Nói mà ko biết suy nghĩ hả thanhphucbl. Chuyện thất đức vậy mà cũng dám nói. Còn về trình độ của anh đã đạt đến mức bách bệnh bất xâm
à, vậy hả. Thôi thì để chứng minh anh sẽ tìm 1 con bé bị HIV về, cho chú được giáo dục giới tính. Nếu sau đó xét nghiệm chú ko dính HIV thì anh sẽ tin chú bách bệnh bất xâm, còn ko thì anh ko tin, ok chứ???
Hòa Chính Tử
nhật nguyệt diệt ta bất diệt
thiên địa hủ ta bất hủ
à, vậy hả. Thôi thì để chứng minh anh sẽ tìm 1 con bé bị HIV về, cho chú được giáo dục giới tính. Nếu sau đó xét nghiệm chú ko dính HIV thì anh sẽ tin chú bách bệnh bất xâm, còn ko thì anh ko tin, ok chứ???
Anh cần gì chú tin mà phải chứng mình cho chú thấy. :rolling_on_the_floo
Anh cần gì chú tin mà phải chứng mình cho chú thấy. :rolling_on_the_floo
vậy chú mày đang hoang tưởng? Người ta nói là nói được thì làm được, xem ra đầu chú mày chứa phân chung với não rồi, y chang con tôm :oh_go_on::oh_go_on:
Hòa Chính Tử
nhật nguyệt diệt ta bất diệt
thiên địa hủ ta bất hủ
vậy chú mày đang hoang tưởng? Người ta nói là nói được thì làm được, xem ra đầu chú mày chứa phân chung với não rồi, y chang con tôm :oh_go_on::oh_go_on:
Tôm ăn rất ngon nhé. Chú mày chắc ko ăn được tôm nên suốt ngày lôi tôm ra nói :rolling_on_the_floo.
quả là con tôm, hê hê. Chỉ tự sướng là giỏi thôi. Dồn chân khí xuống đan điền bằng cách nào vậy tôm? Nói am hiểu quá thì giải thích đi nhé :big_grin:
2,3 năm thành tựu sơ sơ, vậy chú chống đỡ được cái thành tựu sơ sơ đó không? Nó đấm chú 1 cái chú chịu nổi không vậy tôm? Cái dịch cân kinh của chú chịu được mấy đấm, và thành tựu sơ sơ của nó là bao lâu? :oh_go_on:
nói cái gì cũng nên chứng minh được, còn rút váy ở nhà thì đổi tên thành dungturtle, dungshrimp chẳng hạn, hehe
Giai thich cho no Hiu dy kìa, ma sao no k noi thang La no k bik nhĩ
Bookmarks