nhất cuả trường Đại học Giao Thông Vận Tải cs2 quận 9 .Hiện tại tôi mới chuyển đến trọ gần trường ,khu trọ tôi rộng rãi ,nhiều dãy trọ ,khoảng tầm 100 phòng ,trong các dãy các phòng đều đối diện mặt nhau ,riêng phòng tôi lại nằm chắn giữa đường đi đối diện mặt với cổng và ở dãy cuối cùng .Kế bên phải và sau lưng phòng tôi là 1 bãi tha ma nho nhỏ tầm 20-30 cái mộ .Ngày đầu tiên tôi dọn đến ở ,nhìn quanh căn phòng tuy nhỏ ,hơi ẩm ướt và hơi tối nhưng cũng đủ cho tôi ở .Nhưng những ngày đầu tôi không ở phòng mà qua bên phòng anh tôi chơi và ngủ bên Thủ Đức .Đến đêm đầu tiên ngủ phòng tôi ,tôi không hề suy nghĩ để ý gì đến chuyện ma cỏ gì cả ,tôi ngủ rất thẳng giấc cho đến tầm 2h sáng ,tôi bỗng mở mắt dậy vì nghe thấy tiếng bước chân lên gác tôi kinh hoàng thấy 1 người con gái áo trắng đang trèo được nửa người lên gác ,ngước lên trên đầu tôi thấy 1 người con gái nữa đang đứng bên cạnh sát đầu tôi ,cả 2 cái bóng đó nhìn tôi và cười ,1 giọng cười rất ma quái .tôi hoảng loạn đứng dậy để chạy và kêu thật to nhưng thật bất hạnh là người tôi cứng đờ ,miệng thì ko thể mở lên để kêu được .Tôi lúc như mất hết hồn viá chẳng bik làm gì tôi đã cố gắng hết sức để giơ tay mình lên .Ơ ơ ...cố hết sức để vùng vẫy ,tôi kêu lên vài tiếng yếu ớt thì tay đã cử động được ,lúc đó cũng là lúc tôi giật mình tỉnh dậy và bik chỉ là giấc mơ mà thôi .Tôi tự trấn an mình ,bật điện lên , trùm kín chăn và tôi ngủ tiếp ,và giấc ngủ tròn tới sáng .Sáng dậy tôi cũng nghĩ giấc mơ nhưng ko để ý lắm vì nghĩ chỉ là giấc mơ ,tối hôm sau ,giấc mơ tương tự về 2 người con gái áo trắng lại tiếp diễn với tôi ,lần này người con gái đứng giưã gác cười và nói với tôi rằng "mày ko xong với tao đâu " .Lại như lần đầu tiên ,cũng cứng hết người và cũng cố gắng vùng vẫy ,rồi tôi lại tỉnh giấc thoát khỏi giấc mơ .Ngày hôm sau thực sự tôi đã nghĩ là ko phải tình cờ nằm mơ nưã .Hoảng hốt ,tôi gọi anh tôi chuyển qua ở với tôi và những ngày này tôi không dám ở nhà 1 mình nưã mà qua phòng anh ở .Đến hết tháng anh tôi trả phòng bên kia và chuyển qua phòng tôi ở vì phòng tôi gần trường hơn ,và chuyển đến để ở với tôi cho vui thôi vì anh cũng có tin chuyện ma quỷ là có thật nhưng cũng chẳng sợ lắm .Những ngày ở đây anh tôi chẳng thấy gì mà tôi cũng chẳng thấy gì đến 1 ngày .Ngày hôm đó tôi đi nhậu với bạn và không về phòng .Anh tôi ở phòng 1 mình bình thường ,ngày nào cả 2 anh em ở thì không thấy gì .Ngày nào chỉ có 1 người ở nhà thì lại mơ như vậy .Lần nào cũng là 2 ma nữ áo trắng phá quấy .Tôi hiện giờ đang có 1 cái nanh hổ ông già mua ở Cao Bằng -Lạng Sơn ,nghe nói có công dụng trừ tà ,mà không bik thật giả thế nào .Thật sự khi post bài này tôi rất sợ vì có thề hồn ma vất vưởng cũng đang đứng kế bên tôi .Vậy nên bây giờ mong mọi người cho tôi 1 ý kiến cho việc này ,giờ tôi phải làm sao ?Nếu các bác có lòng giúp tôi ,và bik phân biệt móng thật giả thì hãy gíúp tôi với ,tôi đã post bài phân biệt thật giả nanh hổ mà chưa có người giúp tôi giải đáp thắc mắc .Bài tôi post: http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=4403
    Nanh hổ đôi khi ko phải là thật :)), nữa là nghe có vẻ phòng đó có ma ám thật

  5. #145

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhdang Xem Bài Gởi
    chuyển nhà trọ đi bác ơi,ở gần bãi tha ma không tốt
    bạn này noi dúng nek
    Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo
    Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời
    Án mani bát di hồng trừ ma diệt yêu :praying:2
    giatminhtrongdem86boy@yahoo.com rose4

  6. #146

    Mặc định

    Chuyển phòng trọ đi bạn. Nhưng cẩn thận, phòng mới quỷ khiếp hơn thế nữa. Hehe
    Lạy Chúa Giê-su...
    Con thờ lạy Chúa...

    Xin Chúa thương xót con...

  7. #147

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangtai Xem Bài Gởi
    hiện tui đang kiếm chỗ ở mới đây này.nhưng thờì điểm này người ta lên đây thi đại học nhiều wá nên kiếm phòng là điều rất khó khăn.ko biết từ giờ cho đến lúc chuyển đi có chuyện gì xảy ra ko nữa.

    ai bảo tui bàn ra,tui về nghe mọi người cũng thử làm theo rồi đó thôi.chỉ có điều là ko thuê thầy về cúng thôi vì làm như vậy thì kì wá.tui cũng thử mọi cách rồi đó chứ.nhưng vẫn thấy ko yên tâm thế nào ấy.ông ko o vị trí của tui thì ko hiểu.ông cứ thử rơi vô hoàn cảnh tui xem coi có sợ ko.
    Boy 1988 nó không có sợ MA đâu.Bạn xin số điện thoại nó đi.rồi rủ nó đến phòng trọ bạn chơi 1,2 đêm cho vui.2 người cùng với 2 con ma nữ tối chơi đánh bài vừa đủ tay đó,chắc là vui lắm.
    VuaMongDem

  8. #148

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xxb4xx Xem Bài Gởi
    AKAK đọc mãi không sao cứ đọc đến mấy bài của đại ka NN là lại run cả người
    Vấn đề là thế này :
    +Bạn hãy thắp nhang khắp tất cả các mộ và khấn :yb663: "Con mới đến đây ở, chỉ muốn kiếm chỗ dừng chân để tu chí học hành , không có ý hại ai , xin các ngài đừng phá con nữa " . Đừng lo họ theo vì mỗi lần nhà tớ ra nghĩa đĩa thăm ông bà đều kúng những người xung quanh chẳng lẽ họ cũng theo về nhà . Cái này thực chất cũng là tục lệ thôi chứ ma có thực hay kkô kô ai biết .
    +Đừng vào cái forum này nữa , chính một phần tác động của nội dung forum và những lời nói của NN sẽ làm bạn ngày một lo lắng và cứ đổ hết cả tội lỗi cho 2 hồn ma kia ( kô biết có thật hay kô )
    +Vẫn cảm thấy lo lắng thì trong thời gian này ngủ chung với ông anh không sao rồi thì lo tìm nhà trọ mới đi .

    +Tớ cũng rất sợ ma nhưng cũng rất muốn gặp ma :yb663: đêm nào cũng lên mạng đến 2-3 giờ tối , kô có người iu cô đơn nhièu lúc mong có 1 bạn ma đến giãi bầy tâm sự mà mãi chẳng thấy ai T_T
    Bạn muốn gặp Ma để làm bạn ak,bạn có muốn điều đó không?tôi se giúp cho bạn,nhưng đừng có hối hận những gì mình đã nói nhé.Bạn gần gặp rồi đó.

  9. #149

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhphong Xem Bài Gởi
    Chào bạn!
    Tôi vừa đăng ký diễn đàn sáng nay, tôi đã xem hết những bài viết trong topic này vì nó có nhiều điểm tương đồng gần giống tôi, nhưng khi bạn nói thế tôi thất vọng rất nhiều vì kiểu đùa dai của bạn, làm biết bao nhiêu công sức của mọi người góp ý, tham khảo đọc ( giống như tôi ), vì việc không ý thức này bạn có nghĩ những người thật sự cần thiết giúp đỡ sẽ bị cho là đùa cợt quy đồng giống như bạn không?
    Vài lời góp ý chân tình dành cho bạn, đáng ra định đọc hết topic tôi sẽ post 1 bài nhờ mọi người hướng dẫn trường hợp của tôi, nhưng thôi. Lại có người dị ứng với kiểu đùa của bạn sẽ quy đồng tôi giống bạn nữa.
    Bạn Phong nói k sai,khi tôi đọc 2 trang tôi thấy HT này chỉ là viết để bạn đọc tranh luận cho vui thôi.Có thể tôi và bạn là người đồng quan điềm nên có cái cảm nhận thật là thất vọng đối với HT.Bạn có thể đưa câu chuyện của bạn vào topic truyện vui để mọi người đọc.Diễn đàn này là nơi chia sẻ ,hộ trợ cho những người đang cần sự giúp đỡ khi lạc vào thế giới hư ảo của ma ,quĩ.HT nằm mơ thấy có 2 con Ma nữ đi vào phòng và leo lên cầu thang , nghe kể cũng không bịa đặt đâu,nhưng thật sự là giấc mơ đó thì ai cũng phải giật mình đấy.Mà nếu HT thật sự nằm mơ thấy điều đó 2 lần thì tôi nghĩ bạn đã bỏ của chạy lấy người rồi,chứ ở đó mà đeo răng Cọp,răng Gấu.
    Giấc mơ cua HT đối với tôi chỉ là bình thường trong số những giấc mơ mà thôi đã trải qua.Có bạn nào có những giấc kỳ lạ và thật đáng sợ thì hãy lập 1 topic để mọi người cùng chia sẻ,hy vọng mọi người đã từng trải qua những giấc mộng mà k dám nói thì hãy vào trang này nhé.Một số trường hợp như:Bạn bị bóng Ma cứ bám theo mãi trong khi ngủ,bị Ma chọc phá lúc nửa đêm,hoặc nghe tiếng khóc của con nít ,tiếng Mèo kêu thảm thiết,chó cứ khóc rú lên,hay tiếng khóc cô gái vào đêm khuya,mà bạn phải chắc chắn rằng lúc đó bạn đang thức hay là đang mơ nhé.........nghe sợ quá (Tiếng khóc lúc đêm khuya tôi đã nghe qua 1 lần khi ngủ ở khách sạn).Tôi đặt thử cái tên topic này nhé:"Cuộc chiến với Ma trong mộng".tai sao tôi lai đặt là cuộc chiến với Ma trong mộng? chắc nhiều người sẽ đặt câu hỏi khi bạn nằm mơ gặp ác mộng thường thì không thể la được,thẩm chí cả thân mình không cử động được,có 1 điều quan trọng không thể bỏ qua là tôi biết mình không hề bị bóng đè.đừng cho rằng tôi nói tào lào nghe nhảm nhí.Khi nào bạn giằn giò với Ma trong 1 cơn ác mộng bạn sẽ nhớ đến cái Topic này.Nói ra chưa chắc ai tin đâu,vì ....vì tôi đã từng đánh nhau với Ma trong giấc mộng đó.
    Hãy chịu khó lắng nghe người khác nói
    Vì bạn nói chưa chắc người khác chiu nghe!
    VuaMongDem
    Last edited by phonthanh; 02-01-2013 at 04:41 PM.

  10. #150

    Mặc định

    Nhiều người không gặp tình cảnh này sẽ không hiểu thấu được vấn đề - Tôi nghĩ những bạn mà cứ đùa cợt thì lần sau nên suy nghĩ kỹ rồi mới comment. Đây là một topic nghiêm túc, không có chuyện mà chém gió này chém gió nọ. Đọc từ những trả lời đầu tiên tôi cảm thấy chuyện ma quỷ thần thánh đối với các bạn được xem như một trò chơi vậy. Muốn làm gì thì làm, các bạn không tôn trọng họ, họ cũng sẽ không tôn trọng các bạn - Tôi chỉ muốn tặng các bạn một câu này thôi, rất nhẹ nhàng "Gieo nhân nào thì gặp quả nấy". Tôi đạo Thiên Chúa, chuyện ma quỷ cũng không rành, tôi không thừa nhận tôi là một con người trong sáng, đạo đức, cũng có thể tôi đang mắc rất nhiều tội lỗi nữa, nhưng hy vọng những điều dó có thể thay đồi suy nghĩ của các bạn.
    Thân,

    Đối với bạn chủ thớt - Tôi không biết là bạn đã thoát khỏi hoàn cảnh đó chưa, và cũng không để ý coi trong bài bạn theo đạo gì. Nhưng theo tôi là bạn nên đặt mình vào hoàn cảnh là những linh hồn đó, hãy hiểu thấu họ, khi đã hiểu thấu họ rồi, bạn có thể nghĩ ra một cách sáng suốt để giải quyết vấn đề mà không cần ai nhắc, ai chỉ cả. Cũng có trường hợp là những linh hồn đó không tôn trọng bạn, bạn hãy đi đến với Phật nếu bạn theo đạo Phật, hãy đến với Chúa nếu bạn theo đạo Thiên Chúa, hoặc đến với các thần thánh khác mà bạn tôn thờ. Bạn hãy siêng năng chay tịnh làm điều lành, phước đức, rồi rời bỏ nhà trọ ấy một cách lặng thầm, không làm lớn chuyện chi cả. Đối với tôi (đạo Thiên Chúa) bạn nên siêng năng rước lễ, xưng tội, nếu có thể thì mời cha về làm phép. Còn hiện giờ nếu bạn không thể làm gì hơn hãy nói với chủ nhà trọ, với cha mẹ, người thân của bạn một cách nghiêm túc. Họ sẽ giúp bạn vượt qua hoàn cảnh này một cách dễ dàng.
    Vài dòng góp ý,
    Lạy Chúa Giê - Su, Con Tín Thác Vào Chúa !
    JESUS, I TRUST IN THEE

  11. #151

    Mặc định

    Viết cách dòng ra bạn ơi, đọc hoa hết cả mắt >"<

  12. #152

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi angynguyen Xem Bài Gởi
    Viết cách dòng ra bạn ơi, đọc hoa hết cả mắt >"<
    Xin lỗi bạn, lần sau tôi sẽ khắc phục.
    Lạy Chúa Giê - Su, Con Tín Thác Vào Chúa !
    JESUS, I TRUST IN THEE

  13. #153

    Mặc định

    cho ta cái địa chỉ ta ghé qua ngủ 1 đêm ta giải quyết 2 con ma này cho!ko dam hiện hình thì chỉ là âm hồn thôi.ko có gì đáng sợ lắm đâu.
    Bỏ cả giang sơn yêu người đẹp:broken_heart: Nào ngờ người đẹp thích giang sơn sick032di nang

  14. #154

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Chào Các Huynh, Tỉ,

    Theo NN thấy dùng đeo nanh hổ, hay nanh gấu sẽ được hên, được phước. NN thấy đây mới thật sự là mê tín, dị đoan đó. Các huynh, tỉ thử nghĩ xem sao, hổ và gấu là loài súc sanh. Vì là loài ăn thịt, cho nên những loài này sẽ giết biết bao nhiêu thú vật khác để lấy thịt nuôi thân. Chính bản thân chúng đã ít phước đức cho nên mới bị luân hồi vào cõi súc sanh, bây giờ lại giết hại nhiều nửa thì thử hỏi xem những cái nanh của chúng có đem lại được những cái may mắn cho người đeo nó hay không?

    NN thấy các huynh, tỉ hỏi “Lực gì” thì biết các huynh, tỉ chưa từng đi vào thế giới vô hình rồi. Những vị sư mà có thể có những cái “Lực” đó thì nhiều lắm. Không phải ít đâu. Nhưng nếu có duyên thì cũng sẽ gặp được mà. Một khi mà cái nanh heo, hay nanh gấu, cho dù giả, hay thiệt, hoặc không phải nanh mà là một chiếc nhẫn đồng cũ kỷ thôi, một khi mà được các sư giúp cho “khai nhản” thì vật đó linh ứng dị thường. Làm cái gì cũng đuợc xuông xẻ, hay là cho dù cho đi chung một chuyến xe, có tai nạn xãy ra, tất cả những người trong đoàn chết, nhưng mình thì vẫn sống, trầy trụa chút đỉnh mà thôi, v.v….. Tuy nhiên, muốn xữ dụng nó cũng phải có luật đàng hoàng. Nếu không theo luật thì những vị trong cõi giới vô hình phạt mình, thì cũng thê thãm không thua gì tà ma nhiễu hại mình đó.

    Còn nói mình làm người thì nhiều phước hơn ma cho nên ma sẽ không có phá mình. Cài này chắc bạn nói chơi thì phải. Ma, quỉ bị vướng trong cõi trung ấm vì tụi nó bị vướng vào tham, sân, si cho nên không thể đi đầu thai được. Ma, quỉ có con thì một mình, có con nó cũng có bè đảng, thân bằng, quyến thuộc, dữ dằng lắm chẳng phải chơi đâu. Nhiều khi, trừ được con này, con khác có biết vì là thân bằng, quyến thuộc của nó cho nên nó sẽ trả thù, và còn nhiều, nhiều chuyện lắm kìa. Mình là người thì sao? Phước đức hơn nó thì sao? Nếu mình đụng chạm đến nó thì vẫn sẽ hại mình như thường. Bạn Nhoc_Salad không thấy Ngài Mục Kiền Liên, một trong 10 đại đệ tử của Phật, và cũng là một trong những đệ tự giỏi thần thông của Phật mà còn bị ma phá sao?

    Đối với huynh HoangTai thì dễ lắm. Sẵn huynh cũng đang tìm kiếm nanh hổ, hay nanh gấu đó. Nếu nanh hổ khó tìm, thì tìm thử xem nanh gấu coi, rồi đeo thử và ngũ một mình xem coi nó phá không? NN nghĩ nó cũng sẽ trở lại phá huynh cho mà xem. Huynh hãy cẩn thận đấy, nó sẽ càng ngày càng nhiễu hại tâm trí của huynh đó. Một khoảng thời gian sau thì huynh cũng sẽ thấy nhiều hiện tượng khác sẽ xãy ra cho mà coi.

    Thân
    NN
    Tỉ à, đệ xin lỗi có gì ko phải nhé. Nhưng nếu cứ ăn thịt là loài súc sinh, thì tạo hóa đã tạo ra 1 thế hệ súc sinh, 1 thế hệ ăn thịt loài khác( mà có khi cùng loài cũng " thịt " hehe ).......
    tỉ nói như thế có nghĩa là xỉ nhục cái bản năng vốn có của chính con người mình đấy tỉ ạ, đệ ở nhà vẫn ăn thịt bình thường, thịt gì cũng ăn, há chăng đệ là loài súc sinh, nên thôi đã là súc sinh thì bỏ qua những việc tốt đi, làm cho nó đúng với bản chất của cái loài súc sinh ăn thịt :D

  15. #155

    Mặc định

    Nói thật với các bác là có những cái như em đã nói đó, nhưng mà tính em ko sợ nên cứ kệ, sau em phịa là nói dối để các bác tưởng bị em lừa cho nó lạ thôi, ở được gần 1 năm thì em cũng ko thích chủ trọ lắm nên đã chuyển phòng, không phải vì sợ ma quỷ, cái nanh em đeo thì em thấy nó trấn át khá là tốt đấy. Bây giờ em đã đi làm ở Vũng Tàu quê em rồi, ko còn ở tp nữa. Nay em mới come back lại diễn đàn và đọc được các comment. Tuổi trẻ bồng bột các bác thông cảm nhé. Và em cũng nhắc lại chuyện này có thật ko phải là đùa, có điều với em thì cũng ko kinh lắm, qua lời kể hoa trương lên tí nghe nó rùng rợn vậy ấy. hiihii

  16. #156
    Đai Trắng Avatar của lhc_vt
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu
    Bài gởi
    30

    Mặc định

    tâm thần lo lắng nên bạn nghĩ ra giấc mơ như vậy á
    ...Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình...

  17. #157

    Mặc định

    Chuyển nhà trọ đi you ơi.
    Bất phú bất bần vai bất bất.................vô danh vô dục thị vô vô.

  18. #158
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định




    HE HE :rolling_on_the_floo
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  19. #159

    Mặc định

    đào mộ quá các bác ạ,ngta bảo đùa là 2008 rồi

  20. #160

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lavande Xem Bài Gởi
    THằng chủ thớt ngồi chém gió mà nguyên 1 đám bu vào xem gió =)) =))
    ôi thật là ''chính xác'' !!!:hee_hee:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •