cái đó thi để òm ma bạn có dám lam ko đó là chuyện khát gỏi tin nhan cho minh minh sẻ chỉ ma phai nói rỏ để lam nua nha
cái đó thi để òm ma bạn có dám lam ko đó là chuyện khát gỏi tin nhan cho minh minh sẻ chỉ ma phai nói rỏ để lam nua nha
đậu xanh rau má thuê giang hồ hù cắt cu lo bán nhà mà trả chứ cần gì bùa vs ngải
Không khó, nhưng nếu ng ta nợ mà không có khả năng thì Thần chú cung bó tay còn nếu họ có tiền mà không trả thì đòi được trong vòng 30 ngày. Nếu bạn cần thông tin mình sẽ hướng dẫn cách thu được tiền mà không bị phạm điều gì hết. Vui long liên hệ email longvan1982@yahoo.com.vn. Chúc bạn đòi được nợ
Cám ơn các bạn đã có lòng tham gia ý kiến.
Sự việc tôi nêu trên đây là có thật và đang được giải quyết theo chiều hướng tốt.
NS tôi cũng xin phép được dừng vấn đề ở đây.
Duy có 1 điều cần nói lại với bạn TÔI LÀ AI : NS tôi không có tài cán gì trong lĩnh vực huyền thuật và cũng chả dám hoang tưởng hô mưa gọi gió như ai đó tưởng tượng ra. Cách đặt vấn đề mù mờ vô căn cứ của bạn , tôi e rằng tổn phúc đức của bạn vì đã làm vấy bẩn cho người khác rồi. Mong bạn xem xét lại.Kính.
Có lẽ tôi nhớ lộn sang nick khác(có lẽ là nick NN) có lẽ có cùng 1 chữ Nguyệt nên tôi nhớ lộn, cho tôi xin lỗi vậy!
Nhưng tôi đã nói là: "Nếu tôi nhớ không lầm..." chữ "Nếu" (IF) nói lên tất cả, đó là 50% đúng, 50% sai. Do đó nếu bác nói là tôi cố tình "đặt vấn đề mù mờ vô căn cứ", nào là "tổn phúc đức", nào là "vấy bẩn cho người khác", etc. thì tôi mới e là bác dùng từ hơi nặng rồi đấy bác NS ạ!
Mình thì tư cách phúc đức đến mức nào mà dám đánh giá việc có phước hay tổn phước của người khác! Tự phong cho mình cái quyền như thế cũng bẩn miệng mình mà thôi! Chỉ là trò hề!
Một lần nữa tôi xin lỗi vì nhớ lộn nick, okay?
Chấm hết ở đây!
Last edited by Tôi Là Ai; 01-05-2013 at 03:37 AM.
Sát cánh bên nhau ta chống giặc Tàu...
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật
"Có lẽ tôi nhớ lộn sang nick khác(có lẽ là nick NN) có lẽ có cùng 1 chữ Nguyệt nên tôi nhớ lộn, cho tôi xin lỗi vậy!
Nhưng tôi đã nói là: "Nếu tôi nhớ không lầm..." chữ "Nếu" (IF) nói lên tất cả, đó là 50% đúng, 50% sai. Do đó nếu bác nói là tôi cố tình "đặt vấn đề mù mờ vô căn cứ", nào là "tổn phúc đức", nào là "vấy bẩn cho người khác", etc. thì tôi mới e là bác dùng từ hơi nặng rồi đấy bác NS ạ!
Mình thì tư cách phúc đức đến mức nào mà dám đánh giá việc có phước hay tổn phước của người khác! Tự phong cho mình cái quyền như thế cũng bẩn miệng mình mà thôi! Chỉ là trò hề!"
Người ta nói cần uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra điều gì đó.
Bạn cố dùng đoạn : Nếu tôi nhớ không lầm... để bao biện cho những lời của bạn.
Nay bạn lại cố gượng gạo :
thì tôi mới e là bác dùng từ hơi nặng rồi đấy bác NS ạ!
Mình thì tư cách phúc đức đến mức nào mà dám đánh giá việc có phước hay tổn phước của người khác! Tự phong cho mình cái quyền như thế cũng bẩn miệng mình mà thôi! Chỉ là trò hề!"
Vậy thì những dòng trên đã thể hiện cái tâm của bạn như thế nào rồi .
Bạn hãy đặt mình vào trường hợp nếu có người nào cũng ... tôi nhớ không lầm vv để có cảm giác dược hưởng lời phỏng đoán.
Và tôi cũng chả muốn nói gì hơn, hay để cán cân công kí phán xét Xin chấm hết.
Trước hết xin phép Huynh NguyetSinh cho tôi được tạm trú dưới mái hiên nhà huynh ít lâu vì chuyện tôi cũng tương tự chuyện của huynh đến 90% và cũng có nhu cầu cùng lời hứa danh dự y như Huynh vậy.
Gia đình tôi có cho gia đình người bạn vay số tiền đã lâu.
Nay sau khi tham khảo ý kiến của các bạn trong chủ đề này tôi xin thưa như sau:
* Gia đình họ có tiền và có dư tiền nhưng không muốn trả dứt điểm cho gia đình tôi.
Gia đình tôi cần trọn gói hay để lo việc nhà.còn họ chỉ trả nhỏ giọt nhỏ giọt suốt cả năm nay.
Bên trong thì gia đình họ tiêu xài như đại gia. Mua sắm bất động sản lén lút và xử dụng cho nhiều nhu cầu không hay ho khác. Gọi điện thì khi nghe khi không.
* Gia đình tôi cho họ mượn tiền tươi, không dính đến tranh chấp bất động sản và chính quyền.
* Vì lý do gia đình, không có thời gian đi gặp họ để đòi ( họ ở xa ) hay đi hầu tòa thưa kiện.
* Nay rất mong cao nhân nào có khả năng giúp được.
Xin hậu tạ xứng đáng sau khi có kết quả. Có thể hậu tạ ngay theo từng đợt được trả.
* Không chỉ là lời hứa suông .Cho dù có thiếu danh dự hay có gan để nói suông với con người bằng xương bằng thịt nhưng cũng rất khó nói suông với Thánh Thần.
Trân trọng.
chia 5:5 tui đòi cho, khỏi bùa gì hết mắc công, còn muốn bùa chánh đạo thì tui cho cái bùa " TAND " còn muốn Tà Đạo Tui cho cái bùa "XHĐ". hai cái công dụng như nhau, cái nhanh cái chậm,^^
:praying:2OM AH HUM:praying:2
sử bụng bùa có 2 mặt, tốt: là đòi nợ được. xấu: người đòi nợ về sau bệnh hoạn, thương tật, hoặc chết.
Mình có bà bác trường hợp giống bạn nhờ 1 thầy bên nước ngoài về cho phép đòi nợ,mọi việc được giải quyết ổn thỏa sau 1 tuần.Điều này mình có đi theo mục sở thị.Mình không được phép cho số đt chỉ nhớ email của ông là masterphong1986@yahoo.com
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks