kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Mời các cao thủ cho suy đoán!

  1. #1

    Mặc định Mời các cao thủ cho suy đoán!

    Cơ thể người cũng là các dạng vật chất cấu tạo thành: bao gồm các phân tử, nguyên tử, điện tử...

    Giả sử có một thiết bị (máy) có khả năng tái tạo lại y hệt cấu trúc một vật bất kỳ dựa trên nguyên lý sao chép y hệt cấu trúc vật chất, coi như là copy paste đi, đem thiết bị đó để tạo ra một cơ thể mới giống cơ thể của mình cả về số lượng các hạt cấu tạo nên cơ thể ta lẫn vị trí của từng hạt...

    HỎI:

    - cái "khối vật chất" mới được copy ra có biết suy nghĩ không?

    - nó có biết nó tên là gi không? nó có biết bố mẹ nó là ai không? nó có biết pass facebook của tôi không. v.v...

  2. #2

    Mặc định

    Xin trả lời bạn.
    -cái khối vật chất đó biết suy nghĩ đấy, nhưng suy nghĩ không giống như bạn đâu vì bạn tạo ra nó chỉ copy trong tình trạng lúc đó thôi, cơ thể ta biến đổi không ngừng, nên không có chuyện nó suy nghĩ như bạn hay giống y như bạn 100% đâu.
    -Bạn biết được những thông tin như tên, bố mẹ, pass v.v.. không phải là tự nhiên bạn có mà do bạn nạp thông tin qua lục thức, bạn không nạp thì nó không biết vậy thôi
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xyoz Xem Bài Gởi
    Cơ thể người cũng là các dạng vật chất cấu tạo thành: bao gồm các phân tử, nguyên tử, điện tử...

    Giả sử có một thiết bị (máy) có khả năng tái tạo lại y hệt cấu trúc một vật bất kỳ dựa trên nguyên lý sao chép y hệt cấu trúc vật chất, coi như là copy paste đi, đem thiết bị đó để tạo ra một cơ thể mới giống cơ thể của mình cả về số lượng các hạt cấu tạo nên cơ thể ta lẫn vị trí của từng hạt...

    HỎI:

    - cái "khối vật chất" mới được copy ra có biết suy nghĩ không?

    - nó có biết nó tên là gi không? nó có biết bố mẹ nó là ai không? nó có biết pass facebook của tôi không. v.v...
    cái cơ thể mới đó nó cũng biết hết , cũng là 1 chúng sinh mới . KHi có 1 cơ thể ( tức 1 căn nhà ngon ngon ) nào hiển ra là có thức nhập vào liền . thức thứ 7 hằng hà sa số chờ sẵn tái sinh . cứ có là chộp ngay .

    lưu ý Thức thứ 7 và trung âm thân , vong linh hoàn toàn khác nhau .
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  4. #4

    Mặc định

    Cảm ơn bác đã cho ý tưởng. Em sẽ triển khai ý tưởng của bác đề nghiên cứu tiếp!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    cái cơ thể mới đó nó cũng biết hết , cũng là 1 chúng sinh mới . KHi có 1 cơ thể ( tức 1 căn nhà ngon ngon ) nào hiển ra là có thức nhập vào liền . thức thứ 7 hằng hà sa số chờ sẵn tái sinh . cứ có là chộp ngay .

    lưu ý Thức thứ 7 và trung âm thân , vong linh hoàn toàn khác nhau .

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xyoz Xem Bài Gởi
    Cơ thể người cũng là các dạng vật chất cấu tạo thành: bao gồm các phân tử, nguyên tử, điện tử...

    Giả sử có một thiết bị (máy) có khả năng tái tạo lại y hệt cấu trúc một vật bất kỳ dựa trên nguyên lý sao chép y hệt cấu trúc vật chất, coi như là copy paste đi, đem thiết bị đó để tạo ra một cơ thể mới giống cơ thể của mình cả về số lượng các hạt cấu tạo nên cơ thể ta lẫn vị trí của từng hạt...

    HỎI:

    - cái "khối vật chất" mới được copy ra có biết suy nghĩ không?

    - nó có biết nó tên là gi không? nó có biết bố mẹ nó là ai không? nó có biết pass facebook của tôi không. v.v...
    Hì, có những cái k thể copy paste được bạn à, và so với nó thì những cái copy paste được chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu so với sa mạc bao la.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xyoz Xem Bài Gởi
    Cơ thể người cũng là các dạng vật chất cấu tạo thành: bao gồm các phân tử, nguyên tử, điện tử...

    Giả sử có một thiết bị (máy) có khả năng tái tạo lại y hệt cấu trúc một vật bất kỳ dựa trên nguyên lý sao chép y hệt cấu trúc vật chất, coi như là copy paste đi, đem thiết bị đó để tạo ra một cơ thể mới giống cơ thể của mình cả về số lượng các hạt cấu tạo nên cơ thể ta lẫn vị trí của từng hạt...

    HỎI:

    - cái "khối vật chất" mới được copy ra có biết suy nghĩ không?

    - nó có biết nó tên là gi không? nó có biết bố mẹ nó là ai không? nó có biết pass facebook của tôi không. v.v...
    bạn lấy cái giới hạn của vật chất [nhục thân] gói gọn trong vật lý mà đánh đố với cái vô hạn là tâm thức trong bạn,tôi khuyên bạn hảy tự hỏi chính mình xem trong con người của chính mình, sự hiểu biết của bạn nó được bao nhiêu,bạn phân chia xem ngoài các phân tử trong bạn nó hình thành bởi thành phần nào,làm sao mà bạn lại so sánh cái hửu hạn với vô hạn được,bạn chịu khó đọc thêm về phật giáo thời gian nửa thì chắc bạn sẻ có câu trả lời chính xác,chúc bạn thành công
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xyoz Xem Bài Gởi
    Cơ thể người cũng là các dạng vật chất cấu tạo thành: bao gồm các phân tử, nguyên tử, điện tử...

    Giả sử có một thiết bị (máy) có khả năng tái tạo lại y hệt cấu trúc một vật bất kỳ dựa trên nguyên lý sao chép y hệt cấu trúc vật chất, coi như là copy paste đi, đem thiết bị đó để tạo ra một cơ thể mới giống cơ thể của mình cả về số lượng các hạt cấu tạo nên cơ thể ta lẫn vị trí của từng hạt...

    HỎI:

    - cái "khối vật chất" mới được copy ra có biết suy nghĩ không?

    - nó có biết nó tên là gi không? nó có biết bố mẹ nó là ai không? nó có biết pass facebook của tôi không. v.v...
    NÓ CHỈ LÀ CÁI XÁC CHẾT KHÔNG CÓ LINH HỒN......

  8. #8

    Mặc định

    lại một topic tào lao binh nữa =))

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-03-2013, 07:15 AM
  3. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-04-2011, 06:14 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •