kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: ***ĐỊA NGỤC RẤT VUI? RẤT ĐẸP? VÀ HOÀN MỸ***?

  1. #1

    Thumbs down ***ĐỊA NGỤC RẤT VUI? RẤT ĐẸP? VÀ HOÀN MỸ***?

    Một vị đạo sư nói với tôi rằng: "Anh có biết Địa Ngục trông thế nào không?
    Tôi trả lời: "Tôi chưa từng tới đó, hoặc có từng tới nhưng chẳng còn ký ức để nhớ đến nó nữa!"
    Ông ta nói tiếp: Vậy nó đẹp hay xấu? Vui hay buồn? tốt hay không tốt?

    Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói:
    Theo tôi được biết thì nơi đó là nơi tăm tối, dơ bẩn, xấu xa, buồn thảm,
    Ông ấy lại nói tiếp:

    Không! Không!Nó rất đẹp, rất vui, và hoàn mỹ!
    Tôi mở to mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của ông ấy!
    Nín lặng một lúc lâu và tôi đã thấy được điều ông ấy nói!
    Quả thực địa ngục là nơi cần thiết cho mỗi chúng ta!
    Nó thật sự xinh đẹp, lộng lẫy, kiêu sa, vui vẻ và hoàn mỹ!
    Tôi cảm ơn ông ấy đã cho tôi thấy điều đó!
    ...

  2. #2

    Mặc định

    Bạn có thể thử trải nghiệm thông qua việc ở tù 1 tuần . Sau khi ở tù 1 tuần thì bạn hãy cho mọi người biết cảm giác nhé . Nghe đâu chào phòng là nhập viện đúng 1 tuần hoặc 1 tháng tùy theo tội .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  3. #3

    Mặc định

    Có một câu chuyện ngụ ngôn thế này:
    Bên trong ngôi nhà đầy hào quanh và ánh sáng, bao nhiêu vàng bạc, châu báo, mỹ nữ, rượu thịt, bên ngoài là một con đường dẫn vào, có một người vô tình đến được đó, khi ra về họ nói rằng "bên trong ngôi nhà là mùi hôi thối, là ma quỷ hiện hình an thịt người , là những dòi bọ, chuột cống!

    Thật ra Cực lạc chính là Địa ngục cho những ai chỉ biết mơ mộng viễn vong cầu mong sanh về nơi đó, Địa ngục mới chính là nơi tâm hồn con người cần được rột rữa, ai cầu đến địa ngục trước mới mong thấy được cực lạc tây phương, kẽ cầu tây phương cực lạc mà không biết tự tu sửa, rột rữa chính mình chỉ mong chờ người khác cứu giúp, đưa đi vãng sanh thì chỉ là sớm ngày đọa vào địa ngục A Tỳ
    ...

  4. #4

    Mặc định

    A Di Đà Phật .. Chỉ có người sầu khổ ở thế giới này , xem nơi này như địa ngục , họ mới nguyện sanh về Cực Lạc ..Cũng Như vậy ,Hiếm có người nào giàu có bật nhất , cuộc sống xung sướng mà nghĩ đến thế giới cực lạc , Vì họ xem cái cái cảnh địa ngục này là Cực lạc rồi
    Đa Phần người cầu về cực lạc đã đều giác ngộ ít nhiều về , sự khổ , sự vui ....vv..v... Cho nên chuyện , tu chơi chơi chẳng thể nào về Cực lạc được ...Phải có Tín tâm , Tinh Tấn , Trì Niệm Danh Hiệu , sám hói , hồi hướng , nguyện vãng sanh .. .

    Vậy mỗi ngày hãy nên để 30 phút cho riêng mình , mà trì danh , tụng kinh .... Hoặc không được như vậy thì các việc phước thiện hằng ngày , cũng hãy nên hồi hướng về Tịnh độ , vãng sanh cực lạc
    A Di Đà Phật .. vì trong kinh a di đà cũng có câu ,chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước đó
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  5. #5

    Mặc định

    Ở địa ngục mà tu luyện thì Quả phật sớm sẽ thành :hehe_2:

  6. #6

    Mặc định

    Đúng là khi con người đã đến tột cùng của địa ngục,của sự đau khổ không lối thoát thì lúc ấy mởi đủ dõng mãnh và tinh tấn phát nguyện vãnh sanh cực lạc.Nhưng đôi khi đã thấy được điều đó cũng có thể là quá muộn khi sức đã tàn,hơi đã kiệt,chướng nặng nghiệp dày,khó mà thành tựu vãng sanh.

  7. #7
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Mắc cười quá ^^

    Xin lỗi không có ý gì đâu! Chỉ là nghe những người chưa từng đến qua, chẳng thể nhớ về, không chút khái niệm lại đi vẽ vời về Địa Ngục làm mình thấy tếu tếu hihihi

    Tuy nhiên nói Địa Ngục Đẹp và khác xa với những gì người ta tưởng tượng cũng không phải không có lý, vì nó thật sự là vậy, kể từ sau Khi Đó hihihi
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  8. #8

    Mặc định

    Địa ngục trước mắt co xa xôi đâu mà đi đi về về, quan trọng có thấy không, mà có thấy cũng đâu có biết,có ở trong địa ngục nhưng đâu chấp nhận đó là địa ngục....Thiệt vô minh,không ai rãnh vẽ vời cái địa ngục ở dưới. thấy cái địa ngục trước mắt mà không chịu quán xét thôi

  9. #9

    Mặc định

    Chúng ta đã ở sẵn địa ngục rồi, còn cần phải đi đâu
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  10. #10

    Mặc định

    nghe mọi người kể, ở đây có nhiều địa ngục quá ha ! hihihihi...

  11. #11

    Mặc định

    Sông sâu nước trong, Sông cạn nước đục!
    Nước đục sông chắc đã cạn? Nước trong sông chắc đã sâu?

    Địa ngục hay Cực lạc tịnh thổ điều do cảm thụ của mỗi người mà ra!
    Không có cảm thụ tức không có cực lạc cũng không có Địa Ngục!
    Cầu mong vãng sanh cực lạc mà không lo tu sửa chính mình, chỉ chăm chăm cái cảnh hào nhoáng, xa hoa, tiện ích, lợi lạc của nó cũng có khác gì kẽ phàm phu ham mê địa vị, tiền bạc,công danh? Sao có thể nói đó là Cực lạc cho được?
    Nếu đã được về cực lạc lại được nghe thuyết rằng có một TG hào nhoáng, tiện nghi, lộng lẫy gấp bội lần TG cực lạc đang có liệu họ có cầu chết đi nơi cực lạc đễ được vãng sanh tiếp về nơi đó chăng?
    Lòng tham của thế gian cũng chẳng khác lòng tham cầu trong pháp giới!
    Còn tham cầu là còn chấp mê! Càng muốn vãng lại càng gần địa ngục!
    Khi ta thấy địa ngục là nơi cần đến trước là lúc chính ta nhận thấy những khuyết điểm, sai lầm mà ta đã tạo ra trong vô tình hay hữu ý!
    Còn người chưa thấy đó là chưa diện được chánh tâm chính mình sao có thể mơ mộng hão huyền rồi lại tự nghĩ mình đã đủ căn duyên về nơi ấy!?
    Càng nghĩ càng thấy rỏ sông sâu hay cạn không phụ thuộc vào độ lớn của nó!
    ...

  12. #12

    Mặc định

    Nếu có 1 TG khác hơn cả cực lạc .. Thì Phật Thích Ca đã không Thuyết Kinh A DI Đà ..vv..A Di Đà Phật
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamtinh88 Xem Bài Gởi
    Nếu có 1 TG khác hơn cả cực lạc .. Thì Phật Thích Ca đã không Thuyết Kinh A DI Đà ..vv..A Di Đà Phật
    Đây là cách nghĩ của bạn chứ Thích Ca Mâu Ni chưa hề nói như thế!
    ...

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NewWind Xem Bài Gởi
    Một vị đạo sư nói với tôi rằng: "Anh có biết Địa Ngục trông thế nào không?
    Tôi trả lời: "Tôi chưa từng tới đó, hoặc có từng tới nhưng chẳng còn ký ức để nhớ đến nó nữa!"
    Ông ta nói tiếp: Vậy nó đẹp hay xấu? Vui hay buồn? tốt hay không tốt?

    Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói:
    Theo tôi được biết thì nơi đó là nơi tăm tối, dơ bẩn, xấu xa, buồn thảm,
    Ông ấy lại nói tiếp:

    Không! Không!Nó rất đẹp, rất vui, và hoàn mỹ!
    Tôi mở to mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của ông ấy!
    Nín lặng một lúc lâu và tôi đã thấy được điều ông ấy nói!
    Quả thực địa ngục là nơi cần thiết cho mỗi chúng ta!
    Nó thật sự xinh đẹp, lộng lẫy, kiêu sa, vui vẻ và hoàn mỹ!
    Tôi cảm ơn ông ấy đã cho tôi thấy điều đó!
    Đường đi đã mở,tâm tạo ác nghiệp ,địa ngục đang chờ.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamtinh88 Xem Bài Gởi
    Nếu có 1 TG khác hơn cả cực lạc .. Thì Phật Thích Ca đã không Thuyết Kinh A DI Đà ..vv..A Di Đà Phật
    a di đà đã đắc đạo trước phật thích ca 10 ức kiếp...........
    Thị Trấn Về Đêm...

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NewWind Xem Bài Gởi
    Đây là cách nghĩ của bạn chứ Thích Ca Mâu Ni chưa hề nói như thế!
    Đúng đây là cách nghĩ của mình thôi .. A Di Đà Phật.
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Đường đi đã mở,tâm tạo ác nghiệp ,địa ngục đang chờ.
    Cảm ơn! cảm ơn!
    Ta không vào địa ngục thì còn ai vào?!
    Hoan hỷ đón nhận!!!
    ...

  18. #18

    Mặc định

    thật ra thì bất cứ ai khi chết cũng đều phải xuống địa ngục,vậy mà nhiều người cứ muốn trốn tránh sự thật này,thiện tai
    Da ma ka lai xa ma tu ta re ri ma la sam mo
    Ki noa ma re ka li me te ro to
    Cu ma ti ro tu ro mo ta

  19. #19
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Chúng ta đã ở sẵn địa ngục rồi, còn cần phải đi đâu
    tui đang ở trong địa ngục vô minh đâygreen3 ai có thể cứu tui hok:i_dont_know:
    bik chắc câu trả lời sẽ là: tự tìm đường mà thoát. thôi âu cũng là cái nghiệp của tui:o
    Last edited by kẻ khù khờ; 25-05-2013 at 10:16 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2013, 10:00 PM
  2. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  3. Âm Luật Vô Tình
    By lyquochoang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:50 AM
  4. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 09:16 AM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-05-2011, 09:40 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •