Lúc nhỏ mình hay nằm mơ tháy phật tổ hoặc bồ tát rất nhiều lần , mõi lần gập phật tổ là mình chạy như mình làm điều gì sai vậy đấy, còn gập bồ tát thì lại rất vui ! :D
lòa ơi, tối qua tui nằm mơ bị rụng 5 cái răng liền :((
có chảy 1 chút máu nhưng không đau tẹo nào.
cơ mà lạ lắm nhé, răng chồng răng lòa ợ (sợ quá đi @@ )
kiểu như đáng lý ra chỉ có 1 cái răng thôi, nhưng mà lại có tận 2 cái răng mỏng dí mọc ép sát vào nhau=> nhổ cái này rồi, ở chỗ đấy vẫn còn cái nữa => nhổ tiếp
hjx
thank lòa nhá
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì......[/SIZE]di nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nang
mình thì ít mợ+mộng
chỉ có lúc mình bị tai nạn thì mối mơ
sau này mình sẽ kể cho mọi người cùng nghe
rất ghê+sợ
cũng vì thế mà mình tin là có thế giới vô hình
nằm mơ thấy hai ông lão râu tóc đã bạc, đứng cạnh một giếng nước trong trang phục màu đỏ, mỗi ông ắm môt đứa bé, rồi tôi đưa tay ẵm một đứa bé trên tay một ông mới phát hiện nó là con trai...
mong bạn chỉ giáo
B KML vẫn vào diễn đàn mà chẳng lên trả lời a e gì cả? =.=
.....
Anh vui lòng trả lời giúp em với ạ: Em mơ em đi lễ ở 1 ngôi chùa ở Hà Tĩnh( vì khi mơ có người nói là chùa Hà Tĩnh), đi sâu vào trong thì thấy 1 bát hương thờ 1 con rùa, bên cạnh là 1 con sông , em khấn " chúc cụ rùa luôn mạnh khỏe", khấn vậy xong thì 1 con rùa to lớn từ mặt nước nhô lên, em sợ quá em chạy vào trong mép tường, bao nhiêu người xung quanh ko sao, mà con rùa đó chỉ tìm em để bắt, thậm chí em đứng chỗ nào là con rùa đó làm cho đất nứt những chỗ em đứng chỗ đó. Cuối cùng nó bắt dc em và lặn xuống sông, sau đó nó đưa em đến 1 nơi rất đẹp ko có bóng người, thả em trong 1 ngôi chùa cũ nát và sau đó nó lặn xuống sông đi mất, trong ngôi chùa đó, ko có tượng phật chỉ có 1 ông cụ tóc trắng bạc phơ ngồi thiền. Mơ sợ quá em vùng dậy. Liệu như vậy là có điềm báo gì ko anh. Mong anh giúp em với ạ.
A giải mộng giúp e với....vào 1 buổi chiều thì sức khỏe em giảm đi và có dấu hiệu bị bệnh cảm....tối hôm đó e mơ thấy mình đang chơi trò j đó hao hao như cờ tướng mà nước đi rất khác với cờ tướng....thật sự là e chưa chơi trò này bao giờ nhưng ko hỉu sao trong mơ e chơi rất thành thục và e ko thể thấy mặt. người chơi cùng....và e đã win trong trò đó. Sáng ra thì hết bệnh lun mặc dù e ko uống thuốc.
- giấc mơ thứ 2 của e là trong lúc e đang ngủ thì thấy có bồ tát xuất hiện và bảo e là:" con hãy nói a di đà" và e nghĩ là câu nói đó chẳng hại j mình cả nên e quất lun. Ai ngờ vừa nói xong thì bồ tát hiện nguyên hình là con ma đen thùi lùi 1 cục tới nỗi ko nhìn rõ và vật e xuống, nó dùng sức mạnh siêu nhiên của nó banh miệng e ra hết cỡ và hút cái j trong người e. Lúc đó e cảm giác trời đất quay mòng mòng đến chóng cả mặt thì tự nhiên e tỉnh dậy
- giấc mơ thứ 3 của e: đêm đó bà ngoại đã mất của e về và nói :" ngày 1/4"...và đặc biệt hơn là e thấy bên cạnh bà có 1 người nữa mà ko thấy rõ...bà e vừa nói xong cái là người đó chụp ngay lấy tay e kéo đi....e phản xạ theo bản năng là lấy tay còn lại giữ tay của người đó khi đang kéo e đi.....tay người đó sờ vào rất ghê..sần sùi như da cóc ấy..người đó quay lại và dùng nốt tay kia định làm j đó thì e tung ngay 1 quả đấm...ai ngờ ổng chụp đc....e dùng hết sức đẩy tay tới.....lúc này mắt e đã mở và đầu óc hoàn toàn tỉnh táo thì thấy e đang gồng tay với không khí nhưng thân người cứng đờ y như ma đè ấy....e ráng đẩy tay tới ( e nằm sát màn chống muỗi) thì thấy in lun trên bức màn đó là hình dáng con người mặc dù tay e chẳngchạm tới cái màn ấy làm cái màn rớt xuống giường lun...và e cử động lại đc bình thường....e liền nghĩ trong đầu để tự trấn an mình là tao có sư phụ hỗ trợ....ai ngờ tự nhiên e bghe vang vọng đâu đó câu: " có thì nói nha" làm e suýt té đái
Và chuyện e kể là thật....ko đùa đâu....a lý giải giùm e với
xin thông báo, Kiếp Mù Lòa đang bế quan tu luyện tầng cuối, ai muốn giải mộng vui lòng viết nhắn lại khi nào lòa lên sẽ giải đáp sau.kính
;))))
Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.
hic em tối qua nằm mơ thấy bị 2 cái ngà voi đè đến không thở được la ó om xòm,vùng vẩy lung tung mới thoát nổi.anh giải hộ em cái mộng này với
Kính gửi Bác Kiếp Mù Lòa, năm nay tôi được 50 tuổi và hay nằm mơ đi đến những nơi lạ, trước khi đi về -trong giấc mơ - tôi thường xuyên thấy mình hay đi tắm, vui lòng cho tôi biết việc đó có ý nghĩa gì không? Giúp tôi và đừng spam nhé. Cảm ơn rất nhiều, chúc bác nhiều sức khỏe.
xin các huynh tỷ tha lỗi. tự nhiên đợt đó bị quên topic này mà ko hiểu nguyên do. có lẽ do bề trên mình đệ hoãn lại việc này. bây giờ thì ok rồi. xin thứ lỗi
haiz...........................
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks