Trang 90 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên ... 408084858687888990919293949596100 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,781 tới 1,800 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #1781
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định ĐA NHÂN CÁCH

    Trong cuộc sống này ,chúng ta đã và đang đóng những vai trò như những kịch sỉ trên sân khấu .
    Mỗi người trong chúng ta ,tất cả đều đã và đang đóng những vai trò đó ,nhưng với một tâm hồn chân thật ,khi va đụng chuyện xãy ra cho những tình huống trong cuộc sống ,để bày tỏ những quan điễm ,cách sống tùy theo mỗi cá nhân đã có được trình độ hiểu,biết trong cuộc sống và với số năm tháng trãi nghiệm cuộc sống để có được những cách sống hòa mình cùng với mọi người hoặc như thế nào đó cũng tùy theo mỗi cá nhân có được sự cãm thụ của phần Tâm-linh của họ.

    Internet là một phương tiện ( qua những trang web,thí dụ như TGVH )để chúng ta chia sẻ những sự hiểu và biết đó cùng với những ai đồng quan điểm ,hoặc không cùng quan điểm rồi để cùng nhau tìm ra một lý giải thích hợp hoặc là không có lời chung cuộc ,để rồi mỗi chúng ta lại tiếp tục tìm tòi và học hỏi trong cuộc sống với những hoàn cảnh của cuộc sống dạy tiếp cho chúng ta những bài học quí giá của cuộc đời ,để có thêm được một số vốn sống cho cuộc đời này theo cái riêng của mỗi con người .

    Chúng ta là những con người "đang dấu mặt",không trực tiếp "mặt đối mặt"để cùng nhau "đàm luận" trong những vấn đề mà chúng ta cho là thích hợp với quan điễm của chính mình.

    Nhưng ở đây,chúng ta "không ai biết ai !",chỉ là những "con Chữ" được ráp lại thành lời nói ,bài viết để chia sẻ với nhau ,nhưng đó là những con người "Trung-Thực" vì họ chỉ lấy một "nickname"( Danh xưng !)duy nhất để trao đỗi ,chuyện trò mà thôi .

    Họ không phải sống với nhiều "Nickname" để tự phân hóa con người của họ ,cũng từ đó bản thân con người của họ đã không "trung-thực" với chính họ ,họ tự chia họ ra nhiều nhân-vật ( Đa-Nhân-Cách),mà mỗi nhân-cách đó lại tự chống đối với nhân cách kia ,hoặc a-dua xua nịnh với nhân cách nọ.

    Chính họ ,những con người "đa-nhân-cách"đó đã tự sống trong sự lừa dối cho chính bản thân họ ,vậy còn gì đau buồn hơn nửa ,vì mình không sống được cho chính mình ,mà phải "giả-danh" để "mới-dám-nói" những ý kiến nghịch lại với chính bản-chất của tâm hồn mình ,lâu dần e rằng sẻ bị chứng bịnh "loạn-thần-kinh"(Tâm-thần phân-liệt) nặng nhẹ tùy theo cách xữ sự của chính họ.
    Đó là nói về mặt Tâm,sinh lý .Còn nói về mặt tu học trong con đường tìm đến ĐẠO thì ...!

    Có những người trong cuộc sống tu-hành của họ lúc nào cũng bị nhiều lực trở ngại ,cản trở bước tiến hóa của họ trong con đường tu tập ,không bị người này phá kẻ kia chọc ,không bị chính tư tưởng của mình tự phân rẻ cho chính mình để làm cho mình "mất-tinh-thân" học tập ,trí-óc đưa ra nhiều lý-lẻ( của những tư-tưởng đa-nhân-cách) để tự gây trở ngại cho việc tu tập mà toàn là những tư tưởng bi quan ,yếm thế chống lại với sự mong cầu tiến-hóa của chính mình trong con đường Đạo !
    ( Những nhân vật Đa-nhân-cách ,do tự mình đặt ra ,lâu ngày sẻ trở nên sự kết tụ của tư tưởng ,sẻ trở thành như là "bóng ma" cho chính với kẻ xây dựng ra cái Đa-Nhân-Cách đó,đây là chứng bịnh của "Loạn-thần-kinh" Tâm-Thần-Phân-Liệt)

    Đừng tưởng chỉ để "đươc-nói-cho-sướng" mà không nghĩ đến cái Nhân mà mình vừa mới gieo ( trong Vô-minh),thì những cái Nhân đó sẻ theo bám mình suốt để chờ cơ hội (duyên) để nẩy sinh và phát tán ,lúc đó có lẻ cũng sẻ không hiểu sao "tôi-tu-hành-mà-không-thấy-tiến-hóa" !

    Hảy sống thực với chính mình đi ,biết thì nói ,không biết thì thôi ,ngồi im nghe người khác chia sẻ để nhận xét việc họ nói đó có lí hay không ? Nếu không hảy tìm cách để chứng minh người đó "không-có-lý"( chứ không phải là sai !),từ đó để cùng nhau trao đỗi và học hỏi .

    Được vậy thì quá quí cho Diễn đàn này và cũng giãm bớt (nhiều đó) những nickname tầm xàm( hay còn gọi là Bát-nháo !) bước vào một đề tài chỉ để phá phách ,cố tình làm loãng chủ đề của người khác với những lời nói "vô-trách-nhiệm" ( Vô-minh ).

    Mà những người đi tìm học Đạo là tìm cái TRI-THỨC ( tôi viết là TRI ,không có dấu Sắc ) có trong chính mình ,nay lại tự mình đi dìm ,chôn cất cái "TRI-THỨC" đó qua những cái tên "Đa-Nhân-Cách" mà mình đã tự tạo ra đi phá rối người này ,người nọ trong diễn đàn ,để rồi theo luật "Hấp-Dẩn" ( hay được gọi là Nhân-Quả) sẻ quay lại với chính mình mà thôi !

    Khoa-học chứng minh cho thấy ,trong mặt hồ yên lặng ,ném một hòn sỏi xuống mặt hồ ,sẻ tạo ra một chấn động và chấn động đó lan truyền đi cho đến khi gặp chướng ngại ,từ chướng ngại đó sẻ phản hồi lại tại chính trung tâm lực của hòn sỏi được ném xuống với một cường độ mạnh mẻ.
    ( Nên nhớ chấn động từ trường đó là vòng tròn phát xuất từ tâm lực của chổ viên sỏi được ném ).

    Đôi lời chia sẻ.


    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  2. #1782

    Mặc định

    QIN SHIHUANG,đây mới thật là người sâu sắt và có trách nhiệm cho cái chung thấy rỏ nhân quả,các bạn thân mến người thì có người nầy người kia hảy nơi nào có thiện thì nơi đó ác sẻ sinh vì vậy cho nên vừa rồi tôi đưa chủ đề ÂM DƯƠNG ra là có chủ trương làm cho ai đả và đang hành pháp thì mới thấy rỏ nó mà cùng nhau chia sẻ củng có người nói tôi đưa chủ đề đó không liên quan gì tới pháp hành xin thưa với các vị là chủ đề đó nó quyết định mọi diển biến tối quan trọng trong khi hành các pháp đó, chớ xem thường,khi tôi đưa ra tiêu đề trên là QSH thấy rỏ vấn đề liền đưa ra bài thơ của vô vi pháp,rất tuyệt,tất cả chúng ta còn trong vòng đối đải cho nên cần rỏ hai thể của âm và dương thì mới rỏ chính mình được,,,cảm ơn ông bạn già đả có một bài rất hay thực tế,,,,,,vì cái chung,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  3. #1783

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Trong cuộc sống này ,chúng ta đã và đang đóng những vai trò như những kịch sỉ trên sân khấu .
    Mỗi người trong chúng ta ,tất cả đều đã và đang đóng những vai trò đó ,nhưng với một tâm hồn chân thật ,khi va đụng chuyện xãy ra cho những tình huống trong cuộc sống ,để bày tỏ những quan điễm ,cách sống tùy theo mỗi cá nhân đã có được trình độ hiểu,biết trong cuộc sống và với số năm tháng trãi nghiệm cuộc sống để có được những cách sống hòa mình cùng với mọi người hoặc như thế nào đó cũng tùy theo mỗi cá nhân có được sự cãm thụ của phần Tâm-linh của họ.

    Internet là một phương tiện ( qua những trang web,thí dụ như TGVH )để chúng ta chia sẻ những sự hiểu và biết đó cùng với những ai đồng quan điểm ,hoặc không cùng quan điểm rồi để cùng nhau tìm ra một lý giải thích hợp hoặc là không có lời chung cuộc ,để rồi mỗi chúng ta lại tiếp tục tìm tòi và học hỏi trong cuộc sống với những hoàn cảnh của cuộc sống dạy tiếp cho chúng ta những bài học quí giá của cuộc đời ,để có thêm được một số vốn sống cho cuộc đời này theo cái riêng của mỗi con người .

    Chúng ta là những con người "đang dấu mặt",không trực tiếp "mặt đối mặt"để cùng nhau "đàm luận" trong những vấn đề mà chúng ta cho là thích hợp với quan điễm của chính mình.

    Nhưng ở đây,chúng ta "không ai biết ai !",chỉ là những "con Chữ" được ráp lại thành lời nói ,bài viết để chia sẻ với nhau ,nhưng đó là những con người "Trung-Thực" vì họ chỉ lấy một "nickname"( Danh xưng !)duy nhất để trao đỗi ,chuyện trò mà thôi .

    Họ không phải sống với nhiều "Nickname" để tự phân hóa con người của họ ,cũng từ đó bản thân con người của họ đã không "trung-thực" với chính họ ,họ tự chia họ ra nhiều nhân-vật ( Đa-Nhân-Cách),mà mỗi nhân-cách đó lại tự chống đối với nhân cách kia ,hoặc a-dua xua nịnh với nhân cách nọ.

    Chính họ ,những con người "đa-nhân-cách"đó đã tự sống trong sự lừa dối cho chính bản thân họ ,vậy còn gì đau buồn hơn nửa ,vì mình không sống được cho chính mình ,mà phải "giả-danh" để "mới-dám-nói" những ý kiến nghịch lại với chính bản-chất của tâm hồn mình ,lâu dần e rằng sẻ bị chứng bịnh "loạn-thần-kinh"(Tâm-thần phân-liệt) nặng nhẹ tùy theo cách xữ sự của chính họ.
    Đó là nói về mặt Tâm,sinh lý .Còn nói về mặt tu học trong con đường tìm đến ĐẠO thì ...!

    Có những người trong cuộc sống tu-hành của họ lúc nào cũng bị nhiều lực trở ngại ,cản trở bước tiến hóa của họ trong con đường tu tập ,không bị người này phá kẻ kia chọc ,không bị chính tư tưởng của mình tự phân rẻ cho chính mình để làm cho mình "mất-tinh-thân" học tập ,trí-óc đưa ra nhiều lý-lẻ( của những tư-tưởng đa-nhân-cách) để tự gây trở ngại cho việc tu tập mà toàn là những tư tưởng bi quan ,yếm thế chống lại với sự mong cầu tiến-hóa của chính mình trong con đường Đạo !
    ( Những nhân vật Đa-nhân-cách ,do tự mình đặt ra ,lâu ngày sẻ trở nên sự kết tụ của tư tưởng ,sẻ trở thành như là "bóng ma" cho chính với kẻ xây dựng ra cái Đa-Nhân-Cách đó,đây là chứng bịnh của "Loạn-thần-kinh" Tâm-Thần-Phân-Liệt)

    Đừng tưởng chỉ để "đươc-nói-cho-sướng" mà không nghĩ đến cái Nhân mà mình vừa mới gieo ( trong Vô-minh),thì những cái Nhân đó sẻ theo bám mình suốt để chờ cơ hội (duyên) để nẩy sinh và phát tán ,lúc đó có lẻ cũng sẻ không hiểu sao "tôi-tu-hành-mà-không-thấy-tiến-hóa" !

    Hảy sống thực với chính mình đi ,biết thì nói ,không biết thì thôi ,ngồi im nghe người khác chia sẻ để nhận xét việc họ nói đó có lí hay không ? Nếu không hảy tìm cách để chứng minh người đó "không-có-lý"( chứ không phải là sai !),từ đó để cùng nhau trao đỗi và học hỏi .

    Được vậy thì quá quí cho Diễn đàn này và cũng giãm bớt (nhiều đó) những nickname tầm xàm( hay còn gọi là Bát-nháo !) bước vào một đề tài chỉ để phá phách ,cố tình làm loãng chủ đề của người khác với những lời nói "vô-trách-nhiệm" ( Vô-minh ).

    Mà những người đi tìm học Đạo là tìm cái TRI-THỨC ( tôi viết là TRI ,không có dấu Sắc ) có trong chính mình ,nay lại tự mình đi dìm ,chôn cất cái "TRI-THỨC" đó qua những cái tên "Đa-Nhân-Cách" mà mình đã tự tạo ra đi phá rối người này ,người nọ trong diễn đàn ,để rồi theo luật "Hấp-Dẩn" ( hay được gọi là Nhân-Quả) sẻ quay lại với chính mình mà thôi !

    Khoa-học chứng minh cho thấy ,trong mặt hồ yên lặng ,ném một hòn sỏi xuống mặt hồ ,sẻ tạo ra một chấn động và chấn động đó lan truyền đi cho đến khi gặp chướng ngại ,từ chướng ngại đó sẻ phản hồi lại tại chính trung tâm lực của hòn sỏi được ném xuống với một cường độ mạnh mẻ.
    ( Nên nhớ chấn động từ trường đó là vòng tròn phát xuất từ tâm lực của chổ viên sỏi được ném ).

    Đôi lời chia sẻ.


    Cảm ơn bài viết của thiện tri thức. Người tu như chúng ta là tu để sửa tâm rèn tâm, tìm về chơn tâm của chính mình. Nhưng lại tự khoác cái áo đa nhân cách có nghĩa là đa tâm thì không biết bao giờ tìm được chơn tâm của chính mình. Không biết mình là ai, mình từ đâu tới, phải làm gì, đi như thế nào thì khó mà tu đạt. sự nghiệp tu mình sẽ bị thụt lùi cho tới khi nào mình xé hết mấy cái tâm giả kia thì mình mới bắt đầu tu có tiến bộ.

  4. #1784

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bài viết của thiện tri thức. Người tu như chúng ta là tu để sửa tâm rèn tâm, tìm về chơn tâm của chính mình. Nhưng lại tự khoác cái áo đa nhân cách có nghĩa là đa tâm thì không biết bao giờ tìm được chơn tâm của chính mình. Không biết mình là ai, mình từ đâu tới, phải làm gì, đi như thế nào thì khó mà tu đạt. sự nghiệp tu mình sẽ bị thụt lùi cho tới khi nào mình xé hết mấy cái tâm giả kia thì mình mới bắt đầu tu có tiến bộ.
    Bởi vậy nên đếm tù 0- 1 đến 10 ,rồi trở lại 0-1 đến mãn đờ dừng ở con số nào thì đạt con số đó
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  5. #1785

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bài viết của thiện tri thức. Người tu như chúng ta là tu để sửa tâm rèn tâm, tìm về chơn tâm của chính mình. Nhưng lại tự khoác cái áo đa nhân cách có nghĩa là đa tâm thì không biết bao giờ tìm được chơn tâm của chính mình. Không biết mình là ai, mình từ đâu tới, phải làm gì, đi như thế nào thì khó mà tu đạt. sự nghiệp tu mình sẽ bị thụt lùi cho tới khi nào mình xé hết mấy cái tâm giả kia thì mình mới bắt đầu tu có tiến bộ.
    xin chào PHAPCHIEUMT,cảm ơn bạn đả ghé nhà bằng cái tâm thật,chỉ có người sống bằng cái chân thật của mình thì mơi biết mình là ai,đa số tôi thấy người ta ngộ nhận về mình quá nhiều,đôi khi mình cố tâm chia sẻ nhưng sự ôm chứa của họ qua nhiều năm tháng nó trở thành tập tính củng khó gặp nhau đó phapchieumt,bạn thì có cái tâm rất thật ,tôi huy vọng chúng ta sẻ gặp nhau mặc dù hiện nay chúng ta cách xa vạn dặm,tuy lời bạn nói ít nhưng ý nghỉa nhửng lời nầy chỉ có ở người hành pháp ,và có tâm bồ tát,,,,,,,,,chào PC,$$$191
    Last edited by nguyensanh; 20-05-2013 at 11:36 AM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  6. #1786

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    xin chào PHAPCHIEUMT,cảm ơn bạn đả ghé nhà bằng cái tâm thật,chỉ có người sống bằng cái chân thật của mình thì mơi biết mình là ai,đa số tôi thấy người ta ngộ nhận về mình quá nhiều,đôi khi mình cố tâm chia sẻ nhưng sự ôm chứa của họ qua nhiều năm tháng nó trở thành tập tính củng khó gặp nhau đó phapchieumt,bạn thì có cái tâm rất thật ,tôi huy vọng chúng ta sẻ gặp nhau mặc dù hiện nay chúng ta cách xa vạn dặm,tuy lời bạn nói ít nhưng ý nghỉa nhửng lời nầy chỉ có ở người hành pháp ,và có tâm bồ tát,,,,,,,,,chào PC,$$$191
    Mình cảm ơn bác Nguyên Sanh, bác quá khen mình, mình chỉ là hậu bối thôi, chưa tu đạt được gì đâu chỉ có cái tâm vì đạo,nhưng lực bất tòng tâm. Mong bác và các thiện tri thức chỉ giáo thêm. Nhưng sao bác biết là chúng ta cách xa vạn dặm. Mình cũng mong muốn ngày nào đó sẽ gặp được thiện tri thức như bác. Bác cũng là người có tâm đạo lắm đấy và có những chứng đắc riêng nếu không muốn nói là người đã....
    Trân trọng chào bác Nguyên Sanh.

  7. #1787

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    hihi...làm đứa trẻ khó lắm ko có dễ đâu huệ minh à...có khi 1 đời chưa chắc làm dc tự tánh của đứa trẻ...chẳng phải chúng ta đang tiến tới đó sao?
    chào huệ minh:rose:
    hihi, đi rồi, đọc rồi, nghe rồi, cuối cùng nhận ra, phật ở đâu xa, phật ngay tại nhà.

  8. #1788

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    xin chào PHAPCHIEUMT,cảm ơn bạn đả ghé nhà bằng cái tâm thật,chỉ có người sống bằng cái chân thật của mình thì mơi biết mình là ai,đa số tôi thấy người ta ngộ nhận về mình quá nhiều,đôi khi mình cố tâm chia sẻ nhưng sự ôm chứa của họ qua nhiều năm tháng nó trở thành tập tính củng khó gặp nhau đó phapchieumt,bạn thì có cái tâm rất thật ,tôi huy vọng chúng ta sẻ gặp nhau mặc dù hiện nay chúng ta cách xa vạn dặm,tuy lời bạn nói ít nhưng ý nghỉa nhửng lời nầy chỉ có ở người hành pháp ,và có tâm bồ tát,,,,,,,,,chào PC,$$$191
    Sư huynh làm ra cái bánh ,muội cũng làm ra cái bánh ,chất lượng của cái bánh phụ thuộc do mình chế biến .
    Sư huynh muốn chia sẽ cũng chỉ chia sẽ công thức làm ra cái bánh ,mà cái bánh của người ta đâu thể giống cái bánh của sư huynh,:hee_hee:cám ơn lòng tốt của sư huynh :hee_hee:
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  9. #1789
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Sư huynh làm ra cái bánh ,muội cũng làm ra cái bánh ,chất lượng của cái bánh phụ thuộc do mình chế biến .
    Sư huynh muốn chia sẽ cũng chỉ chia sẽ công thức làm ra cái bánh ,mà cái bánh của người ta đâu thể giống cái bánh của sư huynh,:hee_hee:cám ơn lòng tốt của sư huynh :hee_hee:
    dù có làm ra cái bánh...nhưng phải dựa vào đúng công thức..diệu hòa đừng chấp cái vô mà hành cái tướng nhé...........:peace_sign:
    Thị Trấn Về Đêm...

  10. #1790
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
    hihi, đi rồi, đọc rồi, nghe rồi, cuối cùng nhận ra, phật ở đâu xa, phật ngay tại nhà.
    ko phải như cái nghĩ của con...thân:love_struck:
    Thị Trấn Về Đêm...

  11. #1791
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Thích Huệ SƠn hay thích huệ minh :rolling_on_the_floo

  12. #1792

    Mặc định

    tôi tuyệt vọng :rolling_eyes:
    Om Ram

  13. #1793

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    .



    Có những người trong cuộc sống tu-hành của họ lúc nào cũng bị nhiều lực trở ngại ,cản trở bước tiến hóa của họ trong con đường tu tập ,không bị người này phá kẻ kia chọc ,không bị chính tư tưởng của mình tự phân rẻ cho chính mình để làm cho mình "mất-tinh-thân" học tập ,trí-óc đưa ra nhiều lý-lẻ( của những tư-tưởng đa-nhân-cách) để tự gây trở ngại cho việc tu tập mà toàn là những tư tưởng bi quan ,yếm thế chống lại với sự mong cầu tiến-hóa của chính mình trong con đường Đạo !
    ( Những nhân vật Đa-nhân-cách ,do tự mình đặt ra ,lâu ngày sẻ trở nên sự kết tụ của tư tưởng ,sẻ trở thành như là "bóng ma" cho chính với kẻ xây dựng ra cái Đa-Nhân-Cách đó,đây là chứng bịnh của "Loạn-thần-kinh" Tâm-Thần-Phân-Liệt)

    Đừng tưởng chỉ để "đươc-nói-cho-sướng" mà không nghĩ đến cái Nhân mà mình vừa mới gieo ( trong Vô-minh),thì những cái Nhân đó sẻ theo bám mình suốt để chờ cơ hội (duyên) để nẩy sinh và phát tán ,lúc đó có lẻ cũng sẻ không hiểu sao "tôi-tu-hành-mà-không-thấy-tiến-hóa" !

    Hảy sống thực với chính mình đi ,biết thì nói ,không biết thì thôi ,ngồi im nghe người khác chia sẻ để nhận xét việc họ nói đó có lí hay không ? Nếu không hảy tìm cách để chứng minh người đó "không-có-lý"( chứ không phải là sai !),từ đó để cùng nhau trao đỗi và học hỏi .

    Được vậy thì quá quí cho Diễn đàn này và cũng giãm bớt (nhiều đó) những nickname tầm xàm( hay còn gọi là Bát-nháo !) bước vào một đề tài chỉ để phá phách ,cố tình làm loãng chủ đề của người khác với những lời nói "vô-trách-nhiệm" ( Vô-minh ).

    Mà những người đi tìm học Đạo là tìm cái TRI-THỨC ( tôi viết là TRI ,không có dấu Sắc ) có trong chính mình ,nay lại tự mình đi dìm ,chôn cất cái "TRI-THỨC" đó qua những cái tên "Đa-Nhân-Cách" mà mình đã tự tạo ra đi phá rối người này ,người nọ trong diễn đàn ,để rồi theo luật "Hấp-Dẩn" ( hay được gọi là Nhân-Quả) sẻ quay lại với chính mình mà thôi !

    Khoa-học chứng minh cho thấy ,trong mặt hồ yên lặng ,ném một hòn sỏi xuống mặt hồ ,sẻ tạo ra một chấn động và chấn động đó lan truyền đi cho đến khi gặp chướng ngại ,từ chướng ngại đó sẻ phản hồi lại tại chính trung tâm lực của hòn sỏi được ném xuống với một cường độ mạnh mẻ.
    ( Nên nhớ chấn động từ trường đó là vòng tròn phát xuất từ tâm lực của chổ viên sỏi được ném ).

    Đôi lời chia sẻ.


    bác nói rất chân thật. Nhưng nó có phù hợp vào lúc này, hay tại thời điểm này không?
    Có thể viên sỏi làm sóng sánh mặt hồ, cũng có thể nhờ nó mà lắng yên được lớp phù xa. Cái gì vừa thì cũng hay, quá thì lại mất cái thật.
    :rolling_eyes:
    Om Ram

  14. #1794

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vô căn Xem Bài Gởi
    bác nói rất chân thật. Nhưng nó có phù hợp vào lúc này, hay tại thời điểm này không?
    Có thể viên sỏi làm sóng sánh mặt hồ, cũng có thể nhờ nó mà lắng yên được lớp phù xa. Cái gì vừa thì cũng hay, quá thì lại mất cái thật.
    :rolling_eyes:
    hic hic .....
    thât giã nan phân
    người trong chiêm bao lả thật
    TĨNH MỘNG ...thì là GIÃ
    ........................
    ĐƠN GIÃN CÓ THẾ THÔI ................
    .....................................
    NGƯỜI CÒN TRONG CHIÊM BÁO ....KẼ ĐANG TRONG GIỜ LÀM VIỆC ........
    đơn giãn là vậy đó ...............chĩ có 2 từ TĨNH VÀ MƠ
    thân

  15. #1795

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    hic hic .....
    thât giã nan phân
    người trong chiêm bao lả thật
    TĨNH MỘNG ...thì là GIÃ
    ........................
    ĐƠN GIÃN CÓ THẾ THÔI ................
    .....................................
    NGƯỜI CÒN TRONG CHIÊM BÁO ....KẼ ĐANG TRONG GIỜ LÀM VIỆC ........
    đơn giãn là vậy đó ...............chĩ có 2 từ TĨNH VÀ MƠ
    thân
    đã vào động rồi, ngày đêm lẫn lộn mơ tỉnh, có mấy ai biết?
    tôi đang tuyệt vọng:rolling_eyes:
    Om Ram

  16. #1796

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    dù có làm ra cái bánh...nhưng phải dựa vào đúng công thức..diệu hòa đừng chấp cái vô mà hành cái tướng nhé...........:peace_sign:
    Công thức ở đâu mà có........
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #1797

    Mặc định

    Nếu ai đó bất ngờ tát mình một cái. Mà mình không có một chút nổi sân thì lúc đó mình đã thành tựu được tánh không. Chứ mình cứ nói về tánh không thao thao bất tuyệt, dẫn trích kinh điển dẫn trích lời nói vị này vị kia là mình đang tu cho những vị đó chứ không phải cho mình. Tu là đi chính chơn tâm của mình, nhưng chúng ta lại không đi tìm ngay chính bản thân mình mà cứ mãi đi tìm cái gì đó xa vời. Phật dạy mỗi người chúng ta điều có Phật Tánh là vậy nhưng vì vô mình mình cứ mãi đi tìm ở đâu xa không tìm ngay trong bản thân mình. Mình nói vậy thôi chứ mình vẫn còn sân lắm. Vì mình đang từng bươc sửa tâm rèn tâm mà.
    Nam mô A di đà Phật.

  18. #1798
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Cận thận có kẻ nuôi âm binh, đội lốt phật giáo.

    Đừng bao giờ tin bất cứ ai trên đây, vàng thau lẫn lộn, tôi là một ví dụ điển hình, tới giờ chưa thoát ra được, cho nên khi tới nhà thành viên nào trên thegioivohinh thị phải suy nghĩ thật cẩn thận, kẻo rướt họa vào thân.
    Last edited by Vô Pháp; 21-05-2013 at 12:03 PM.

  19. #1799

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vô căn Xem Bài Gởi
    tôi tuyệt vọng :rolling_eyes:
    trời sẻ mưa
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  20. #1800

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vô căn Xem Bài Gởi
    đã vào động rồi, ngày đêm lẫn lộn mơ tỉnh, có mấy ai biết?
    tôi đang tuyệt vọng:rolling_eyes:
    vạn sự đều có nguyên nhân ,
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •