Trang 61 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên ... 11515556575859606162636465666771111 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,201 tới 1,220 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #1201

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
    Chắc là vấn đề ngữ pháp cô nhỉ...!!! :p con chưa quen cho lắm.
    Cô giảng phần này cho con được rõ khi con nhìn một vật hay nhìn một cảnh ,việc đầu tiên là nhận định sự việc hoặc hình dáng của một vật .
    Màu sắc âm thanh hay ý nghĩa sự việc trong đầu lập tức trụ vào và phân tích đẹp ,xấu ,hay ,dỡ mà nhận định .
    Kế đến là Tâm sanh ,tâm sanh là phát sanh ưa thích ghét ,hoặc buông xã đó là cảm thọ .từ đây thành thủ chấp nghĩa là ghi nhớ ,từ ghi nhớ mới suy diễn gọi là tâm sanh tâm diệt
    6căn tiếp với lục trần ,sanh nhập thức ,thức sanh thọ ,thọ sanh ái ,ái sanh thủ ,thủ sanh ra sanh ,sanh ra tử
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  2. #1202

    Mặc định

    chủ nhà có việc bận nên nhờ các chiến hửu tiếp khách giùm mình nhá,cảm ơn nhiều nhiều
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  3. #1203
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Cô giảng phần này cho con được rõ khi con nhìn một vật hay nhìn một cảnh ,việc đầu tiên là nhận định sự việc hoặc hình dáng của một vật .
    Màu sắc âm thanh hay ý nghĩa sự việc trong đầu lập tức trụ vào và phân tích đẹp ,xấu ,hay ,dỡ mà nhận định .
    Kế đến là Tâm sanh ,tâm sanh là phát sanh ưa thích ghét ,hoặc buông xã đó là cảm thọ .từ đây thành thủ chấp nghĩa là ghi nhớ ,từ ghi nhớ mới suy diễn gọi là tâm sanh tâm diệt
    6căn tiếp với lục trần ,sanh nhập thức ,thức sanh thọ ,thọ sanh ái ,ái sanh thủ ,thủ sanh ra sanh ,sanh ra tử
    Tỷ à,có phải ”Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển” ko tỷ ?
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  4. #1204

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Tỷ à,có phải ”Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển” ko tỷ ?
    Tướng và cảnh là danh sắc ,tỷ cho một ví dụ :hôm nay muội gặp chuyện buồn ,buồn đến nổi muốn khóc .
    Muội đến quán nhạc nghe nhạc ,hoặc đi nói chuyện mọi người châm chọc cho muội cười ,đứng trước cảnh vui nhưng muội không thể buông được nội tâm buồn được .
    Ngược lại đứng trước cảnh mưa rơi ,hay cảnh buồn nhưng tâm muội đang có những cảm giác hoan hỷ vui .
    Như vậy sắc trong nội tâm không thể chuyển sắc ở ngoại cảnh ,Cảnh buồn hay vui là do tâm muội đang thọ cảm tùy theo tâm trạng .
    Muội không thể chuyển được sắc tướng bên ngoài hoặc thay đổi nó được ,nó là nó ,muội vẫn là muội ,chỉ thay được nội sắc cảnh mà thôi
    Cho nên câu :tướng do tâm sanh ,cảnh do tâm chuyển nghĩa là danh sắc tùy theo tâm cảm thọ là sanh
    Last edited by minh đài; 15-03-2013 at 08:40 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  5. #1205

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    bác chưa hỏi câu nào cho con đâu,mấy câu trên không phải trong chủ đề để hỏi nếu bác hỏi thì con phải có thời gian trong công việc học hành của con khi nào sẳn sàng bác sẻ hỏi chứ bác không muốn làm áp lực cho con trong khi con đang học,,,,,,,,rose4
    Cứ chém đi bác ơi , sv rãnh lắm =))
    Baw pen nyang.........

  6. #1206

    Mặc định

    SAO TRỜI HÔM NAY NẮNG HẠN QUÁ VẬY TA,?
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  7. #1207

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    SAO TRỜI HÔM NAY NẮNG HẠN QUÁ VẬY TA,?
    NẮNG cũng than MƯA cũng than ,lạnh cũng rên nóng cũng rên ,ông trời cũng không làm vừa lòng ai huống chi làm người ,ai làm vừa lòng ai .
    Ông Phật cũng mệt với chúng sanh
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  8. #1208
    Đai Đen Avatar của nhaquer4tinh
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    NHÀ QUÊ LÊN TỈNH
    Bài gởi
    598

    Mặc định

    Sông trên đời có 5 thứ ko muốn mà cũng phải ăn đến suốt cuộc đời!
    Chua,chát,đắng,cay,ngọt!
    Mà ai trong chúng ta cũng phải ăn qua ngày tháng.....buồn
    Last edited by nhaquer4tinh; 20-03-2013 at 09:55 AM.
    :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
    NHÀ QUÊ HỌC ĐẠO

  9. #1209

    Mặc định

    sống trong cuộc sống cần có 1 tấm lòng. Để làm gì các bác biết không? :it_wasnt_me:
    Tôi lại si.................:yawn:

  10. #1210

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    NẮNG cũng than MƯA cũng than ,lạnh cũng rên nóng cũng rên ,ông trời cũng không làm vừa lòng ai huống chi làm người ,ai làm vừa lòng ai .
    Ông Phật cũng mệt với chúng sanh
    muội lại lẩm cẩm rồi ,làm sao muội biết ông phật ổng mệt,chỉ có chúng sanh mệt thôi muội à,,,,,,,,,à mà quên lúc nắng lúc mưa đó muội tìm tới ông phật nào vậy,hi hi lâu lâu củng phải thọt lét muội tí,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  11. #1211

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    muội lại lẩm cẩm rồi ,làm sao muội biết ông phật ổng mệt,chỉ có chúng sanh mệt thôi muội à,,,,,,,,,à mà quên lúc nắng lúc mưa đó muội tìm tới ông phật nào vậy,hi hi lâu lâu củng phải thọt lét muội tí,
    Muội hỏng có vừa đâu nghen.........ông Phật là sư huynh đó ..........
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  12. #1212

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaquer4tinh Xem Bài Gởi
    Sông trên đời có 5 thứ ko muốn mà cũng phải ăn đến suốt cuộc đời!
    Chua,chát,đắng,cay,ngọt!
    Mà ai trong chúng ta cũng phải ăn qua ngày tháng.....buồn
    cái nào củng có cái tính chất riêng của nó trái thì có phải đúng thì có sai đêm thì phải có ngày nói chúng có nào nào thừa cái nào thiếu đâu bạn sinh sinh hóa hóa,hóa hóa sinh sinh,sinh vô tận,tận về không,sao bạn phải lăng tăng về nó thế,nó là nó ta là ta,nhiệm vụ nó thì nó phát huy cuộc sống của ta thì phải có nó đồng hành lớn lên và phát huy đến chổ tận cùng của nó gọi là đạo sinh,rồi đạo hóa,chào bạn cảm ơn bạn ghé nhà,mong rằng bạn sẻ tìm cho mình sự an lạc trong tâm hồn nếu đây có duyên cùng bạn,,,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  13. #1213

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chai_chinsu Xem Bài Gởi
    sống trong cuộc sống cần có 1 tấm lòng. Để làm gì các bác biết không? :it_wasnt_me:
    tôi có lời chào bạn bên trang đạo trong đời cảm ơn bạn nhé,,,,,,,,nhưng cuộc sống thì phải cần nhiều tấm lòng bạn à,mà sống trong đời sống thì chỉ cần một tấm lòng thì củng có thể gọi là,,,,,rose4
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  14. #1214

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Muội hỏng có vừa đâu nghen.........ông Phật là sư huynh đó ..........
    muội cứ mọc cho hết cở thử xem cái sừng không vừa của muội dài được bao nhiêu?hôm rồi huynh phải về một nơi để chịu phạt gọi là chịu phép đó nơi nầy chỉ có hư không biết cho nên về thấy trang việt nam vắng vắng nên huynh mới bảo nắng hạn quá nhưng huynh nói câu đó củng có 2 nghỉa trong đó đó muội, muội xem năm nay TT, thế giói sẻ ảnh hưởng vào câu nói của huynh đó hình như hư không củng biết chổ nầy đó muội,,,,,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  15. #1215

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    muội cứ mọc cho hết cở thử xem cái sừng không vừa của muội dài được bao nhiêu?hôm rồi huynh phải về một nơi để chịu phạt gọi là chịu phép đó nơi nầy chỉ có hư không biết cho nên về thấy trang việt nam vắng vắng nên huynh mới bảo nắng hạn quá nhưng huynh nói câu đó củng có 2 nghỉa trong đó đó muội, muội xem năm nay TT, thế giói sẻ ảnh hưởng vào câu nói của huynh đó hình như hư không củng biết chổ nầy đó muội,,,,,,,,,
    Muội cũng biết ,sư huynh quên muội tu huyền vi mà ,nhưng thôi kệ chuyện đến sẽ đến mình không thể can dự được
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  16. #1216
    Đai Đen Avatar của nhaquer4tinh
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    NHÀ QUÊ LÊN TỈNH
    Bài gởi
    598

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    cái nào củng có cái tính chất riêng của nó trái thì có phải đúng thì có sai đêm thì phải có ngày nói chúng có nào nào thừa cái nào thiếu đâu bạn sinh sinh hóa hóa,hóa hóa sinh sinh,sinh vô tận,tận về không,sao bạn phải lăng tăng về nó thế,nó là nó ta là ta,nhiệm vụ nó thì nó phát huy cuộc sống của ta thì phải có nó đồng hành lớn lên và phát huy đến chổ tận cùng của nó gọi là đạo sinh,rồi đạo hóa,chào bạn cảm ơn bạn ghé nhà,mong rằng bạn sẻ tìm cho mình sự an lạc trong tâm hồn nếu đây có duyên cùng bạn,,,,,,,
    Cám ơn đao trưởng đã chỉ giáo
    Hoc trò vào đây có mấy lời than thở với đời thôi ko có ji mong đạo trưởng bỏ qua
    cho thanksrose4
    :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
    NHÀ QUÊ HỌC ĐẠO

  17. #1217

    Mặc định

    các bạn thân mến lâu nay chúng ta luận pháp trên nhiều hình thức ,từ thấp lên cao mục đích củng chỉ phá chổ mê mờ trong mổi chúng ta mà thôi,tuy nhiên củng có một vài vị mang tâm vì sự cao cả là duy trì chánh pháp trường tồn của đức phật mà tham gia,trong đó thì củng có một vài vị rảnh rồi có chút kiến thức đi lòng vòng thử lửa người nầy người kia,cuối cùng thì họ củng chỉ có được cái ta,tức nhiên thiếu họ thì củng không được vì có họ mình mới thấy mình dù sao tôi củng tán thán tất cả các bạn hôm nay tôi có một phương pháp hành sông hằng ngày dùng cho người mới ,và chập chửng vào tập tu học,tuy thì nó đơn giản nhưng quí vị nào muốn tập chiến thắng mình mà chưa có chủ đề thì cố gắng làm thử thì sẻ thấy nó kết quả thật bất ngờ đó các bạn,các bạn đả hành qua rồi thì bổ sung cho người đi sau đừng vội chê nhé,phương pháp hành sống đạo thường nhật
    ---chúng ta bắt đầu vào buổỉ sáng khi thức dậy nhé,trước khi ngồi dậy ta uốn éo qua lại mấy cái hít sâu tới rún thở nhẹ ra 3 hơi xong lấy 2 bàn tay xoa theo chiều kim đồng hồ vòng quanh cái mặt của mình một chặp rồi mới ngồi dậy,đi thẳng xuống tolet tất cả không vội vàng mà từ từ,ngồi đâu vào đó nếu đại tiện thì khi thải ra ta quán và đọc tất cả bệnh tật đau khổ đen tối thoát ra thoát ra lúc đó là hơi phải theo ra luôn,cứ đọc như vậy cho đến lúc xong việc,tiểu tiện củng vậy nhá,,,xong rồi tơi lúc đi súc miệng thì ta vừa đánh răng vừa quán tẩy sạch nhửng đau bịnh trong miệng tất cả sạch sẻ chỉ còn lại mùi vị thơm tho thôi,nói ra lời thanh cho mọi người nghe quí mến,rồi đi làm tới khi tới giờ cơm thì khi ăn cơm củng vậy ngồi vào tư thế khoan thai bắt đầu ăn thì ta nói cầu xin ơn trên cho con được ăn cơm cầu xin cho tất cả chúng sanh được giải thoát mọi sự đói khổ,,,rồi ta đi làm cho đến chiều về ăn cơm chiều thì ta củng làm như khi trưa,và giờ thì giờ đi tắm khi ta xả nước cố gắng lắng nghe cảm giác của nước và quán nước mát tinh khiết xóa sạch mọi nhơ uế trong thân con cho con có sức khỏe toàn thân nước trong thực nước sáng ngời châu thân,các bạn nên nhớ từng động tác một là pháp đó đừng xem thường cứ làm như vậy một thời gian lâu dài một tí thì các bạn sẻ thấy nó tuyệt vời,nhớ là từng cử động chúng ta phải dùng tâm bám theo từng cử động một nhé, mình hành động việc nào thì chúng ta biết việc đó ví dụ như khi ta đại tiện thì chỉ biết đại tiện theo pháp không mang bất cứ chuyện nào vào cả sau đó uống một ly nước lạnh là xong, chúc mọi người thành công còn nhiều pháp lắm quí vị nào chịu hành pháp thì tôi sẻ còn hướng tiếp các pháp tiếp theo,,,,,,
    Last edited by nguyensanh; 20-03-2013 at 07:44 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  18. #1218

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    các bạn thân mến lâu nay chúng ta luận pháp trên nhiều hình thức ,từ thấp lên cao mục đích củng chỉ phá chổ mê mờ trong mổi chúng ta mà thôi,tuy nhiên củng có một vài vị mang tâm vì sự cao cả là duy trì chánh pháp trường tồn của đức phật mà tham gia,trong đó thì củng có một vài vị rảnh rồi có chút kiến thức đi lòng vòng thử lửa người nầy người kia,cuối cùng thì họ củng chỉ có được cái ta,tức nhiên thiếu họ thì củng không được vì có họ mình mới thấy mình dù sao tôi củng tán thán tất cả các bạn hôm nay tôi có một phương pháp hành sông hằng ngày dùng cho người mới ,và chập chửng vào tập tu học,tuy thì nó đơn giản nhưng quí vị nào muốn tập chiến thắng mình mà chưa có chủ đề thì cố gắng làm thử thì sẻ thấy nó kết quả thật bất ngờ đó các bạn,các bạn đả hành qua rồi thì bổ sung cho người đi sau đừng vội chê nhé,phương pháp hành sống đạo thường nhật
    ---chúng ta bắt đầu vào buổỉ sáng khi thức dậy nhé,trước khi ngồi dậy ta uốn éo qua lại mấy cái hít sâu tới rún thở nhẹ ra 3 hơi xong lấy 2 bàn tay xoa theo chiều kim đồng hồ vòng quanh cái mặt của mình một chặp rồi mới ngồi dậy,đi thẳng xuống tolet tất cả không vội vàng mà từ từ,ngồi đâu vào đó nếu đại tiện thì khi thải ra ta quán và đọc tất cả bệnh tật đau khổ đen tối thoát ra thoát ra lúc đó là hơi phải theo ra luôn,cứ đọc như vậy cho đến lúc xong việc,tiểu tiện củng vậy nhá,,,xong rồi tơi lúc đi súc miệng thì ta vừa đánh răng vừa quán tẩy sạch nhửng đau bịnh trong miệng tất cả sạch sẻ chỉ còn lại mùi vị thơm tho thôi,nói ra lời thanh cho mọi người nghe quí mến,rồi đi làm tới khi tới giờ cơm thì khi ăn cơm củng vậy ngồi vào tư thế khoan thai bắt đầu ăn thì ta nói cầu xin ơn trên cho con được ăn cơm cầu xin cho tất cả chúng sanh được giải thoát mọi sự đói khổ,,,rồi ta đi làm cho đến chiều về ăn cơm chiều thì ta củng làm như khi trưa,và giờ thì giờ đi tắm khi ta xả nước cố gắng lắng nghe cảm giác của nước và quán nước mát tinh khiết xóa sạch mọi nhơ uế trong thân con cho con có sức khỏe toàn thân nước trong thực nước sáng ngời châu thân,các bạn nên nhớ từng động tác một là pháp đó đừng xem thường cứ làm như vậy một thời gian lâu dài một tí thì các bạn sẻ thấy nó tuyệt vời,nhớ là từng cử động chúng ta phải dùng tâm bám theo từng cử động một nhé, mình hành động việc nào thì chúng ta biết việc đó ví dụ như khi ta đại tiện thì chỉ biết đại tiện theo pháp không mang bất cứ chuyện nào vào cả sau đó uống một ly nước lạnh là xong, chúc mọi người thành công còn nhiều pháp lắm quí vị nào chịu hành pháp thì tôi sẻ còn hướng tiếp các pháp tiếp theo,,,,,,
    ấy chà.!!! chúng tôi chỉ là công cụ của chủ nhà. Chỉ là cây thước và nất than để chủ nhà làm công cụ so sánh cho bản thân. Hay ....hay..:thumbs_up:vậy mới biết thế nào gọi là cao nhơn...

    Chúc chủ nhà vui vẻ. Vượt qua cái ta của ta...
    Tôi lại si.................:yawn:

  19. #1219

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chai_chinsu Xem Bài Gởi
    ấy chà.!!! chúng tôi chỉ là công cụ của chủ nhà. Chỉ là cây thước và nất than để chủ nhà làm công cụ so sánh cho bản thân. Hay ....hay..:thumbs_up:vậy mới biết thế nào gọi là cao nhơn...

    Chúc chủ nhà vui vẻ. Vượt qua cái ta của ta...
    Không có một pháp nào mà không có điểm yếu ,điểm yếu đó không đưa mình đạt đến kết quả cao chinsu chịu khó ngồi ngẫm lại nghen ,huynh NGUYÊN SANH đưa pháp đó chỉ là sơ thiền ,bắt đầu khởi mà thôi
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  20. #1220
    Đai Đen Avatar của nhaquer4tinh
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    NHÀ QUÊ LÊN TỈNH
    Bài gởi
    598

    Mặc định

    Đạo hạnh càng cao tu luyện cực khổ hjhj các đạo hữu nhớ nhé
    :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
    NHÀ QUÊ HỌC ĐẠO

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •