kết quả từ 1 tới 9 trên 9
  1. #1

    Mặc định Cho ba được một.

    Lão Quỷ từ Cốc mò ra, gặp các chư huynh đệ ở đây vui quá chừng.
    Huynh đệ nào cho lão ba chén, lão sẽ coi miễn phí một quẻ.

  2. #2

    Mặc định

    Kính chào QuỷCốc tiên sinh.

    Chúc tiên sinh vui bất tận.
    Kính tiên sinh 3 ly rượu.
    Nhờ tiên sinh xem 1 quẻ ạ.

    QP
    Giai nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.

  3. #3

    Mặc định

    Đã là huynh đệ thì chuyện đó có j khó khăn đâu^_^, xin kính QuỷCốc lão gia...n chén đến khi say thì thui ^^ :):):):):):) :D:D:D
    Nếu có duyên xin tiên sinh xem giúp 1 quẻ ạ ^^

  4. #4
    Đai Nâu Avatar của gauden85ct
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Thien Duong Heo Lanh
    Bài gởi
    344

    Mặc định

    huynh cu allo cho de, de dan huynh di lam vai chen, rui` lam cho de we? nha :)
    Gia Đình Vô Hình

    Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:

    Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^

  5. #5

    Mặc định

    Lão Quỷ lạc vào cái vườn bên kia toàn cô nương xinh đẹp nên quên cả rượu!
    Lão xin nhận của Quý Phi cô nương ba chén! Khà ... Khà... Khà...
    Rượu ngon, gái đẹp...
    Đúng là nhân gian lắm cái sự khổ mà sao cũng nhiều cái sự sướng thế.

    Bói gì cho Quý Phi đây?
    Ờ, thì năm con chuột tí tẹo sắp tới sẽ lên được chánh cung chứ không phải ngậm ngùi ở nơi lầu Quý Phi nữa!

    Chúc một năm mới thành công và hạnh phúc bất tận!


    Lão Quỷ

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi QuỷCốc Xem Bài Gởi

    Bói gì cho Quý Phi đây?
    Ờ, thì năm con chuột tí tẹo sắp tới sẽ lên được chánh cung chứ không phải ngậm ngùi ở nơi lầu Quý Phi nữa!

    Chúc một năm mới thành công và hạnh phúc bất tận!

    Lão Quỷ
    Đa tạ tiên sinh đã chiếu cố xem dùm tiểu nữ
    Đúng là QP ngày đêm mơ ước cái chức chánh cung ấy.

    Cám ơn tiên sinh với lời chúc tốt lành.
    Kính tiếp 3 ly rượu, xin tặng tiên sinh :

    "…Thiên tử hô lai bất thướng thuyền
    Tự xưng thần thị tửu trung tiên"
    (thơ Đỗ Phủ viết về Lý Bạch)

    Dịch:

    Vua gọi lên thuyền không chịu đến
    Tự xưng thần chính tửu tiên đây
    Giai nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu.

  7. #7

    Mặc định

    Rượu ngon, lời ngọt...! Khà... Khà....Khà...
    Đúng là cõi trần tục sao mà sướng thế? Ấy chết, thấy rượu ngon, mồi đẹp thành ra lại thấy đời sung sướng - Quả không uổng cho Quỷ lão tu được thuật Trường sinh!

  8. #8

    Mặc định

    Em muốn đổi thuật trường sinh của Lão, Quỉ Cốc mình o7iiii. Em không tính toán làm 3 làm 1 , Quỉ Cốc muốn bao nhiêu cũng được, miễn em được trường sinh và đẹp mãi mãi. Người đời sẽ hô vang Viva Vàng Anh, Viva Vàng Anh
    Áo trắng em đến trường, cùng đàn chim ca rộn ràng.Từng làn gió vờn tóc em, kỉ niện buồn vui ngập tràn...Áo trắng, áo trắng, áo trắng...Em phải giống như, chút mây chút nắng hững hờ.Nhẹ bay bay, cứ đi chầm chậm, cô học trò ơi!Tóc xanh thẹn thùng chao nghiêng đợi chờ ...Áo trắng, áo trắng, áo trắng...Em phải giống như chút mây chút nắng hững hờ.Nhẹ bay bay, sách luôn giữ chặt trong tay.Mắt ơi đừng liếc sang ngày, qua mau qua mau

  9. #9

    Mặc định

    Chào QuỷCốc:ciao:
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •