kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Ai cho em hỏi?

  1. #1

    Mặc định Ai cho em hỏi?

    Dạo này em mới tập khí công. Mồ hôi ra rất hôi, lâu lâu có khí trào ra từ cuốn họng, và xì hơi.

    Nhưng mà em phát hiện bản thân rất nóng nực, khó chịu vào buổi tối. Thậm chí ngồi phòng máy lạnh nhiều khi mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra như tắm. Và không ngừng hướng em tới chỗ mưu cầu tham dục.

    Em không biết bản thân mình có luyện cái gì sai không nhưng em cảm thấy rất khó chịu. Em tưởng tu hành tình bản thân mình phải âm dương cân bằng chứ sao lại sinh trường hợp như vầy. Ai có thể giải thích dùm em không. Và cách khác phục em xin cảm ơn.

    Tiếp theo em muốn hỏi là có người nói luyện một dạng cao năng lượng nào đó như yoga hay cảm xạ gì gì đó. tích trữ năng lượng trong người thì không sợ nóng lạnh chuyện đó đúng hay sai.

    Hi vọng mọi người có thể giải đáp dúp em. Em cảm ơn.
    hư không về vơi hư không
    hãy sống để còn lại gì khi quy không

  2. #2

    Mặc định

    Thế bạn luyện khí công như thế nào ..Thầy Thích Trung Đạo .. có dạy các bài khí công , áp dụng cho phật tử ,và các Tăng ,Ni ... Nó giống như các bài thể dục .. chỉ hít và thở ....Đều này mình cũng từng tập luyện , cảm giác mạnh khỏe vô cùng , chứ không có nóng nực như vậy ...Chắc là bạn ngồi thiền gì gì đó hả ... Vậy ban chớ nên tập nữa ... Bây Giờ , Bạn lên wed download về 1 bản nhạc niệm Phật , bạn niệm theo và niệm lớn tiếng , chú ý vào tiếng mình phát ra .. nếu có hơi nhức đầu , cố vượt qua.. 1 tí .. Khí sẽ ra từ lỗ chân long và hơi thở ,bạn sẽ giảm được nóng nực ...A Di Đà Phật
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  3. #3
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zarcy Xem Bài Gởi
    Dạo này em mới tập khí công. Mồ hôi ra rất hôi, lâu lâu có khí trào ra từ cuốn họng, và xì hơi.

    Nhưng mà em phát hiện bản thân rất nóng nực, khó chịu vào buổi tối. Thậm chí ngồi phòng máy lạnh nhiều khi mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra như tắm. Và không ngừng hướng em tới chỗ mưu cầu tham dục.

    Em không biết bản thân mình có luyện cái gì sai không nhưng em cảm thấy rất khó chịu. Em tưởng tu hành tình bản thân mình phải âm dương cân bằng chứ sao lại sinh trường hợp như vầy. Ai có thể giải thích dùm em không. Và cách khác phục em xin cảm ơn.
    Bạn có thể nói cụ thể cách bạn luyện ko? Vào giờ nào hàng ngày, bao lâu, tư thế, diễn biến...

    Nếu được cho xin khẫu phần ăn và ngày bao nhiêu bữa luôn nha ^^


    Trích dẫn Nguyên văn bởi zarcy Xem Bài Gởi
    Tiếp theo em muốn hỏi là có người nói luyện một dạng cao năng lượng nào đó như yoga hay cảm xạ gì gì đó. tích trữ năng lượng trong người thì không sợ nóng lạnh chuyện đó đúng hay sai.

    Hi vọng mọi người có thể giải đáp dúp em. Em cảm ơn.
    Không phải là không sợ, tùy theo năng lượng bạn tích trữ thuộc dạng nào mà bạn tăng khả năng chịu đựng với dạng năng lượng tương ứng khác.

    Chịu đựng nóng hoặc lạnh hoặc cả 2, kháng gió-lửa-nước... hay miễn dịch đồng đều ngũ hành, làm sai vị càn khôn bát quái của quẻ dịch tự thân...

    Vấn đề là bạn chọn cái nào và mức độ luyện thành đến đâu thì năng lực lớn nhỏ tương đồng mức độ tu luyện đó ^^
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  4. #4

    Mặc định

    em ăn chay trường
    sáng 4h sáng luyện tới 5h sáng.
    Rồi ra công viên tập dưỡng sinh với mấy cô ngoài công viên
    6h sáng đọc kinh tới 7h sáng rồi ngủ nghỉ. Chiều khoản 3h tập yoga 4h nằm máy massa 5h ăn tối nghỉ nghỉ một chút 6h thiền tới 7h rồi đọc kinh tới 8h .
    8-9 nghe kinh 10h h tự do. Nhưng mấy hôm người nóng trong người toàn phải chạy bộ hay làm cái gì đó nặng nặng tối đi ngủ mới được
    hư không về vơi hư không
    hãy sống để còn lại gì khi quy không

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zarcy Xem Bài Gởi
    Dạo này em mới tập khí công. Mồ hôi ra rất hôi, lâu lâu có khí trào ra từ cuốn họng, và xì hơi.

    Nhưng mà em phát hiện bản thân rất nóng nực, khó chịu vào buổi tối. Thậm chí ngồi phòng máy lạnh nhiều khi mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra như tắm. Và không ngừng hướng em tới chỗ mưu cầu tham dục.

    Em không biết bản thân mình có luyện cái gì sai không nhưng em cảm thấy rất khó chịu. Em tưởng tu hành tình bản thân mình phải âm dương cân bằng chứ sao lại sinh trường hợp như vầy. Ai có thể giải thích dùm em không. Và cách khác phục em xin cảm ơn.

    Tiếp theo em muốn hỏi là có người nói luyện một dạng cao năng lượng nào đó như yoga hay cảm xạ gì gì đó. tích trữ năng lượng trong người thì không sợ nóng lạnh chuyện đó đúng hay sai.

    Hi vọng mọi người có thể giải đáp dúp em. Em cảm ơn.
    Bạn đã có những biểu hiện của tẩu hỏa nhập ma. Ngừng ngay tập khí công và tập thở xả để điều hòa lại thân nhiệt . Phương pháp tập thở xả: ngồi tĩnh tâm, hít vào bằng bụng 5 giây, nhớ hít từ từ chậm rãi, rồi thở ra 10 giây

  6. #6

    Mặc định

    Bạn còn trẻ chắc chưa có đi làm việc hả ...
    Đây là thời Khóa Của mình ,, khác với bạn rất nhiều ,
    Sáng 6h thức , Đứng hít thở và vương vai , uống éo cho giảng gân cốt ... Có thể nói là tập thể dục nhẹ
    7 h > 7h30 ăn sáng .. rãnh thì nghe thuyết pháp từ điện thoại ... Hay Niệm Phật ... 11h Ăn chén cơm ... Sau đó thì lên mạng .tý tẹo , xem phim hài , hoạt hình ...vv..v.. 4 h ăn chén cơm chiều ... 5h thì tắm rữa ... 6 Thì ngồi Xem trời xem đất , xem xe cộ .. ,,19h > 20h đọc kinh A Di Đà .. sau 8 h thì tự do ... Ngồi niệm Phật tầm 15> 30 phút , Thì Nằm nghe pháp hoặc Niệm Phật .... Sau đó thì không biết vì ngủ mất tiêu rồi .. Không có ngồi Thiền ...

    Vì tập thể dục mạnh vào buổi tối , không có lợi cho mấy ...A Di Đà Phật .. đơn giảng quá phải hok ....Dạo này ít khi nghe kinh , nghe pháp .. Đại loại như, tịnh độ vấn đáp, giải nghi vấn ..vv... KO biết có giúp ích gì ko nhễ

    Nóng người thì HÔm nào cũng nóng cả , nhất là gần lúc ngủ , hoặc buổi trưa .. Nhưng nằm thư giản tập trung Niệm Phật , nếu khó tập trung thì lần chuổi dễ nhiếp tâm hơn .... Những khi đọc kinh mới chảy mồ hôi nhiều , nên uống nước kha khá trước khi tụng kinh ...Nước mồ hôi không có mặn .ngọt lắm... Nói chuyện hơi bị nhiều .. hjjj
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zarcy Xem Bài Gởi
    Dạo này em mới tập khí công. Mồ hôi ra rất hôi, lâu lâu có khí trào ra từ cuốn họng, và xì hơi.

    Nhưng mà em phát hiện bản thân rất nóng nực, khó chịu vào buổi tối. Thậm chí ngồi phòng máy lạnh nhiều khi mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra như tắm. Và không ngừng hướng em tới chỗ mưu cầu tham dục.

    Em không biết bản thân mình có luyện cái gì sai không nhưng em cảm thấy rất khó chịu. Em tưởng tu hành tình bản thân mình phải âm dương cân bằng chứ sao lại sinh trường hợp như vầy. Ai có thể giải thích dùm em không. Và cách khác phục em xin cảm ơn.

    Tiếp theo em muốn hỏi là có người nói luyện một dạng cao năng lượng nào đó như yoga hay cảm xạ gì gì đó. tích trữ năng lượng trong người thì không sợ nóng lạnh chuyện đó đúng hay sai.

    Hi vọng mọi người có thể giải đáp dúp em. Em cảm ơn.
    wellcome1nè ban có dĩa thịt chó và xị ruou kg hí:oh_go_on::oh_go_on::oh_go_on::oh_go_on::tongue :
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  8. #8

    Mặc định

    em cũng ít nghe tịnh độ. Vì dù sao em cũng tin rằng tự mình không tu vạn phận cũng cứu không được. Tự mình hành thiện tích đức hạ công tu hành thì dù đọc kinh gì thì cũng chứ đắc thôi. Em Thường đọc chú đại bi 5 biến nghe nói không sợ mười mấy loại chết bờ chết bụi nhưng mà cũng cẩn thận. Đi đưởng rảnh thì đọc chú nếu đọc loạn tức tâm chưa tịnh thì quay ngay sang các chú ngắn như chuẩn đề thần chú hay án ma ni bát mê hồng. Nói chung tại trong kinh phật thuyết Đại Bi chú. Thì có một đoạn nói vê việc chú chú lúc đi gió thổi qua y có thể làm phước lành vô thượng cho chúng sanh các phương. Còn nếu như hôm nào không có gió thì quán hơi thớ thấy gió thì đọc chú đại bi. Hoặc thấy con nào tội nghiệp thì dừng lại đọc chú cho nó nghe.

    Em còn trẻ nên dục tính mạnh. Các sư khuyên em nên bế quan trong nhà tu hành tới khi nào cắt được hẳn ái dục 5-6 năm gì đó hẳn ra ngoài đời. Còn nếu ở trong đời mà chưa thể chánh dục (có vợ) thì phải tiết dục (nhịn) :( nói chung là mình cũng thành cái thế. Cỡ nào cũng cai 5-6 năm không quay tay vvv.... Sau đó xuất gia luôn hay có vợ thì tính tiếp.

    Ông bà ta nói nhà cư vi bất thiện nên sáng sớm em đã luyện tập rồi. Rảnh rang thì cũng đọc kinh đọc chú nghe pháp tăng trí tuệ không dám để bản thân mình buông lung.
    hư không về vơi hư không
    hãy sống để còn lại gì khi quy không

  9. #9

    Mặc định

    Dục tính luộn có .. Có thể tránh khỏi tất cả .. nHưng trong mộng rất khó tránh ..Khó nhất .bản thân mình cũng không thể cưỡng được giấc mộng dục tính ..A di Đà Phật .. Lúc trước mình cũng có học chú đại bi , Có thể nói lúc đầu rấy khó nhưng gần 3 tuần thì đã thuộc , dù bây giờ chỉ có niệm phật không niệm chú nó vẫn nằm ở trong đầu không quên ,,Đó là ấn chứng tốt nhất ...Đầu óc bây giờ thường không nhớ về các việc ác mình đã làm , không còn nhớ về các cảnh địa ngục , hay lo sợ .. A Di Đà Phật... Nhớ là hãy luôn như thế , trì chú NIệm Danh Hiệu , và luôn lấy công đức tu tập được , hồi hướng nguyện vãng sanh cực lạc nhé ... Tích góp 1 ngày 1 ít thì tương lai sẽ vào cảnh tốt
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Táto:not_worthy:

  10. #10
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zarcy Xem Bài Gởi
    em ăn chay trường
    sáng 4h sáng luyện tới 5h sáng.
    Rồi ra công viên tập dưỡng sinh với mấy cô ngoài công viên
    6h sáng đọc kinh tới 7h sáng rồi ngủ nghỉ. Chiều khoản 3h tập yoga 4h nằm máy massa 5h ăn tối nghỉ nghỉ một chút 6h thiền tới 7h rồi đọc kinh tới 8h .
    8-9 nghe kinh 10h h tự do. Nhưng mấy hôm người nóng trong người toàn phải chạy bộ hay làm cái gì đó nặng nặng tối đi ngủ mới được
    Khí Công và Yoga là 2 mặt của một đồng tiền, là lớp nhân và vỏ của một cái bánh, cho nên nếu tập thì nên chọn thành thục 1 môn đã rồi hãy học mốn kia, nếu không thì giống như cố nhìn 1 lúc 2 mặt đồng tiền, hay làm bánh nhân không ra nhân vỏ không ra vỏ, thế thì Tẩu Hỏa là phải rồi >"<

    Thiền và nghe Kinh thì nên chọn giờ cố định, lúc thật sự không bị quấy nhiễu thì mới tinh tấn nhanh được!
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  11. #11

    Mặc định

    Cái bạn này k phải làm việc à? Sao thấy thời gian biểu của bạn k có cv nhỉ? Hay bạngia2 rồi, con cháu nuôi?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zarcy Xem Bài Gởi
    em ăn chay trường
    sáng 4h sáng luyện tới 5h sáng.
    Rồi ra công viên tập dưỡng sinh với mấy cô ngoài công viên
    6h sáng đọc kinh tới 7h sáng rồi ngủ nghỉ. Chiều khoản 3h tập yoga 4h nằm máy massa 5h ăn tối nghỉ nghỉ một chút 6h thiền tới 7h rồi đọc kinh tới 8h .
    8-9 nghe kinh 10h h tự do. Nhưng mấy hôm người nóng trong người toàn phải chạy bộ hay làm cái gì đó nặng nặng tối đi ngủ mới được
    ông này chắc tu tại gia,suốt ngày công phu,chẳng làm gì cả

  13. #13

    Mặc định

    đúng là giàu có không phải lo gì, làm ăn ở không suốt sáng đến tối !!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Những Lần Gặp Ma Trong Đời(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 29-07-2012, 02:52 AM
  3. Vài mẩu chuyện góp vui
    By vovi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 57
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 12:00 AM
  4. Dừng đăng GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 10:52 PM
  5. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •