Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Hỏi cách nhìn, nghe...người cõi âm.

  1. #1

    Mặc định Hỏi cách nhìn, nghe...người cõi âm.

    Mình có nghe nói để thấy được người cõi âm thì học bài kinh gì đó mà mình ko rõ nữa

    Xin các Thầy, Cô, nhà ngoại cảm, các chư vị trong gia đình TGVH giúp em với nhé !

  2. #2

    Mặc định

    Cái này đâu phải ai cũng làm được đâu bạn, phải có duyên đó
    :rose: :rose: :rose:

  3. #3

    Mặc định

    hình như muốn nhìn thấy người âm thì bôi lấy "nước mắt bò" bôi vào mắt mình ...
    còn không để người âm nhìn thấy thì dùng "lọ nghẹ" hok biết có đúng hok nữa chỉ đọc qua chứ chưa sử dụng
    hoặc do trở về từ cõi chết, hoặc bạn mở luân xa số 6 ở giữa trán sẽ nhìn thấy
    còn lại do "thiên duyên" của bạn nữa

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tiger Xem Bài Gởi
    Mình có nghe nói để thấy được người cõi âm thì học bài kinh gì đó mà mình ko rõ nữa

    Xin các Thầy, Cô, nhà ngoại cảm, các chư vị trong gia đình TGVH giúp em với nhé !
    Nếu muốn thì được thôi bạn àh. Bạn nên hiểu về nguyên tắc như sau:

    1. Bình thường người Dương không thể thấy người Âm.

    2. Khi cần thì người Âm sẽ tự làm cho người Dương thấy (người ta gọi là thấy Ma).

    3. Nếu muốn chủ động nhìn thấy thì người Dương phải điều chỉnh câú tạo trên cơ thể chút xíu bằng cách khai mở các Luân Xa. Việc làm này sẽ do các Thầy có kinh nghiệm thực hiện giúp bạn, hoặc bạn cần theo học các khóa căn bản về cảm xạ học tâm linh có hướng dẫn.

    Đó là nếu bạn muốn. Tuy nhiên lời khuyên của nhiều người rằng Bạn không nên tò mò chuyện này vì không có lợi một tý nào cả, sự nguy hiểm sẽ rất nhiều mặt, ảnh hưởng đến sức khoẻ của bạn, ảnh hưởng đến cuộc sống cả gia đình bạn, ảnh hưởng đến con cái bạn về sau...

    Việc giao tiếp với người Âm nên để cho người có nhiệm vụ người ta làm. Thân ái chào bạn.

  5. #5

    Mặc định

    Bạn love ơi. Mình chỉ muốn tiềm hiểu về chuyện đó. Bạn có thể giải thích chi tiết cụ thể giúp mình không.
    Giông như là làm như thế nào rồi...
    Rồi có ảnh hưởng thế nào với người mở luân xa nhé !
    Thank bạn nhiều nha !

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    LTL nói đúng đó .

    Đôi khi chỉ vì tò mò 1 chút mà bạn phải sống theo một cách khác đó .
    Ví dụ như bi h bạn vô cùng thoải mái với cuộc sống của mình . Thích làm j thì làm .
    Nhưng khi bạn biết về TGVH rồi thì bạn đang ngủ người ta cũng bắt bạn ra nghĩa địa làm việc người ta cần thì bạn có thấy khó chịu không .
    Mà lần đầu tiên thấy thì có thể bạn sẽ bị ảnh hưởng chút về tâm lý lúc đó đấy .
    Có những người mình biết khi họ có khả năng đó nhưng người nhà ko tin cho là bị điên nên người nhà hắt hủi , người ta sống khổ lắm đấy .

    Cái này phải suy nghĩ kỹ nhé .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tiger Xem Bài Gởi
    Bạn love ơi. Mình chỉ muốn tiềm hiểu về chuyện đó. Bạn có thể giải thích chi tiết cụ thể giúp mình không.
    Giông như là làm như thế nào rồi...
    Rồi có ảnh hưởng thế nào với người mở luân xa nhé !
    Thank bạn nhiều nha !
    Xuất phát từ chuyện trẻ con nhìn thấy được người Âm, người ta biết rằng vậy xa xưa con người có sẵn khả năng này, vậy thì tìm cách khai mở ra mà thôi.

    Cách đơn giản nhất là đến gặp một Thầy có năng lượng mạnh, điểm đạo một cái, là ma quỷ ra vô người bạn như đi chợ vậy. Bạn muốn nhìn thấy bất cứ lúc nào. Nhưng nói trước là người ta không khóa lại cho bạn được.

    Cách thứ hai là bạn tập luyện. Học vị trí các Luân Xa trên cơ thể, luyện dẫn năng lượng đi trong cơ thể, thông suốt từ đầu tới cổ, tới cột sống, xuống xương cùng, hai tay v.v...

    Sau khi thông các kinh mạch dẫn năng lượng, thì luyện nhìn bằng con mắt thứ ba.

    Người Âm là một dạng sóng sinh học, khi cơ thể bạn có khả năng tiếp sóng thì bạn có thể nhìn thấy người Âm.

    Việc tập luyện từ 1 đến 3 tháng, đã có nhiều người có khả năng nhìn thấy.

    Phương pháp thiền định cũng có khả năng tương tự.

    Thân ái,

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Nếu muốn thì được thôi bạn àh. Bạn nên hiểu về nguyên tắc như sau:

    1. Bình thường người Dương không thể thấy người Âm.

    2. Khi cần thì người Âm sẽ tự làm cho người Dương thấy (người ta gọi là thấy Ma).

    3. Nếu muốn chủ động nhìn thấy thì người Dương phải điều chỉnh câú tạo trên cơ thể chút xíu bằng cách khai mở các Luân Xa. Việc làm này sẽ do các Thầy có kinh nghiệm thực hiện giúp bạn, hoặc bạn cần theo học các khóa căn bản về cảm xạ học tâm linh có hướng dẫn.

    Đó là nếu bạn muốn. Tuy nhiên lời khuyên của nhiều người rằng Bạn không nên tò mò chuyện này vì không có lợi một tý nào cả, sự nguy hiểm sẽ rất nhiều mặt, ảnh hưởng đến sức khoẻ của bạn, ảnh hưởng đến cuộc sống cả gia đình bạn, ảnh hưởng đến con cái bạn về sau...

    Việc giao tiếp với người Âm nên để cho người có nhiệm vụ người ta làm. Thân ái chào bạn.
    đúng như huynh LT nói!
    vì ... LX đọc 1 bài viết trên mạng thôi về việc mở Luân xa, mở thì dễ đóng thì khó!
    Trái tim chết rồi

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HellBoy Xem Bài Gởi
    LTL nói đúng đó .

    Đôi khi chỉ vì tò mò 1 chút mà bạn phải sống theo một cách khác đó .
    Ví dụ như bi h bạn vô cùng thoải mái với cuộc sống của mình . Thích làm j thì làm .
    Nhưng khi bạn biết về TGVH rồi thì bạn đang ngủ người ta cũng bắt bạn ra nghĩa địa làm việc người ta cần thì bạn có thấy khó chịu không .
    Mà lần đầu tiên thấy thì có thể bạn sẽ bị ảnh hưởng chút về tâm lý lúc đó đấy .
    Có những người mình biết khi họ có khả năng đó nhưng người nhà ko tin cho là bị điên nên người nhà hắt hủi , người ta sống khổ lắm đấy .

    Cái này phải suy nghĩ kỹ nhé .
    vâng!
    Lúc trước LX ko biết về TGVH, LX nói năng tùm lum!(đùa ý mà)
    biết rồi thì sợ khẩu nghiệp!
    đi đường sợ gặp ma hợp rùi nó theo!
    ây dza...:yawn:
    nhưng xem mãi thì giờ chẳng sợ gì hết!...sợ mỗi lòng người thôi!
    Tâm sáng thì mọi thứ sẽ sáng:blushing:
    Trái tim chết rồi

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tiger Xem Bài Gởi
    Bạn love ơi. Mình chỉ muốn tiềm hiểu về chuyện đó. Bạn có thể giải thích chi tiết cụ thể giúp mình không.
    Giông như là làm như thế nào rồi...
    Rồi có ảnh hưởng thế nào với người mở luân xa nhé !
    Thank bạn nhiều nha !
    mở luân xa, có thể bị ng âm nhập rùi ko thèm ra nữa (cái này làm LX nhớ đọc đâu 1 câu chuyện nữa, tức là người thì vẫn sống nhưng bị cướp mất thể xác, túm lại là...hồn ko phải của mình mà của người khác thì mở luân xa này là lý do giải thích)
    may mắn ko bị như thế thì người sẽ mệt mỏi, chẳng mún làm gì..v..v....
    túm lại là đừng có động đến cõi âm
    Trái tim chết rồi

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    túm lại là đừng có động đến cõi âm
    Khà khà ... quá đúng quá đúng :votay:

    Cõi âm đi dễ khó về
    Khó nhìn khó thấy, nên đừng muốn mong
    Khi nào Duyên đến thì trông
    Sợ rằng lúc thấy lại mong ... thôi đừng
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  12. #12

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đối với mình thì mình rất tin vào tâm linh. Do nhà mình thờ ông bà. Nên không theo đạo nào là chính cả, vì thế khi đi ra đường hay đi đâu đó mà mình thấy chùa hay nhà thờ hay các tượng thần linh thì mình tự cuối đầu thấp xuống 1 tí là nói khẽ "con chào ạ" để tỏ lòng tôn kính, Không biết như thế có ok không.

    Mình muốn thấy, nghe...người âm chỉ để biết 1 cái gì đó cơ bản đơn thuần chỉ là cơ bản để có thể hiểu về họ để không đụng chạm đến những gì mình không nghe không thấy được.
    Bạn nào biết xin giúp mình nhé. Ví dụ dễ hiểu là ví dụ như mình đi đến 1 nơi nào đó xa lạ và lúc ngủ thì sợ nằm trúng chổ của người ta. rồi người ta không đồng ý...

    Rồi đôi khi người âm muốn giao tiếp với mình 1 vấn đề cơ bản nào đó ví dụ như (không muốn mình là thế này, làm thế nọ...) thì làm sao để mình có thể nhận biết được và phải làm thế nào trong những trường hợp ấy...

    Cảm ơn các bạn nhiều lắm !

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tiger Xem Bài Gởi
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đối với mình thì mình rất tin vào tâm linh. Do nhà mình thờ ông bà. Nên không theo đạo nào là chính cả, vì thế khi đi ra đường hay đi đâu đó mà mình thấy chùa hay nhà thờ hay các tượng thần linh thì mình tự cuối đầu thấp xuống 1 tí là nói khẽ "con chào ạ" để tỏ lòng tôn kính, Không biết như thế có ok không.

    Mình muốn thấy, nghe...người âm chỉ để biết 1 cái gì đó cơ bản đơn thuần chỉ là cơ bản để có thể hiểu về họ để không đụng chạm đến những gì mình không nghe không thấy được.
    Bạn nào biết xin giúp mình nhé. Ví dụ dễ hiểu là ví dụ như mình đi đến 1 nơi nào đó xa lạ và lúc ngủ thì sợ nằm trúng chổ của người ta. rồi người ta không đồng ý...

    Rồi đôi khi người âm muốn giao tiếp với mình 1 vấn đề cơ bản nào đó ví dụ như (không muốn mình là thế này, làm thế nọ...) thì làm sao để mình có thể nhận biết được và phải làm thế nào trong những trường hợp ấy...

    Cảm ơn các bạn nhiều lắm !
    theo mình bạn ko nên tìm hiểu nhiều nếu hok có duyên số
    còn khi nào bạn vi phạm thì họ sẽ nhắc nhở bạn,bạn kính trọng các vị đó là rất tốt và có lẽ các vị đó cũng kính trọng bạn
    còn khi nào bạn làm sai "cõi âm" sẽ nhắc nhở bạn
    ah tuyệt đối không nên lấy cái gì hay phá phách ở "Chùa hay Đền" nhé ...

  14. #14

    Mặc định

    hí...những nguòi biết bứoc chân vào phạm trù cũa tgvh này...ayza mà còn luyến tiếc tghh..thì làm sao thắm uớc đựoc hí..ông phật cũng như ta thôi..ma quĩ cũng thế
    ...chĩ trừ có con cốc thôi...hí
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  15. #15

    Mặc định

    Bạn tanglongvn8x đi ngang chốn linh thiên mà trong lòng cúi chào như vậy rất là tốt. Bản thân tôi cũng vậy, khi đi ngang qua chùa chiền miếu mạo, thậm chí ngang qua các nghĩa trang hoặc các đám tang, tôi cũng đều cúi chào và cầu bình an cho họ. Không biết làm như vậy chúng ta có được gì không? Chỉ biết rằng trong cõi tâm linh sẽ rất vui khi chúng ta còn biết đến và cúi chào, vậy cứ thế nhé bạn.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  16. #16
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tiger Xem Bài Gởi
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đối với mình thì mình rất tin vào tâm linh. Do nhà mình thờ ông bà. Nên không theo đạo nào là chính cả, vì thế khi đi ra đường hay đi đâu đó mà mình thấy chùa hay nhà thờ hay các tượng thần linh thì mình tự cuối đầu thấp xuống 1 tí là nói khẽ "con chào ạ" để tỏ lòng tôn kính, Không biết như thế có ok không.

    Mình muốn thấy, nghe...người âm chỉ để biết 1 cái gì đó cơ bản đơn thuần chỉ là cơ bản để có thể hiểu về họ để không đụng chạm đến những gì mình không nghe không thấy được.
    Bạn nào biết xin giúp mình nhé. Ví dụ dễ hiểu là ví dụ như mình đi đến 1 nơi nào đó xa lạ và lúc ngủ thì sợ nằm trúng chổ của người ta. rồi người ta không đồng ý...

    Rồi đôi khi người âm muốn giao tiếp với mình 1 vấn đề cơ bản nào đó ví dụ như (không muốn mình là thế này, làm thế nọ...) thì làm sao để mình có thể nhận biết được và phải làm thế nào trong những trường hợp ấy...

    Cảm ơn các bạn nhiều lắm !
    Bạn có vẻ tò mò và rảnh rang quá nhỉ? không tốt một chút nào cả. Tuy nhiên để thỏa lòng mong ước của bạn, bạn hãy post hình thật và địa chỉ thật của bạn lên diễn đàn, tôi sẽ gởi đến cho bạn vài vị để chơi với bạn.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Bạn có vẻ tò mò và rảnh rang quá nhỉ? không tốt một chút nào cả. Tuy nhiên để thỏa lòng mong ước của bạn, bạn hãy post hình thật và địa chỉ thật của bạn lên diễn đàn, tôi sẽ gởi đến cho bạn vài vị để chơi với bạn.
    thôi bạn ơi ghê quá. Mà bạn gửi như thế thì có làm hại mình cái gì hong. Làm sao bạn làm như thế dc. Có thể chỉ mình dc hong !

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tiger Xem Bài Gởi
    thôi bạn ơi ghê quá. Mà bạn gửi như thế thì có làm hại mình cái gì hong. Làm sao bạn làm như thế dc. Có thể chỉ mình dc hong !
    mấy huynh ấy tu luyện lâu năm, có thể điều khiển âm binh, cỡ bạn sao làm đc
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  19. #19

    Mặc định

    Trao đổi với nhau trên 4rum thế này sao chúng ta không làm 1 ván offline nhỉ. Đệ ở gò vấp, có huynh nào ở đó hong hay lân cận củng dc, đệ chạy qua offline chỉ giáo đệ với.

  20. #20
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tiger Xem Bài Gởi
    Trao đổi với nhau trên 4rum thế này sao chúng ta không làm 1 ván offline nhỉ. Đệ ở gò vấp, có huynh nào ở đó hong hay lân cận củng dc, đệ chạy qua offline chỉ giáo đệ với.
    Tiger ở Gò vấp thì hay quá! Tiger có thể đến chùa Tiên Long trên đường Thống Nhất (gần với trường Phan Tây Hồ), không cần đợi đến đêm đâu, ngay ban ngày thôi, Tiger sẽ được thỏa ước nguyện. Sau đó nhớ kể lại cho các huynh đệ trên diễn đàn nghe với nhé.

    Chúc vui.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nghe nhìn và cảm nhận
    By lão_xấu_xí in forum Âm nhạc, Media
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 15-11-2009, 10:31 PM
  2. Bạn nghe gì chưa?
    By Love_Tamlinh in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-09-2009, 11:40 AM
  3. Nghe
    By lotus74 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 02-01-2009, 06:34 PM
  4. lắng nghe từng giọt nắng thầm thì..
    By 67890000 in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 24-07-2008, 11:27 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •