
Nguyên văn bởi
Qin ShiHuang
Tôi xin chia sẻ ít điều về Niệm Phật.
Như tôi thường hay nói với các bạn là : Tất cả những trải nghiệm của tôi chỉ đơn thuần của trạng thái Sinh lý chuyển hóa thành Tâm lý và những trãi nghiệm đó nếu các bạn vừa Thiền vừa Tịnh đồng Tu thì cũng sẻ gặt hái được như tôi mà thôi và có khi còn hơn cả tôi nửa ,nếu các bạn tinh tấn trong việc tu tập .
Có Ba Đức Tính ,mà trong suốt hành trinh tu tập của chúng ta đó là : "TRÍ ; BI ;DŨNG" và cái khó nhất là cái "DŨNG" chiến thắng được với chính bản thân ,không có cái gì khó hơn nó ,đòi hỏi một sự kiên trì nhẩn nại ,dũng cảm suốt cả cuộc hành trì .Rồi sẻ đến một giai đoạn học về cái DŨNG này trong những tình huống của Sinh lý ,cũng như Tâm lý ,nhiều khi như là bị rơi vào Trầm cãm nặng . Rất là đáng sợ !
Rồi đến giai đoạn là muốn bỏ tất cả ,rời bỏ thế gian đi vào một nơi vắng vẻ nào đó để một thân một mình trong tu tập .Trước khi có bài học này ,thì sẻ học sự Cô Đơn trong cuộc sống này ,cái Cô Đơn càng lúc càng thấm sâu trong từng tế bào !? Đây là một trạng thái Tâm lý qua sự kích hoạt của sinh lý để sửa soạn cho một sự khai mở mới trong thân xác .( Xin tạm dấu chưa nói ra được )
Mỗi một lần tôi khai mở một trạng thái tâm lý nào là có những dấu hiệu của diễn biến Sinh lý của thân xác trước đó ,tôi càng để ý những diễn biến này ,thì càng thấy rỏ cái Pháp môn tôi đang tu tập càng lúc càng kỳ diệu và rất ư là khoa học !
Cái diệu kỳ là chính cái Niệm Phật ,một sự tác động hổ trợ mạnh mẻ cho Sinh lý lẫn Tâm lý.Cho nên mới gọi là Thân Tâm Đồng Tu ( Thiền+Tịnh Đồng Tu ) thì sẻ gặt hái nhanh hơn trong công việc tu tập của chính chúng ta ,tôi không bao giờ đề cập đến cái việc Niệm để đi đến Vãng Sanh hay Đến nơi Tịnh Độ vì nói như vậy là quá thừa ! ( chỉ dành cho những ai chưa chịu Niệm mới nói vậy mà thôi,mới cầu mong để có !)
Việc Niệm Phật giống như thế này thưa các bạn :
Ngày xưa ( cũng mới đây thôi )về hệ thống Âm thanh ,Truyền Hình lúc đó Âm thanh nghe còn thô kệch ,hình ảnh thì trắng đen coi mờ mờ ảo ảo ,nhưng càng ngày công nghệ càng cao nên Âm thanh đã được trong trẻo hơn ( gọi là Hifi )tiếng rỏ ràng từng mỗi âm thanh thấp cũng như cao .Hình ảnh cũng vậy càng ngày càng rỏ đẹp hơn tín hiệu không bị nhiểu từ âm thanh đến hình ảnh ,do có được những công nghệ cao của khoa học hổ trợ cho cái Nghe và Thấy đó .
Ngày xưa khi chưa Niệm mọi việc nghe không được chuẩn xác vì đầu óc còn "khởi ý" khi vừa mới nghe một điều gì đó ,rồi trong não bộ thêu dệt tư tưởng về việc đó làm cái nghe bị sao lãng và không hiểu rỏ hết câu chuyện từ đầu đến cuối ,nhưng vậy theo Âm Thanh là bị nhiễu sóng !!!
Nhìn cũng vậy ,mới thoạt nhìn cái vật đó thì sự liên tưởng khởi ý lung tung ý tưởng làm cho cái nhìn mất chuẩn xác ,nếu không bị "Nhiễu sóng" từ Ý thì cái nhìn sẻ là hoàn chỉnh hơn rỏ hơn ,có thể nói là " Đang nhìn cái đang là" mà Krisnamurty hay đề cập đến trong những bài thuyết giãng của ông ta !
Vậy khi Niệm là trụ về một Ý ,thoạt đầu tiên chưa quen thì chưa "nắm ý" khi nghe ,hay khi nhìn ,nhưng đến khi tu tập nhuần nhuyễn rồi thì tự trong đầu có khởi chỉ có cái Ý Niệm LTDĐ mà thôi .Cho nên phải có Niệm mới nắm bắt được trạng thái Sinh lý này và luôn cả Tâm lý của diển biến sau khi nghe ( Bị hỏi và trả lời ) ,lúc đó sẻ thấy cái không ngờ đến của Não bộ chúng ta ,nó bén nhạy một cách không ngờ được mà mọi người cứ thắc mắc là Niệm như vậy làm sao nghe người ta nói ?! Làm sao thấy mà không biết ? Đó là những câu hỏi cho những người Không tin hoặc không chịu tập Niệm ,vì chỉ có những ai tập được về Niệm đi đến "Thường Niệm" thì sẻ thấy rỏ ràng và chính xác ngay.
Bây giờ tôi xin kể lại câu chuyện về ông Lê Quí Đôn :
" Khi Nước Trung Hoa đem sứ thần qua VN để thử tài xem dân tộc VN có thông minh hay không ? Họ mới yêu cầu nhà Vua VN một trò chơi đố .
Họ đem một tấm bảng viết một bài thơ khá dài ,nên nhớ là đọc theo tiếng Chữ Hán là đọc "Từ trên xuống dưới và đọc từ trái qua phải ,mỗi dòng thơ là một hàng dọc được viết và có đến mấy chục dòng thơ !" .Tấm bãng đó được để giáp mí mực nước của một con sông mà nước thủy triều đang dâng lên .Sau một tiếng trống thì người dự thi đó bắt đầu đọc ,cũng là lúc nước thủy triều đang dâng lên và sắp sửa che mất hàng chử cuối cũng từng câu thơ ,nếu đọc xong câu một hoặc nhanh hơn là qua câu hai ,thì mực nước đã dâng lên rồi và cứ thế dần dần che mất,cả bài thơ ( tấm bảng) đã được nằm trong nước ! Và......
Lê Quý Đôn của chúng ta đã đáp ứng đọc lên hết toàn bộ bài thơ đó .Vậy chứ sao ông ta đọc kịp ?! Thưa các bạn là không đọc mà là ông LQĐ đã "Chụp Hình" bài thơ và lôi bài thơ đó xuất hiện ra trước mắt để đọc lại ,như chúng ta nhìn vào màn hình vi tính nhấn nút vào tập thơ mà chúng ta đã lưu trữ trong máy .Khoa học gọi thể loại trí nhớ này là :"Trí nhớ hình ảnh".
Ngày trước khi tôi tập niệm đến giai đoạn ghi nhớ bằng hình ảnh ,thì lúc đó tôi nhìn ở nơi Trung Tâm Chân Mày và hai con mắt chỉ là một bộ phận như là webcam thu lại hình ảnh đó vào bộ nhớ của tôi mà thôi ,lúc này thì mới thấy được sức mạnh của sự tập trung của người thực hành trong việc tu tập Thiền+Tịnh ,vì sức tập trung càng cao thì hình ảnh càng rỏ ràng và lưu lại khá lâu để rồi mờ dần dần ( Đạt được 1 phút là rất ghê gớm rồi) ! Đó là nói về "Nhìn" ( Các bạn sẻ liên tưởng là Thần Thông ,không phải Thần Thông gì hết mà trạng thái Sinh lý của bộ não được phát huy khi có được sự tập trung cao và đó là người ta nói rằng :"ĐỊNH LỰC !"
Các bạn không tin thì thử như sau :
" Ngồi trước màn hình vi tính ,nhìn vào đó trong 1 phút ( tập trung nhìn),sau đó tắt màn hình và đèn trong phòng ( nếu có ánh sáng ),lấy hai ngón tay giửa bịt chặt lại con mắt ,rồi các bạn sẻ thấy gì và thời gian lưu lại trong bao lâu ?( mấy giây ?).Thử đi rồi biết .Cái này gọi là điển lực có trong người đó,có rất nhiều màu sắc .
Cách hai ,nhắm mắt lại và thử nhớ lại cái màn hình vi tính hồi nảy nhìn xem nó hiện ra như thế nào và bao lâu ( nên thử cách này trước rồi mới thử cách trên sau )
Tôi cũng thường nói với các bạn rằng là :
"Khi Niệm LTDĐ đến thường niệm ,thì chúng ta sẻ phát huy được một khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta ,đó là :Trực Giác" ,chúng ta phải Niệm ( tạo thành sức tập trung( Định lực) mạnh thì chúng ta phát huy Trực giác rất là mạnh ,đây là bộ môn mà khoa học gọi là "Thần giao cách cãm" mà dân gian thường hay mắn yêu những người mà vừa mới nhắc đến nó là nó xuất hiện liền :"Đồ quỷ,cái thằng linh thiệt !nhắc đến là có liền ",người ta không hiểu đó là Thần Giao cách cãm của những bạn bè ,anhchiem ,người thân tộc có liên hệ mới có cãm nhận này,nhưng đứng về mặt khoa học ( tính cách của Sinh lý) là khi người nào ( anh A) đó định đến nhà anh B ,thì anh A liền nghĩ đến anh B ,khi đó hệ thống trong não bộ sẻ phát sóng não và từ xa anh B( hoặc một ai đó trong nhóm bạn hay người thân thuộc quý mến anh A ,đang có mặt tại đó ,sẻ nhận được tín hiệu "Phát sóng não " của anh A và sẻ thốt ra câu :"Ước gì có thằng A ở đây nhỉ ?" sau câu nói đó vài chục giây sau hoặc vài phút lù lù anh A dẫn xác đến ,và mọi người thốt ra câu nửa :" Ôi! cái thằng này linh thiêng thật !"
Và cái đó còn được gọi cho thời đại @ này là :"Tín Hiệu Wireless hay WiFi ".
Các bạn thấy đó ,đâu có gì gọi là Thần Thánh đâu ,tất cả chỉ là phát huy năng lực của Sinh ,Tâm lý mà thôi .
Cho đến khi nào bạn có được Thân Xác mới vi diệu ,tinh tế và đi ra được khỏi cái thân xác này ( đương nhiên bằng cách tu luyện và tự điều khiển được cái thân xác đó bằng Ý ) thì lúc đó mới gọi là chớm có Thần Thông mà thôi!
Đôi hàng xin chia sẻ với tất cả các bạn về những tác động của Niệm về Tâm ,Sinh lý của chúng ta.
Chuyện tin hay không là tùy nơi trong mỗi người các bạn có sẵn về cái tư tưởng này giống như sự trãi nghiệm của bản thân tôi ,để rồi chính các bạn cũng sẻ gặt hái được những trạng thái Tâm,Sinh lý trước khi các bạn bước vào con đường của "Bồ Tát Đạo"( Giai đoạn này phát huy thật là ghê gớm và rất là mãnh liệt nếu thiếu Một trong Ba "TAM BẢO NHÀ PHẬT" là BI;TRÍ;DŨNG thì sẻ :"Trò chơi lại tiếp tục ở một kiếp khác và chưa chắc gì thuận lợi hơn !"
Cuối cùng ,Xin chúc các bạn tinh tấn trong tu tập của chính mình .Thân ái
Bookmarks