kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Bài Thơ Tặng Vợ

  1. #1

    Arrow Bài Thơ Tặng Vợ

    phải! anh chất bướng hơn tất cả
    anh không nghe thiên hạ đặt điều
    và không đếm trên ngón tay những kẻ
    gọi em bằng hai tiếng em yêu

    anh không gọi em là thiếu nữ
    không giữ được bức họa tặng em
    trong mắt em anh không tìm kiếm
    những ánh cười thời con gái trinh nguyên

    anh không tiếc một thời dằn dặc
    em chẳng đợi chờ anh ở trong mơ
    cũng không tiếc khi gặp anh em đã...
    qua mất rồi những năm tháng ngây thơ

    và nếu như số phận rồi gắn bó
    cho chúng mình hai đứa thành đôi
    thì không phải vì em không được biết
    bao nhiêu người gần gũi, xa xôi

    anh muốn được gọi em là vợ
    không phải rồi loan báo khắp nơi
    không phải bởi từ lâu em đã
    luôn bên anh trong mọi sự trên đời.

  2. #2

    Mặc định

    Ta chẳng thể nào có được cùng em
    Giấc mơ xanh thuở cũ vẫn còn
    Để vệt nắng vàng lụi bên thềm
    Khi mặt trời chưa ngủ

    Ta chẳng thể nào có được ngay xưa
    Ngày xa nhau em ước
    Chỉ gió bên tai,
    nắng trên đầu
    Và con đường trải ngược

    Khi bước chân sang mùa
    vinh hãnh già nua
    Thông minh, nhan sắc ngày một cũ
    Chỉ nỗi buồn thôi, chẳng bao giờ
    Những ước mơ
    thôi ước mơ
    Lối cũ em đi
    Ta vẫn thắp vệt nắng vàng muôn thuở
    Để con phố chia ly
    Vẫn còn nhớ đôi chân chiều thiếu nữ
    Chiều hoàng hôn không đam mê
    Tắt nỗi đau
    Ta chỉ tiếc
    Khi xa nhau
    Đôi mình còn quá trẻ.





    Nếu khi xưa đừng vội vàng khép cửa
    Đã chẳng xa nhau đến tận bây giờ

    Treo tấm gương lên phủi lớp bụi mờ
    Vẫn thấy chúng ta dại khờ năm cũ
    Cái bận chia tay em còn nhớ ko em
    Đổi tình yêu cho hạnh phúc kiếp sau

    Để hôm nay khi sắp sửa bạc đầu
    Mới hiểu được nửa đời ta tìm thấy
    Kể từ lúc góp trái tim chân thật
    Vào bão giông tan nát buổi xa người

    Một nửa này vẫn gọi nửa kia ơi!
    Chẳng mất nhau làm sao yêu nhau thế!
    Sao hiểu được trong long lanh giọt lệ
    Hai nửa nhìn ra chẳng thể lại chia lìa.
    Last edited by phamngocphi; 23-05-2013 at 01:59 PM.

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định Ta là gì trong trái tim nhau?

    Ta là gì trong trái tim nhau?
    Là hiện tại? thương đau trong quá khứ?
    Là tương lai đang băn khoăn do dự?
    Là chiều vàng tìm lại những thương yêu?

    Ta là gì? bạn hữu? Người yêu?
    Là say nắng thoảng qua hay suốt kiếp?
    Là bền vững hay gặp nhau vài dịp?
    Làm nhau vui hay chỉ thích tổn thương?

    Đã qua rồi, những bờ bãi đau thương
    Nhặt cánh tương tư, thả vào chiều đầy gió
    Xin đừng buồn vì suy tư này nọ
    Chuyện qua rồi hãy để gió cuốn đi

    Con thuyền chông chênh lạc lối những nghĩ suy
    Sẽ chẳng trách đâu vì những điều nhỏ nhặt
    Thuyền lênh đênh nếu có ngày gặp mặt
    Xin hãy cùng cười vì ta vẫn thấy nhau.

    Ta là gì? Hạnh phúc? Thương đau?
    Là nuối tiếc những phút giây lầm lỡ?
    Là yêu thương 1 đời ta lo sợ?
    Nhưng đừng là những tội nghiệp, đáng thương

    Ta là gì? Trách nhiệm? Vấn vương?
    Là cái chi? là do ta lựa chọn
    Sẽ chẳng sao nếu khi chưa quá muộn
    Ta là gì chỉ anh biết được thôi...
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  4. #4

    Mặc định

    "Biết tình nghĩa biết mùi ân ái,
    Chia đau thương cột dải đồng tâm.
    Kìa ai đã gọi ân thâm,
    Hơn niềm chồng vợ âm thầm giúp nhau."

    Môt kiếp sống đủ màu sướng khổ
    Tìm đường đi giải khổ cho đời
    Đồng tâm nhất trí ra khơi
    Cánh buồm giải thoát,cứu đời cứu ta

    Kìa gương sáng để mà ta học
    Đó là gương Mã Ngọc Uyên Trinh
    Thành tiên đâu hẳn vì mình
    Muốn ra độ thế nhục vinh chẳng màng

    Gương Thích ca tìm đàng giải thoát
    Chỉ nhân loài mở hoát tâm linh
    Đâu chỉ giải thoát lấy mình
    Dẫn đường thê tử ,nhân sinh tu hành

    Nơi diễn đàn tâm thành chia sẻ
    Chuyện vợ chồng muôn vẻ chẳng đồng
    Ân thâm nghĩa nặng tình nồng
    Bến bờ giải thoát vợ chồng giúp nhau.

  5. #5

    Mặc định

    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Khi từng biết thế nào là bất hạnh
    Khi những giấc mơ đời được chắp thêm đôi cánh
    Đã bay..mà chưa biết về đâu...

    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Đôi lúc lại sợ những điều giống như là hạnh phúc
    Những rộn ràng, những khát khao rất thực
    Người đi tìm...lẩn tránh...bởi vì đâu?

    Người đi tìm hạnh phúc nửa đời sau
    Như con chim bị thương, thấy cành cong cũng sợ
    Sợ cảm giác yêu đương, sợ trái tim biết nhớ
    Sợ hạnh phúc đến rồi, hạnh phúc lại ra đi...

    Tìm lại giấc mơ dang dở buổi xuân thì
    Người với nửa đời sau đã qua thời nông nổi
    Người với nửa đời sau chợt thấy mình bối rối
    Cố giấu điều gì trong đôi mắt long lanh…

    Dấu ấn thời gian, năm tháng rất mong manh
    Cho dẫu quá nửa đời người vẫn khát khao hạnh phúc
    Trải nghiệm những nỗi đau để tìm ra một điều đơn giản nhất
    Hãy mở rộng lòng mình trong mỗi sớm mai…
    N,T

  6. #6

    Mặc định

    "Anh yêu em mà chẳng nói lên lời
    Gần em đó mà sao xa vời vợi
    Anh giữa biển mà em như tiếng gọi
    Anh yếu mềm giữa giàng buộc đan ken
    Anh chỉ là thấp thoáng giữa đời em
    Một chút sóng năn tăn chiều bến lặng
    Một chút mây giữa bầu trời đầy nắng
    Một nao sao lay động giữa vòm xanh
    Đã mùa xuân còn vương giọt nắng hanh
    Chút vụng dại đất trời như anh đó
    Lòng muốn kín lại như là muốn ngỏ
    Nhớ thương nhiều bầy tỏ giữa chiêm bao
    Cánh đồng thì rộng bầu trời thì cao
    Câu hát ấy đêm nao nghe thổn thức
    Anh ở giữa bên mơ và bên thực
    Em ở bên nào cho anh nắm bàn tay
    Biết em chẳng về anh vẫn đợi nơi đây
    Cây cổ thụ mà hương hoa thì trẻ
    Trong không thể có rất nhiều có thể
    Anh như người mơ mộng của mùa xuân.."

    P/s: Bài thơ trong trí nhớ, ko nhớ tên tác giả ạ...Cụ nào làm ơn sửa chính tả giùm em cái...bá cáo các cụ em dân Hưng Yên chính gốc thoát ni bao lăm vưỡn bảo tồn được lét đẹp văn hóa quê hương nà lói ngọng chữ L cao và N thấp ạ..! ngoài ra một số chữ khác cũng vưỡn ko phân biệt được ạ..hum nay được đọc thơ ở đây hay quá em cũng bon chen pốt góp phát..có gì sai xót xin được lượng thứ ạ.!
    Last edited by tranphuonghuyen; 24-05-2013 at 09:35 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Em con nhớ môi tình xưa đó
    Làm niềm tin cho tháng ngày xa cách.
    Mong ở lại em không rơi nước mắt.
    Đừng giận hờn hay lo sợ mất nhau.

    Phút nói yêu cũng là phút lo âu.
    Vì hai đứa phải xa nhau nhiều lắm.
    Chưa kịp có những phút giây say đắm.
    Đã vội vàng hai đứa hai nơi.

    Tay buông tay..mỗi đứa một chân trời.
    Rồi khó khăn và biết bao vất vả.
    Ai dám chắc giữa dòng đời hối hả.
    Ta vô tình sẽ không lạc lối nhau

    Anh yêu em hơn cả ngày xưa ấy
    Ngày hôm nay rồi ngày mai cũng vậy
    Đường đời mình còn thật nhiều lối rẽ.
    Hãy vững lòng tin tưởng nhé em iêu

    Anh vẫn nhớ lời thề xưa mình ước hẹn
    Bằng trái tim đã trao em một nửa.
    Lời yêu thương cũng là lời thề đó
    Qua sóng gió...rồi mình sẽ lại có nhau N T
    ...rose4rose4rose4
    Last edited by phamngocphi; 25-05-2013 at 10:14 AM.

  8. #8

    Mặc định

    Bí mật tình yêu những phút đầu.
    Trái tim dao động nhịp đồng nhau.
    Nam nhi bối rối đang dè dặt.
    Thiếu nữ giấu lòng mắt lắng sâu.
    Bốn mắt nhìn nhau đâu dám nói.
    Tâm hồn rạo rực nén chờ lâu.
    Hình như hạnh phúc mang bầu chín.
    Sắp nổ tung khơi phép nhiệm màu !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những bài thơ hay!
    By Dieudiem in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 226
    Bài mới gởi: 22-04-2016, 07:08 PM
  2. bói bài tarot
    By chomchomnhan in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 04-03-2013, 04:19 PM
  3. CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH
    By 470525 in forum Tử Vi
    Trả lời: 73
    Bài mới gởi: 11-12-2012, 01:17 AM
  4. Vợ
    By hungsodep09 in forum Nguyễn Công Hoan
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 08:05 PM
  5. Bài học đầu năm.(VTHB)
    By Tịnh Lạc in forum Bài của Thầy Già
    Trả lời: 30
    Bài mới gởi: 29-04-2012, 04:59 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •