Lý do bạn đến với đạo Phật là gì ?
Mời các bạn chia sẽ :)
Lý do bạn đến với đạo Phật là gì ?
Mời các bạn chia sẽ :)
Trước đây tôi cũng hay đi chùa vào các ngày rằm, m1 và tôi cứ nghĩ mình cũng là đạo Phật. nhưng năm vừa rồi khi tôi tìm hiểu và quy y Phật thì tôi mới biết rằng trước kia mình chỉ là một kẻ ngoại đạo.
còn lý do vì sao tôi đến vào đạo Phật là vì đạo Phật là một đạo từ bi và nhân ái, tất cả những gì các Đức Phật và bồ tát làm là đều mong muốn mang lại lợi ích cho muôn loài. ngoài ra, đạo Phật là một đạo trí tuệ, nó giúp cho mọi người sáng suốt hơn, biết tự tu các phẩm hạnh để cho mình càng lúc càng tốt hơn, khơi dậy tâm từ bi trong mỗi người và nó giúp cho ta hiểu rằng mỗi người chúng ta khi biết học và làm theo Phật, Bồ tát thì chúng ta cũng sẽ trở thành một vị Bồ tát với đủ lòng từ, bi, mẫn và tự chúng ta có thể giải thoát cho mình và cho chúng sinh muôn loài mà không còn cần đến sự cầu xin, giúp đỡ từ bất cứ vị thần vị thánh nào cả. nếu bạn theo một đạo nào đó nghĩa là bạn đang cầu xin sự che chở của ông thần, ông thánh hay vị chúa nào đó. và bạn luôn luôn yếu đuối và cần sự chở che. nhưng với đạo phật khi bạn hiểu và tu theo Phật thì bạn đang tự mình vượt qua mọi trở ngại và đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
học kỹ năng mềm, dính phải câu hỏi Tôi là ai, mục đích của tôi 5 năm nữa là gì? Tôi không biết, lang thang tìm đến Phật. Biết con đường của Phật và bao thế hệ theo dấu chân Phật mà không mảy may suy nghĩ Phật có hoàn toàn đúng. Tôi đã từng nghiện Phật thức ngày đêm nghe giảng kinh. Nhưng bóng thời gian cứ trôi rồi 1 năm trôi qua, bao sự đổi thay. Ông bà tôi đã giã từ thế gian này, đó là hình ảnh của cha mẹ tôi tuơng lai và tiếp tục là tôi hay sao? Vạn thứ ở đây có ý nghĩa gì chăng? Hay con người ta sống cho qua ngày, dù làm gì cũng chỉ để có cái để làm mà thôi. Con đường cuối cùng đều có 1 điểm đến. Vui thú thỏa mãn đến mức độ nào đó đều đến lúc chán. và tôi chán Phật. ngài chỉ tìm sự vui thú ảo tưởng với những quán tưởng kiểu như tự kỷ ám thị, thủ dâm tinh thần vậy. vâng mọi người vui. Nhưng cái vui đó với tôi cũng chỉ là một trạng thái mà thôi và nó cũng chỉ là cách để giải thích cho cái sự chết.
Trong sự vô hạn vô cùng của không gian, thời gian, vật chất. Bất kể làm gì cũng là ảo tưởng hết. cố mà chọn cho một lối sống vui vẻ và cười ngạo nghễ trước vạn sự vậy:idea::idea:
Vãng sanh độ người hug007hug007
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
cuộc sống thật mệt mỏi
ước gì là hư vô.........
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì......[/SIZE]di nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nang
Một câu của Đức Thế tôn :" Ta là Phật đã thành - chúng sanh là phật sắp thành" ....Nam mô bổn sư Thích ca Mâu ni Phật
Nhìn rõ bản chất thực sự của sự vật là khổ đau, nơi nào có sinh thì sẽ có ba thứ đó đi theo là già, bệnh, và chết ở trên thế giới này hay thế giới khác thì cũng không ngoại lệ.
Bước đầu suy nghĩ về cái chết, thì thấy cuộc sống không có gì thực, sinh diệt tuần hoàn
Bước đầu suy nghĩ về giải thoát, thì hầu hết mọi tôn giáo đều là giáo lý, giáo điều và một lời hứa niềm tin về sự bất diệt
Bước đầu suy nghĩ về đạo, thì chẳng nơi nào có thể chứng thực, có thể chứng minh về lời hứa của sự bất diệt, tất cả đều theo một cách đời sau truyền dạy và đời trước thực hiện
Bước đầu để hành đaọ, chỉ thấy mỗi Đạo Phật chân chính là đưa ra được lý lẽ, lý luận và bằng chứng xác thực cho điều được truyền dạy và người thực hành sẽ thấy được ngay lập tức.
Thế là mình quyết quy y về Đức Phật. Đơn giản vậy thôi
Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?
Ban đầu mình thuần khoa học duy vật biện chứng. Lần đầu tiên đọc kinh thủ lăng nghiêm, ngay đoạn đầu thất xứ tầm tâm, cảm thấy cái nhìn của mình về thế giới tan biến như chưa hề tồn tại. Từ đó mình chuyển từ thế giới khoa học duy vật sang đạo phật. Kinh thủ lăng nghiêm là kinh nghiệm đầu tiên của mình về đạo phật. Sau này từ từ nghiền ngẫm mới biết có những điều lầm lẫn rất tế nhị, rất quan trọng mà kinh thủ lăng nghiêm và hầu hết kinh điển đại thừa đếu mắc phải, từ đó mình chuyển sang PGNT. Mặc dù vậy, mình hết sức tôn kính kinh này như tôn kính thầy của mình vậy.
Đến với Phật pháp chỉ để nghiêng cứu , tham học hỏi .. thì sẽ chẳng nhận được gì cả..
Vd : Khi bạn cứu một người sống sót
Và khi bạn cố giết một người
Ai Sẽ hạnh Phúc ai sẽ đâu khổ .. A Di Đà Phật ...
Giống như sống thì phải hít thở, đói thì ăn, no thì ngừng, như lá cây mọc trên cây... giống như Chân Lý ^^
@Danhkiem: bạn chán vì bạn chấp, trong Ngũ Uẩn bạn còn chưa thông qua Sắc Thức thì càng suy nghĩ càng đâm đầu vào Tà Kiến mà thôi. Hãy giữ Chánh Niệm tu hành, khi đủ Duyên sẽ thấy rõ các kiếp quá khứ, từ Vô Lượng Kiếp đến nay chưa một ai sống hay chết cả, khi hiểu đến đó rồi bạn sẽ có thể trao đổi được với mọi người, còn bây giờ qua những gì bạn nói thì chỉ thấy rõ người duy nhất đang tự kỷ và thủ dâm tình thần là bạn chứ không ai khác! Thân!
Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
___________PHI THIÊN____________
lý do: do chân lý trường tồn........rose4
Thị Trấn Về Đêm...
Như 1 cỗ xe cồng kềnh nặng nề đang đổ dốc về hướng tối tăm vô định, bất chợt thấy 1 con đường rẽ ngang tràn đầy ánh sáng rực rỡ phía trước. Tâm hoan hỉ muốn rẽ ngay sang con đường đó, nhưng ngặt nổi không đủ sức, không đủ lực, không đủ nhiên liệu để bẻ lái. Cổ xe quá nặng nề cồng kềnh để bắt đầu rẽ sang 1 con đường khác, trong khi nhờ vào cộng lực của con đường dốc, xe đang chạy ngon trớn. Tâm lao xao, dằn co giữa bẻ lái về hướng ánh sáng hay cứ tiếp tục đổ dốc về khoảng không mù mịt trước mắt.
Dừng lại, bỏ bớt những thứ rác rưỡi, tiếp thêm nhiên liệu. Dũng cảm bẻ lái về hướng ánh sáng. Đó có thể gọi là công phu.
Con đường ánh sáng là Kinh Lăng Nghiêm (hay các kinh điển Đại Thừa mà bạn nói), công phu trì tụng Kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm, tu pháp nhĩ căn viên thông... hay bất cứ pháp nào của Phật chính là nhiên liệu/ lực đưa cổ xe (cái ngã của bạn) tiến về hướng ánh sáng (huệ). Khi bạn thâm nhập vào ánh sáng đó bạn sẽ còn nhìn thấy nhiều điều diệu kì mà trí tuệ thế gian không thể nào lí giải nổi. Lúc đó chỉ có thể là trí tuệ xuất thế gian lên tiếng.
Nếu không có công phu tu tập, bạn cũng sẽ chỉ có thể là cổ xe đi ngang mà thôi. Phải có thâm nhập, bạn mới biết thứ ánh sáng đó là ánh sáng đèn pin hay ánh sáng của mặt trời hihiii...
Tùy duyên cả, nếu lời này trái với ý của bạn, mong bạn hoan hỉ bỏ qua. Nếu lời này hợp với ý bạn, mong bạn hoan hỉ lĩnh hội chúc bạn tinh tấn tu tập. Nếu có công đức xin hồi hướng công đức này đến bạn nguyện cho bạn mau thành Phật đạo.
Trân trọng
Đạo phật là đạo của Từ Bi, Trí Tuệ, An Lạc.
Đến với đạo phật là Đi tìm nguồn gốc của khổ để diệt khổ để thấy cái hạnh phúc vĩnh cửu.
Đến với đạo phật vì đạo phật không dị biệt theo thòi gian và không gian, nó là chân lý vĩnh cửu.
Định Càng Thâm, Thì Tâm Càng Sáng.
Hướng Ngoại Cầu, Sừng Thỏ Lông Quy.
Xả Lòng Hỷ Tánh Quy Nhất Thế
Từ Tâm Bi Mẫn Nơi Chân Phật
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks