Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 66

Ðề tài: Chán đời nên làm gì

  1. #1
    danhkiem
    Guest

    Mặc định Chán đời nên làm gì

    Càng lúc càng sống càng thấy chán. Chả có gì mới mẻ trên đơi này hết. Vui chơi mãi trăm năm rồi cũng biến mất. 20 năm trước, chẳng có ta ở đây. 100 năm nữa, mọi người quanh ta và cả ta rồi cũng chẳng còn nữa.
    Ở đây làm cái quái gì chứ?
    1. ĐI tu: có tu cỡ Đạt Lai Lạt Ma bao nhiêu kiếp rồi mà còn chưa thành Phật thì tụng kinh gõ mõ phỏng ích gì
    2. tự tử: đằng nào cũng chết sớm hay muộn thôi, sống coi có gì hay
    3. Làm từ thiện: giúp mình chưa xong lấy đâu ra mà giúp người. đời ai người đấy lo đi chứ.
    Mà ai giúp tôi đi. Cuộc sống này như một cái bẫy. Ngày tháng cứ trôi, mặt trời mọc rồi lăn, đêm rồi ngày. Vũ trụ này đã 14 tỷ năm rồi. Xã hội này không có tôi thì sẽ có người khác, thiếu quái gì người. mad4mad4107 dap dau107 dap dau

  2. #2

    Mặc định

    Nghĩ ngợi nhìu quá đâm chán đó bạn ạ , thử làm việc j` đó để bớt nghĩ bảo đảm bớt chán :))

  3. #3
    danhkiem
    Guest

    Mặc định

    làm việc gì cũng khó, cuộc sống cạnh tranh. Phải giỏi hơn người, phải thế này phải vừa lòng người khác, phải thế nọ thế chai. Người tài thì quá thuận lợi rồi, cứ thế mà phát huy thôi. Người không tài, nhà không giàu thì phải chịu khổ. Mẹ nó đời!

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhkiem Xem Bài Gởi
    làm việc gì cũng khó, cuộc sống cạnh tranh. Phải giỏi hơn người, phải thế này phải vừa lòng người khác, phải thế nọ thế chai. Người tài thì quá thuận lợi rồi, cứ thế mà phát huy thôi. Người không tài, nhà không giàu thì phải chịu khổ. Mẹ nó đời!
    bạn có biết hầu hết những người giàu có nhất thế giới đều có xuất thân nghèo khổ hay 1 tuổi thơ bất hạnh?
    2 bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp lớn mới hay,bạn nghĩ tập đoàn HAGL đồ sộ là từ trên trời rớt xuống cho bầu Đức "cứ thế mà phát huy" à?ông ấy ko được ăn học nhiều và cũng ko có vốn nhưng bây giờ thì sao?
    tôi tuy ko thành công bằng ai nhưng tôi có thể tự hào rằng mới 27 tuổi nhưng tôi đã phụ gia đình trả nợ và phụ mẹ hơn 100 triệu xây nhà,và tụ hào nhất là dù nhiều lúc túng quẫn nhưng tôi chưa hề nợ ai 1 xu,
    nhà bạn ko giàu,bạn ko có tài thì phải trau dồi học tập,chăm chỉ làm việc chứ than thở chỉ càng tiêu cực hơn mà thôi

  5. #5
    danhkiem
    Guest

    Mặc định

    đằng nào cũng chết
    làm nhiều cũng chết
    làm ít cũng chết
    thôi, làm it cho khỏe thân

  6. #6

    Mặc định

    Tại Tuyến yên yếu quá nên thế vậy đấy, bấm huyệt vào giữa ngón cái để chữa .


    Mình thì thấy muốn gì thì được thôi , quan trọng là phương pháp ,

    bạn ko tu thì xuống địa ngục ráng chịu , tham lam vật vã ,còn không thì làm theo kinh bát chu tam muội,có người chỉ quán như thế(nghĩ tới dâm nữ)trong 1 tuần mà được thành phật đấy thôi

  7. #7
    danhkiem
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shina Xem Bài Gởi
    bạn có biết hầu hết những người giàu có nhất thế giới đều có xuất thân nghèo khổ hay 1 tuổi thơ bất hạnh?
    2 bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp lớn mới hay,bạn nghĩ tập đoàn HAGL đồ sộ là từ trên trời rớt xuống cho bầu Đức "cứ thế mà phát huy" à?ông ấy ko được ăn học nhiều và cũng ko có vốn nhưng bây giờ thì sao?
    tôi tuy ko thành công bằng ai nhưng tôi có thể tự hào rằng mới 27 tuổi nhưng tôi đã phụ gia đình trả nợ và phụ mẹ hơn 100 triệu xây nhà,và tụ hào nhất là dù nhiều lúc túng quẫn nhưng tôi chưa hề nợ ai 1 xu,
    nhà bạn ko giàu,bạn ko có tài thì phải trau dồi học tập,chăm chỉ làm việc chứ than thở chỉ càng tiêu cực hơn mà thôi
    không nợ thì có gì đâu chỉ thể hiện chưa biết cách vay nợ để làm giàu thêm. dù sao thì bạn cũng khá có chí đấy.:not_worthy::not_worthy: thế bạn có thấy học hành và làm việc chăm chỉ là khổ không?
    Last edited by danhkiem; 09-05-2013 at 01:18 PM.

  8. #8
    danhkiem
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tên thành viên Xem Bài Gởi
    Tại Tuyến yên yếu quá nên thế vậy đấy, bấm huyệt vào giữa ngón cái để chữa .


    Mình thì thấy muốn gì thì được thôi , quan trọng là phương pháp ,

    bạn ko tu thì xuống địa ngục ráng chịu , tham lam vật vã ,còn không thì làm theo kinh bát chu tam muội,có người chỉ quán như thế(nghĩ tới dâm nữ)trong 1 tuần mà được thành phật đấy thôi
    Mình không tin có địa ngục thì sẽ không có địa ngục. Không sợ:skull::skull:

  9. #9

    Mặc định

    chữa tuyến yên đi , rồi sẽ thấy đỡ
    bạn cũng có vấn đề ngay luân xa 4 nữa , lên mạng tra google : "green color" cứ thế mà nhìn sẽ thấy khá hơn , khi nhìn có thể đọc "Vam " để luân xa 4 rung động dễ bớt tắt ngẽn ,
    sau đó
    Dow mấy cuốn "Soup gà cho tâm hồn" đọc

  10. #10

    Mặc định

    Mỗi người sinh ra đều có nguyên do của nó , ai làm gì hưởng đấy .

    Theo tôi mục Đạo Phật không phải để những thành phần trẻ trâu không biết suy nghĩ vào lập topic như thế này . Xin mod xóa topic này để tránh làm loãng diễn đàn .

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhkiem Xem Bài Gởi
    Mình không tin có địa ngục thì sẽ không có địa ngục. Không sợ:skull::skull:
    Vậy thì đi chết đi slapping nhảm vật vã slapping :frustrated: chết thì sướng rồi , nhảm vật vã slapping , nếu ko tin Phật,Thánh thì xác thân này để làm gì slapping
    Đọc cuốn Tây phương du ký đi
    Một ông tăng nổi tiếng ko bao giờ đại vọng ngữ , hiểu chứ slapping

    Còn đây là nhiều bằng chứng có địa ngục
    http://tientri.net/category/luan-hoi/
    Chẵng phải chuyện bịa slapping

    slappingslappingslappingslappingslappingslappingsl appingslappingslappingslappingslapping

    Hạ quả hạ quả
    Om benza pani hum peace

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhkiem Xem Bài Gởi
    không nợ thì có gì đâu chỉ thể hiện chưa biết cách vay nợ để làm giàu thêm. dù sao thì bạn cũng khá có chí đấy.:not_worthy::not_worthy: thế bạn có thấy học hành và làm việc chăm chỉ là khổ không?
    mình có thể vay nợ nhưng mình ko thích ,hễ muốn làm j thì mình để dành tiền để làm,
    mình ko cảm thấy khổ khi học hành,làm việc chăm chỉ ,chỉ thấy khổ khi mắc nợ thôi.
    sợ vay nợ chưa kịp làm gì mà chết bất tử thì tội cho người cho mình vay ấy mà,lúc đó mình lại ko siêu thoát được:tongue:tính mình lo xa thế đấy.

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhkiem Xem Bài Gởi
    đi chết đây nhưng mã mãi chưa chết được, còn muốn xem điều gì đang chờ đợi phía trước107 dap dau107 dap dau thế có khổ không cơ chứrose4rose4
    có nhiều cái hay ở phía trước, ngồi hóng cao thủ đê, đừng vội chết nhá:feeling_beat_up:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhkiem Xem Bài Gởi
    đi chết đây nhưng mã mãi chưa chết được, còn muốn xem điều gì đang chờ đợi phía trước107 dap dau107 dap dau thế có khổ không cơ chứrose4rose4
    vẬY THÌ TA CHỌI GẠCH ĐÂY ,
    smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysm ileysmileysmileysmileysmileysmiley
    đỪNG CÓ VÀO TOPIC NÀY NÓI 3 LỜI TRẺ TRÂU VÔ TÍCH SỰ
    Ta thấy mi nghiệp khá nặng smileysmileysmileysmiley

  15. #15

    Mặc định

    [QUOTE=danhkiem;1136390]đằng nào cũng chết
    làm nhiều cũng chết
    làm ít cũng chết
    thôi, làm it cho khỏe thân[/QUOTE]

    Sao không sữa lại là " Thôi,chết đại cho rồi",Trước khi than trời,trách đời,trách người hãy xem lại chính bản thân mình.Bản thân bám víu vào tiền,tài,danh,thực,thì,khiến cho ăn không ngon,ngủ không yên,tính toán đủ thứ chuyện,dậy khởi tham,sân,si rồi bây giờ ngồi đó than thở.Nói chết thì hay lắm nhưng có khi nào dám đối diện với cái chết chưa,đừng nghĩ chết là hết.Con kiến nó còn muốn được sống khi biết mình đang gặp nguy hiểm.Bạn là con người,sống mấy chục năm rồi,đâu óc hơn con kiến chứ,chỉ là cái khó khăn là tự tử và buông xuôi dễ dàng như vậy ah.
    1. ĐI tu: có tu cỡ Đạt Lai Lạt Ma bao nhiêu kiếp rồi mà còn chưa thành Phật thì tụng kinh gõ mõ phỏng ích gì
    2. tự tử: đằng nào cũng chết sớm hay muộn thôi, sống coi có gì hay
    3. Làm từ thiện: giúp mình chưa xong lấy đâu ra mà giúp người. đời ai người đấy lo đi chứ.
    Suy nghĩ thì hẹp hòi,lối sống thì ích kỷ,bản thân chỉ biết nghĩ đến mình thật uổng cho một kiếp người.Bao nhiêu người còn muốn vươn lên số phận,bao nhiêu người biết chia sẽ,bao nhiue người biết suy nghĩ và điểm dừng.Vậy còn bạn chỉ nghĩ được như vậy thôi sao?

    N_K spam bài này không biết bàn thân bạn đọc và hiểu không,nhưng tôi biết bạn sẽ khó chịu,nếu cảm thấy khó chịu cứ la cứ chửi và làm những gì bạn nghĩ là đúng

    Nam Mô A Di Đà Phật

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhkiem Xem Bài Gởi
    khổ mà không biết rằng khổ. Ôi thật là lành thay:rock_on:smiley
    mình biết chứ,nhưng thay vì trốn tránh nó thì chung sống hòa bình với nó thui,
    sống trên đời sinh lão bệnh tử là khổ rồi,
    khổ hay hạnh phúc là do tâm mình thôi,cứ nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực đi bạn.:tongue:

  17. #17
    danhkiem
    Guest

    Mặc định

    thế mới khó cho tôi chứ. Sống không được, làm gì cũng vất vả, khổ công. Mà chết cũng không được, bị khinh bằng con kiến. Trời ơi, con biết làm sao giờ!

  18. #18

    Mặc định

    Nếu ko tin địa ngục thì đi chết đi để xuống chơi, chấp gì mấy người khinh khi ,

    Suốt ngày than trời mà ko tin vậy thì đừng lập top mà than thở

  19. #19
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shina Xem Bài Gởi
    bạn có biết hầu hết những người giàu có nhất thế giới đều có xuất thân nghèo khổ hay 1 tuổi thơ bất hạnh?
    2 bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp lớn mới hay,bạn nghĩ tập đoàn HAGL đồ sộ là từ trên trời rớt xuống cho bầu Đức "cứ thế mà phát huy" à?ông ấy ko được ăn học nhiều và cũng ko có vốn nhưng bây giờ thì sao?
    tôi tuy ko thành công bằng ai nhưng tôi có thể tự hào rằng mới 27 tuổi nhưng tôi đã phụ gia đình trả nợ và phụ mẹ hơn 100 triệu xây nhà,và tụ hào nhất là dù nhiều lúc túng quẫn nhưng tôi chưa hề nợ ai 1 xu,
    nhà bạn ko giàu,bạn ko có tài thì phải trau dồi học tập,chăm chỉ làm việc chứ than thở chỉ càng tiêu cực hơn mà thôi
    Đây là người mà chủ topic nên đọc lại, họ phận nữ nhi mà thế thì DG đây là đàn ông cũng phải nói là ngưỡng mộ nhiều.
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  20. #20

    Mặc định

    Bạn nên viết chép kinh :
    Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni

    Link dow:
    http://bodetam.us/Vietnamese/NghiQuy...ongTho-937.pdf

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Phật nói Kinh Thiện Ác Nhân Quả
    By ken_roses in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 31-03-2013, 02:57 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 23-03-2012, 02:59 PM
  4. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM
  5. Nhân Quả !
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 25-01-2011, 01:33 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •