Trang 62 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên ... 12525657585960616263646566676872112 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,221 tới 1,240 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #1221

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaquer4tinh Xem Bài Gởi
    Đạo hạnh càng cao tu luyện cực khổ hjhj các đạo hữu nhớ nhé
    ai bảo tu cao làm gì cho nó cực khổ,cứ tu thấp thấp rủi có té củng bò dậy được mà đi tiếp,có nhiều vị làm một phát tới trời thì tự hào không ai hơn ta ,khi tuột một cái là chẳng thấy đâu chờ hoài mấy kiếp củng không thấy, hà hà,,,
    tu đến chổ không tu mới thật tu,hành đến chổ không còn thấy mình hành thì mới là thực hành,nói đến chổ vô ngôn thì mới thật nói còn nói hay nói giỏi,chưa phải nói,eatdrink004
    ta cứ sống như người sống đừng sống khác đời họ nói mình khùng,tại sao tôi viết câu nầy vì khi tôi đang viết thì tôi nhìn ra đường có mấy thằng tây ba lô đang cởi trần đi giửa phố mặt dù trời đalat đang lạnh ai củng mặt áo ấm hà ha tại mình muốn nổi nên sống chẳng giống ai cho nên viết vào đây luôn nó không trúng chổ nầy thì trúng chổ kia phải không bạn,tu hành vào đời thì cứ hòa với mọi người rồi tùy duyên mà dẩn dắt lần lần khi độ người thì chính là độ mình đừng làm cho mình khác người thì khó gần mọi người,mong rằng chúng ta sẻ thông cảm được há,,,,,,,rose4
    Last edited by nguyensanh; 21-03-2013 at 12:34 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  2. #1222
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    ai bảo tu cao làm gì cho nó cực khổ,cứ tu thấp thấp rủi có té củng bò dậy được mà đi tiếp,có nhiều vị làm một phát tới trời thì tự hào không ai hơn ta ,khi tuột một cái là chẳng thấy đâu chờ hoài mấy kiếp củng không thấy, hà hà,,,
    tu đến chổ không tu mới thật tu,hành đến chổ không còn thấy mình hành thì mới là thực hành,nói đến chổ vô ngôn thì mới thật nói còn nói hay nói giỏi,chưa phải nói,
    Huynh nói chí phải ,cám ơn huynh !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  3. #1223

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Huynh nói chí phải ,cám ơn huynh !
    D_d hiểu à sao pq kg hiểu được thế nào là tu mà kg tu,kg nói mà nói,v.v.v kg hiểu,chẵng lẻ càng ngày càng đi lùi ta,
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  4. #1224
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    D_d hiểu à sao pq kg hiểu được thế nào là tu mà kg tu,kg nói mà nói,v.v.v kg hiểu,chẵng lẻ càng ngày càng đi lùi ta,
    Với huynh thì muội phải nói vầy nè "Biết mà nói ko biết mới là biết,hiểu mà nói ko hiểu mới là ẩn sĩ ",huynh muốn trêu cho muội trả bài sao ? muội đọc,nghe nhiều hơn nói,vì nói dở ...luôn luôn lắng nghe ...lâu lâu mới hiểu ! có cái ko hiểu ! hehe !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  5. #1225

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Với huynh thì muội phải nói vầy nè "Biết mà nói ko biết mới là biết,hiểu mà nói ko hiểu mới là ẩn sĩ ",huynh muốn trêu cho muội trả bài sao ? muội đọc,nghe nhiều hơn nói,vì nói dở ...luôn luôn lắng nghe ...lâu lâu mới hiểu ! có cái ko hiểu ! hehe !
    muội lầm PQ rồi trình độ PQ dư hiểu cao hơn nửa đó ha ha muội sụp hầm rồi,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  6. #1226

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Với huynh thì muội phải nói vầy nè "Biết mà nói ko biết mới là biết,hiểu mà nói ko hiểu mới là ẩn sĩ ",huynh muốn trêu cho muội trả bài sao ? muội đọc,nghe nhiều hơn nói,vì nói dở ...luôn luôn lắng nghe ...lâu lâu mới hiểu ! có cái ko hiểu ! hehe !
    Muội học được nhiều điều ở bác nguyensanh chứ,coi vậy chứ huynh theo quan sát muội đó học ở bác nguyensanh cho tốt nhé muội,
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  7. #1227

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    muội lầm PQ rồi trình độ PQ dư hiểu cao hơn nửa đó ha ha muội sụp hầm rồi,,,
    Kg dám nguyensanh à,d_d có gì bác nguyensanh đánh khẻ thôi nhé,lâu lâu tới nhà thăm ông bạn gìa,kg thấy trà hay rượu gì hết,
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  8. #1228
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    muội lầm PQ rồi trình độ PQ dư hiểu cao hơn nửa đó ha ha muội sụp hầm rồi,,,
    Dạ ! muội bik PQ là cao nhân nên mới nói : biết mà nói ko biết là ẩn sỉ đó huynh ! hjhj !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  9. #1229
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    Muội học được nhiều điều ở bác nguyensanh chứ,coi vậy chứ huynh theo quan sát muội đó học ở bác nguyensanh cho tốt nhé muội,
    Dạ ! cám ơn huynh ! DD thật có duyên với Phật pháp mới được học hỏi từ các huynh ko gì sánh bằng !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  10. #1230
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    Muội học được nhiều điều ở bác nguyensanh chứ,coi vậy chứ huynh theo quan sát muội đó học ở bác nguyensanh cho tốt nhé muội,
    học viết bùa sao ông...em ko bik cầm bút..em chỉ bik chuông chày à...hĩ hĩ:praying:2
    Last edited by vothuong1978; 21-03-2013 at 10:05 PM.
    Thị Trấn Về Đêm...

  11. #1231

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    học viết bùa sao ông...em ko bik cầm bút..em chỉ bik chuông chày à...hĩ hĩ:praying:2
    tớ không học bùa nhưng viết bùa thì tuyệt đó, có dịp gặp tớ tớ chỉ cho mà viết ,có một phương pháp tu thời gian tự nhiên tâm xuất ra vẻ toàn là bùa không đó ,là do tâm nó tự xuất ra không cần phải học còn mấy cái loại mà phải học thì nó có đạo bùa hẳn hoi đó mổi đạo bùa là mổi câu chú,hồi tôi còn chửa bệnh cho mọi người, tôi thường vẻ bùa trấn nhà, trừ tai nạn rồi trừ tà, rồi cho bịnh uống họ tưởng tôi là ông thầy bùa sau tôi bỏ không làm nửa cứ niệm chú ommanypeemehum là làm tất,vừa viết vừa niệm nhưng tâm phải thanh tịnh trường chay nếu không thì không linh,,,,,,,,mà lại đụng chạm tới vô hình thì củng kẹt nghỉ lại mình củng khùng khùng,,,,,đùa tí đừng cho là thật nhá hi hi,,,,,,,,,,,rose4
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  12. #1232

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    tớ không học bùa nhưng viết bùa thì tuyệt đó, có dịp gặp tớ tớ chỉ cho mà viết ,có một phương pháp tu thời gian tự nhiên tâm xuất ra vẻ toàn là bùa không đó ,là do tâm nó tự xuất ra không cần phải học còn mấy cái loại mà phải học thì nó có đạo bùa hẳn hoi đó mổi đạo bùa là mổi câu chú,hồi tôi còn chửa bệnh cho mọi người, tôi thường vẻ bùa trấn nhà, trừ tai nạn rồi trừ tà, rồi cho bịnh uống họ tưởng tôi là ông thầy bùa sau tôi bỏ không làm nửa cứ niệm chú ommanypeemehum là làm tất,vừa viết vừa niệm nhưng tâm phải thanh tịnh trường chay nếu không thì không linh,,,,,,,,mà lại đụng chạm tới vô hình thì củng kẹt nghỉ lại mình củng khùng khùng,,,,,đùa tí đừng cho là thật nhá hi hi,,,,,,,,,,,rose4
    gì ghê vậy.

  13. #1233

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    Kg dám nguyensanh à,d_d có gì bác nguyensanh đánh khẻ thôi nhé,lâu lâu tới nhà thăm ông bạn gìa,kg thấy trà hay rượu gì hết,
    ha ha người nhà mà khách khứa gì nhà của ta thì PQ cứ coi như nhà mình thấy cái gì thiếu thì bỏ tiền ra múa mới phải đạo chứ há,,,,,,,,,sẳn tới nhà xem giùm tớ cái móng nhà xem cần chỉnh sửa gì không ,để mình xây luôn cho chắc ha ha ha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,đời không chử để học
    ------------------không pháp để tu
    ------------------không người để sống
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  14. #1234

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    tớ không học bùa nhưng viết bùa thì tuyệt đó, có dịp gặp tớ tớ chỉ cho mà viết ,có một phương pháp tu thời gian tự nhiên tâm xuất ra vẻ toàn là bùa không đó ,là do tâm nó tự xuất ra không cần phải học còn mấy cái loại mà phải học thì nó có đạo bùa hẳn hoi đó mổi đạo bùa là mổi câu chú,hồi tôi còn chửa bệnh cho mọi người, tôi thường vẻ bùa trấn nhà, trừ tai nạn rồi trừ tà, rồi cho bịnh uống họ tưởng tôi là ông thầy bùa sau tôi bỏ không làm nửa cứ niệm chú ommanypeemehum là làm tất,vừa viết vừa niệm nhưng tâm phải thanh tịnh trường chay nếu không thì không linh,,,,,,,,mà lại đụng chạm tới vô hình thì củng kẹt nghỉ lại mình củng khùng khùng,,,,,đùa tí đừng cho là thật nhá hi hi,,,,,,,,,,,rose4
    Những điều ni mà huynh cho muội biết cách đây 5 năm chắc muội ham lắm...vì đã từng lăn lê từ Kinh Dịch, Mai Hoa, Lục Hào rồi tới Địa Lý....giờ thì Không. Muội muốn học cái khác cơ.... cái mà huynh vẫn bảo muội có sẵn ( ai cũng sẵn có), nhưng với muội thì nó lọt kẹt đâu đây, lúc ẩn lúc hiện huynh à.
    eatdrink004

  15. #1235
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định



    Các huynh ,tỷ ui ...trên đây muội thấy ai cũng tu luyện nhìu năm, ấn chứng đầy mình ,,,có lẽ tham sân si cũng tiêu diệt hết...còn DD tham thì bỏ được nhưng sân ,si sao vẫn còn mang nặng thế ?
    Tâm niệm là ai nói gì thì phải bỏ qua,nhưng ko thể được ...tánh ông xã DD hay nói chọc tức DD lắm biết thế nên ko cãi ...nhưng trong lòng lại nổi sân lên...phải tìm 1 chỗ vắng la lên thật to cho trút con sân hận trong lòng...nhưng sự việc này cứ luôn luôn lập lại...sợ tăng HA nên DD mong huynh tỷ hãy chỉ muội 1 cách hóa giãi tâm sân này đi ...huhu ! cám ơn huynh ,tỷ !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  16. #1236

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Những điều ni mà huynh cho muội biết cách đây 5 năm chắc muội ham lắm...vì đã từng lăn lê từ Kinh Dịch, Mai Hoa, Lục Hào rồi tới Địa Lý....giờ thì Không. Muội muốn học cái khác cơ.... cái mà huynh vẫn bảo muội có sẵn ( ai cũng sẵn có), nhưng với muội thì nó lọt kẹt đâu đây, lúc ẩn lúc hiện huynh à.
    eatdrink004
    ừ muội cứ nhạy bén tí nửa qua mấy bài của huynh nhưng đừng hiểu một cách đơn giản vì trong một bài của huynh chỉ thoảng qua một chút huyền cơ,tâm linh nào bén thì nhận đựơc liền khi họ nhận huynh củng biết,vì sao mà huynh biết không, dể ợt à vì mình đưa quà cho họ mà họ cầm là mình biết liền chứ có gì khó đâu mà họ không nhận thì nó sẻ rơi xuống ngay thế thôi hi hi,khi nào tất cả các hành động của chúng ta hằng ngày,bắt đầu từ lúc thức dậy diểm tâm xong là chúng ta thực hiện mọi công việc trong ngày theo trình tự sắp xếp từ trước muội hảy tìm cái bộ phận nó hình thành trong đầu và sắp xếp cho hành trình của ta nó đang ở chổ nào,nó hình thành và sai khiến ta ra sao khi mà muội thấy nó rồi thì thấy cho thật rỏ nhé khi đả hiểu được nguồn gốc của nó rồi thì ta có thể phân biệt từng chi tiết một chi tiết nào là do ý thức chi tiết nào là do tâm thức chi tiết nào là do cái biết cái nghe cái suy nghỉ mọi hành động của chúng ta điều phát xuất từ đâu nhé,,,cứ lần lượt trong đó thì muộị sẻ tìm được chìa khóa,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  17. #1237

    Mặc định

    Bác ơi! Có tin mới hot lắm, Bác biết chưa?

  18. #1238

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Các huynh ,tỷ ui ...trên đây muội thấy ai cũng tu luyện nhìu năm, ấn chứng đầy mình ,,,có lẽ tham sân si cũng tiêu diệt hết...còn DD tham thì bỏ được nhưng sân ,si sao vẫn còn mang nặng thế ?
    Tâm niệm là ai nói gì thì phải bỏ qua,nhưng ko thể được ...tánh ông xã DD hay nói chọc tức DD lắm biết thế nên ko cãi ...nhưng trong lòng lại nổi sân lên...phải tìm 1 chỗ vắng la lên thật to cho trút con sân hận trong lòng...nhưng sự việc này cứ luôn luôn lập lại...sợ tăng HA nên DD mong huynh tỷ hãy chỉ muội 1 cách hóa giãi tâm sân này đi ...huhu ! cám ơn huynh ,tỷ !
    Lúc gây cấn muội niệm chú ĐẠI BI ,niệm liên tục chừng nào không còn nghe những câu ông xã của muội chửi rũa bảo đảm tâm của muội mát như nước CAM LỒ ,muội hành thử xem
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  19. #1239

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    ừ muội cứ nhạy bén tí nửa qua mấy bài của huynh nhưng đừng hiểu một cách đơn giản vì trong một bài của huynh chỉ thoảng qua một chút huyền cơ,tâm linh nào bén thì nhận đựơc liền khi họ nhận huynh củng biết,vì sao mà huynh biết không, dể ợt à vì mình đưa quà cho họ mà họ cầm là mình biết liền chứ có gì khó đâu mà họ không nhận thì nó sẻ rơi xuống ngay thế thôi hi hi,khi nào tất cả các hành động của chúng ta hằng ngày,bắt đầu từ lúc thức dậy diểm tâm xong là chúng ta thực hiện mọi công việc trong ngày theo trình tự sắp xếp từ trước muội hảy tìm cái bộ phận nó hình thành trong đầu và sắp xếp cho hành trình của ta nó đang ở chổ nào,nó hình thành và sai khiến ta ra sao khi mà muội thấy nó rồi thì thấy cho thật rỏ nhé khi đả hiểu được nguồn gốc của nó rồi thì ta có thể phân biệt từng chi tiết một chi tiết nào là do ý thức chi tiết nào là do tâm thức chi tiết nào là do cái biết cái nghe cái suy nghỉ mọi hành động của chúng ta điều phát xuất từ đâu nhé,,,cứ lần lượt trong đó thì muộị sẻ tìm được chìa khóa,,,,,

    Hic, tại ai đó đọc bài huynh rồi họ vấn đáp thì huynh mới thăm dò nông sâu được chớ ...Nhưng trường hợp ai đó đọc bài, tuy cũng thu nhận được kiến thức mà không hỏi và không phản hồi thì làm sao huynh biết họ nhận "quà" ????....:i_dont_know:

  20. #1240

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi

    Các huynh ,tỷ ui ...trên đây muội thấy ai cũng tu luyện nhìu năm, ấn chứng đầy mình ,,,có lẽ tham sân si cũng tiêu diệt hết...còn DD tham thì bỏ được nhưng sân ,si sao vẫn còn mang nặng thế ?
    Tâm niệm là ai nói gì thì phải bỏ qua,nhưng ko thể được ...tánh ông xã DD hay nói chọc tức DD lắm biết thế nên ko cãi ...nhưng trong lòng lại nổi sân lên...phải tìm 1 chỗ vắng la lên thật to cho trút con sân hận trong lòng...nhưng sự việc này cứ luôn luôn lập lại...sợ tăng HA nên DD mong huynh tỷ hãy chỉ muội 1 cách hóa giãi tâm sân này đi ...huhu ! cám ơn huynh ,tỷ !
    Vợ Chồng là DUYÊN NỢ. Nghĩa là hết Duyên còn NỢ đó.

    Từ hậm hực người phối ngẫu rồi ngẫm ra sao họ có đầy đủ "đức tính" mà mình rất ghét. Vậy mà phải chịu...phải luyện rèn sao cho tâm chẳng nổi sân...TK thường làm thế này:

    - Gắng tìm hiểu sao họ như vậy : là để trêu tức mình, hay bản chất họ nói ngang, nói đâm thọc. Nếu hiểu được, thì ta không bị chạy theo cái mà họ muốn kéo ta tới.

    - Theo thuyết nhân quả, người phối ngẫu là người ta nợ nần, hứa hẹn một kiếp nào đó. Nếu thấm nhuần nó, sẽ hiểu rằng cái mà ta "nhận" ở hiện kiếp chỉ là do ta gieo ở một thời gian nào đó, giờ thì họ đến đòi....vậy thì vui vẻ trả...có gì đâu nào.

    -Lúc nào ổng nói điều gì mà tâm D_D không thể tiếp nhận được, thì đóng nó lại, làm lơ đi, không cho nó tiếp xúc nữa...như thế lấy chỗ đâu mà sinh tâm sân. Giống như TK, sợ phim ma và kinh dị, nên tới cảnh nào sợ là đưa mắt sang chỗ khác...vì bản thân biết mình "nhát", gọi là yếu thì không ra gió.

    - Tại D_D vẫn mong chờ ở người phối ngẫu hiểu mình, nói lời dịu ngọt...nhưng "chàng" thì không nắm được tâm lý nên bản thân thất vọng. Đó là do tâm mong cầu, cũng là tâm tham đó.....Thôi thì, nói hay thì nghe, không thôi tự an ủi rằng "chàng" của mình chỉ có vậy thì ta vui mình ên....

    vài kinh nghiệm xương máu, nay truyền lại cho D_D nè.rose4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •