.....cuối cùng ta cũng bỏ ta
có không,không có cũng là hư vô.....
Ặc ặc ặc ...
Bác @0101010101 toàn là post hàng độc chiêu không hà ...
Tui vô cùng cảm ơn bác ...
Theo ngu ý của em thì mấy bác biểu diễn tuyệt chiêu trong clip này chắc là đã dứt hồng trần rồi, nên còn cái đó thì ... luyện luôn (có thể theo yếu quyết "một tu là đi tới cùng").
Luyện được thần công đó thì "nó" dãn bà nó rồi, làm sao mà xài được đây, bộ bạn @thegioivh86 cũng muốn luyện hả ... Nhưng mà trước khi luyện thì mình khuyên bạn nên kiếm vài đứa con nối dõi tông đường đã rồi hãy luyện ... Còn không thì coi chừng "tèo" luôn
Last edited by dalat04mimosa; 15-05-2010 at 09:50 PM.
Luyện gì cũng được, miễn là có luyện ... he he he ...
Có sài được đó, sài xong thì kinh mạch đứt toàn thân.
đúng thiệt là cao thủ, luyện thành môn thần công này chắc có môn mà dắt lưng quần mà đi ( do nó giãn nhiều quá đó mà), hí hí
mấy sư nhà ta luyện món này để chi vậy nhỉ
Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.
độc chiêu nè!! hehe... ak có nhiều loại để luyện phần hạ bộ:
1) là luyện rút 2 viên tinh hoàn vào nhóm nội tạng trong cơ thể(thót hai tinh hoàn lên ổ bụng phòng khi va chấn) ( khi luyện chiêu này sẽ không giao hợp được với ...woman!) gọi là Liễm Âm Công
2) là luyện Thiết Bố Sam, nếu phải nói môn công phu này mới là tuyệt hảo, nếu như môn Liễm Âm Công là công phu thót hai tinh hoàn lên ổ bụng phòng khi va chấn thì gã này lại luyện được cả môn Thiết Bố Sam xuống tận “Âm Cung”, dám kê của quí lên phiến đá rồi dùng chuỳ đập mạnh mà chẳng hề hấn gì.(trích tuhai.com)
VD :Người Hồi họ Sa, học được Thiết Bố Sam đại lực pháp, có thể dùng bàn tay mình chặt đứt lìa cổ trâu, khoét thủng bụng bò.
Có lần đến thăm nhà công tử Cửu Bành Tam, y còn dùng sức mạnh của bụng mình hất văng cả một khúc gỗ lớn được giữ bởi hai tay gia nhân lực lưỡng.
Nhưng phải nói môn công phu này mới là tuyệt hảo, nếu như môn Liễm Âm Công là công phu thót hai tinh hoàn lên ổ bụng phòng khi va chấn thì gã này lại luyện được cả môn Thiết Bố Sam xuống tận “Âm Cung”, dám kê của quí lên phiến đá rồi dùng chuỳ đập mạnh mà chẳng hề hấn gì.
Nguyễn Hạnh ( Theo Liêu Trai chí dị)
3)
tập luyện khí công :cow:
Ông Tu JinSheng 50 tuổi, người Đài Loan, hiện đang sinh sống ở bang California, mới đây đã thực hiện pha trình diễn ngoạn mục có một không hai tại bãi đậu xe Fremont, Mỹ: dùng dây cột chặt “của quý”, nối vào chiếc xe tải và ra sức... kéo.
Những người được chứng kiến tận mắt pha trình diễn kể lại: sau khi buộc dải lụa vào “của quý”, ông Tu JinSheng còn giật mạnh 1 phát xem nó đã thật chặt hay chưa. “Sức mạnh” của ông đã kéo chiếc xe tải đi được đến vài mét.
Jin Sheng là một bậc thầy trong môn Khí Công – một nghệ thuật về chuyển động và hơi thở cổ xưa của người Trung Quốc. Ông cho biết trên thế giới hiện nay có hơn 60.000 người tham gia bộ môn này. Trong số đó không ít người đã thành công trong việc luyện tập để có thể nâng vật nặng tới hàng trăm kg bằng “của quý”.
Pha trình diễn của ông Jin Sheng nhằm phục vụ cho 1 cảnh trong bộ phim tư liệu mang tên “Penis Envy” do hãng làm phim TC Media của Luân Đôn sản xuất, dự định sẽ trình chiếu trên kênh Channel 4 vào năm tới.
Hải Minh
Theo Annanova/ Herald
Việt Báo (Theo_DanTri)
link xem clip nè mấy huynh
http://www.youtube.com/watch?v=qOzBn...layer_embedded
thân chào!!:nail_biting::nail_biting:
đây là một trong những công phu đặc dị của trường phái thiếu lâm tự,để đạt được mức thượng thừa bất khả đôi lúc phải hy sinh cả đời người cho các công phu này,ở việt nam ta đã có đại lực sĩ võ sư Hà Châu người dành cả đời cho những công phu đặc dị làm rạng rở môn phái hồng gia quyền và võ thuật việt nam.
hic hic! sao sao mạnh ghê vậy !
" hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
màu thời gian không dính áo cà sa
quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
xa không gian và xa cả tháng ngày
xa tất cả nét thương vay đau khổ "
trời đất, cái huynh này, bác hà châu mà luyện cái kỉu này chắc đệ xỉu quá, huhu, sao lại nói thần tượng của đệ như vậy
Vì đây là topic mình xem và bàn về chuyện luyện "cái của nợ" đó ...
Cũng tại bác @binhthuong có nói đến những công phu đặc dị của Võ Sư Đại Lực Sĩ Hà Châu cho nên em mới phải lên tiếng đính chính lại với bác @binhthuong ...
Em tha thiết đề nghị bác @binhthuong lên tiếng để tránh hiểu lầm ...
(Rất mong Võ Sư Đại Lực Sĩ Hà Châu xá tội cho em ...)
Luyện gì cũng được, miễn là có luyện ... he he he ...
kết luận vị đại sư này nên theo nghiệp song tu.....
Để tránh hiểu lầm: em đề nghị bác @binhthuong nói rõ là võ sư đại lực sĩ Hà Châu có luyện môn công phu đặc dị này không ...
Vì đây là topic mình xem và bàn về chuyện luyện "cái của nợ" đó ...
Cũng tại bác @binhthuong có nói đến những công phu đặc dị của Võ Sư Đại Lực Sĩ Hà Châu cho nên em mới phải lên tiếng đính chính lại với bác @binhthuong ...
Em tha thiết đề nghị bác @binhthuong lên tiếng để tránh hiểu lầm ...
(Rất mong Võ Sư Đại Lực Sĩ Hà Châu xá tội cho em ...)
haaaaaaaaaa,qua tư liệu và sử sách trước1975 thì Đại lực sĩ võ sư hà châu o có biểu diễn vụ này đâu,nhưng ý mình nói đây là những kỹ năng của võ công thần kỳ mà các võ sư khổ luyện cả đời,võ sư HÀ Châu là một điển hình,sống một mình o vợ o con chỉ chuyên tâm luyện võ ông nỗi danh thời 1945 tới khoảng 1995 võ sư làm lễ quy ẩn trước sự chứng kiến các võ phái và các võ sư lão thành khác.buổi lễ diễn ra với nghi thức trang trọng.Hình như võ sư Hà châu có một người đệ tử thì phải.
Last edited by binhthuong; 19-04-2011 at 04:40 PM.
Ồ Mai Gót, @@
♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks